Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: "Có chí ắt làm nên!"
-
24-06-2026, 21:41 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2023
- Bài viết
- 35
- Cảm ơn!
- 716
- Thanked 658 Times in 34 Posts
"Có chí ắt làm nên!"
Từ đợt nhóm 1 chúng tôi đi LĐ vào giữa tháng trước, hôm đó trùng với ngày mùng 1 âm nên chúng tôi đã xin phép Thầy cho làm lễ tại NNLĐ. Khi tất cả học trò chúng tôi đang làm lễ dâng hương lên các Cụ thì có một luồng năng lượng mạnh phát vào não tôi, có lẽ là Thầy hoặc Cụ nào đó đã thông qua tôi để gửi tới toàn thể học trò trong lớp, 1 lời dạy như thế này: “Có chí ắt làm nên!”. Câu nói nghe thì tưởng là rất quen thuộc nhưng thực chất để thực hiện được nó lại là cả một vấn đề mà đôi khi ở một số hoàn cảnh nhất định chính chúng ta đã bỏ quên nó.
“Ý chí và Nghị lực là hai phẩm chất tinh thần gắn liền với nhau, trong đó ý chí là khả năng xác định mục tiêu và định hướng hành động, còn nghị lực là sức mạnh hành động giúp duy trì sự bền bỉ để vượt qua khó khăn, thử thách (để đạt được mục tiêu):
- Ý chí là khả năng tự xác định mục đích cho hành động. Đây là năng lực định hướng của não bộ. Nó giúp con người kiểm soát suy nghĩ để hướng tới mục tiêu đề ra. Ý chí giúp bạn trả lời câu hỏi: "Tôi muốn đạt được điều gì và tôi có quyết tâm làm nó hay không?".
- Nghị lực là sức mạnh tinh thần được cụ thể hóa bằng hành động. Nó thể hiện qua sự kiên trì, bền bỉ và lòng dũng cảm. Phẩm chất này giúp con người đối mặt và vượt qua khó khăn, nghịch cảnh. Nghị lực giúp bạn trả lời câu hỏi: "Tôi sẽ chịu đựng và vượt qua thử thách này như thế nào để không bỏ cuộc?"” - Tham khảo
Ý chí và nghị lực là 2 đức tính tốt đẹp mà con người cần phải có, nên có. Tuy nhiên, chúng không tự nhiên sinh ra mà tùy thuộc vào ý thức của từng người trong từng hoàn cảnh cụ thể mà mức độ của 2 đức tính này ở từng người, từng hoàn cảnh là rất khác nhau. Cùng trong một hoàn cảnh nhưng cách hành xử, cách để thực hiện vấn đề của mỗi người là rất khác nhau, có người dám đối diện với khó khăn, thử thách nhưng cũng có người lại chùn bước trước nó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có ý chí và nghị lực? Trước khi trả lời câu hỏi này thì có lẽ chúng ta thử nhìn vào tâm mình xem chúng ta đã đặt vấn đề đó ở đâu trong cái tâm đấy. Nếu đó là vấn đề mà chúng ta rất quan tâm, rất tâm huyết thì tôi cá là chúng ta đã có cái nền tảng rất vững chắc để tạo ra ý chí rồi đấy. Còn ngược lại, nếu tâm ta không đặt vào vấn đề đó thì thôi khỏi phải bàn rồi…khi tâm không mong muốn thì não sẽ không suy nghĩ để hướng tới mục tiêu đấy, vậy thì lấy đâu ra ý chí?! Mà đã không có ý chí thì cũng chả thế có được nghị lực hành động để thực hiện mục tiêu ấy!
Mà nhiều khi vấn đề nó lại chả phức tạp đến như vậy, nó lại rất đơn giản ở chỗ là khi đối diện với một số vấn đề khó ta chỉ cần nói thầm trong lòng là “LÀM ĐƯỢC” thì tự dưng nó sẽ khác hơn là trong lòng ta lúc nào cũng nghĩ đến việc “KHÔNG LÀM ĐƯỢC”. Khi ta nghĩ mình sẽ “LÀM ĐƯỢC” thì tự dưng ta cũng thấy trong lòng có khí thế hơn (thậm chí hừng hực khí thế), mặc dù việc đó chúng ta chưa từng làm bao giờ. Còn khi đã nghĩ “KHÔNG LÀM ĐƯỢC” nghĩa là chính ta đã đặt một rào cản quanh tâm chúng ta đấy, mà khi biểu hiện dưới dạng năng lượng thì nó chính là năng lượng tiêu cực đang bao quanh tâm ta…
Và theo tôi nghĩ thì nội lực không phải chỉ luyện khí, tập thở mới có được mà nội lực còn được tạo ra từ ý chí của mình đấy các bạn ạ. Người có ý chí mạnh mẽ thì chắc chắn nội lực của họ cũng sẽ sung mãn hơn người không có ý chí rất nhiểu lần.
Chúng con cảm ơn Thầy, cảm ơn các Cụ đã cho chúng con nhiều bài học ngắn mà thật sự sâu sắc ạ!View more the latest threads:
-

Trả lời kèm Trích dẫn