Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    148
    Cảm ơn!
    7,928
    Thanked 3,017 Times in 149 Posts

    Mặc định Người gầy và nỗi khổ

    Nỗi khổ của người gầy


    Trong cuộc sống, mỗi người đều có một hình thể khác nhau. Có người mập mạp, có người cân đối, và cũng có những người gầy gò. Người gầy thường phải chịu nhiều ánh nhìn và lời nói vô tình từ xung quanh, khiến họ cảm thấy áp lực và tự ti.


    Khi gặp lại bạn bè, câu hỏi quen thuộc thường vang lên: “Sao dạo này gầy thế?” hoặc thậm chí có người buông lời trêu chọc: “Kiếm tiền không chịu ăn à?”. Những câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại trở thành nỗi ám ảnh, khiến người gầy cảm thấy mình khác biệt, bị soi xét và đánh giá qua ngoại hình.


    Một trong những tình huống khó xử nhất là khi phải bước lên cân. Người gầy thường rất ngại, bởi con số hiển thị luôn thấp hơn mong đợi, và ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán. Điều này tạo ra áp lực tâm lý nặng nề, khiến họ càng thêm mặc cảm.


    Tôi còn nhớ cách đây khoảng 20 năm, khi mới khoảng 24–25 tuổi. Lúc đó sức khỏe tôi khá tốt, năng suất làm việc có thể bằng 2–3 người. Trong bất cứ công việc gì, điều tôi quan tâm nhất là hiệu quả, luôn toàn tâm toàn ý để hoàn thành. Về ăn uống, tôi ăn
    cũng rất khỏe, có thể ăn hết một mâm cỗ hoặc cả một nồi cơm nấu cho 4–5 người mà vẫn thấy bình thường. Thế nhưng, ăn nhiều mà gần như tôi không hề tăng cân.


    Mọi người khuyên tôi đi kiểm tra sức khỏe, khám đông y. Tôi được giới thiệu đến một thầy đông y nổi tiếng, mỗi ngày chỉ khám đúng 30 người. Khi đến lượt mình, sau khi nghe tôi kể, ông chỉ cười và nói: “Cơ thể thế này thì ăn bao nhiêu cũng không béo được, hệ thống tiêu hóa hỏng hết rồi. Người khác ăn 10 thì hấp thụ được 7–8, còn cậu chỉ được 1–2 phần thôi. Cho cậu lên gang thép Thái Nguyên thì hợp hơn.” Lời nói nửa đùa nửa thật ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa chua xót, bởi nó phản ánh đúng tình trạng của mình.


    Thực tế, nhiều người gầy không phải vì họ không ăn, mà vì cơ thể không hấp thụ được dinh dưỡng. Người khác ăn 10 phần có thể hấp thụ 8–9 phần, còn người gầy ăn 10 phần chỉ hấp thụ được 1–2 phần. Họ có thể ăn nhiều, thậm chí nhiều hơn người bình thường, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.


    Nỗi khổ của người gầy không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở sự thiếu thấu hiểu từ xã hội. Thay vì những lời trêu chọc, những câu hỏi tưởng chừng vô tâm, họ cần sự cảm thông và động viên. Bởi mỗi người đều có một cơ địa riêng, và giá trị của con người không thể chỉ đo bằng cân nặng.
    Tôi chỉ mong rằng mọi người hiểu và thông cho những người gầy bất đắc dĩ như chúng tôi.
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  2. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    Hieuhoc (29-04-2026),Hoa Ban Trắng (Hôm qua),manhtuongngo (Hôm qua),Thutrang (Hôm qua),tiendung23680 (Hôm qua),TinhQuang (Hôm qua),ĐINHQUANG HIỆP (Hôm qua)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    70
    Cảm ơn!
    2,992
    Thanked 1,477 Times in 69 Posts

    Mặc định

    Theo đông y, cơ thể gầy yếu, ăn uống không hấp thụ được là do chức năng của Tỳ, Vị yếu. Tỳ chủ về khí hậu thiên, là thứ sinh ra từ đồ ăn thức uống, tỳ chủ về vận hoá, tỳ là nguồn sinh ra huyết. Tỳ (lá lách) có chức năng chuyển hóa thức ăn thành tinh chất nuôi dưỡng toàn thân, đồng thời kiểm soát khí huyê't, nâng đỡ các tạng phủ khác. Vị (da.dày) tiếp nhận và làm chín nhừ thức ăn, phối hợp với Tỳ để đưa dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Sau khi ra đời, mọi khí huyết, nguyên khí của con người đều phụ thuộc vào việc ăn uống và khả năng chuyển hóa của Tỳ Vị. Nếu Tỳ Vị hư nhược:
    - Tinh chất từ thức ăn không hấp thu được → ăn không tiêu, đầy bụng, tiêu chảy – táo bón xen kẽ, sụt cân
    - Khí huyê't không sinh ra đủ → mệt mỏi, dễ chóng mặt, hoa mắt, mâ't ngủ
    - Miễn dịch suy yếu → dễ nhiễm bệnh, lâu hồi phục suy nhược cơ thể.

    Muốn chữa Tỳ Vị hư phải nuôi lại từ gốc bằng ăn uống, thảo dược, và sinh hoạt. Không có viên thuốc nào “bổ được Tỳ trong một đêm”, nhưng kiên trì đúng cách – thì cơ thể sẽ hồi sinh từ bên trong

    1. Ăn đúng để dưỡng Tỳ
    - Nên ăn đồ chín – ấm – mềm – dễ tiêu như cháo hạt sen, canh gừng, khoai lang hấp, gạo lứt nấu mềm... Vì Tỳ thuộc Thổ, ưa khô ráo và ấm áp, sợ hàn lạnh và ẩm thấp. Thức ăn nấu chín, ấm nóng sẽ hỗ trợ Tỳ Vị “thực hóa” – tức tiêu hóa dễ hơn, sinh khí sinh huyết thuận lợi hơn.
    - Hạn chế uống nước lạnh, ăn đồ sống, gỏi, sinh tố lạnh, nước đá… - Đây chính là nguyên nhân dẫn đến “hàn thấp xâm nhập”, giống như “dội gáo nước lạnh vào bếp đang nấu” làm khí huyết đình trệ, dẫn đến ăn không tiêu, đầy bụng, tiêu chảy.
    - Nên ăn đúng giờ, thành nhiều bữa nhỏ, ăn ấm bụng không để quá đói hay quá no. Tỳ không thích bị "bức ép" đâu cô bác anh chị, đôi khi no quá sẽ tổn thương Vị (làm quá tải tiêu hóa), đói quá thì nguyên khí hao tổn. Ăn điều độ mới chính là cách nuôi dưỡng Tỳ Vị từ gốc.
    2. Dùng thảo dược bổ Tỳ khí – giúp Tỳ khỏe, Khí đầy
    Các vị thuốc cổ truyền như: Đẳng sâm, bạch truật, hoàng kỳ, ý dĩ, sơn dược, trần bì, cam thảo đều có tác dụng kiện Tỳ, ích khí, tiêu thấp, hỗ trợ tiêu hóa, tăng hấp thu.
    3. Sinh hoạt điều độ – dưỡng Tỳ bằng nếp sống
    - Ngủ sớm, ngủ đủ giấc (trước 23h): Tỳ hoạt động mạnh vào ban ngày, nhưng từ 23h–3h là thời gian Can – Đởm – Tỳ khí phục hồi. Thức khuya sẽ làm hao tổn nguyên khí, ảnh hưởng chức năng tiêu hóa và chuyển hóa. Thêm vào đó, cần đảm bảo ngủ đủ giấc từ 7 - 8 tiếng
    - Tránh làm việc sau ăn, hạn chế lo nghĩ nhiều: Đông y có câu: “Tư lự hại Tỳ” – lo nghĩ quá mức làm khí Tỳ bị trì trệ, sinh đầy bụng, ăn không tiêu, tiêu hóa kém. Vậy nên, bớt suy nghĩ, tránh căng thẳng từ đó mà thư giãn đầu óc, cơ thể thế mới khỏe mạnh về lâu về dài.
    - Không vận động mạnh khi bụng đói hoặc vừa ăn xong: Khi bụng rỗng, Tỳ không có nguyên liệu để sinh khí; vận động mạnh dễ làm tổn hao khí huyết. Ngược lại, ăn no xong mà vận động sẽ làm gián đoạn quá trình tiêu hóa, khí nghịch gây đầy trướng.

    Muốn tỳ vị khỏe, phải dưỡng thận cho vững: bí quyết ăn ngon ngủ kỹ từ gốc tiên thiên.

    Trong đông y có câu: "Thận vi tiên thiên chi bản" nghĩa là Thận chính là cái gốc rễ, là nguồn năng lượng dự trữ từ khi mình mới sinh ra.
    Mọi người hãy tưởng tượng, cái Tỳ vị giống như cái nồi nấu cơm, còn Thận khí chính là ngọn lửa dưới đáy nồi. Muốn cơm chín, muốn thức ăn được nhào nặn, chuyển hóa thành chất bổ đi nuôi cơ thể, thì ngọn lửa Thận khí phải cháy đều, cháy khỏe.
    Khi Thận khí suy, ngọn lửa này yếu ớt, không đủ sức để "nấu" thức ăn. Thế nên mới có chuyện:
    - Ăn ít mà mau no: Vì lửa yếu quá, thức ăn vào cứ nằm chình ình đấy, không tiêu được.
    - Đầy bụng, khó tiêu: Thức ăn không hóa thành tinh hoa mà hóa thành "đàm thấp", gây nặng nề, ách tắc.
    - Người mệt mỏi, uể oải: Thận yếu thì không sinh được khí lực, chân tay bủn rủn, chẳng muốn làm gì.

    Để bảo vệ cái gốc Thận khí tốt, mọi người nhớ mấy điều đơn giản này:

    - Đừng ăn đồ quá lạnh: Đồ đá, đồ lạnh dễ làm tổn thương "Dương khí", làm bếp lửa Thận khí càng chóng tàn.
    - Giữ ấm vùng lưng, đại thắt lưng: Đây là nơi ngự trj của Thận, đừng để bị nhiễm lạnh.
    - Sống điều độ: Đừng làm việc quá sức, đừng thức quá khuya kẻo "hao tinh tổn khí".
    - Ngâm chân nước ấm mỗi tối: Giúp lưu thông khí huyết, kích thích huyệt Dũng Tuyền để dưỡng Thận rất tốt.
    - Tập khí công, cải thiện thận khí
    - Mọi người nhớ nhé: Chăm tiêu hóa là đúng, nhưng phải chăm từ cái gốc Thận khí thì mới bền được.









Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •