Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Tóm tắt nhật ký của Thầy Huệ Tâm

    Cách đây hơn 90.000 năm Cụ Hoa Thần và Cụ Vô Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương đã sinh ra một người con đặt tên là Vô Hoa Thiên Lễ Nhẫn Tâm Pháp với mong muốn khi lớn lên: “Con phải thật nhẫn nhịn thì mới làm được việc, bằng không con sẽ trở thành tàn nhẫn”. Đó chính là người sau này “đi tìm con đường đưa Vạn Vật Muôn Loài thoát ra khỏi sự khống chế của Tà đạo’ và chính là Vũ Trụ Vương Của chúng ta. Cụ có chị gái là Vô Hoa Y Lễ Lệ Y Pháp, em trai Vô Hoa Thiên Tuế Lưu Tâm Pháp, hai người em nuôi là Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối có tên là Vô Hoa Dạ Thần và Vô Hoa Huyền Thần. Ở nhiều kiếp, nhiều không gian Cụ có nhiều tên gọi khác nhau như Nguyệt Quang Tử, Nhật Nguyệt Tuệ Tâm, Như Tâm, Huệ Tâm… những tên gọi này chính là sự đánh dấu con đường và những chức danh mà Cụ đạt được trong tu luyện khi còn ở trần tục kiếp này và bản nguyên thần ở một số không gian khác. Ở kiếp trần tục này Cụ được cha mẹ đặt tên cho là Đỗ Văn Hoà.

    Ngày12/11/2002 Hoàng Đế Quang Trung về giao Ấn và Kiếm lệnh cho Thầy Nguyệt Quang Tử
    Ngày 29/01/2004 (08/01/GT) Thành lập Hội đồng Tướng lĩnh.
    Thầy Nguyệt Quang Tử là Chủ tịch Hội đồng Tướng lĩnh để chỉ huy đội quân của ba triều đại gồm:
    a/ Triều Tây Sơn:
    - Đô đốc Ngô Văn Sở.
    - Đô đốc Phạm Thạch.
    - Đô đốc Bùi Thị Xuân.
    b/ Triều Trần:
    - Đô đốc Trần Khánh Dư
    - Tướng quân Trần Quốc Toản
    - Tướng quân Phạm Ngũ Lão
    c/ Triều Lý
    - Tướng quân Lê Phụng Hiểu.
    - Tướng quân Thân Thiệu Thái
    - Tướng quân Tôn Đản

    Ngày 28/05/2004 (10/04/GT) ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUÂN ĐỘI
    Quyết định và khen thưởng: Thầy Đỗ Văn Hòa (Nguyệt Quang Tử) và các tướng lĩnh, đại diện nhân dân các vùng đều được nhận bằng khen.
    Quyết định phong chức: Phong Thầy Đỗ Văn Hòa (Nguyệt Quang Tử) chức vụ: Tổng Tư Lệnh Quân Đội Dân Tộc Việt Nam.

    Ngày 03/07/2004 (16/05/GT)

    Có một Cụ về giao cho Thầy Nguyệt Quang Tử: Một lá cờ đại, trên có thêu chữ: Thượng Thiên Bát Vương Kỳ Lệnh. Một Cờ Lệnh hình tam giác màu đỏ. Từ nay trở đi Thầy Nguyệt Quang Tử có thể được gọi tắt là: BÁT HIỀN VƯƠNG vì Thầy Nguyệt Quang Tử chính thức là vị Thiên Vương thứ 8.

    *Buổi sáng ngày 02/09/2004 (19/07/GT)
    Thầy Nguyệt Quang Tử chính thức được cấp Phủ Thiên Vương để làm việc.
    Ngày 06/10/..04 Đức Thánh Ala lại ban cho Thầy Nguyệt Quang Tử “Một cái áo chòang”, sau đó Thầy lại được tặng thêm một chiếc áo choàng nữa và giao cho Thầy nhiệm vụ đi giảng Đạo cho người Hồi giáo
    Ngày 12/11/..04 Thầy Nguyệt Quang Tử chính thức được đi theo Phật Bà để cứu khổ, cứu nạn.
    Tại điện Mẫu: Đệ Tam Thánh Mẫu tặng Thầy Nguyệt Quang Tử Một bộ quần áo trắng.
    Khi mặc bộ quần áo này vào thì Mẫu sẽ nhập thân để tạo uy quyền cho Thầy Nguyệt Quang Tử khi làm việc với những người ở thoải phủ.
    Địa Tạng Vương Bồ tát giao cho Thầy Nguyệt Quang Tử Kim bài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là lệnh bài cho phép đi vào vào ngục tối để làm việc.
    Phật Bà đã giao cho Thầy Nguyệt Quang Tử Ngũ hành Đại linh ngọc của Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật.

    Ngày 01/07/2005 (25/05/AD)
    tại Long Vân Động Thầy Nguyệt Quang Tử được phong Tề Vương.
    Tề Vương có nhiệm vụ quản lý nửa phía Bắc của đất nước, mà trước đó Cụ Trần Hưng Đạo được quyền quản lý vùng này. Còn nửa phía Nam của đất nước do Tần Vương Nhật Quang Tử quản lý.


    Ngày 05/10/005 Bộ trưởng Quốc phòng – Tổng tư lệnh quân đội – NQT chỉ huy các trận đánh tâm linh bảo vệ Tổ quốc tại các đảo và eo biển đã dành thắng lợi hoàn toàn. Làm cho bọn giặc tổn hao rất lớn cả sức người sức của. Bọn chúng không chỉ mất khả năng xâm lược láng giềng trong giai đoạn này mà còn làm cho chúng hoảng loạn thật sự trước một sức mạnh như từ “trên trời rơi xuống”. Tạo được mâu thuẫn lớn ngay trong liên minh của chúng, làm suy yếu và gần như tan rã sức mạnh của liên minh này.

    Năm 2005 Thầy mời các Cụ họp và nói ‘Để có sức mạnh chống Tà và thắng lợi, chúng ta cần phải thống nhất lực lượng lại mà trước hết là thống nhất quan điểm làm việc. Việc làm này được gọi là “Tam Giáo đồng tâm” tức là cùng đồng tâm hiệp lực lại để chống Tà chứ không có thì sức mạnh sẽ yếu và không thể giành thắng lợi được’ và được các Cụ đồng ý.
    Ngày 04/05/2006 (07/04/BT) Thầy Chu Văn An đã dùng một cái bút lông to, từ trên không Thầy viết một chữ “Tâm” rất to lên ngực Thầy Nguyệt Quang Tử

    Ngày 07/05/2006 (10/04/BT) KẾT MẠCH NON SÔNG
    Lúc 8h sáng tại Chùa Thiên Mụ thầy Nguyệt Quang Tử đã hoàn thành việc kết mạch cho cả nước. Đây là một ngày hội non sông. Thầy Nguyệt Quang Tử cũng long trọng tuyên bố với toàn thế giới rằng: Bản đồ Việt Nam đã được xác lập vĩnh viễn từ đây. Bất cứ kẻ ngoại bang nào đến xâm lược Việt Nam sẽ phải gánh chịu những hậu quả thích đáng”
    Ngày15 tháng 1 năm 20... Thầy luyện thành công các bậc võ công cao cấp lần lượt là Ý Pháp, Thần Pháp, Tâm Pháp, Tuệ Pháp, Tuệ Tâm Pháp,…,Huệ Tâm Pháp.
    Ngày 29/4/200… Phật Mẫu đã giao cho Thầy Nguyệt Quang Tử “Bàn Tay Ánh Sáng- Bàn Tay Chữa Bệnh”

    ĐƯỢC PHONG BỒ TÁT
    Lúc 12h kém 15p (10/04/BT) Thầy Nguyệt Quang Tử được Phật tổ AdiDa phong Đông Trấn Nam Phương Diệu Thiện Hoàng Minh Bồ Tát và Người sẽ ở đây phù hộ, độ trì cho con dân đất Việt.

    Phật tổ Adi gắn vào mũ của Thầy Nguyệt Quang Tử một ngôi sao 4 cánh với ý nghĩa gắn trên vương miện để soi sáng cho cả đoàn người đi. Thầy Nguyệt Quang Tử sẽ là người đi đầu và là người dẫn dắt.

    Ngày 25/06/2006 (01/06/BT) chiến đấu với Hắc Liên Hoa. Hắc Liên Hoa đã bị phá nát. Tất cả mọi người trong cả 3 phái chính đạo bao gồm Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Tiên phần thì bị tiêu diệt, phần còn lại đều bị bắt sống. Phải chờ đến ngày 12/6, Thầy Nguyệt Quang Tử cùng học trò tìm về một linh địa có đủ Long, Ly, Quy, Phượng, tại đó hãy hội tụ linh khí của trời đất vào mình, sau đó cùng với Tứ Linh đánh một trận cuối cùng. Nếu thắng thì tình thế sẽ thay đổi, nếu không thắng thì Quỷ dữ sẽ thống trị 1000 năm.

    Ngày 06/07/06
    Đúng 0h Quân của Thầy Nguyệt Quang Tử thâm nhập địa ngục, Quân của Hắc Đại Vương bị bất ngờ, chúng không thể hiểu nổi vì sao quân ta có thể đột nhập nhanh như vậy. Một trận chiến dữ dội đã xảy ra ngay trên mặt thành của Địa ngục, càng đánh thì Tà quân càng rối loạn và cuối cùng toàn bộ bọn canh giữ trên mặt thành đều bị tiêu diệt.
    Hắc Đại Vương cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.

    Ngày 15/10/2006 (24/08/BT) Lúc 15h50p
    Bát Cổ Quyết định thống nhất hai vùng Tần và Tề, gọi là Đại Việt. Phong thầy Nguyệt Quang Tử là Đông cung Thái Tử Hiền Vương. Trong nước Đại Việt, Hiền Vương không phải báo cáo ai, nhưng khi cần xin ý kiến Bát Cổ và các Thầy thì lúc đó vẫn giữ quan hệ Thầy – Trò như cũ.
    * Ngay sau đó Hiền Vương ra quyết định:
    1. Thành lập Hội đồng nhà nước Đại Việt:
    - Chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước là Hiền Vương Nguyệt Quang Tử.
    - Phó Chủ tịch là 3 vị Chủ tịch của ba Hội đồng:
    + Hội đồng Lập pháp
    + Hội đông Hành pháp
    + Hội đồng Tư pháp.
    Đây là cơ chế lãnh đạo Tam quyền phân lập

    Ngày 10/03/2007 (22/01/ĐH)
    Tại nhà Phục Long. Địa Vương Mẫu chính thức nói, đại ý: Con sẽ mãi không bao giờ nhìn được, từ nay trở đi những ai được giao quyền năng lớn cũng không cho nhìn để đảm bảo người ấy không phản bội.
    Chiều ngày 23/09/ĐH
    Nguyệt Quang Trân Châu và Nhật Quang Trân Châu bắt đầu hòa nhập, đồng thời từ từ đi vào hạch tùng của Thầy Nguyệt Quang Tử. Kể từ đó trở về sau Thầy Nguyệt Quang Tử không chỉ là Nguyệt nữa mà đã trở thành Nhật Nguyệt. Tên ngọc bây giờ là Nhật Nguyệt Quang Minh Châu. Kể từ hôm đó Thầy Nguyệt Quang Tử được mang tên Nhật Nguyệt Tuệ Tâm – NNTT.

    Ngày 21/4/2007 (5/3/ĐH) Thầy NNTT tìm ra nguyên nhân gây chết nhiều người ở Sông Tô Lịch. Đó là do các Cụ đã đặt Bát Thiên Y Nhất Trận để bảo vệ thành Thăng Long. Thầy Nguyệt Quang Tử đã mời được người lập trận này tên là Lý Đạo Hành đến và ngay sau đó trận này đã được pháp sư Lý Đạo Hành mang đi.
    Sau đó một thời gian khi đi lên Đền Hùng thì Thầy được biết Thầy NNTT chính là một trong một trăm quả trứng của Mẫu Âu Cơ. Thầy cũng được cha mình là Quốc Tổ Lạc Long Quân dạy Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm cách mở trận và chỉ huy trận và để Thầy NNTT dùng nó để bảo vệ non sông gấm vóc này.

    Ngày 22/02/20... Lúc 17h 46p bắt Nam Tào
    Ngày 23/02/20... Lúc 21h21’ thu sổ sinh tử của Thiên Đình (sổ tử do Nam Tào giữ, sổ sinh do Bắc Đẩu giữ).
    Tối ngày 06/09/2008 Thầy Nguyệt Quang Tử lấy lại được Cây Lương Tri của vạn vật muôn loài đã bị con rắn lấy cắp.
    Ngày 15/8/MT Thầy chỉ huy trận chiến cuối cùng với Tà đạo và dành thắng lợi hoàn toàn.
    Năm 2008 Thầy chính thức trở thành Vũ Trụ Vương
    Mẹ Hoa Thần chết từ trước khi Cụ Nhẫn Tâm chưa hình thành nên cơ thể của mình, nhưng đã kịp để lại cho con mình “Trái tim của Mẹ”. Một trái tim mà trong đó Mẹ đã lập trình đến từng chi tiết nhỏ nhất để hơn chín vạn năm sau con trai mình cần dùng đến.
    Ngày 17 tháng 2 năm Mậu Tý Cụ Nhẫn Tâm đã nhận được “Trái Tim Mẹ” do chính Cha mình trao lại. Vào ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tý (2008 dương lịch), Chiến Thần Thiên Long Tiên đã nói ra cái lời đã được đồn đoán khắp Vũ Trụ rằng: “Ai có được Trái Tim của Sư Mẫu thì người đó có cả Vũ Trụ này”
    Ngày 27/09/MT Thầy được mẹ Hoa Thần đặt tên là Như Hoa Thiên Phúc Huệ Tâm pháp. Mẹ cũng giao cho Thầy nhiệm vụ “Giữ gìn và chăm sóc cây Lương Tri”
    Năm 2014 Thầy Huệ Tâm được học trò, gia đình học trò và những người yêu mến tin tưởng chung tay đóng góp xây dựng Ngôi nhà chung (Nhật Nguyệt Linh Đường).
    Tháng 7/2015 Hoa Ưu Đàm lần đầu tiên mọc ở Nhật Nguyệt Linh Đường
    Đêm 7/8/Ât Mùi Thầy Huệ Tâm phát công để khắc Linh Văn vào Ngôi nhà chung
    Sáng 8/8/ Ất Mùi Thầy Huệ Tâm bắt đầu bốc bát hương cho bàn thờ tại Nhật Quang Điện.
    Ngày 12/04/Â M (2015 dương lịch) họp bàn về việc giải bài toán trần tục
    Ngày 8 tháng 8 năm Ất Mùi (2015) thành lập Môn phái Khí công – Tâm linh thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm-Đỗ Văn Hoà làm trưởng môn.

    Ngày 24/08/2019 thành lập Bệnh viện đa khoa 260819, là một bệnh viện hoạt động trong một không gian kín, vô trùng và có đầy đủ điều kiện để thực hiện tất cả mọi liệu pháp Y – Dược học tiên tiến nhất nhằm phục vụ cho việc giúp chúng sinh chữa bệnh.
    Bệnh viện trưởng là Y- Dược sư Huệ tâm.
    Văn phòng bệnh viện do Hà Minh phụ trách.
    Bệnh viện có 7 khoa gồm:
    1/ Khoa xử lý môi trường – Thiết bị kỹ thuật: Do Thần Y Hoa Đà và Y Sư Hà Minh phụ trách.
    Khoa xử lý môi trường – Thiết bị kỹ thuật:
    - Có trách nhiệm đảm bảo bảo cho môi trường làm việc của bệnh viện luôn trong sạch.
    - Có trách nhiệm đảm bảo cho mọi thiết bị của bệnh viện hoạt động liên tục chính xác.
    2/ Khoa Dược: Do Dược sư Hoa Minh và Dược sư Hải thượng Lãn Ông phụ trách.
    Có trách nhiệm cung cấp thuốc theo yêu cầu trị bệnh của tất cả các khoa điều trị khác trong bệnh viện.
    3/ Khoa khám bệnh: Do Y- Dược sư Huệ Tâm phụ trách.
    Có trách nhiệm khám và phân loại bệnh.
    4/ Khoa Y năng chẩn trị: Do Y- Dược Sư Huệ Minh phụ trách.
    Có trách nhiệm chữa bệnh tại các bộ phận: tiếp nhận, sản sinh và truyền
    dẫn năng lượng trong cơ thể.
    5/ Khoa Nội chẩn trị: Do Y- Dược sư Thái Lão và Thần Y Biển Thước phụ trách.
    Có trách nhiệm chữa bệnh cho tất cả các bộ phận thuộc nội khoa bị mắc bệnh.
    6/ Khoa Ngoại chẩn trị: Do Y- Dược sư Minh Như Sư và Thần Y Tuệ Tĩnh phụ trách.
    Có trách nhiệm chữa bệnh cho tất cả các bộ phận thuộc ngoại khoa bị mắc bệnh.
    7/ Khoa Kết chẩn trị: Do Y-Dược sư Nghiêm Tân phụ trách.
    Có nhiệm vụ kiểm tra lại kết quả việc chữa bệnh lần và lắp ráp hoàn thiện lại cơ thể.

    Ngày 20/02/20... Lúc 15h32p
    Thầy Huệ Tâm sang thăm Vũ Trụ Rồng về việc sẽ ký kết với ngài Mãnh Long Thiên Vũ một số văn kiện mang tính nguyên tắc giữa 2 vũ trụ. Nguyên tắc cơ bản nhất đó là “tuyệt đối tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn không gian của mỗi vũ trụ”. Sau đó có những hợp tác về quân sự, về an ninh, về văn hóa ..v.v.. Và Thầy đề nghị thêm việc thành lập một cơ quan của Vũ Trụ này ở bên Vũ Trụ kia, hình thành nên một nhóm nhỏ người nào đấy để thông tin được trực tiếp và chính xác.
    Năm 202…Thầy Huệ Tâm đã luyện thành công năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang
    Ngày 17/08/MT (2018) Thầy Huệ Tâm thuyết phục thành công Cụ Như Hoa phá vỡ bức tường để ở lại với Thầy. Cụ chấp nhận quay lại thì có nghĩa là Cụ cũng bắt đầu từ con số không ở không gian của Thầy. Thầy Huệ Tâm đã tạo ra một không gian, một không gian thật bền vững, để đón Mẹ cùng đi về nhà mình.

    Ngày 09/10/ĐD việc chuyển giao năng lượng NNTQ từ người Thầy Huệ Tâm sang người chị Hu Vo thành công. Việc làm này thành công đã đánh dấu một giai đoạn mới. Giai đoạn mà năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang có thể tham gia vào những hoạt động năng lượng cụ thể trong Vũ trụ.
    Để chúc mừng kết quả tu luyện của con trai, Cụ Hoa Thần đã nói:
    - Các kịch bản về cuộc đời của con đến nay đã bị phá vỡ hoàn toàn. Từ bây giờ con đã tự viết lại được cuốn sổ về cuộc đời của con rồi.


    Ngày 01/04/2020 Thầy Huệ Tâm chuyển giao năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang từ Thầy sang chị Hu Vo, sang em Phụng Long.
    Ngày 14/04/20… (Tết 03/03/…) Tại Nhật Nguyệt Linh Đường Thiên địa nhân hợp nhất. Cột Thiên – Địa – Nhân được hình thành.
    Năm 2021 VTV cử Ngọc Hoàng Thiên hà Xanh làm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid toàn cầu, Cụ Vân Minh là thư ký của Ban. Trưởng ban lập phương án thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid toàn cầu. Trưởng ban xây dựng các biện pháp, phối hợp giữa sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid toàn cầu với người lãnh đạo tâm linh các nước ở toàn trái đất để thực hiện nhiệm vụ này. Ban chỉ đạo Phòng chống Covid toàn cầu gồm; ban chỉ đạo của Thiên Hà có 600 người, xuống đến cấp từng quốc gia, thì tùy thuộc mỗi quốc gia cũng có khoảng từ 100 đến 500 người nữa tham gia vào bộ máy này.

    Ngày 07/03/2022 TRẬN ĐÁNH HỦY BỎ TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
    Được sự giúp đỡ của các bậc bề trên Thầy Huệ Tâm đã chỉ huy đánh vào một trung tâm chỉ huy ở tam giác Bermuda và chúng ta đã thắng lợi hoàn toàn. Cho đến nay thì các thông tin chưa được khẳng định tuyệt đối nhưng Thầy Huệ Tâm tin rằng đây có thể là một trung tâm chỉ huy cái hệ thống cũ. Và một trung tâm chỉ huy những cái gì mà từ trước đến nay vẫn lũng đoạn trần tục. Sau kháng chiến chống tà thắng lợi thì tất cả những cái phiền hà những cái khó khăn do những kẻ xấu gây ra thì theo Thầy được biết hầu hết đều xuất phát từ Bermuda. Thầy coi đây là một chiến thắng ngang tầm với chiến thắng Tà đạo, ngang tầm với chiến thắng phá hủy hệ thống cũ, và ngang tầm với việc xây dựng hệ thống mới.

    Thầy nói ‘Hi vọng rằng những khó khăn trước mắt của chúng ta đã được loại bỏ để chúng ta có thời gian xây dựng một vũ trụ, một thế giới trần tục sống trong hòa bình hạnh phúc và tất cả mọi người đều được yên vui’.
    --
    CHÚNG CON ĐƯỢC NHƯ NGÀY HÔM NAY LÀ NHỜ CÔNG ƠN TO LỚN CỦA THẦY VÀ CÁC BẬC BỀ TRÊN. CON XIN CẢM TẠ ƠN THẦY, CẢM TẠI CÔNG ƠN CỦA CÁC BẬC BỀ TRÊN!
    Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 03-09-2025 lúc 10:25. Lý do: sửa lỗi chính tả

  2. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (03-09-2025),Hanhthong (04-09-2025),Lungnhi (02-09-2025),tamminh (03-09-2025),tam_thuc (03-09-2025),Thanh Quang (03-09-2025),THANHTINH (04-09-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •