Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Lễ Báo Ân 2025
Threaded View
-
31-08-2025, 22:07 #2
Lễ Báo Ân 2025
Lễ báo ân trước thềm Quốc Khánh
Lễ Báo Ân là 1 trong những sự kiện được chờ đợi nhất trong năm. Đây không chỉ là một nghi lễ, mà là khoảnh khắc chúng ta, những người đang sống, được gặp gỡ gia tiên, dòng họ của mình, được giao tiếp và tặng quà những người thân yêu đã khuất một cách chân thực và xúc động.
Tôi đã cảm nhận được một nguồn năng lượng vô hình từ hai hôm nay. Cảm thấy đêm khó ngủ, người bồn chồn, mong ngóng. Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, chúng tôi được thiền thanh lọc toàn bộ cơ thể, để sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ thiêng liêng.
Khi được Thầy cho vào kho để chọn quà, Thầy nói: "Hãy chọn bất cứ quà gì mình muốn, kho của Thầy đều có hết." Tôi cảm giác như vía mình đã quen thuộc với nơi này, vút vào trong và những hình ảnh quà tặng cứ hiện lên trong đầu. Hình như tôi có hơi đãng trí một chút nên cứ cảm giác bị lộn đi lộn lại giữa các khu vực. Lúc đó, tôi cảm nhận rõ ràng, tôi chuẩn bị cả món quà cho những người tôi chưa từng gặp. Tôi thấy mình vào khu vực thuốc khá lâu. Tôi cảm nhận mình sẽ gặp cả người bạn vừa mới mất, dù danh sách của tôi không có tên cô ấy. Có lẽ, hồi còn sống, tôi đã kể cho bạn ấy nghe về buổi lễ này chăng.
Sau khi chọn quà, chúng tôi được Thầy cho sang không gian của các vong. Tôi thấy người mình hơi chao đảo một chút, rồi một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao trùm. Tôi không cố gắng kiểm soát, chỉ thả lỏng và đón nhận mọi cảm xúc. Rồi tôi thấy mình khóc, cười, như đang nhận lỗi, thấy cả một vòng tay yêu thương vô hình đang ôm ấp, vỗ về mình. Cảm xúc cứ thế dâng lên, những đợt sóng vui buồn, lo lắng, trống trải cứ trào lên không dứt. Tay tôi tự cử động, lúc thì vỗ về chính mình, lúc thì như đang ôm lấy một ai đó.
Tôi hình dung và thấy rõ nhất mình tặng bà nội chiếc cối giã trầu. Thế mà cảm giác như bà khoe đã có một cái. (mãi đến khi hết buổi lễ nói chuyện với bố mới biết bố tôi cũng tặng cho bà chiếc cối giã trầu hôm nay). Tôi thấy những khuôn mặt thân quen hiện ra, lúc mờ nhạt, lúc đậm rõ, lúc chỉ cảm nhận mình đang tiếp xúc năng lượng chứ không rõ hình hài, chỉ biết là vui lắm, thương lắm, xúc động vô cùng lúc ấy.
Thầy có tổ chức 1 bữa tiệc mời các vong, các gia đình tham gia buổi lễ sẽ được sang mời chúc rượu gia tiên nhà mình, tôi cảm nhận mình không chỉ mời rượu gia tiên họ hàng mà còn cả những người lạ. Có khoảnh khắc, tôi cảm thấy tay tôi tự giơ lên chào, cũng giống như chào cờ mà cũng giống như chào một người lính với tấm lòng dạt dào niềm vui.
Khi buổi lễ kết thúc, tôi cảm giác mình mãi không thể dứt ra được để quay về thực tại. Mọi thứ cứ thiêng liêng và đọng mãi. Sau này, mới biết hôm nay có hơn 600 chiến sĩ bộ đội đã tham gia, tổng số người từ hơn 3000 thành gần 4000 người.
Chúng con xin cảm ơn Thầy, đã luôn cho chúng con được tham dự những buổi lễ lớn và ý nghĩa như thế này trong mùa Vu Lan báo hiếu, để con cháu được bày tỏ lòng biết ơn với gia tiên, tiền tổ của mình.Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (02-09-2025),Diệu Hồng (04-09-2025),Hanhthong (03-09-2025),HỌC THẦY (03-09-2025),hiepqf3 (Hôm qua),Hoa Ban Trắng (Hôm nay),Lobbyvietnam (Hôm qua),Một điều lành (Hôm qua),Nguyệt Lan (03-09-2025),songhieu (02-09-2025),tamminh (03-09-2025),Thanh Bình (03-09-2025),Thanh Quang (03-09-2025),THANHTINH (Hôm qua),theoThầy (04-09-2025),tranquang1510 (Hôm qua),Trung Nghĩa (Hôm qua),tuluyenthantam (02-09-2025),youme (04-09-2025),ĐINHQUANG HIỆP (03-09-2025)