Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
31-12-2025, 15:33 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 170
- Cảm ơn!
- 6,092
- Thanked 5,158 Times in 169 Posts
Chuyện sang cát chuyển mộ của bà tôi
Chuyện sang cát chuyển mộ của bà tôi ( Phần 2)
Gần đến ngày chuyển mộ, tôi về bàn công việc với bố thì bố hỏi tôi là con sẽ cúng hay bố mời thầy ở quê để cúng chuyển mộ cho bà. Tôi im lặng rồi nói bố để con cho mấy ngày. Tôi xin Thầy dạy bảo về việc bố tôi hỏi về chuyện cúng lễ trước khi chuyển mộ. Thầy nói rằng người trong nhà cúng lễ là tốt nhất. Tôi trêu đùa lại Thầy rằng con đi học Thầy bao năm, cũng có bậc pháp sư, mà lại không cúng được việc này thì người ta cười cho. Xong Thầy trò cười vui vẻ. Thầy nói tiếp là cần làm 2 lễ cho Thần linh. Một lễ tạ cảm ơn Thần linh khu vực mộ cũ của bà. Lễ chuẩn bị gồm có tiền vàng, hoa quả. Khi làm lễ thì nghĩ như nào thì khấn thế, nhưng cần có ý chính là cảm tạ Thần linh khu vực đã giúp đỡ bà ở đây trong thời gian qua, bây giờ gia đình xin được chuyển mộ bà đi. Một lễ xin Thần linh ở khu vực mộ mới, gồm xôi gà, rượu nước, hoa quả, tiền vàng. Khi làm lễ thì khấn xin Thần linh khu vực cho bà chuyển mộ đến đây. Sau đó về nhà thờ, làm mâm cơm cúng gia tiên và cúng bà.
Thông thường, theo tục lệ của người miền Bắc, việc sang cát thường diễn ra vào mùa đông. Khi không khí lạnh mùa đông về, nhiều ngày trời âm u không có nắng. Việc bốc mộ phải diễn ra vào ban đêm, khi ánh nắng không còn, âm khí thịnh thì việc này mới tốt cho người âm đã mất. Nếu làm vào ngày mùa hè hoặc ban ngày, khi dương khí thịnh, sẽ gây hại cho người âm.
Chiều tối ngày chuyển mộ, gia đình tôi chuẩn bị hoa quả, trầu cau, tiền vàng mang ra miếu thần linh khu mộ cũ của bà. Sau khi sắp xếp lễ lên ban thờ. Cả gia đình chúng tôi bắt đầu quỳ xuống. Tôi bắt đầu khấn:
Chúng con xin dâng năm thức hương thơm. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng pháp giới. Cúng dường các vị thần linh trong khu vực ....
Hôm nay là ngày 03/11/ Ất Tỵ. Gia đình chúng con là con cháu của bà...được an táng tại đây. Hôm nay gia đình chúng con xin phép được đưa bà chúng con về ngôi mộ mới. Chúng con xin cảm ơn các vị bề trên đã giúp đỡ, che chở cho bà con trong thời gian 8 năm vừa qua. Chúng con xin kính chúc các vị bề trên luôn mạnh khoẻ, bình an, hoàn thành công việc tốt.
Chúng con có chút lễ mọn, tâm thành, kính dâng lên bề trên. Kính mong các vị về trên chấp lễ chấp bái.
Chúng con xin khấu đầu bái tạ.
Sau khi lễ tạ xong, gia đình chúng tôi ra mộ thắp hương cho bà. Sau khi khấn xin phép bà xong, một cảm giác ấm áp quen thuộc xuất hiện. Giọng tôi run run khấn bà. Nhiều người trong gia đình tôi bắt đầu khóc. Bà lên gặp con cháu ai cũng vừa mừng vừa xúc động. Bố tôi khấn bà xin phép được bắt đầu. Ông cầm cuốc đi cuốc 4 góc xung quanh mộ rồi cuốc 1 lần ở chính giữa mộ. Sau đó mọi người bắt đầu đào đất gần sát phần áo quan.
Bố tôi xem giờ để mở nắp áo quan và chuyển cốt của bà sang quan sứ đẹp nhất từ 4h sáng đến 6h. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Sau khi chuyển cốt của bà sang quan mới và quấn vải vàng. Bố tôi bê bát hương bà đi trước, hai anh em tôi bê quan của bà đi theo sau. Các cô tôi khấn mời mẹ về bên nhà mới. Bố tôi vừa đi vài bước thì bát hương trên tay bỗng hoá bùng cháy. Có lẽ bà vui vì con cháu đủ đầy về với bà.
Mộ mới của bà nằm trong khuôn viên mộ bằng đá mà gia đình tôi đã làm từ trước. Ông nội tôi mất từ lâu rồi nên khi cải tạo lại mộ thì bố làm lại sẵn mộ bà bên cạnh mộ ông. Đưa bà về đến mộ mới thì cũng gần 6h, trời mùa đông nên mọi thứ vẫn tối mịt. Gia đình tôi bắt đầu chuẩn bị lễ xôi gà, trầu cau, rượu nước, hoa quả, tiền vàng để cúng thần linh khu vực mộ mới. Sau khi hoàn tất lễ cúng xin phép được đưa bà tôi về tại ngôi mộ mới nơi thần linh quản lý, chúng tôi bắt đầu đưa bà xuống mộ.
Bố tôi xem giờ thì lúc 7h là giờ đẹp để đưa bà nhập mộ. Ở gần quê tôi có một vùng núi rất nổi tiếng là núi Voi Hải Phòng. Ở khu này có một loại đất đặt biệt, màu vàng tươi, xay nhỏ ra vụn như hạt ngô, chạm vào cho cảm giác rất mát tay. Nhưng điều đặc biệt của loại đất này là sau khi đã cho xuống mộ thì một thời gian sau sẽ giữ chặt quách sứ và kết lại thành một khối như tổ tò vò rất vững chắc.
Khi mọi chuyện xong xuôi, tôi gọi điện cảm ơn và báo cáo Thầy. Khi tôi nói về việc bát hương của bà hoá trên tay của bố tôi thì Thầy nói tốt quá. Quả thật là làm mỗi chuyện tâm linh khi có Thầy ở bên thì gia đình tôi vô cùng yên tâm.
(Còn tiếp)
Lần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 07-01-2026 lúc 13:47.
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
bần tăng (01-01-2026),Hieuhoc (11-01-2026),Hoa Ban Trắng (02-01-2026),HoangSyHiep (02-01-2026),hoanlinh (06-01-2026),hongvulien (05-01-2026),manhcao277 (01-01-2026),PhongThuyGia (06-01-2026),tamminh (02-01-2026),tam_thuc (04-01-2026),thiện tai (03-01-2026),TuMinh (05-01-2026),youme (04-01-2026),ĐINHQUANG HIỆP (03-01-2026)


Trả lời kèm Trích dẫn