Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
Hybrid View
-
30-08-2025, 22:16 #1
Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
Một ngày tháng 8 mùa thu, thật bất ngờ khi tôi nhận được tin từ anh Thanh Quang Thầy chuẩn bị vào Thanh Hoá. Bốn anh em ai cũng vui mừng khôn tả, thế là 4 anh em cùng nhau bàn bạc để hôm Thầy vào mọi người đều có mặt đông đủ, tiếp đón Thầy chu đáo.
Theo lịch trình là 11h Thầy sẽ có mặt tại Thanh Hoá, vậy là đại diện các gia đình Thanh Hoá gồm: gia đình nhà bác Kiều, gia đình nhà bác Tuân, gia đình nhà Mạnh Tường, và anh Huy đã có mặt tại khách sạn để đón Thầy.
Khi Thầy tới, mọi người đều xúc động, đều ra chào đón Thầy và đưa Thầy lên phòng nghỉ sau một thời gian di chuyển đường dài. Khi lên đến phòng, mọi người quây quần hỏi thăm sức khoẻ của Thầy. Chúng tôi rất mừng vì đợt này Thầy đã khoẻ hơn, và Thầy cũng báo tin mừng cho chúng tôi là các Cụ bảo sức khoẻ của Thầy đang tiến triển rất tốt và sẽ sớm bình phục trở lại. Mỗi dịp Thầy về thăm Thanh Hoá, đó là niềm vinh dự, cũng là niềm tự hào của học trò Thanh Hoá chúng tôi nói riêng, và nhân dân tỉnh Thanh Hoá nói chung, Thầy về mang lại nhiều nguồn năng lượng mới, giúp con người và mảnh đất Thanh Hoá ngày càng tốt đẹp hơn, giàu mạnh hơn, tình người ngày càng tươi tốt hơn. Từ khi nghe tin Thầy về Thanh Hoá, bác Thảo mẹ của học trò Trung Nghĩa rất xúc động đã viết một bài thơ hay để dành tặng Thầy, tặng tất cả mọi người. Từ sự chuẩn bị một bài thơ để chào đón Thầy về với quê hương xứ Thanh, cũng thấy được tấm lòng cũng như niềm vui vô bờ của học trò chúng con dành cho Thầy và các anh chị.
Buổi chiều, gia đình bác Tuấn – anh Tiến Hạnh mời cơm Thầy, các anh chị và các gia đình KCTL Thanh Hoá tại gia đình. Trong khi khí vui vẻ, ấm cúng, bữa cơm rất nhiều niềm vui giữa Thầy và các thành viên. Chúng tôi mong ước Thầy luôn được khoẻ mãi để mỗi năm khi mùa Thu về, các gia đình KCTL Thanh Hoá được đón tiếp Thầy về Thanh Hoá nghỉ ngơi, thăm quan du lịch.
Sau bữa cơm khi mọi người đang uống nước thì Thầy còn giúp kiểm tra công việc về tâm linh của gia đình anh Hạnh, bác Tuân. Tuy sức khoẻ Thầy còn chưa bình phục hẳn tuy nhiên mỗi khi gặp việc cần phải giải quyết ngay thì Thầy vẫn không quản mà giúp đỡ ngay.
Do điều kiện thời gian không cho phép nên sau một khoảng thời gian trò chuyện, chúng tôi đưa Thầy về khách sạn nghỉ ngơi và chúng tôi cũng ra về. Sáng hôm sau mọi người đều có mặt từ sớm, cùng Thầy và các anh chị ăn sáng và Thầy trở vè Hà Nội.
Lần về Thanh Hoá năm nay do điều kiện về thời gian không cho phép nên Thầy và các anh chị ở lại không được lâu, tuy nhiên mỗi lần Thầy về Thanh Hoá, bầu không khí luôn trang trọng, ấm cúng và gần gũi, làm chúng tôi ai rất hân hoan xúc động. Mỗi lần Thầy về, các gia đình KCTL Thanh Hoá lại có dịp quây quần, anh em cùng lo toan công việc, thể hiện được sự đoàn kết, tình cảm gắn bó giữa các gia đình.
Chúng con cảm ơn Thầy và các anh chị đã dành thời gian về với các gia đình học trò KCTL nói riêng và mảnh đất xứ Thanh nói riêng, mỗi lần về Thanh Hoá luôn có sự thay đổi và lột xác tốt hơn. Chúng con luôn mong Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL khoẻ mạnh, để mỗi năm vào mùa thu sẽ về với Thanh Hoá chúng con ạ.
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (02-09-2025),Hanhthong (04-09-2025),Lungnhi (03-09-2025),Ngô Minh Thành (02-09-2025),tamminh (03-09-2025),Thanh Quang (03-09-2025),THANHTINH (04-09-2025),theoThầy (04-09-2025),thiện tai (03-09-2025),ThienTruong (02-09-2025),Vidieu (Hôm qua),youme (04-09-2025),ĐINHQUANG HIỆP (04-09-2025)