Kết quả 1 đến 2 của 2
-
15-04-2026, 14:21 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 378
- Cảm ơn!
- 7,172
- Thanked 9,375 Times in 374 Posts
Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian
Phần 1: Được sống ở Thượng Giới
Dã ngoại-chữa bệnh dịp 30/4-1/5 của Môn phái KCTL hàng năm đều là sự kiện mong chờ, không thể thiếu đối với mỗi học trò KCTL và những ai yêu mến KCTL. Đêm nọ, khi gần hết hạn đăng ký tham gia sự kiện này Vidieu nằm mơ…một giấc mơ mà không muốn tỉnh giấc chút nào.
Vidieu thấy mình và nhiều người khác theo KCTL đang đi lên cao, lên rất cao bằng phương tiện đặc biệt nào đó mà trong giấc mơ vidieu nghĩ đó là thượng giới, rất xa trần tục. Mọi người làm gì đó hình như là được chữa bệnh, cả luyện tập và tu luyện nhưng lúc viết bài này vidieu không nhớ chính xác những gì đã diễn ra nữa.
Đoạn sau của giấc mơ vidieu thấy mình rơi, rơi rất lâu bằng tàu cao tốc hay phương tiện hiện đại gì đó và phải rất lâu sau thì mới xuống tới Tiên giới để ăn sáng. Ở tiên giới phong cảnh hữu tình, rất đẹp nhưng lại rất hiện đại, có cả bể bơi, đồ ăn sáng rất ngon. Đoàn xuống tiên giới ăn sáng khoảng hơn 20 người.
Tỉnh giấc vidieu mới nghĩ có thể dịp dã ngoại-chữa bệnh sắp tới mọi người sẽ được lên cả thượng giới và tiên giới như giấc mơ của vidieu. Chỉ có điều mọi người có cảm nhận được hay không? Vidieu tin điều này là sự thật vì cách đây rất lâu rồi, lúc đó vidieu lên chúc Tết Thầy, khi về Vidieu nhìn thấy mặt trời trên cao, lúc này trời vẫn còn sáng. Vidieu nói “Thầy ơi, Thầy đi đâu thế cho con đi theo với”. Ngay lập tức vidieu đi oto con nhưng lại giống đang đi trên mây. Trên trời xuất hiện vô số những đám mây trắng dầy đặc kết thành hình những ngọn núi, những lầu son gác tía (mà trong phim Trung Quốc chúng ta vẫn thường thấy), những cung đường, cây cầu… giống như là đi qua những nơi ở của các vị bề trên. Có cả rồng phượng bay theo Thầy…vidieu vẫn sống với những ký ức đẹp đó cho tới tận bây giờ.
Lần dã ngoại-chữa bệnh tại Côn Sơn năm nay Thầy đã cho phép ban tổ chức tìm một nơi phong cảnh hữu tình, có cả bể bơi để làm chỗ ở qua đêm cho đoàn, năm nay mọi người vừa được chữa bệnh ở NNLĐ vừa được chữa bệnh tại Đồi Lân (nhiều năm đoàn chưa được đi). Về với Thầy trong chuyến đi lần này, vidieu tin mọi người trong đó có cả vidieu và người thân của vidieu tham gia chuyến đi cũng sẽ được chữa bệnh, khoẻ hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn và loại bớt được tư duy trần tục…
(còn nữa)View more the latest threads:
- Chúng ta đang đi ngược hay đi xuôi?
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian...
- Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian
- Sự so sánh
- Phép màu không ở đâu xa
- Chúc mừng Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
- Một câu chuyện nhỏ
- Chúng con kính chúc Thầy nhân ngày Thầy...
- Chúng con kính chúc Thầy năm mới 2026
- Chúc mừng năm mới
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (18-04-2026),Diệu Hồng (18-04-2026),Hoa Ban Trắng (20-04-2026),HoangSyHiep (Hôm nay),Lungnhi (18-04-2026),manhtuongngo (18-04-2026),Merci (20-04-2026),Phương Nam (20-04-2026),tamminh (22-04-2026),TinhQuang (19-04-2026),tuluyenthantam (18-04-2026),TuMinh (23-04-2026)
-
15-04-2026, 14:29 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 378
- Cảm ơn!
- 7,172
- Thanked 9,375 Times in 374 Posts
Một ngày từ Thượng Giới xuống Trần gian (phần 2)
Phần 2: Về lại với trần gian
Sau giấc mơ buổi đêm thì buổi sáng do bận nhiều việc vidieu chưa kịp ăn sáng, nhìn thấy lát bánh mì và hộp sữa thừa của con ăn vội để đi làm kèm theo cốc nước trà khô mới mang từ TQ về. Lúc này vidieu mới sực nhớ ra sữa không được uống cùng với nước chè. Gần 12h trưa hôm đó, Vidieu thấy hơi buồn nôn nên chạy vội về nhà. Và sau đó là tất cả các triệu chứng của rối loạn tiêu hoá, nhiễm khuẩn đường ruột. Mọi lần mà bị như vậy, vidieu chỉ cần ôm bụng rồi xin Thầy xin các vị bề trên chữa giúp và cũng chỉ mất 5 phút là khỏi hẳn. Nhưng lần này càng xin càng nôn càng tiêu chảy nhiều hơn. Vidieu cố gắng chịu được 1,5h thì cơ thể có dấu hiệu xỉu dần đi, người vã mồ hôi nhưng lại bị lạnh toát nên đã gọi cho chồng và nhắn lên nhóm các chị em KCTL nhờ giúp đỡ. Rất may mắn cho vidieu, khi vừa nhắn lên nhóm thì chị TV gọi điện hỏi thăm rồi nhờ chị Tieutrucxinh và PhucLong tới hỗ trợ đi cấp cứu.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ (và vẫn trong wc) vidieu lờ mờ nghe thấy tiếng chuông cửa nhưng không thể ra mở. Một lúc lâu sau, vidieu ra mở cửa thì thấy chị tieutrucxinh, em PhucLong và bảo vệ đang đứng bên ngoài từ lúc nào. Hai chị em đưa vidieu đến bệnh viện Hồng Ngọc gần đó để cấp cứu, vừa đi vừa nôn. Khi vừa nằm lên giường bệnh, toàn thân vidieu vẫn lạnh toát nhưng bỗng vidieu cảm nhận rất rõ một luồng khí ấm nóng chạy dọc cơ thể từ trên xuống dưới và cơn buồn nôn cũng giảm hơn 50%. Sau đó, Bác sỹ thực hiện các biện pháp cấp cứu truyền nước, truyền dịch, chống nôn…xét nghiệm, siêu âm để tìm ra nguyên nhân. Lúc vào viện là khoảng gần 2h chiều nhưng tới hơn 3h truyền xong vidieu đã hết nôn và không còn tiêu chảy liên tục nữa mà chỉ có cảm giác muốn tiêu chảy. Bá Nam đến trong lúc vidieu lúc ngủ lúc tỉnh và em đã kịp mua thuốc như bác sỹ yêu cầu để được xuất viện về nhà theo dõi. Chị tieutrucxinh nói “có chị TV hỗ trợ từ xa, em cứ yên tâm”. Vidieu luôn nghĩ luồng khí ấm kia là chị TV hỗ trợ từ xa nên các triệu chứng đã giảm rất nhanh ngay từ khi bác sỹ chưa làm gì nhưng chị lại nói “Học trò trong không gian của Thầy hỗ trợ” dù lúc này Thầy chưa biết vidieu đi cấp cứu.
KCTL là vậy đó, bao phép nhiệm màu thần tiên đã đang và sẽ tiếp tục diễn ra chỉ có điều bạn có đủ cơ duyên để biết sự tồn tại của chúng hay không?! Đối với vidieu mỗi ngày, vidieu đều sống với những phép thần tiên nhiệm màu và luôn thấy mình sống trong tiên cảnh dù cuộc sống có bận rộn thế nào.
Con cảm ơn Thầy đã luôn là ông mặt trời ở cạnh con những lúc con cần.
Con cảm ơn các vị bề trên đã luôn độ trì dạy bảo và cứu giúp con những lúc con gặp khó khăn và bệnh tật.
Em cảm ơn chị TT (TV) đã luôn ứng cứu em kịp thời trong đủ mọi chuyện.
Em cảm ơn chị Tieutrucxinh, em PhucLong, em Bá Nam, anh Lobby đã bỏ công việc để hỗ trợ em qua cơn nguy kịch.
Cảm ơn tất cả các anh chị em đã hỏi thăm, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tạo nên những phép thần tiên và cuộc sống tiên cảnh trong lòng con!
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (18-04-2026),Diệu Hồng (18-04-2026),Hoa Ban Trắng (20-04-2026),lê chí công (23-04-2026),Một điều lành (Hôm nay),Merci (20-04-2026),Phương Nam (20-04-2026),tamminh (22-04-2026),thiện tai (19-04-2026),TinhQuang (19-04-2026),tranquang1510 (23-04-2026),tuluyenthantam (18-04-2026),TuMinh (23-04-2026)

Trả lời kèm Trích dẫn