Kết quả 1 đến 2 của 2
-
29-04-2026, 22:46 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Sep 2017
- Bài viết
- 20
- Cảm ơn!
- 900
- Thanked 349 Times in 16 Posts
Trãi nghiệm dã ngoại Côn Sơn dịp Lễ tháng 4 năm 2026
Sự kiện dã ngoại về Côn Sơn học tập và chữa bệnh dịp nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và 1/5 là chương trình đều đặn hàng năm do Thầy Huệ Tâm và lớp KCTL tổ chức. Dịp lễ năm nay do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4 gần nhau, nên Thầy đã sắp xếp tổ chức chữa bệnh vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Vì thế, năm nay các học trò có dịp làm bánh, sắp lễ để dâng lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu, các Vị Bề trên và các Vua Hùng. Đây cũng là sự kiện trong năm Thầy Huệ Tâm tổ chức tại NNLĐ có thời gian chữa bệnh dài ngày nhất và cũng đông bệnh nhân tham dự.
Mỗi dịp nghỉ Lễ như thế này, chúng tôi lại được về Côn Sơn tập luyện và chữa bệnh. Với tôi, những dịp như vậy thật sự rất quý giá. Ở đây, nơi có môi trường năng lượng rất tốt, kết hợp với các bài luyện của Thầy đã giúp thanh lọc cơ thể, hồi phục và bồi bổ thêm “năng lượng” sau những ngày thường ở nhà chống chọi với bệnh tật và bị cuốn vào cuộc sống, công việc thường nhật. Khi lên đến khu vực Côn Sơn, đến Nguyệt Quang viên là tôi như bỏ lại phía sau những bộn bề, những công việc còn dang dở, để tận hưởng bầu không khí trong lành, yên tĩnh, tràn ngập năng lượng và tập trung tư tưởng cao nhất cho những bài luyện chữa bệnh của Thầy Huệ Tâm.
Dịp chữa bệnh năm nay 2026, Ban tổ chức đã bố trí, liên hệ chỗ nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng rất thơ mộng, không gian đồi núi trập trùng, gần gũi với thiên nhiên. Mọi người sinh hoạt cộng đồng, tăng sự giao lưu, gắn kết – đúng nghĩa của một kỳ dã ngoại, trải nghiệm.
Trong đợt chữa bệnh này, mỗi ngày có hai buổi sáng và chiều, Thầy cho mọi người ngồi thiền theo các bài luyện đã được lựa chọn, sắp xếp phù hợp cho việc chữa bệnh. Thời gian chữa bệnh là 3 ngày; Trước tiên là bài tập “VP Thanh khí khai tâm”, bài tập để thanh lọc, làm sạch cơ thể, đồng thời các loại bệnh tật được lộ dần ra, hiện rõ ra, tạo điều kiện tốt nhất cho việc khám, tìm ra các loại bệnh có trong cơ thể, nguyên nhân bệnh lý và đưa ra phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân.
Sau phần thanh lọc, mọi người được tập các bài “Vạn pháp cắt lớp chữa bệnh” và “Tiêu vạn bệnh”. Khi tiếng nhạc vang lên, tôi nhanh chóng chìm vào nhịp điệu, hình dung cơ thể như một cuộn vải được giở ra, kéo dài ra… Đặc biệt khi cảm nhận như được “thấm đẫm” trong một môi trường nước, trong môi trường khí thuốc đặc biệt, tôi thấy cơ thể như được gột rửa, được nhúng vào môi trường khí thuốc. Có những cảm giác, hình ảnh thoáng qua; vùng lưng, cổ vai gáy được tác động mạnh. Dù trong quá trình có đau nhức, nhưng khi kết thúc bài luyện, cơ thể lại trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.
Đặc biệt đến buổi chiều của ngày thứ hai, trong bài “VẠN PHÁP LỬA THIÊNG TRẬN PHÁP” đây là bài rất quen thuộc của tôi, vì trong giai từ những năm 2017 đợt đầu tiên Thầy chữa bệnh cho tôi là hay tập bài này, sau đó về nhà tôi cũng tập bài Lửa thiêng hàng ngày trong nhiều năm liên tục. Bắt đầu bài tiếng nhạc vang lên khoảng 05 phút là “tôi thấy” các ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên, bay lên cao, ở trên cao ngọn lửa hình thành đầu một con Rồng rất lớn, rồi mắt rồng sáng lên, hình ảnh của Thầy đang ngồi trên đầu Rồng dần dần thấy rõ nét và sáng vàng rực, từ trên cao đó các nguồn nhiệt, nguồn sáng chiếu xuống phía dưới phủ khắp khu vực mọi người đang ngồi thiền. Nhưng có vẻ tác động năng lượng mạnh và liên tục lên vùng lưng, cổ vai gáy, nên tôi thấy đau nhức rất rõ, phần cổ, vai bên phải tôi như bị kéo gì xuống, cứng cả khớp cổ, sau khi bài dừng lại mà tôi vẫn còn đau nhức mỏi bên vai phải, nên sau đó tôi phải nhờ em Thuấn bấm huyệt và kiểm tra.
Sau khi tập xong bài Lửa thiêng, mọi người giải lao, nói chuyện và tập tiếp bài: “VẠN PHÁP LIÊN ĐĂNG THIÊN THỦ THIÊN NHÃN PHẬT” cũng đã lâu tôi mới tập lại bài này. Nhạc bài tập này rất hay, nên khi nhạc vừa cất lên, cơ thể tôi cũng “bay bay” theo nhịp nhạc và cảm giác hân hoan. Ánh sáng vàng ngập tràn cơ thể, giai điệu quen thuộc, cảm giác từng nguồn năng lượng mạnh mẽ ập tới, dồn dập vào cơ thể, đẩy vắng đi hết các bệnh tật, các muội phiện, lo toan, áp lực của cuộc sống, thay vào đó là sự chìm đắm trong bài luyện, cám giác cứ muốn kéo dài mãi, khi kết thúc bài tập mà vẫn còn hơi tiếc nuối...
Sang ngày thứ ba, chúng tôi được tập thêm các bài khác và đặc biệt được Thầy kể chuyện về Vũ trụ, về các trận chiến trong Thế giới tâm linh. Đồng thời Thầy có nhắc lại các câu nói, lời dạy của Quốc Tổ và Quốc Mẫu – những điều khiến tôi suy ngẫm rất nhiều.
Quốc Tổ Lạc Long Quân “…nhắn với lũ học trò, hãy nhìn vào đấy mà biết ơn, sống sao cho xứng đáng với từng bước đi bên cạnh con. Chỉ khi nào dám bước đi và đừng mong cầu đòi hỏi, đừng mong cầu đòi hỏi lúc ấy mọi sự sẽ đến…”
Mẫu Âu Cơ “… phát cho mỗi học trò 01 Lá trầu, 01 Quả cau, Cụ bảo hãy thắm như lá nhưng đừng bạc như vôi…”
Câu nói “nhìn vào đấy mà biết ơn” không chỉ là nhìn hoàn cảnh bên ngoài, mà còn là nhìn lại chính mình, bản thân mình, những gì đã trải qua, cả những khó khăn và bệnh tật. Biết ơn ở đây không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một trạng thái nhận thức, khi hiểu rằng mọi thứ đều có lý do tồn tại và góp phần tạo nên mình hiện tại.
“Biết ơn: Để không quên những gì mình đang có, mình đã được hưởng...
Dám bước đi: Để không dừng lại trong nghi ngờ hay sợ hãi.
Và đừng mong cầu: Để mọi thứ đến một cách tự nhiên…”
Cùng với đó, hình ảnh lá trầu, quả cau là lời nhắc về cách sống, sự gắn kết, tình nghĩa, sự thủy chung: Giữ sự “thắm” trong tình cảm, trong tâm ý và đừng để bản thân trở nên “bạc” đi theo thời gian hay hoàn cảnh.
Sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là những trải nghiệm trong quá trình tập luyện, mà là sự thay đổi từ bên trong, sống chậm lại, biết ơn nhiều hơn và học cách bước đi một cách vững vàng, nhẹ nhàng, mọi thứ cứ thuận tự nhiên…
Lời dạy của Quốc Tổ Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ như khép lại toàn bộ hành trình những ngày ở Côn Sơn bằng một sự giản dị nhưng sâu sắc để mỗi học trò chúng tôi phải nhìn nhận lại, kiểm điểm lại bản thân, làm sao cho xứng đáng với sự quân tâm của Quốc Tổ Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ, xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của Thầy…!
Chúng con xin Tạ Ơn Quốc Tổ, Quốc Mẫu, Thầy Huệ Tâm, Tạ ơn các Thần Y, Thầy Thuốc đã luôn quan tâm, dậy bảo và chữa bệnh cho chúng con!
Cảm ơn BTC lớp KCTL đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này!View more the latest threads:
- Trãi nghiệm dã ngoại Côn Sơn dịp Lễ tháng 4...
- Ngày giỗ Quốc tổ, nhận được nhiều bài học quý
- Lễ giải hạn đầu tiên của tôi - 2026
- Lễ Giải Hạn năm Bính Ngọ 2026
- Gói bánh chưng Tết Bính Ngọ năm 2026
- Yên tử 2025
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hieuhoc
Hoa Ban Trắng (Hôm qua),Hoasentrang (Hôm nay),songhieu (Hôm qua),Thanh Quang (Hôm qua),TinhQuang (Hôm qua),tuluyenthantam (Hôm qua)
-
Hôm nay, 01:02 #2
Chuyến "nghỉ dưỡng" hàng năm của tôi:
Cứ dịp nghỉ Lễ 30/4 hàng năm, Thầy và lớp thường tổ chức đợt chữa bệnh liên tục vài ngày. Lần này chúng tôi nghỉ sớm từ Ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và về Côn Sơn trước đợt 30/4 một chút. Thực sự như một thói quen và một sự ngóng đợi, mỗi đợt được về Côn Sơn tập luyện nghỉ ngơi dài ngày là tôi lại có cảm giác mình sắp được đi “nghỉ dưỡng”, “bảo dưỡng” nên luôn là sự háo hức, vui mừng. Cũng chính là vì định kỳ tổ chức hàng năm, nên thường tôi rất nhớ những dấu mốc này, và luôn lắng nghe cơ thể để cảm nhận sức khỏe và tình trạng của mình so với mỗi năm.
Còn nhớ 30/4/2023, trên Đồi Lân, Thầy và chị theoThầy giúp tôi tìm ra nguyên nhân của bệnh nghiệp kiếp cho việc khó thở và đau khổ kéo dài. 30/4/2024, dấu ấn năng lượng đó vẫn còn và vẫn làm tôi rất mệt mỗi khi phát bệnh. 30/4/2025, tình hình đã được cải thiện. Và đợt 30/4/2026, tôi thấy mình đã “ổn” hơn rất nhiều.
Mỗi bài tập mang đến cho tôi cảm giác khác nhau, nhưng may mắn là cảm giác về sự đau khổ và khó thở của nghiệp bệnh từ trước đó đã giảm đi rất rất nhiều. Lần này ngoài được “thanh lọc toàn diện cơ thể”, tôi cảm nhận được chữa nhiều về vấn đề đau nhức xương khớp, cổ vai gáy và cả phần phổi.
Thực sự bài tập nào cũng có cái hay và có những cảm nhận riêng.
Với bài VP Tiêu vạn bệnh, tôi nhớ và thích nhất có 1 đoạn mình chìm đắm trong tiếng nhạc và trong 1 lúc “hư tĩnh”, tôi nhìn thấy rất nhiều cây xanh và các tảng đá xung quanh, cảm giác khí thuốc ngấm vào cơ thể và những chỗ nào đang đau nhức như được tác động và xoa dịu ở vùng đau đó.
Đến bài Lửa thiêng trận pháp, tôi cũng rất yêu thích, bài này tập thì cơ thể nóng lên, và sảng khoái nhất là đoạn “Ngũ hành linh địa hỏa cháy giảm dần, giảm dần rồi tắt hẳn. Mọi thứ cần đốt cháy đã cháy ra tro. Mọi thứ cần đốt cháy đã cháy ra tro. Địa linh khí xoáy mạnh vào địa cung, xoáy thật mạnh vào địa cung thổi bay tất cả mọi loại tro bụi đi ra khỏi Bách hội bay lên cao, lên thật cao. Địa linh khí thổi thật mạnh, thổi thật mạnh đẩy tất cả mọi loại tro bụi đi ra khỏi cơ thể, mọi loại tro bụi đi thật hết ra khỏi cơ thể”. Lúc này tôi thấy cơ thể mình có những luồng khí xoáy ngược lên và cảm giác những tàn tro cũng bị xoáy theo bay lên bách hội, cảm giác cơ thể được làm sạch triệt để, dễ chịu và nhẹ bẫng, phải nói là “phê” thật sự.
Bài Vạn pháp Liên Đăng TTTN Phật, so với 2 bài trên thì cũng lâu lắm rồi tôi mới được tập lại bài này, một cảm giác hân hoan khi tiếng nhạc vang lên. Với bài này, thực sự tôi thấy ánh sáng trắng, ánh sáng vàng ngập tràn không gian, một cảm giác lâng lâng, dễ chịu nhưng cũng có gì đó xen lẫn sự xúc động khó tả. Tôi cảm thấy mình được bao bọc trong vòng năng lượng đầy yêu thương, cảm thấy sự nhân từ, bao dung, độ lượng của Thầy, của các vị bề trên. Những bộn bề, lo toan, mệt nhọc ở ngoài kia, ở cuộc đời bị đẩy xa, buông đặt xuống, tôi thấy nhẹ lòng, hơi thở dịu lại, êm êm, dù ngồi đến bài thứ 3 trong một ngày cũng khiến lưng và chân tôi đau mỏi, nhưng cảm giác từ sâu trong trái tim lại thật bình yên.
Với Bài VP Hỏa thủy lôi – HT trận, bài này mạnh thật sự, với cơ thể đau nhức toàn thân của tôi, bài này tác động đến gần như toàn bộ gân cơ, xương khớp… khiến cho những vùng tắc lâu ngày ở cổ vai gáy cứ liên tục bị năng lượng thủy/hỏa “tấn công” muốn tạo ra các áp lực để khai thông, mà khai thông đến đâu thì lại đau đến đấy. Tập xong bài này, tôi đã ngay lập tức phải nằm ra phản để nghỉ vì mệt và đau, nhưng tôi biết, đó là điều cần thiết để các vùng bệnh được tác động và được chữa, chỉ có điều năng lượng của bài mạnh quá mà cơ thể tôi yếu quá nên mới bị như vậy.
Bài VP Bách hợp trận pháp, lúc này chân tôi ngồi nhiều cũng đau, nên khi tập tôi cũng hơi khó ngồi yên mà cũng phải đổi chân, cơ thể đỡ đau hơn, nhưng bắt đầu thấy khí tác động vào phía đáy/dưới cùng của phổi bên phải, cảm giác nhói đau rất rõ, tôi hơi sợ. Ngay sau cảm giác đau, tôi bắt đầu ho, ho hắt ra. Tôi chỉ ngại tiếng ho của tôi làm phiền việc tập của mọi người xung quanh. Cũng may ho một lúc thì dừng. Nhưng sau khi đau từ phía sau lưng, cảm giác đau lan về phía trước theo hướng xuyên ra ngực phải. Tôi quan sát cơn đau. Tôi xem có phải nó là cơn đau dẫn tới cái biểu hiện “khó thở” của nghiệp bệnh trước đây không… cũng may không phải, tôi không bị rên khi thở ra… nên tôi hy vọng nó chỉ là vấn đề được chữa bệnh tại vùng phổi thôi, chứ mà lại rên rên, khóc khóc, khó thở… là tôi hãi lắm. Cuối cùng thì cũng đến lúc Thầy hô từ từ dừng lại, đoạn này tôi mừng húm, tự cười vì cái kiểu chờ đợi nhanh hết bài và hóng câu từ từ dừng lại của Thầy khi tập luyện, ý là bài này sợ quá nên tôi mới bị vậy thôi
Với Bài Tình thương của các Đức Mẫu mẹ, là một bài thật sự đặc biệt vì tôi luôn cảm giác sự ưu ái đặc biệt của Thầy và các Đức Mẫu mẹ dành cho “con gái”, tôi hơi thoáng nghĩ, mấy bác, mấy anh em nam giới tập bài này, không biết có được làm đẹp như chúng tôi hay không… Cái đoạn lưu ly thủy dịch bình làm đẹp da ấy… Bài này tôi vẫn tiếp tục thấy năng lượng tác động vào vùng phế, chỗ đau ở đáy phổi phải thỉnh thoảng vẫn nhói lên, nhưng tôi lại không thấy sợ nữa, cứ để cơ thể trôi theo tiếng nhạc, chìm trong năng lượng của sự chăm sóc và yêu thương của các Đức mẫu mẹ, mênh mênh mang mang, rồi bài cũng hết nhanh lúc nào không biết.
Biết là kết thúc đợt chữa bệnh, lại trở về với “thực tại”, nên đoạn “từ từ dừng lại” của bài cuối làm tôi cảm thấy tiếc tiếc, dù chân cũng đau lắm rồi… kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngủi vậy thôi… ước gì nó giống các đợt chữa bệnh 10 ngày liên tục mà tôi đã từng vài lần được tham gia… sao mà nhớ cái thời ấy quá. Chắc tôi lại mắc bệnh “tham” rồi, phải biết chấp nhận và hoan hỉ thôi vậy.
Con biết ơn Thầy, biết ơn các vị bề trên, cảm ơn Ban tổ chức và đội ngũ hỗ trợ cho con và mọi người có một kỳ nghỉ Lễ và tập luyện, chữa bệnh thật sự tuyệt vời như vậy. Con cảm thấy mình vẫn rất may mắn vì có mặt tại NNLĐ, được nghe Thầy kể chuyện, được tập bài, được cùng làm và cùng ăn bánh trôi, bánh chay, được chia sẻ, đồng hành cùng các đồng môn… đúng là cảm giác ấm áp của gia đình khí công mà Thầy đã tạo dựng cho chúng con.
Trở về Hà Nội và lại mong ngóng đến sự kiện gần nhất quay về NNLĐ ạ!
30/4/2026
TTX.
Ghi chú: Mọi người rảnh thì đọc về các chuyến nghỉ dưỡng trước đó của tôi nhé
30/4/2024: https://www.tukhicongdentamlinh.net/...nh-Nghiep-kiep
30/4/2025: https://www.tukhicongdentamlinh.net/...-duong-cua-toiTrọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
TinhQuang (Hôm nay)

Trả lời kèm Trích dẫn