Kết quả 1 đến 10 của 39
Hybrid View
-
16-10-2011, 00:16 #1thuận tâm Guest
bạn T.K ơi ! tôi vui vì các bạn tranh luận rất sôi nổi , việc bạn kết thúc bằn bốn câu thơ của thầy đó là vấn đề... tôi đã học đươc rất nhiều ở các bạn . chúc các bạn thành tiến trên đường đạo lẫn đường đời
vui mà chia sẻ vui sẽ nhân đôi.
buồn mà chia sẻ buồn vơi một nửa.View more the latest threads:
- 10 bài học sâu sắc sau lễ kỷ niệm 10 năm...
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuận tâm
thanhphong (31-07-2014)
-
18-10-2011, 01:29 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 15
- Thanked 72 Times in 9 Posts
Sau khi đọc chủ đề tôi xin có một chút cảm nhận nho nhỏ !
Theo thiển nghĩ của tôi thì những người có KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT đang sống cùng trong thế giới chúng ta ( họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực tâm linh nói chung và KCTL nói riêng ) với công năng đặc dị của mình, họ ngày đêm sử dụng vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống đời thường với cùng một mục đích giúp đỡ tất cả mọi người,thành quả của họ không gì đo đếm được. những người như vậy có thể gọi là thiên thần mà mỗi thiên thần được ví như một viên KIM CƯƠNG
Kim cương thì mỗi viên có một vẻ đẹp riêng lạ lùng , huyền bí nhưng vẫn có một điểm chung là trong và sáng . mà đã là kim cương thì chúng ta đừng cố gắng nghiên cứu để tạo ra nó vì tất cả các loại máy móc hiện đại công với những con người tạm gọi là thông minh nhất cũng chỉ có thể làm ra những sản phẩm bề ngoài TỪA TỰA như thế . Bởi vậy kim cương thì không thể nghiên cứu để tạo ra mà chúng ta chỉ có thể tìm ra mà thôi .Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Sống thanh cao dù trong một phút giây !
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tudo17
CAMUNGTHIEN (18-10-2011),ducdokieu (20-10-2011),Hoan (19-10-2011),hocdao (18-10-2011),HuyenAnh (07-12-2011),huyenkhongthanhnam (18-10-2011),NguyetQuangTu (18-10-2011),nhuhainguyen (18-10-2011),Phương Nam (18-10-2011),thanhphong (31-07-2014),Tieutrucxinh (18-10-2011),ĐINHQUANG HIỆP (18-10-2011)