Kết quả 1 đến 10 của 39
Threaded View
-
28-07-2011, 15:38 #12
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 37
- Cảm ơn!
- 23
- Thanked 414 Times in 36 Posts
Tôi rất khuyến khích việc làm của bạn Linh Linh. Một người ham học hỏi, ham tìm tòi thì có rất nhiều cách để hiểu được bản chất vấn đề mình cần nghiên cứu. Hãy nói lên những ý kiến của chính trái tim mình. Nói cũng là một cách học đấy chứ. Khi bạn nói ra thì sự hưởng ứng của những người khác với bạn sẽ làm cho chân lý được dần hé mở. Tôi lại hơi lan man rồi. Quay về với chủ đề của bạn nhé.
Tôi thì nghĩ đơn giản như thế này: Tâm linh là một lĩnh vực hết sức rộng lớn, bí ẩn, khó giải thích. Tôi chỉ nói khó chứ không phải là không thể. Vì nó khó như vậy nên chỉ rất ít người có thể hiểu đúng bản chất của nó. Thậm chí trong số người ít ỏi đó sự hiểu biết về tâm linh cũng có sự "lệch pha" nhau. Vậy thì bước đầu cần phải làm cho họ "đồng pha", rồi sau đó theo thời gian, sự "đồng pha" này sẽ rộng lên và lan tỏa ra toàn xã hội. Chính vì vậy, tôi cũng rất muốn có những ý kiến mang tính chất xây dựng và khích lệ thì việc lan tỏa mới nhanh và có tác dụng được. Tôi ủng hộ bạn Linh Linh. Chúc bạn thành công.
Bản thân tôi chỉ là một người bình thường, trước đây những hiện tượng tâm linh như vong nhập, tìm mộ, gọi hồn, hay các câu chuyện ma quỷ tôi đọc được thường làm tôi băn khoăn. Và tôi cũng rất sợ chết, rồi tôi cũng đọc một số kiến thức về đạo phật, rồi cũng đọc về kiếp luân hồi. Và hồi đó trong đầu tôi có một suy nghĩ: Muốn kiếp sau khỏi bị xuống địa ngục hay bị khổ sở thì kiếp này phải cố gắng làm nhiêu việc thiện. Và tôi cũng hay làm việc thiện thật. Nhưng những việc thiện của tôi làm chỉ dừng lại ở mức đóng góp cho người này người kia, cho những người nghèo khổ, bệnh tật. Và tôi lại băn khoăn: Ai là người sẽ hiểu được việc làm của tôi? Tại sao tôi vẫn bị bệnh? Tại sao con người sinh ra bình đẳng như nhau lại có người thế này người thế kia? Tại sao và tại sao....Thế rồi tình cờ tôi vào đọc ở KCTL, tập theo các bài của KCTL. Và dần dần tôi tự trả lời được một phần các câu hỏi của mình. Rồi đến bây giờ tôi nhận ra rằng: Làm việc thiện không phải để kiếp sau không còn khổ sở hay để khỏi phải xuống địa ngục nữa. Mà làm việc thiện để việc thiện đó được nhân lên mãi, xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Chính KCTL đã trả lời cho tôi những bí ẩn tôi chưa giải thích được. Đó chính là tính khoa học của KCTL. Khi mà những vướng mắc của cuộc sống được giải quyết thì đó mới chính là khoa học đích thực.Lần sửa cuối bởi Hạt Bồ Đề, ngày 29-07-2011 lúc 07:14.
Kiếp luân hồi đắm chìm trong bể khổ
Con vươn mình tìm ánh sáng lương tri
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạt Bồ Đề
bocautrang (28-07-2011),ducdokieu (28-07-2011),KienAnh (29-07-2011),Nganpham (19-05-2013),Phan manh Chinh (10-11-2011),thanhphong (31-07-2014)