Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,941
    Thanked 1,439 Times in 67 Posts

    Mặc định Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt

    Mỗi khi đến dịp rằm tháng 7 hằng năm, chúng tôi đều được Thầy tổ chức Lễ báo ân, thông qua buổi lễ như thế chúng tôi có dịp giao lưu, gặp gỡ và có cơ hội bày tỏ tấm lòng thành của mình đối với các cụ gia tiên tiền tổ, với những người đã khuất dòng họ mình.

    Năm nay Lễ báo ân có một điều rất đặc biệt, đó là số người trần tục chúng tôi có mặt tại NNLĐ khoảng 100 người, đại diện cho các dòng họ, nhưng trong không gian thì tổng số người có mặt về đây rất đông. Thầy đặt câu hỏi cho mọi người cho biết tại sao số người có mặt ở đây lên đến hơn 3000 người, ở đây có điểm khác biệt so với những năm trước, nhiều người trả lời nhưng vẫn chưa đủ. Thầy giải thích rằng với khoảng 100 người trần tục ở đây thì gia tiên tiền tổ của họ cũng chỉ khoảng 1000 người thôi, ngoài ra những người không theo các gia đình mà chỉ vì họ tin theo Thầy thôi mà họ về, họ dựa vào ngày hôm nay là ngày tổ chức để họ về, bởi vì người ta tin vào Thầy, tin vào tấm lòng của Thầy, tin vào cách làm của Thầy mà họ theo. Vì vậy uy tín của Thầy đối với các vong linh là rất lớn, lớn hơn so với người trần tục nhiều, đây là lòng tin của mọi người đối với Thầy.

    Tất cả các vong có mặt ở đây được bố trí ở các không gian khác, không gian riêng, không ở chung với các gia đình các nhà ở đây. Mọi công tác chuẩn bị rất chu đáo từ hôm qua, thực tế việc tổ chức ở trong không gian rất long trọng và lớn hơn nhiều so với ngày hôm nay. Buổi lễ hôm nay là một buổi lễ không bình thường, nhìn vào cứ tưởng bình thường nhưng thực ra không phải.

    Trước khi vào buổi lễ Thầy cho chúng tôi thiền một bài để ổn định cơ thể, tiếp theo Thầy mở kho cho phép chúng tôi vào lựa chọn những món quà bất kỳ để giành tặng các vị gia tiên nhà mình. Trong kho của Thầy có đầy đủ các món quà, vật dụng để chúng tôi lựa chọn. Tôi tâm niệm lựa chọn những bộ quần áo, giày dép đẹp nhất, thuốc bổ, chút tiền mặt, nguyên liệu để xây lên ngôi nhà chung cho các cụ. Khi tất cả những món quà đã được chúng tôi chuẩn bị xong, chúng tôi được Thầy cho phép sang không gian của các vong để gặp gỡ giao lưu và tặng quà, thể hiện tấm lòng thành đối với các cụ dòng họ mình. Sau đó Thầy tổ chức tiệc mời tất các các vong có mặt tại đây dùng cỗ.

    Năm nay có một điều rất đặc biệt đó là Thầy đi dự bộ phim về Quảng Trị, và tình cảm của Thầy đối với các chiến sỹ ở đó rất lớn và hôm nay 600 chiến sỹ Bộ đội đã có mặt tại đây. Có thể nói buổi lễ hôm nay diễn ra thành công, mỹ mãn.

    Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các cụ bề trên, đã tổ chức cho chúng con một buổi lễ thật đặc biệt và nhiều ý nghĩa.

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680

    bần tăng (02-09-2025),dangthanhha (02-09-2025),Hanhthong (04-09-2025),HỌC THẦY (03-09-2025),hiepqf3 (04-09-2025),Hoasentrang (02-09-2025),hongvulien (04-09-2025),Lungnhi (03-09-2025),Ngô Minh Thành (04-09-2025),songhieu (02-09-2025),Thanh Bình (03-09-2025),THANHTINH (04-09-2025),theoThầy (04-09-2025),tuluyenthantam (04-09-2025),youme (04-09-2025),ĐINHQUANG HIỆP (04-09-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •