Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
Hôm qua, 22:13 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 75
- Cảm ơn!
- 2,924
- Thanked 1,738 Times in 74 Posts
Tôi có một trải nghiệm về việc chữa bệnh cho con.
Tối hôm đó nhà tôi đi chơi về muộn, đang đi bộ lối chợ gần nhà thì thấy 1 con cá chuối đang nhoai ra giữa đường. Chồng tôi liền bắt về, thả vào chậu rửa, để ngày mai mới xử lý tiếp. Khi cả nhà đã ngủ, tôi cứ nằm suy nghĩ liên miên, có khi nào con cá nó đang cầu xin mình cứu nó không nhỉ. Tôi nghĩ nếu từ giờ đến sáng không có vấn đề gì thì sáng mai sẽ xử lý nó, nhưng nếu có vấn đề gì thì sẽ thả nó ra hồ. Nghĩ vậy nhưng tôi không sao ngủ được vì tiếng nhảy bì bõm của cá, mãi phải đến 2 giờ sáng tôi phải cho cá ra thùng để ở ban công. Nhưng cũng vì không ngủ được mà tôi mới phát hiện ra con bị ói, con tôi chỉ cựa người nhẹ một chút, ói ra toàn thức ăn dạng thô, không có nước mấy. Nếu như bình thường ngủ say, tôi sẽ không phát hiện ra điều này. Dọn dẹp xong cho con và bắt đầu nghĩ có vẻ mọi thứ không ổn. Tôi bắt đầu để ý đến con hơn, thì 1 tiếng sau lúc ói, con tôi đã bắt đầu ấm người lên và sốt. Lúc cháu sốt cao, tôi đã cho cháu uống thuốc hạ sốt, nhưng tôi nghĩ khả năng cháu bị rối loạn tiêu hoá. Vì thực thể yếu nên tôi cũng không dám chữa cho cháu ngay từ đầu, tôi hỏi thì cháu nói có hơi khó chịu 1 chút ở bụng và chưa chịu ngủ lại. Tôi nói với cháu, con cứ nằm để mẹ mời ông Thầy chữa cho con nhé. Tôi chắp tay mời HVLB, xin Thầy và các vị thần y về chữa bệnh cho cháu, khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch, hệ thống thần kinh,… đẩy toàn bộ hư, trược khí, kết tụ khí xấu năng lượng xấu ra khỏi cơ thể của cháu và tâm niệm con xin Thầy và các vị thần y dạy con cách chữa bệnh cho cháu. Ngồi khoảng 1 phút thì cơ thể tôi bắt đầu bồng bềnh, tay bắt đầu nóng ấm và xoáy nhé, tay tôi bắt đầu cử động như có ai đó cầm tay chỉ việc, đầu tôi vẫn tâm niệm xin được học chữa bệnh cho cháu bé. Lúc đầu, tay đặt ở vùng bụng bắt đầu vuốt từ bụng xuôi theo chân ra các ngón chân, lần lượt vuốt từ bụng xuôi đến ngón chân cái, ngón trỏ,…đến ngón út, từ chân này đến chân kia. Sau đó, dung tay xoa vùng bụng quanh rốn liên tục, ấm nóng, tiếp tục giống như mát xa toàn than cho cháu và cuối cùng là sờ lên mặt vuốt ve yêu thương lên má cháu và chắp tay lại. Khi chắp tay lại là tôi biết ca chữa bệnh đã hoàn thành, tôi cảm ơn Thầy và các vị thần y. Mở mắt ra thì thấy con đã ngủ từ lúc nào, việc chữa bệnh khoảng 10-15 phút. Đến chiều cháu mới sốt lại 1 lần, tôi có kèm theo men tiêu hoá cho cháu và cơn sốt của cháu không bị cao quá nên không phải uống thuốc. Tôi theo dõi cháu them 1 ngày thì cháu khỏi hoàn toàn. Trở lại câu chuyện con cá, sáng đó, chồng tôi liền mang con cá ra hồ thả luôn, đúng như lời hứa của chính tôi trong đêm. Thật lạ và thật là trùng hợp!
View more the latest threads:
- Tôi có một trải nghiệm về việc chữa bệnh cho...
- KCTL cứu cháu bé bị ngã ngửa ở độ cao 60cm
- KCTL chữa khẩn cấp bé ngã trẹo chân
- KCTL chữa nhanh bệnh cảm lạnh từ xa
- Chữa bệnh nhiễm khuẩn đường huyết cho cháu...
- Chữa bệnh nhiễm khuẩn đường huyết cho cháu...
- KCTL cứu mạng cho chó
- KCTL chữa bệnh cảm cúm mùa lạnh
- KCTL chữa bệnh cho chó từ khoảng cách gần
- Chữa bệnh đau vùng bụng dưới cho me đẻ ngày...
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
Hoasentrang (Hôm nay),Vidieu (Hôm nay)

Trả lời kèm Trích dẫn