Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Sự kiện A80 và lòng biết ơn

    Những ngày này, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) đã mang tới cho người dân cả nước rất nhiều cảm xúc đặc biệt.

    Khác với những lễ kỷ niệm thông thường, Lễ diễu binh A80 là màn tái hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, là sự hòa quyện giữa lịch sử và hiện tại. Nó thể hiện lòng biết ơn với thế hệ cha anh, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam hòa bình, phát triển và hội nhập quốc tế. Không chỉ mang tính biểu tượng, A80 còn là dịp để thế giới nhìn thấy hình ảnh một đất nước trẻ trung, hiện đại, có bản sắc và khát vọng vươn xa.

    Nhiều người, đặc biệt là các cựu chiến binh, đã không cầm được nước mắt vui sướng khi sống lại những ký ức hào hùng của dân tộc.

    Được tận mắt chứng kiến sự hùng tráng, quy mô và chuyên nghiệp của các lực lượng vũ trang, nhiều người dân đã bày tỏ ấn tượng với hình ảnh những khối diễu binh thẳng tắp, những bước chân rầm rập, dứt khoát và đồng đều tạo ra một cảm giác choáng ngợp và một niềm tự hào mãnh liệt về sức mạnh của quân đội và đất nước. Nhìn thấy sự vất vả, những giọt mồ hôi và sự nghiêm túc của các chiến sĩ trong luyện tập, nhân dân càng thêm yêu quý, trân trọng và biết ơn sự hy sinh, cống hiến của các lực lượng vũ trang để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc
    Qua 2 buổi hợp luyện, 01 buổi sơ duyệt và 01 buổi tổng duyệt với bao nhiêu cảm xúc. Trong đó, có một cảm xúc vô cùng thiêng liêng và sâu sắc, đó là tình yêu, niềm tự hào Tổ quốc khi chứng kiến những buổi luyện tập. Đó là khi ta đứng giữa một không gian rộng lớn, chứng kiến từng hàng quân trang nghiêm diễu hành, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa trời xanh, trong giai điệu Quốc ca hùng tráng, mọi người cùng nghiêm trang đứng dậy và đặt tay đặt lên ngực trái, tim ta bỗng đập nhanh hơn và mắt rưng rưng...

    Ai cũng hiểu rằng tình yêu Tổ quốc không cần những điều quá lớn lao. Nó bắt đầu từ ý thức trách nhiệm, từ lòng biết ơn các thế hệ cha ông đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ từng tấc đất quê hương, và từ khát vọng của thế hệ hôm nay đang tiếp bước, giữ gìn và dựng xây.

    Những ngày này, con cũng vô cùng xúc động, tự hào và trong sâu thẳm con luôn biết ơn thật nhiều Quốc Tổ, Quốc Mẫu, 100 người con của Quốc Tổ, Quốc Mẫu, các Vua Hùng đặc biệt là Thầy Huệ Tâm là những người đã sinh ra giang sơn gấm vóc này, đã đang và sẽ tiếp tục bảo vệ và xây dựng Đại Việt mãi là Đại Việt. Con nhớ lại câu Quốc Tổ căn dặn con trai của mình ‘DỰNG NƯỚC LÀ TA, GIỮ NƯỚC LÀ CON’
    Con xin cúi đầu cảm tạ!

  2. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (02-09-2025),Diệu Hồng (04-09-2025),Hanhthong (04-09-2025),Lungnhi (02-09-2025),tamminh (03-09-2025),THANHTINH (04-09-2025),theoThầy (04-09-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •