Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Lễ Báo Ân 2025
Threaded View
-
02-09-2025, 10:10 #3
Lễ Báo Ân 2025
Mùa Vu lan năm nay trùng với sự kiện lớn của cả nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khách nước CHXHCN Việt Nam – một sự kiện lớn diễn ra rất nhiều hoạt động tạo nên thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng với không khí, lòng yêu nước được dâng trào.
Được sự đồng ý của Thầy, chúng tôi may mắn được tham gia Lễ Báo Ân được tổ chức tại NNLĐ.
Trước khi buổi lễ diễn ra, chúng tôi làm lễ Dâng hương tại Nhật Linh Đường, những lẵng hoa đã được học trò xuất sắc của Thầy đặt tâm huyết để cắm được bình hoa đẹp như vậy.
Khi làm lễ xong, Thầy thông báo: Hôm nay đã có hơn 200 người là các Cụ cao cấp đã làm việc tại đây cũng tham gia buổi lễ, trong không gian có tất cả hơn 4000 người có mặt. Hnay sẽ là buổi lễ rất lớn, chắc là có chuyện gì đặc biệt.
Ngoài những vong trong danh sách các gia đình đã đăng ký, còn có các vong không trong các gia đình chỉ vì tin theo Thầy, tin vào cách làm của Thầy và dựa vào ngày hôm nay là Tổ chức Lễ Báo Ân nên họ đã về tham dự, Vì vậy, uy tín của Thầy đối với tất cả các vong linh lớn hơn người trần tục rất nhiều.
Khi tất cả các vong có mặt ở đây đã được bố trí trước ở một không gian khác, không gian riêng không ở chung với các gia đình ở đây, người của Thầy trong không gian đã chuẩn bị đón từng người một từ ngày hôm qua đã có mặt. Thực tế trong không gian phần linh được tổ chức lớn hơn nhiều, hôm nay chỉ là tổ chức buổi long trọng thực thể thôi.
Một điều đặc biệt là hôm nay có hơn 400 các chiến sĩ bộ đội là các liệt sĩ cũng có mặt tại buổi lễ.
Sở dĩ có sự kiện đặc biệt này, chính là Thầy đã đi xem bộ phim "Mưa đỏ" cách đây mấy ngày, Thầy đã nghĩ về các chiến sĩ, chính sự "tâm linh tương thông" đã kết nối để các chiến sĩ có mặt dự Lễ Báo Ân này. Thầy đã rất xúc động từ lúc xem bộ phim và kể cả trong buổi lễ khi kể về các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc.
Mọi người ổn định chỗ ngồi, nghiêm trang bắt đầu cho buổi lễ ai cũng đang rất chờ đợi. Trước tiên, Thầy cho mọi người thiền để ổn định cơ thể.
Sau đó, Thầy mở cửa kho để mọi người vào lấy quà tặng cho Gia tiên nhà mình.
Cũng như các lần trước, tôi chỉ tâm niệm xin các loại thuốc chữa bệnh, thuốc bồi bổ và các vật dụng cần thiết phù hợp với vong linh của mình. Tôi tâm niệm xin áo the khăn xếp biếu các cụ ông, áo dài nhung đẹp tặng các cụ bà và cơi trầu. Tôi xin tựng mẹ tôi bộ áo dài lụa, vòng ngọc thật đẹp. Các vong trẻ tôi xin quần áo âu, áo sơ mi, áo dài đồi chơi. Hai chú Liệt sĩ bên nhà chồng tôi xin bộ quân phục, bộ quần áo thời trang, đồng hồ dâng tặng các chú… Tôi thấy mình không khéo tay như năm ngoái xin len đan áo mà được mô tả là như đan lưới, nên năm nay tôi chỉ xin những quà tặng có sẵn để dâng tặng do đó việc lấy quà cũng rất là nhanh.
Tôi tâm niệm xin quà tiền bạc, vật dụng để tặng các vong khác, tôi cũng tâm niệm xin quà quân phục, vật dụng tặng các chiến sĩ đang có mặt ở đây…
Khi bắt đầu được sang không gian vong, tôi cảm nhận mình rất nhanh chạy đến gia tiên mình trước, xúc động, khóc vì mừng vì gặp được tình thân, tôi thầm mong được gặp mẹ, được ngồi gần mẹ, lúc đó tôi cảm thấy ấm áp, dịu dàng. Mừng mừng tủi tủi, nước mắt cứ lăn dài. Khi đã gặp được gia đình, tôi thầm tâm niệm, xin hai chú liệt sĩ nhà mình đưa sang chào và cũng muốn được tri ân các liệt sỹ đã hy sinh vì bảo vệ tổ quốc để Đất nước được huy hoàng, đẹp như hôm nay.
Lúc đó, cảm xúc trong tôi rất kỳ lạ, xúc động vô cùng, lúc đó tôi nghĩ mình xin cúi đầu để tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Cảm nhận một không khí rất vui vẻ, hân hoan ở khu vực này. Có lẽ các chiến sỹ đang rất vui khi có mặt tại đây.
Trước khi tham gia buổi lễ tôi đã kịp xem bộ phim đang được công chiếu tại các rạp chiếu phim nói về cuộc chiến tranh trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ ở Quảng Trị, chứng kiến dù chỉ là qua bộ phim, nhưng bằng những hình ảnh chân thực mình thấy được sự khốc liệt, tàn khốc trong các cuộc chiến tranh như nào, mặc dù thực tế có lẽ gấp 10 lần như vậy. Cảm xúc lúc này dâng trào, đầy lòng biết ơn và trân trọng sự hy sinh của các chiến sĩ. Một cảm xúc khó tả khác hẳn với lúc gặp gia tiên.
Thầy mở tiệc để mời vong linh các gia đình và tất cả những người có mặt tham dự buổi lễ trong không gian vong. Tôi cảm nhận mình được đi rót rượu mời gia tiên, kính trọng, thâm tình.
Rồi đến lúc hai bên chuẩn bị chia tay nhau, tôi thấy mình giơ bắt tay, ôm tạm biệt gia tiên mình. Các vong linh đã cảm ơn Thầy, năm nay Thầy sức khỏe không được tốt nhưng vẫn lo lắng cho mọi người tổ chức ngày hội này.
Khi không gian của vong đã đóng lại, chia tay và chào mọi người đi về. Cảm xúc đọng lại rất lâu, đến khi phát biểu cảm nghĩ mà tôi vẫn chưa hết xúc động.
Con xin Tạ Ơn Thầy, Tạ Ơn các Bề Trên, Học trò của Thầy trong không gian đã cho chúng con được tham dự buổi lễ thật đặc biệt này. Dù Thầy chưa khỏe hẳn, nhưng vì chúng sinh Thầy vẫn tổ chức buổi lễ quan trọng, buổi lễ là ngày hội lớn của các Vong linh, buổi lễ để những người trần tục được thể hiện lòng thành và biết ơn!
Một số hình ảnh tại buổi Lễ
Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày Hôm qua lúc 09:06. Lý do: nd
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (02-09-2025),cảnh thắng (04-09-2025),Diệu Hồng (04-09-2025),Hanhthong (03-09-2025),HỌC THẦY (03-09-2025),hiepqf3 (Hôm qua),Hoasentrang (02-09-2025),Lobbyvietnam (Hôm qua),Lungnhi (02-09-2025),Một điều lành (Hôm qua),Minh Toàn (02-09-2025),Ngô Minh Thành (02-09-2025),Nguyệt Lan (03-09-2025),songhieu (02-09-2025),Thanh Bình (03-09-2025),Thanh Quang (03-09-2025),THANHTINH (Hôm qua),theoThầy (04-09-2025),tiendung23680 (02-09-2025),tranquang1510 (Hôm qua),Trung Nghĩa (Hôm qua),tuluyenthantam (02-09-2025),youme (04-09-2025),ĐINHQUANG HIỆP (03-09-2025)