Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Nóng đểu
Hybrid View
-
10-08-2026, 12:34 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 4,778
- Thanked 4,014 Times in 146 Posts
Nóng đểu
Ngày 18.07.26, khi tôi áp tay sau lưng bà xã, khu vực huyệt Phế du để truyền NLTT chữa bệnh cho bả, thì nghe được câu như “dội gáo nước lạnh”, bàn tay anh hôm nay nó nóng đểu đểu thế nào ấy. Rất khó chịu. Mọi ngày, cái nóng nó dễ chịu cơ.
Lạ nhỉ. Nghe thì ngược tai, nhưng tôi tĩnh tâm & dừng lại ngay, để tìm xem điều gì đang xảy ra với bệnh nhân(BN) khó tính này. Tôi tự kiểm điểm lại xem cái lỗi của mình là cái gì, lỗi ở chỗ nào, để rút kinh nghiệm. Thì ra, hôm nay tôi bị cảm vừa lạnh vừa nóng. Tức là sự cân bằng âm dương bị đảo lộn rồi.
Bị cảm lạnh, là do tối qua, tôi tắm nước lạnh, sơ ý để nước dội lên vai, làm nổi da gà ở mé đối diện bắp tay.
Bị cảm nóng, là do tôi để đầu trần đi ra ngoài nắng lúc 12h để lấy quần áo phơi ngoài sân.
Bị cảm hàn-thử, vừa lạnh vừa nóng, là do tôi để đầu trần gặp mưa nhỏ lúc ở ngoài trời.
Mặc dù buổi sáng, tôi đã thiền 1 bài thực công & 1 bài linh pháp để thanh khí; nhưng cơ thể đang trong giai đoạn cuối của quá trình thanh lọc độc khí, nên nhiệt độ cơ thể vẫn nóng, chưa trở lại trạng thái bình thường. Dù vậy, cơ chế tự chữa lành của thực thể vẫn ráng giúp tôi cân bằng âm dương.
Nhớ lại bài vận khí “Tam giác vàng-Tỳ Phế Thận” đã thực hành hiệu quả, tôi ngồi thiền luôn. Tôi thầm chắp tay xin Thầy cho con dùng HVLB & HTBTAS. Xin Thầy giúp con khai thông HT kinh mạch lạc mạch, HT luân xa huyệt đạo, HT đường ống dẫn dịch. Xin Thầy giúp con đẩy hết hư khí, trược khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Rồi tập trung vận khí, mồ hôi tôi từ trạng thái lấm tấm xuất hiện trên trán, rồi chuyển qua trạng thái nhỏ giọt ở lông mày, vùng Thái dương, xót xót cả 2 mắt. Cũng chừng 10 phút sau, thì tôi ngừng chữa cho mình. Vậy là âm dương của thực thể đã cân bằng, và tôi lại có thể tiếp tục chữa bệnh cho BN.
Bài học rút ra là, phải bình tâm nghe phản hồi trái chiều từ BN, rồi phải tự soi lại mình để tìm ra khuyết điểm mà sửa sai.
Lạ là, tối hôm ấy, BN lại yêu cầu tôi làm lâu hơn mọi ngày. Lý do, vì thấy đã quá.
Tôi thầm chắp tay cảm ơn Thầy đã giúp con sửa sai.View more the latest threads:
- Nóng đểu
- Xin Thầy chữa bệnh cho sách
- Chữa bệnh đau đầu cho đồng nghiệp
- KCTL khắc phục bệnh mạn tính tái phát
- Tam giác vàng Phế -Tỳ-Thận
- Tôi có một trải nghiệm về việc chữa bệnh cho...
- KCTL cứu cháu bé bị ngã ngửa ở độ cao 60cm
- KCTL chữa khẩn cấp bé ngã trẹo chân
- KCTL chữa nhanh bệnh cảm lạnh từ xa
- Chữa bệnh nhiễm khuẩn đường huyết cho cháu...
Nguyện lòng thương yêu chúng sinh
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng
PhongThuyGia (Hôm nay),TinhQuang (Hôm qua)

Trả lời kèm Trích dẫn