Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2025
    Bài viết
    15
    Cảm ơn!
    1,414
    Thanked 228 Times in 15 Posts

    Mặc định Đạo đức người Thầy thuốc

    Đạo đức người Thầy thuốc

    Tôi thỉnh thoảng theo dõi thông tin y tế trên mạng, rồi nghe mẹ tôi chia sẻ là bây giờ tìm được bác sĩ tốt, tận tâm khó khăn lắm…Quả là: trăm nghe không bằng một thấy.

    Mẹ tôi, như bao người mẹ, hay lo cho con cái. Mấy năm gần đây, mẹ tôi lo cho tôi khi nào "ổn định", có cháu cho vui cửa vui nhà lúc tuổi già - lo đến mức than thở cả với Thầy thì phải. Thầy thật là “Ông Số Khổ” Thầy ơi…Con thật có lỗi quá…

    Thấy đã đến lúc phải thay đổi, giúp mẹ yên lòng hơn, đợt về Hà Nội lần này tôi đồng ý cùng mẹ đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Mẹ vui lắm, bỏ nhiều công để đặt lịch ở một trung tâm có tiếng.

    Quá trình khám

    Đến đúng ngày, hai mẹ con đi từ 7h sáng. Trung tâm nhiều máy móc hiện đại, cơ sở vật chất khang trang không kém gì nước ngoài, nhiều kết quả xét nghiệm đăng thẳng lên app, đội chăm sóc khách hàng hùng hậu và chuyên nghiệp. Đầu tư lớn thế, hẳn cũng nhiều áp lực “doanh thu”...?

    Tôi làm nhiều kiểm tra, cuối cùng là 1 cái X-Quang khá lâu. Tôi nhấp nhổm mong xong sớm để còn về tắm rửa rồi chiều đi được gặp Thầy! Đến gần 12:30 trưa, chỉ vài phút sau khi tôi nộp kết quả X-Quang, bác sĩ cho vào tư vấn. Mẹ nài nỉ để tôi được gặp bác sĩ “số 1” tại trung tâm - vị này còn có một pho tượng nhỏ đặt gần xập Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát cho mọi người tham khảo.

    • Mọi người có nhu cầu gì?
    • Gia đình muốn kiểm tra chung cho cháu.
    • Cô này 90% không thể có con tự nhiên được vì bị tắc [...]!

    Tôi hơi ngạc nhiên. Tưởng bác sĩ sẽ chia sẻ kết quả xét nghiệm (tôi liếc qua trong lúc chờ thấy tốt - nhờ bài tập của Thầy mà!), rồi mới tư vấn, đằng này chỉ 1 câu như vậy hơi đường đột? Tôi chỉ nhìn, chưa kịp nói gì.

    • Thế có chấp nhận được sự thật đó không?
    • Dạ vâng thôi nếu nó như thế thì em cũng không biết nói gì hơn…
    • Đã ai tư vấn cho mọi người về quy trình IVF (thụ tinh nhân tạo) chưa?
    • Dạ chưa.
    • (Bác sĩ nhìn nhân viên, vẻ chưa hài lòng) Thôi thế đưa cô này và mẹ ra kia nghe tư vấn đi

    Trước khi ra, bạn chăm sóc khách hàng nói tôi nên đi xuống mua thuốc kháng sinh (vì thủ thuật của bước X-Quang cuối cùng), thực phẩm chức năng bổ trợ, nhưng trước đó nên ngồi lại 5’ nghe tư vấn các gói dịch vụ. Cố được 5 tiếng thì thôi cố nốt 5’. Tôi nhớ mang máng: gói trăm triệu, thêm phí vài triệu, đăng ký sớm được giảm giá v.v…

    Tôi nhắn tin cho chồng. Anh nói: “Em cứ bình tĩnh. Mang kết quả về mình xem lại.”

    Chiều được đi gặp Thầy, tôi phấn chấn như đi hội và tất nhiên chuyện này bay khỏi đầu!

    Kiểm tra lại

    Tối đó, tôi và bạn chồng quyết định "muốn ăn thì lăn vào bếp": tự lấy kết quả X-Quang ra xem lại. Mặc dù chúng tôi không chuyên môn y học nhưng đầu óc cũng có khả năng phân tích, phản biện cơ bản. Chúng tôi chia nhau tra trên mạng, so hình X-Quang mẫu tắc rồi không tắc, dùng phần mềm AI để hỏi đáp. Đọc lại phần nhận định của BS chụp, tôi thấy thiếu logic. Cuối cùng, cả hai kết luận: có thể là có tắc, nhưng có lẽ không đến mức 90% phải IVF ngay từ đầu.

    Tôi gọi điện ngay cho mẹ để mẹ đỡ lo. Mẹ nói: “Mẹ cũng thấy có gì đó bất thường. Khi mẹ hỏi kết quả mang về, họ cứ chần chừ mãi không đưa, rồi cuối cùng mẹ thấy họ xé hai tờ giấy gì đó (có thể là kí hiệu riêng của bệnh viện) rồi mới đưa…” Tôi nói sẽ nhờ bạn là bác sĩ X-Quang giỏi xem lại cho yên tâm.

    Đến hôm nay là một tuần sau đó, tôi có dịp hỏi bạn. Bạn ngạc nhiên “Wait what the hell where did you get this done? Your tubes look open” (“Cậu đi làm ở đâu mà kì thế? Đâu có tắc gì?”). Sau đó bạn qua mạng đã đánh kí hiệu lên bản chụp và giải thích từng bước cho tôi.


    Một vài suy ngẫm

    Tôi có chút ngần ngại vì chuyện khá riêng tư, nhưng vẫn muốn viết - chắc do cái gen “lý tưởng Cách mạng” từ bà mẹ tôi, một giáo viên và "Đảng viên cả đời phấn đấu":

    Mẹ biết chuyện thì bất bình. Lúc chờ, mẹ trò chuyện với vài người (tôi thì tranh thủ…đeo tai nghe thơ Thầy…File "THƠ NNTT" xếp vào hàng kinh điển ), mới hay có người đi xe từ rất xa, từ Lào Cai, Thái Nguyên về đây để gặp bác sĩ giỏi...Nhiều người làm sao có thời gian, công cụ hay quen BS khác như nhà tôi để kiểm tra lại kết quả, biết thực hư ra sao. Mẹ còn tính đến viết phản hồi hay báo cáo đi đâu đó. Tôi can: thôi thôi mẹ ơi xã hội bây giờ phức tạp lắm, mình biết ai thì khuyên nấy.

    Nhưng tôi vẫn thấy nên chia sẻ, để có ai vào trường hợp như mình còn có thêm góc nhìn tham khảo:

    1. Có thể sau này tôi vẫn làm IVF, có thể còn vấn đề khác, nhưng tôi luôn tin, tin lắm, là “duyên đủ”, thì mọi chuyện sẽ thành (Cảm ơn chị Tieutrucxinh đã luôn động viên em - chị gặp tôi ngay sau khi tôi từ trung tâm ra). Không được thì cũng có lý do của nó. Mong các gia đình khác qua hành trình này sẽ có thật nhiều bình yên, cảm thông, giúp đỡ và các tư vấn chân thành. Âu, cũng là một cái “duyên”: khi trao đổi, tôi mới biết cô bạn BS cũng mới sảy thai và đang qua quá trình làm IVF, thấy rất cô đơn, không biết tỏ cùng ai. Nhờ tôi hỏi mà cô được chia sẻ; mong cô vơi bớt phần nào nỗi buồn và cô đơn.
    2. Nếu có ông bố bà mẹ tương lai đọc được, tôi rất mong các bạn hãy thử tập luyện, bắt đầu bằng bài Thanh Khí Khai Tâm! Tôi tin chắc các bài tập này sẽ có kết quả tốt hơn nhiều thứ thuốc bổ bạn có thể mua bên ngoài (mà còn được Thầy đăng lên “miễn phí”), giúp cho các bạn có một nền tảng sức khỏe vững chắc.

    Nghề Thầy thuốc, hay bất cứ các vai trò nào trong y tế, đều rất khó và nhiều áp lực lúc này. Tôi biết vẫn còn rất nhiều bệnh viện, người thầy thuốc tốt, tâm huyết yêu nghề - chỉ mong họ giữ được “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.” Thầy từng nói: ”Đầu tư vào phước đức là đầu tư có lãi nhất”. Nếu suy ngược lại…?

    Kết bài - Xin mượn lời Thầy…

    Nghe những lời này của Thầy vào dịp Tổng kết đợt chữa bệnh quý I - 2019 (*link video dưới bài viết), tôi xúc động… Trong đó có tình thương bao la của một Đại Dược Sư, và sự khiêm nhường của một Trí huệ tột đỉnh:

    “Tây y và Đông y đều là 2 ngành y học có công lao rất lớn trong việc chữa bệnh cho con người. Cái này chúng ta phải trân trọng. Thực ra một ngày bệnh viện Tây y có thể chữa cả triệu triệu người, còn chúng ta chỉ làm được có mấy người thôi. Một số người biết chữa bệnh một chút, theo phương pháp năng lượng thì [kiêu ngạo], cho rằng Tây y không ra gì, Đông y không ra gì, là không đúng. Công của hai ngành y học đó cực kỳ lớn. Số lượng mà họ chữa được cực kỳ đông.

    Nhưng mà có một số loại bệnh, bệnh thuộc về khí, bệnh thuộc về năng lượng, họ không chữa được. Hay nói cách khác: họ không khám được, họ không biết nó là cái gì, chụp không được, bắt mạch không được. Lúc đó cần phải có những người có phương pháp năng lượng để chữa.

    Như vậy, nếu chúng ta sau này có đi chữa bệnh thì nhớ rằng chúng ta chỉ góp một phần nhỏ của mình vào để giúp dân có sức khỏe thôi. Chứ đừng nghĩ ta là tất cả. [...] Mỗi một bên nó có sức mạnh riêng của nó.
    [...]

    Người nghèo thì Thầy không lấy tiền. Cái đó không quan trọng. Mà quan trọng nhất là NGƯỜI ĐÓ PHẢI KHỎI BỆNH.

    ***
    Thầy ơi! Chúng con kính chúc và luôn mong Thầy sớm hồi phục sức khỏe 100%!!!



    ***
    Tham khảo:
    (1) Video "Tổng kết đợt chữa bệnh Quý I - 2019":
    https://www.tukhicongdentamlinh.net/...enh-Quy-I-2019
    (2) Chuỗi bài chia sẻ rất hay của gia đình anh tamhuongthien, về niềm tin và "duyên" trong hành trình đón con:
    https://www.tukhicongdentamlinh.net/...-Tamhuongthien
    Lần sửa cuối bởi TinhQuang, ngày Hôm nay lúc 15:35.

  2. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang

    Lungnhi (Hôm nay),thiện tai (Hôm nay),tranquang1510 (Hôm nay),tuluyenthantam (Hôm nay)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •