Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    tp.HCM
    Bài viết
    149
    Cảm ơn!
    10,459
    Thanked 3,323 Times in 147 Posts

    Mặc định Hành trình về CÀ MAU


    PHẦN 1
    Sáng thứ năm ngày 04/09/2025 đang làm việc thì nhận được tin nhắn của cô bạn đồng môn hỏi “Cuối tuần này có rãnh không? Đi Cà Mau đi? “ mình đồng ý luôn. Cô bạn tâm sự từ lâu rồi bạn luôn muốn đến Cà Mau và bạn cũng hẹn mình nhiều lần có dịp thì đi Cà Mau với bạn, thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân cả.
    Trưa thứ 6 bạn bay từ Hà Nội vào Cần Thơ, mình thì từ Tp HCM đi xe khách đến Cần Thơ. Chiều tối hôm đấy chúng mình gặp nhau tại Cần Thơ, ở Cần Thơ buổi chiều chủ yếu là nghỉ ngơi là chính để sáng thứ 7 xuất phát đi Cần Thơ cho gần hơn (Cần Thơ là điểm mà mình được nhiều lần đi cùng Thầy).
    8 giờ sáng thứ 7, hai đứa xuất phát đi Cà Mau đến khoảng 12 giờ thì tới khách sạn ở Cà Mau. Trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi trao đổi với lái xe về các điểm tham quan ở Cà Mau, có rất nhiều điểm tham quan tuy nhiên do thời gian ít nên chiều đấy chúng tôi chọn 3 điểm: Nhà thờ cha Diệp, nhà công tử Bạc Liêu và mẹ Nam Hải để đi chiều thứ 7. Còn ngày chủ nhật sẽ đi đến cột mốc Quốc gia (cách Thành phố Cà Mau 120km).

    Điểm đầu tiên nhà thờ cha Diệp:
    • Nhà thờ Tắc Sậy hay còn được gọi là nhà thờ cha Diệp, có địa chỉ tại Ấp 2, QL1A, xã Tân Phong, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nhà thờ nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 37 cây số. Cái tên Tắc Sậy của nhà thờ bắt nguồn từ việc xung quanh nơi đây có rất nhiều lau sậy và còn có thêm một con đường tắt để đến nhà thờ, cũng từ đó người dân địa phương quen gọi là nhà thờ Tắc Sậy.


    các điểm tham quan Nhà thờ Tắc Sậy - Cha Diệp Bạc Liêu (ST)


    • Nhà thờ Tắc Sậy thuộc một thuộc một nhánh của họ đạo Bạc Liêu, do mộc linh mục người Pháp là cha Jules thành lập. Nhà thờ được thành lập vào năm 1925, đến năm 1926 thì cha Phaolô Trần Minh Kính đến và trở thành cha xứ đầu tiên tại đây. Tháng 3/1930, cha Phanxico Trương Bửu Diệp về thay cha Trần Minh Kính. (ST)


    • Câu chuyện về cha Diệp: Linh mục Trương Bửu Diệp sinh năm 1897 tại An Giang, từ lúc 7 tuổi ông đã cùng gia đình chuyển đến Campuchia sinh sống. Năm 1924 Linh mục Diệp được thụ phong linh mục tại Đại chủng Viện Nam Vang, đến năm 1930 ông về làm chánh xứ tại nhà thờ Tắc Sậy. Đến năm 1945 - 1946, Linh mục Trương Bửu Diệp không may hy sinh trong khi đang bảo vệ các giáo dân của mình. (ST)

    • Mình là người không theo đạo nên không nắm được các quy định của bên đạo vì vậy chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, còn cô bạn có đạo nên thì thành kính đi vào từng điểm làm lễ. Sau khi cô bạn rời mộ thì mình thấy mắt bạn đỏ nên có hỏi thì cô bạn trả lời là khi ở bên mộ của cha Diệp bạn thấy luồng năng lượng cảm xúc đau đớn, cô độc của cha Diệp trùm lên người bạn và bạn cảm thấy thương Thầy (Thầy HT) và đau lòng rất nhiều khi thấy đường tu cô độc và nhiều nỗi đau mà Thầy HT đã chọn.

    Điểm hai là nhà Công tử Bạc Liêu: tại đây chúng tôi thăm quan 1 vòng rồi tiếp tục đến điểm thứ 3.

    Nhà Công tử Bạc Liêu (ST)


     Điểm thứ ba Mẹ Nam Hải:
    • Mẹ Nam Hải, Quán Âm Phật Bà, Quan Âm Nam Hải là một vị Quan Thế Âm Bồ Tát nổi tiếng là rất linh thiêng tại chùa Quan Âm Phật Đài ở Bạc Liêu. Đây là điểm du lịch tâm linh Phật giáo đặc sắc, thu hút rất nhiều du khách đến hành hương và chiêm bái.


    Tượng mẹ Nam Hải (ST)


    • Thuở ban đầu, chùa chỉ là một căn nhà lá đơn sơ ven biển để thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tương truyền rằng ngôi chùa này được xây dựng nên để cầu bình an cho những người đi biển, đi đánh bắt cá an toàn.
    • Năm 1973, ngôi chùa đã được xây dựng khang trang hơn bởi Hòa thượng Thích Trí Đức vi nhận ra sự linh thiêng ở ngôi chùa này và cho xây dựng tượng Phật Bà Nam Hải.
    • Năm 2004, chính quyền địa phương cấp phép cho việc mở rộng chùa lớn hơn và khang trang hơn. Du khách thập phương đến đây rất nhiều và quyên góp tiền để tu bổ lại chùa. Hiện hay, số tiền quyên góp đã gần 5 tỷ đồng.
    • Tượng Phật mẹ Quan Âm Nam Hải có chiều cao khoảng 11m (chưa tính phần bệ tượng) mặt luôn hướng về hướng Đông. Tượng Mẹ Nam Hải được xây trong 2 năm và hoàn thành vào năm 1975. Lúc mới xây dựng, tượng được đặt sát mé biển; mỗi lúc thủy triều lên, nước biển tràn vào có lúc ngập cả chân đế. Qua nhiều năm, do sự bồi đắp của tự nhiên mà vị trí của tượng đài đã cách biển vài cây số. Tượng Phật mẹ Nam Hải mềm mại, thánh thiện hướng mặt ra biển Đông với sự từ bi để theo dõi và ban phước an lành cho người dân sinh sống bằng nghề đi biển, đánh bắt xa bờ. Đức Quán thế Âm tay cầm nhành dương và bình cam lồ, mắt nhìn xuống dương thế với khuôn mặt nhân ái và tấm lòng nhân ái, từ bi, cứu độ cho nhân gian (ST).
    • Khi đến mẹ Nam Hải, chúng tôi thấy nơi đây rất rộng nhiều điểm vẫn đang xây dựng, trước tượng của mẹ Nam Hải, chúng tôi cảm thấy nơi đây khá tốt nên cô bạn gọi điện cho Thầy để hỏi xem có cần làm gì giúp ở khu vực này không? Thầy cho người kiểm tra thì biết khu vực này trước đây là đầm lầy rất xấu, nhưng hiện tại đất đã tốt hơn, và trong tượng cũng có ít năng lượng của mẹ Quan Âm….Sau đấy Thầy bắt đầu cho làm sạch đất, làm lại tượng phật… sau khi làm xong tất cả thì tiếp tục hóa thân nhập tượng. Tôi nghe bạn nói với Thầy là tượng mẹ Quan Âm sau khi làm xong rất đẹp. Chúng tôi cùng chắp tay lạy phật rồi cùng lên đường trở về thành phố Cà Mau. Trên đường trở về, Tp Cà Mau đón chúng tôi bằng cảnh hoàng hôn mà mặt trời bị biển mây che lấp làm mây nhiễm một tầng ánh sáng đỏ rực như một con thuyền trong 1 không gian kỳ ảo, chúng tôi rất mong chờ ngày mai khi đứng ngay cửa biển để ngắm hoàng hôn (theo lời anh tài xế thì Cà Mau là nơi vừa có thể ngắm mặt trời mọc vừa có thể ngắm hoàng hôn, do không có thời gian nên chưa thể kiểm chứng).
    Còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi Phương Nam, ngày 24-09-2025 lúc 09:50. Lý do: Chỉnh ghi chú hình ảnh

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam

    bần tăng (19-09-2025),Diệu Hồng (30-09-2025),Dungnph (20-09-2025),Hanhthong (21-09-2025),Hạnh An (22-09-2025),Hoa Ban Trắng (18-09-2025),Hoa Cát Tường (25-09-2025),HoangSyHiep (18-09-2025),hoanlinh (20-09-2025),Hoasentrang (22-09-2025),hongvulien (22-09-2025),huongtamlinh (19-09-2025),Lungnhi (20-09-2025),manhtuongngo (18-09-2025),Minh Toàn (24-09-2025),Ngô Minh Thành (18-09-2025),Nguyệt Lan (24-09-2025),songhieu (18-09-2025),tamminh (18-09-2025),tam_thuc (18-09-2025),Thanh Bình (18-09-2025),Thanh Quang (19-09-2025),THANHTINH (18-09-2025),theoThầy (18-09-2025),thiện tai (18-09-2025),ThienTruong (18-09-2025),tuluyenthantam (18-09-2025),Vidieu (19-09-2025),youme (20-09-2025),Đại Minh (26-09-2025),Đức Tin (19-09-2025)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    tp.HCM
    Bài viết
    149
    Cảm ơn!
    10,459
    Thanked 3,323 Times in 147 Posts

    Mặc định

    Cực Nam của Tổ quốc
    Cực Nam trên đất liền của Việt Nam nằm ở xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau , cách TP.Cà Mau khoảng 108 km (đi theo đường bộ).
    Điểm xác định cực Nam là mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 trong Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau (thuộc địa giới hành chính ấp Mũi, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển), do Bộ TN-MT đặt dựng tháng 1.1995. Cột mốc hình vuông, nằm giữa biểu tượng ngôi sao 6 cánh.

    các điểm tham quan ở Cà Mau (ST)


    Từ mốc tọa độ quốc gia, đi bộ khoảng 700m theo đường đê chắn sóng là ra tới khu vực tiểu cảnh panô. Trên hình tượng con tàu luôn hướng ra biển khơi (lấy từ hình ảnh trong câu thơ Xuân Diệu viết về Cà Mau: “Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau”), đắp dòng chữ “Mũi Cà Mau, 8˚37'30" vĩ độ Bắc - 104˚43' kinh độ Đông”.

    Trong Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau, còn có mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh, cột trụ cao 19 m ghi rõ “đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau km 2436” và 2 bức phù điêu khắc họa về Cà Mau. Công trình này có diện tích khoảng 1.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỉ đồng. Được khởi công xây dựng đầu năm 2017, hoàn thành cuối năm 2019.

    Đặc biệt, tại đây còn có Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau, cao 45 m, nằm trong khuôn viên có nhiều công trình phụ trợ (phục vụ các hoạt động trưng bày, văn hóa du lịch…) rộng hơn 16.000 m2, được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 140 tỉ đồng. Từ trên đỉnh cột cờ, có thể toàn cảnh rừng ngập mặn Cà Mau, cụm đảo Hòn Khoai và bãi bồi biển Tây.

    Công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau và Đền thờ Lạc Long Quân - tượng Mẹ được tỉnh Cà Mau khánh thành ngày 10.12.2019. (ST)


    Đền thờ Lạc Long Quân - Âu Cơ (ST)


    Ngày thứ 2 tại Cà Mau, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi buổi sáng để khám phá ẩm thực ở Cà Mau. Đầu giờ chiều khởi hành đi đến điểm cực Nam với trời nắng rực rỡ, mở đầu cho hi vọng có thể ngắm hoàng hôn trên biển nhưng sự thật thì đáng tiếc vì đến gần đất mũi thì mây đen kéo đến trời bắt đầu mưa dập tắt hi vọng được ngắm mặt trời lặn của chúng tôi.
    Khi đến nơi trời mưa tầm tã chúng tôi phải trú mưa một lúc đến khi mưa lất phất thì thuê 1 chiếc vỏ lãi để đi thăm rừng đước và ra biển xem trạm kiểm lâm trên biển


    Hình ảnh vỏ lãi khi du lịch rừng đước Cà Mau (ST)


    Kết thúc tham quan trên biển chúng tôi bắt đầu tham quan 6 điểm trong quần thể công viên văn hoá du lịch Cà Mau. Khi đến điểm đền thờ của Lạc Long Quân cô bạn cảm thấy gì đó nên gọi cho Thầy báo ở điểm này có đền thờ cụ Lạc Long Quân với 50 bài vị, và bên ngoài thì có tượng mẫu Âu Cơ lớn.


    Ảnh Bàn thờ Lạc Long Quân và 50 bài vị


    Thầy cho người kiểm tra thì thấy đất ở đây rất xấu định không làm gì, nhưng mà lúc đang nói thế thì có tiếng cụ nói phải làm (vua Hùng thứ 1). Vi thế Thầy bắt đầu tiến hành làm lại đất.
    Thầy bạch lưỡng nhập thể nhập vào người bạn, đầu tiên cho bo lại cái viền của đât liền, bo lại cho chắc chắn rồi làm nền đất, sau đấy thì làm lại tượng cụ rồi làm sạch … sau 1 lúc thì tôi nghe bạn nói đây không phải năng lượng của cụ Lạc Long Quân quản ở đây mà là của mẫu Âu Cơ, đại loại là mẫu Âu Cơ mới là người quản chỗ đấy, mà khi nghĩ đến tích thì tích phải như thế. Khi làm xong thi thấy là năng lượng của Mẫu Âu Cơ xuất hiện, năng lượng của cụ là Phượng, năng lượng Phượng nhập luôn vào tượng Âu Cơ rồi hoá thành con Phượng bay lên. Sau khi làm xong chúng tôi cùng nhau lạy cụ, chúng tôi đoán đây đây có thể là điểm dừng chân đầu tiên của cụ….có lẽ sau này Cà Mau sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nhiều……


    Ảnh Mẫu Âu Cơ sau khi làm


    Trở về thành phố Cà Mau gần 10 giờ tối chúng tôi lên xe buýt trở về Tp Hồ Chí Minh luôn, kết thúc chuyến đi ngắn ngày mặc dù còn rất nhiều điểm ở Cà Mau chưa được đi, chưa được ngắm hoàng hôn trên biển nhưng chúng tôi đã thu hoạch được rất nhiều và hiểu được lý do tại sao cô bạn đồng môn của tôi luôn mong chờ được đi Cà mau. Tôi càng thấy tình thương của Thầy và cô bạn dành cho đất nước cho chúng sinh rất lớn, dù đi điểm nào cũng đem lợi ích về cho chúng sinh, cho đất nước mà không cần ai biết. Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bạn đã cho con trải nghiệm kỳ lạ, trải nghiệm về tình thương, về niềm tin, về hy vọng trong cuộc sống.
    Lần sửa cuối bởi Phương Nam, ngày 24-09-2025 lúc 09:42. Lý do: sửa ghi chú hình ảnh

  4. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam

    bần tăng (24-09-2025),Diệu Hồng (30-09-2025),Hạnh An (25-09-2025),Hoa Ban Trắng (26-09-2025),Hoa Cát Tường (25-09-2025),hoanlinh (28-09-2025),Hoasentrang (25-09-2025),Lungnhi (25-09-2025),manhtuongngo (01-10-2025),Minh Toàn (24-09-2025),Ngô Minh Thành (25-09-2025),Nguyệt Lan (24-09-2025),tamminh (24-09-2025),tam_thuc (25-09-2025),theoThầy (26-09-2025),thiện tai (24-09-2025),ThienTruong (24-09-2025),youme (25-09-2025),Đại Minh (26-09-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •