Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2023
    Bài viết
    23
    Cảm ơn!
    602
    Thanked 260 Times in 22 Posts

    Mặc định Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu

    Em đã mơ nhiều lần, có Thầy, có anh chị trong lớp KCTL. Nhưng dường như luôn kém khá nhiều, đáp án của em không phải điều Thầy mong chăng?
    Có hai giấc mơ có cả Thầy và các anh chị mà em nhớ.
    Giấc mơ thứ nhất, mọi người học KCTL ở thời điểm đó đang đứng cùng nhau trò chuyện ở ngoài sân đình. Khi Thầy đến và vào trong nhà một lúc, có tiếng chuông ngân và những anh chị học trò được đi vào nghe giảng. Em và nhiều người đang học KCTL khác vẫn đứng ngoài sân. Kết thúc buổi giảng bài. Thầy đi ra ngoài sân đình hỏi: “Còn đứa nào nữa không?” và tìm một ai đó trong đám người. Thấy Thầy tìm một lúc mà chưa tìm được người cần tìm, em xung phong đến trước mặt Thầy và nói:
    “Còn con ạ, con cũng muốn vào lớp ạ.” Sau đó Thầy dẫn em đi đâu đó như ngôi nhà KCTL và có vẻ như là em được Thầy chữa bệnh cho?
    ….Em chủ động, nhưng cảm nhận rằng Thầy có tiêu chuẩn riêng của Thầy và thật ra em chưa đáp ứng điều đó.
    Giấc mơ thứ hai là giấc mơ đêm qua, em và một đoàn người (có lẽ vẫn là những người có duyên tiếp xúc với KCTL, có người cũ và người rất mới (hỏi câu rất vô tri 😅 nhưng em không nhớ câu gì). Em và nhóm người được các anh chị học trò và Thầy tiếp đãi. Trong phòng có cái bàn, Thầy ngồi đầu bàn cách cửa ra vào gần nhất, em ngồi bên tay trái Thầy cách một đoạn nhưng ở giữa cũng không có ai, bên tay trái em cũng là một người trong nhóm tập KCTL khác. Thầy dạy bọn em làm gì đó với những chiếc vòng (không tròn hẳn mà có đoạn trống) và ngón tay như một kiểu chơi em chưa tiếp xúc bao giờ. Khi được phát vòng, em nghiêm túc như làm nhiệm vụ và tính toán đủ các bước trong đầu nhưng tất nhiên thực hành lại là chuyện khác. Khi em mới làm không lâu, Thầy hỏi em đại ý là “Con nghĩ bao giờ con xong được?” Em căng thẳng và đáp đại ý rằng Con nghĩ con sẽ xong trong vòng 2 lần nữa ạ… Nhưng dường như đó không phải câu trả lời Thầy mong…. Sau đó 2 anh chị học trò vào báo cho Thầy rằng một anh tên là Thịnh đã trở về (có lẽ là vừa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó nguy hiểm?) Thầy vui và nhiều anh chị học trò ùa vào phòng đón Thầy đi luôn. Anh chị báo tin thì không đi cùng, họ vẫn đứng ở cửa chắc để tiếp đãi tiếp đoàn người trong phòng, chị báo tin còn nhắc lại tên anh Thịnh với ý kiểu vui mừng.
    Nói chung, em nghĩ những giấc mơ ấy đôi khi là vía của bản thân được gặp Thầy và các anh chị trong lớp KCTL cungx như những người tập KCTL thời điểm đó. Tại vì sau khi tỉnh dậy từ những giấc mơ đó, nhiều lần, cảm xúc và tâm tưởng của em thay đổi theo hướng gần gũi với Thầy và các anh chị cũng như những người taapj KCTL hơn.

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lungnhi

    bần tăng (25-06-2026),hiepqf3 (25-06-2026),PhongThuyGia (25-06-2026),tam_thuc (25-06-2026),thiện tai (Hôm qua),TinhQuang (24-06-2026),TuMinh (24-06-2026),Vidieu (24-06-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •