Kết quả 1 đến 10 của 39
Threaded View
-
07-12-2011, 18:37 #37
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 1,170 Times in 136 Posts
"Thêm một ý nho nhỏ từ bài viết của Nguyệt Linh Linh. Bạn thử nghĩ xem, liệu định luật "Năng lượng không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, mà chỉ truyền từ dạng này sang dạng khác" liệu có đúng với các dạng năng lượng đến từ các không gian khác nhau hay không?"
Em thấy câu hỏi của chị rất hay mà không ai trả lời được nhỉ.
Gửi bạn NguyenXY.
Những lý thuyết bạn nêu ra rất công phu chứng tỏ bạn đã dày công đào sâu tìm kiếm và phân tích.
Bài viết trên thú thực là mình không hiểu (chắc do dốt quá ),nên bạn có thể biểu diễn nó trên hình ảnh sơ đồ để cho mình và các bạn có thể hình dung thêm được không ?
Rất mong được học tập thêm về các phương pháp luận.
Mình cũng là người thích tìm hiểu về vũ trụ.Một thời gian mình thích đọc sách về Lịch sử hình thành vũ trụ,nền văn minh ngoài trái đất,vũ trụ đa chiều.
Sau đó,khi bắt đầu tập thiền,mình bớt đọc các sách về đề tài này.Lúc đó mình nhận thấy rằng :xưa có câu nói “Mỗi con người là một tiểu vũ trụ”
Mình mới tự đặt câu hỏi rằng “Sao cứ mải tìm cái vũ trụ xa xôi kia mà không ngồi thiền để tìm hiểu chính bản thân mình – tiểu vũ trụ này.Để rồi khi hiểu hơn bản thân mình ta sẽ hiểu hơn cái vũ trụ to lớn kia “
Mình thấy mỗi con người nên phải tự trả lời được những câu hỏi.
- Ta là ai ?
- Ta từ đâu tới
- Ở đây làm gì ?
- Ta đã làm gì ?
- Ta có cái gì ?
- Con đường của ta sẽ thế nào ?
Một con chuột trong một cái lồng không thể vẽ nên được kết cấu vũ trụ nếu nó không thoát khỏi cái lồng dù nó biết hay không.
Ít ra nó phải hóa rồng đã.
Ta khám phá được những định luật âm dương sinh khắc của tiểu vũ trụ để từ đó ta dần hiểu thêm được vũ trụ quanh ta.
Trở lại những công cụ của trần tục.Mình thấy họ đã đóng kín bản thân họ trong bộ não của chính mình.Theo quan điểm của mình,Meldelev có sáng tạo ra được bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học hay là do ông đã đi tìm trong nhiều kiếp,không bó buộc trong phạm vi con người mà cả ở thể linh cũng chăm chỉ tìm kiếm.Để rồi một phút lóe sáng nào đó sáng tạo ra được.
Vậy cốt lõi ở đây là thông tin,nhưng không hạn hẹp trong các cách mà con người đang nhận thức mà diễn ra với nhiều luồng khác nhau.
Con người để định nghĩa ra 1 kg,1 mét,1 tích tắc thì họ dùng các cách có quy chuẩn như đo đếm bằng phân tử ….
Mình thấy nó quá phụ thuộc hoặc hạn hẹp.Khi mình hỏi bạn định nghĩa:”Thời gian là gì “
Thì chắc hẳn bạn có thể lôi đồng hồ ra xem,chờ kim đồng hồ chuyển động và reo lên “Đấy,thời gian đấy”,hoặc khoa học hơn là chỉ ra rằng sự lê kéo,sụt lút của phân tử năng lượng tạo lên thời gian.Còn theo mình đối với người tu cao,có thể ở trình độ Phật, họ có thể va chạm,tiếp xúc với thời gian,hoặc ở một chiều nào đó định nghĩa ra nó mà không phụ thuộc vào các công cụ phân tử đo đếm khác.
Hoặc có thể nói rằng tự nó sẽ định nghĩa ra nó tùy thuộc vào mình có đủ trình độ để biết nó như thế nào không còn không cần các vật khác đo đếm,mô tả.
Nhưng ta có cảm thấy cô đơn với các câu hỏi của chính mình khi mình không đủ trình độ trả lời các câu hỏi đó.
Một con mèo sinh ra giới hạn là chỉ nhảy cao được 1 đến 3 mét.Rõ ràng là mèo không thể nhảy cao hơn nữa vì mèo chịu giới hạn bởi chính bản thân mình.Mèo có biết mình chỉ là mèo hay không,đơn giản mèo phải so sánh bản thân mình với cộng đồng xung quanh xem mình ở vị trí như nào.Và xem không gian mình đang sống ở thứ bậc như nào.
Còn không biết được điều đó mèo mãi mãi chỉ cất tiếng “Meo meo “ mà thôi.
Trong những lúc ngồi thiền quán Tâm,có lúc mình cảm giác như có một cái gì đó tự khuếch tán từ Tâm mình ra.Hình tròn bao quanh mình,khoảng mấy mét không rõ.Sau đó có lẽ vui sướng với ý nghĩ “Ồ,sao không coi đó như một không gian và mình vừa tạo ra một không gian đó”
Ý kiến của mình,nếu bạn ham thích tìm hiểu về Vũ trụ,vứt hết giả thiết giấy bút,suy nghĩ trước kia đi.Sao không bằng năng lực,năng lượng của mình tạo lên một không gian biệt lập.Trong không gian đó bạn đi lại từ đầu,tìm hiểu những tương tác của nó với mội trường xung quanh và với chính nguyên nhân tạo ra nó.Lần sửa cuối bởi Đỗ Tương, ngày 13-12-2011 lúc 19:03.
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương
HoaXuan (08-12-2011),HuyenAnh (08-12-2011),kimthuan (07-12-2011),thanhphong (31-07-2014)