Kết quả 1 đến 1 của 1
-
31-08-2026, 06:45 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 383
- Cảm ơn!
- 7,239
- Thanked 9,458 Times in 380 Posts
KCTL chữa bệnh đau bụng cho trẻ nhỏ
Một lần bé VT đang ngồi ăn cơm thì bỗng dưng bị đau bụng không thể ăn tiếp được, sau đó bé tiêu chảy nhẹ 01 lần trong khi cả nhà đều ăn bữa cơm này nhưng không ai bị làm sao. Bé bị đau bụng quanh rốn và tần suất ngày một nhiều, VD tìm hiểu trên mạng thì được biết:
Trẻ em đau bụng ở rốn thường là do các nguyên nhân:
- Rối loạn tiêu hóa: Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa còn yếu nên dễ bị ảnh hưởng bởi thức ăn lạ, sữa công thức hoặc thói quen ăn uống không điều độ. Khi bị rối loạn tiêu hóa, trẻ thường đau bụng quanh rốn, kèm đầy hơi, buồn nôn hoặc đi ngoài nhiều lần.
- Táo bón kéo dài: Táo bón là tình trạng khá dễ gặp ở trẻ em, nhất là những trẻ ăn ít rau hoặc uống không đủ nước. Tình trạng này kéo dài gây ứ đọng phân trong ruột nên dễ khiến trẻ em đau bụng ở rốn hoặc vùng bụng dưới. Ngoài ra, trẻ cũng còn có biểu hiện rặn nhiều khi đi vệ sinh, đi ngoài phân khô cứng, bụng căng chướng,...
- Nhiễm giun sán: Thói quen nghịch đất cát, cắn móng tay hoặc ăn thực phẩm chưa nấu chín kỹ,... dễ khiến trẻ bị nhiễm giun sán. Khi giun ký sinh trong ruột non, chúng sẽ gây kích thích niêm mạc ruột, khiến trẻ bị đau âm ỉ quanh rốn, có thể kèm ngứa hậu môn hoặc buồn nôn.
- Viêm ruột thừa: Đau bụng ở rốn đôi khi cũng có thể là dấu hiệu khởi phát của viêm ruột thừa, nhất là khi cơn đau sau đó chuyển dần xuống vùng bụng dưới bên phải. Trẻ bị viêm ruột thừa cũng thường sốt nhẹ, nôn, chán ăn và đau tăng dần theo thời gian.
- Nhiễm trùng đường tiết niệu: Trẻ em đau bụng ở rốn cũng có thể do nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Trong trường hợp này, trẻ cũng sẽ xuất hiện các triệu chứng như: tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu có mùi hôi,...
Chuẩn đoán ban đầu có thể do con bị rối loạn tiêu hóa, VD cảm thấy khả năng chữa bệnh của mình có cải thiện nên VD mạnh dạn chữa cho bé theo phương pháp KCTL.
VD hướng dẫn bé ngồi trước mặt VD và hướng ra trước, tay phải VD đặt vào vùng bụng bị đau của bé, tay trái VD đặt vào lưng bé. Đồng thời VD có mở bài TKKT của Thầy cho bé ngồi thiền trong lúc chữa. Khi vừa đặt tay lên cơ thể bé thì VD nhìn thấy hình ảnh (…). VD chữa cho bé theo phác đồ sau:
- Con xin Thầy, xin các bậc bề trên về chữa bệnh cho VT
- Xin mời BTAS, BTCB về chữa bệnh cho VT
- (Năng lượng tình thương từ trái tim ta, từ trái tim ta dồn mạnh ra hai tay, phát mạnh vào vùng bị đau của VT)3 giúp VT chữa bệnh, giúp VT khỏi bệnh
- BTAS đi vào cơ thể của VT khai thông hệ thống huyết mạch, hệ thống ống dẫn dịch, hệ thống thần kinh, cân bằng, hiệu chỉnh, ổn định hệ thống luân xa sao cho các luân xa có góc mở và chiều quay thích hợp
- BTAS dùng các biện pháp y học bậc nhất, máy chụp chiếu hiện đại bậc nhất, máy quét tín hiệu hiện đại bậc nhất để tìm ra nguyên nhân gây bệnh đau bụng cho VT
- Sau khi tìm ra nguyên nhân gây đau bụng, nếu đau bụng do khí xấu năng lượng xấu thì dung HLHĐ và OTTQ để hút; nếu đau do dị vật gây ra thì dùng thiết bị phẫu thuật, thiết bị gắp dị vật hiện đại bậc nhất để lấy dị vật ra ngoài, nếu…như hình ảnh VD nhìn thấy (lúc này VD cảm thấy sợ không biết phải làm sao, vì nếu đúng là vậy thì có thể không khéo nó cắn cả người chữa và bệnh nhân), vì Thầy mệt nên VD cũng chưa dám nhờ Thầy.
- Nước VTCL xuất hiện, nước VTCL phù hợp với cơ địa và đặc tính bệnh lý của VT rửa sạch toàn bộ vùng bệnh
- Con xin Thầy cho VT thuốc khang viêm, thuốc làm lành vết thương, thuốc giảm đau, thuốc hết đau bụng.
- Kết thúc liệu trình vidieu cảm ơn Thầy, cảm ơn các bậc bề trên, cảm ơn BTAS, cảm ơn các phác bảo đã giúp VD chữa bệnh cho VT.
Chữa xong cho VT, VD hỏi lại con thì con bảo con đỡ hơn một chút, VD mừng thâm, có lẽ hình ảnh VD nhìn thấy không phải vậy. VD chữa tiếp lần 2 con vẫn đau, nhưng con không bị tiêu chảy, không sốt.
Đến ngày thứ 4 (lúc này là thứ 7) thì bé kêu vùng đau lan sang trái (gần tạng tỳ), lo sợ bé bị viêm ruột thừa vợ chồng vidieu đưa bé đến bệnh viện Nhi TW cấp cứu. Sau lộ trình thăm khám, siêu âm, xét nghiệm, chụp chiếu thì bệnh viện không tìm ra nguyên nhân gây đau bụng nên cho đơn thuốc giảm đau về nhà uống, nhưng chỉ là thuốc giảm đau chứ không khỏi.
Đến thứ 2 con vẫn kêu đau bụng nên VD quyết định đưa tới bệnh viện Nhi TW để khám trong giờ hành chính. Lúc này bác sĩ phát hiện ra con bị viêm ruột và cho thuốc về uống 01 tuần.
Lúc này sau nhiều ngày suy nghĩ VD cũng nghĩ ra là dẫn (…) vào rừng sâu. VD nghĩ đây không phải là động vật dưới nước vì lúc đó VD không thấy nước và cơ thể nó hoàn toàn khô ráo và chuyển động trên cạn. VD xin Thầy tạo một đường dẫn, một con đường để loài động vật kia đi vào rừng sâu nơi chúng có môi trường sống và phát triển. Nhưng do VD nhìn thấy màu sắc của nó đẹp, không giống ở trần tục nên VD xin Thầy tạo một đường dẫn, một con đường để cho loài động vật kia đi vào rừng sâu ( ở một không gian phù hợp). VD cũng nói với con vật này rằng đây là cơ thể của VT không phải là môi trường phù hợp để nó sinh sống, VD đã nhờ Thầy hỗ trợ để con vật có thể trở về rừng sâu nơi mà nó thuộc về sinh sống và phát triển.
Kết thúc quá trình chữa thì VT nói con đỡ đau hơn nhiều rồi mẹ ạ, và sau đó VT chỉ kêu đau 1 lần/ ngày. VD có chữa bệnh vài lần nữa cho con cho khỏi hẳn. Nhưng VD từ đó mà bị chứng đầy bụng rất khó chịu mặc dù VD cũng đã xả độc sau khi chữa.
Hôm sau VD qua thăm Thầy khoe với Thầy là con chữa bệnh đã tiến bộ hơn và kể lại hình ảnh đã nhìn thấy. Thầy không khen chỉ bảo để Thầy xử lý vấn đề của VD, nhưng Thầy đang ốm mệt VD không dám mất tí sức nào của Thầy nên VD nói “Con không muốn, để con tự nghĩ cách”, VD sợ Thầy mệt nên tự dưng vừa nói không muốn, nước mắt vừa trào ra. Thấy VD khóc nên Thầy dừng lại không làm gì cả.
Lễ báo ân, cả gia đình VD về NNLĐ tham dự lễ báo ân. Sau khi quay trở lại HN thì VT đã không còn đau bụng nữa. VD biết Thầy và chị TV đã giúp cháu khỏi bệnh.
Nhưng sau đó 2 hôm…chuyện khác xảy ra với VD, cháu lại bị đau bụng trở lại. VD sẽ kể sau (còn tiếp)
Con cảm ơn Thầy đã luôn độ trì, dạy bảo, chở che và lần này đã chữa bệnh cho cháu, cái bệnh mà không có thiết bị y học trần tục nào có thể tìm ra nguyên nhân. Thầy lúc nào cũng vậy, vẫn cứ âm thầm làm những việc không ai có thể làm được để cứu giúp vạn vật muôn loài mà không cần được báo đáp.
Em cảm ơn chị TV ạ.View more the latest threads:
- KCTL chữa đau bụng
- KCTL chữa bệnh đau bụng cho trẻ nhỏ
- Nóng đểu
- Xin Thầy chữa bệnh cho sách
- Chữa bệnh đau đầu cho đồng nghiệp
- KCTL khắc phục bệnh mạn tính tái phát
- Tam giác vàng Phế -Tỳ-Thận
- Tôi có một trải nghiệm về việc chữa bệnh cho...
- KCTL cứu cháu bé bị ngã ngửa ở độ cao 60cm
- KCTL chữa khẩn cấp bé ngã trẹo chân
-

Trả lời kèm Trích dẫn