Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    150
    Cảm ơn!
    4,732
    Thanked 3,983 Times in 143 Posts

    Mặc định Tam giác vàng Phế -Tỳ-Thận

    Trong Y học cổ truyền, Phế – Tỳ – Thận được xem là ba tạng trụ cột của sinh mệnh, tạo thành một tam giác sinh – hoá – nạp khí; quyết định: hơi thở, khí lực, sức đề kháng, chuyển hoá – bài tiết, tuổi thọ. Có thể nhớ ngắn gọn: Phế chủ khí – Tỳ sinh khí – Thận nạp khí. Nếu 1 góc suy, thì cả tam giác sẽ méo, bệnh sẽ sinh ra(nguồn: Lương y Tứ Long).
    Tỳ là gốc hậu thiên, nơi chế biến đồ ăn uống thành khí huyết. Vệ khí muốn mạnh, Tỳ phải đủ lực.
    • Tỳ khỏe: tiêu hóa tốt, khí huyết đầy, ít đờm thấp.
    • Tỳ yếu: bụng trướng, ăn kém, sinh đờm – gốc của xoang, họng, viêm mạn.

    Phế chủ hô hấp, bì mao, là nơi trực diện với gió lạnh – tà khí. Phế phát động và phân bố vệ khí.
    • Phế khỏe: da ấm, lỗ chân lông điều hòa, ít sợ gió.
    • Phế yếu: gió lọt vào, mũi nghẹt, ho dai, bệnh theo mùa.
    Nhưng Phế không tự mạnh. Phế cần Tỳ sinh khí – Thận giữ khí.
    Thận là tiên thiên chi bản. Thận dương là lửa, giúp nước hóa khí, không ứ thành đàm.
    • Thận vững: người ấm từ trong, ít mệt, bệnh khó tái.
    • Thận hư: tay chân lạnh, lưng mỏi, đờm nhầy, bệnh kéo dài.
    Vì vậy, viêm xoang – ho đờm mạn thường đi kèm tiểu đêm, lạnh sâu trong người.
    Mất cân bằng tam giác:
    • Phế yếu → tà dễ xâm nhập
    • Tỳ yếu → đờm sinh liên tục
    • Thận yếu → thiếu nhiệt hóa nước

    Muốn tam giác cân bằng, phải thông khí trước.
    Vận dụng kiến thức trong bài Tiểu chu thiên pháp của Thầy, tôi hình dung luôn đường đi của khí trong tam giác này, muốn thông suốt phải đi qua tạng Tâm.

    Chả là, ngày 09.01.26, người tôi gai rét về chiều tối, 2 mũi nghẹt cứng, phải thở bằng miệng, nên tai bị phào chỉ nghe thấy tiếng tim mạch đập, không nghe được tiếng nói bình thường của mọi người, chỉ nhìn miệng mà đoán. Ăn không thấy ngon, đi tiểu nhiều lần nhưng mỗi lần lại ít nước. Khi tôi đang thiền để chữa bệnh, thì cậu con trai đi làm về, nó sờ ngay trán tôi, thấy nóng ran, cậu tức tốc lấy nhiệt kế điện tử dí vào lỗ tai tôi để đo. Kết quả 41 độ. Cậu bắt bố phải uống 2 viên hạ sốt mới chịu. Rồi cậu liên lạc với Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực Deer Part đặt lịch khám cho bố vào 9h05 hôm sau.

    Tôi nhắm mắt, chắp tay xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS. Xin Thầy giúp con vận khí chữa 3 tạng liên hoàn Phế-Tỳ-Thận. Sau khi phân tích nhanh, tôi vận khí luôn. Nén khí tại Đan điền, tôi đưa khí lên Phế, rồi chuyển khí xuống Tỳ, đưa khí từ Tỳ lên Tâm, chuyển khí từ Tâm xuống Thận, rồi xả ra ngoài qua 2 lòng bàn chân. Tôi cũng không quên lời Thầy dạy về “Thủy Hỏa ký tế, Tâm-Thận giao hòa” để nâng cao hiệu quả vận khí. Có lẽ làm đến 15 tới 2 chục lần, thì tôi mới dừng lại kiểm tra kết quả. Thấy cơ thể cứ ấm dần lên, rồi mũi thông, bụng đói, thắt lưng ấm. Thích nhất là mũi sổ ra quá chừng dây mũi đặc quánh xanh lè. Họng thì khạc ra từng cục đàm xanh dẻo kẹo. Tôi biết là đã xong việc. Phần vì tò mò muốn xem y tế ở Úc nó thế nào, phần thì muốn chứng minh cho con biết là tôi không cần phải thăm khám nữa.

    Đúng 9h05 sáng hôm sau, 2 bố con có mặt theo lịch, gặp Bác sỹ(BS) người Tây- trưởng khu vực. Ông đo huyết áp, đo nhiệt độ, hỏi lịch sử bệnh, lịch sử dùng thuốc. Cậu con trai, vừa dịch cho bố vừa ngạc nhiên về kết quả đo bình thường. Cậu lại thật thà dịch cả đoạn bố tôi không thích uống thuốc. Ông BS hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười; rồi kê toa yêu cầu người nhà phải giám sát bệnh nhân cho uống 5 ngày liền. Không hẹn tái khám. Vậy là tôi lại là tôi, chứ không phải là con bệnh nữa.
    Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh.

    Nguồn: Lương y Tứ Long.
    Nguyện lòng thương yêu chúng sinh

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng

    Hanhthong (08-05-2026),Lungnhi (09-05-2026),songhieu (11-05-2026),TinhQuang (08-05-2026),tranquang1510 (Hôm qua),tuluyenthantam (11-05-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •