Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2023
    Bài viết
    34
    Cảm ơn!
    716
    Thanked 651 Times in 33 Posts

    Mặc định

    Câu hỏi 14 (cô Diệu Hồng): Thưa Thầy, bản thân con rất muốn thờ Phật nhưng mà con nghĩ đời con thì con làm được, nhưng nếu như sau con mất đi, các con con không theo Phật nữa thì có ảnh hưởng gì không? Tất cả các đồ bàn thờ đấy các con của con thí dụ họ vứt đi đâu thì có tội, có ảnh hưởng không? Cho nên con suy nghĩ lại con để trong tâm thôi chứ con không làm bàn thờ. Xin Thầy góp ý cho con ạ.

    Thầy trả lời: Thứ nhất Phật gần như không trách ai cả, thờ hay không thờ tùy ý mình, Phật không trách chuyện đó, nếu trách thì không phải là Phật. Thứ hai, cứ đối với bố mẹ mình thật tốt là được. Bởi bố mẹ mình là phật trong lòng mình, còn không làm được đó thì dù có thờ bao nhiêu phật khác cũng không có ý nghĩa.

    Câu hỏi 15 (cô Lê Minh): Thưa Thầy, bàn thờ gia tiên nhà Vi Diệu trên đó có ảnh Phật, con thấy rất thích và cũng muốn như thế. Nhưng ở bàn thờ nhà con có 1 bức hoành phi, vậy muốn để ảnh phật giống bàn thờ nhà Vi Diệu nhưng bên trên treo bức hoành phi đó thì có vấn đề gì không ạ?

    Thầy trả lời: Bức hoành phi tùy nó ghi chữ gì, bình thường thì không ảnh hưởng. Nếu ảnh Phật to quá thì mình thu nhỏ lại. Bức hoành phi hầu hết các nhà đều ghi là “Đức Lưu Quang” thì không ảnh hưởng gì cả.

    Câu hỏi 16 (cô Lê Minh): Mẹ chồng con vừa rồi mất vì Covid, không mất ở nhà mà mất ở tại bệnh viện. Hai họ nội ngoại cũng làm thủ tục tang lễ cho cụ theo phong tục địa phương ở đây. Nhưng do Covid cụ mất ở bệnh viện, nên từ đó đến nay con băn khoăn mãi không biết linh hồn cụ có về được gia đình con hay không?

    Thầy trả lời: Chuyện mất ở đâu thì mất chứ linh hồn về bàn thờ thì vẫn về được. Vấn đề bàn thờ nhà mình làm có đúng hay không thôi. Họ biết tìm về bởi vì khi chết đi họ lại gặp những người trong dòng họ nhà mình đã chết chứ có phải người ta đi một mình đâu. Trước khi chết là vong linh dòng họ về đón.

    Câu hỏi 17 (Trung Nghĩa): Con xin hỏi thêm 1 ý về tờ Dị Hiệu trong bát hương thờ Phật. Lúc nãy Thầy có nói tên các cụ là Quang Minh Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật; Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Nam Mô Mười Phương Chư Phật, Chư Phật Mười Phương; Nam Mô Chư Vị Bồ Tát. Nhưng trong bài khấn còn có cụ Địa Vương Mẫu Phật nữa thì trong tờ Dị Hiệu đấy tại sao mình không ghi cụ vào, và mình ghi thì có vấn đề gì không ạ?

    Thầy trả lời: Nếu bàn thờ Phật mà ghi Phật thì không đủ giấy mà ghi bởi vì rất nhiều, cho nên ta chỉ ghi những người đại diện thôi. Có hai người đại diện. một là người đứng đầu đạo Phật hiện nay là Quang Minh Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật; và người quản lý khu vực chúng ta ở là Phật Thích Ca quản lý cõi Ta Bà. Như vậy là đủ rồi.

    Câu hỏi 18 (Minh Thành): Thưa Thầy, trường hợp nhà đã được Thầy làm bàn thờ ở nhà chung cư hoặc nhà đất, khi xây lại nhà hoặc thay đổi (sửa) lại các phòng trong căn hộ chung cư. Theo con hiểu là đã làm thay đổi phong thủy của ngôi nhà hoặc trên khu đất. Dù đã được Thầy làm thờ trước đó thì sau khi làm lại nhà mới hoặc sửa nhà thì có cần phải làm lại bàn thờ không ạ?

    Thầy trả lời: Trước hết ta phải hiểu làm bàn thờ là thờ ai? Thờ Phật thì chỗ nào cũng có Phật, đã bốc bát hương thờ Phật rồi thì có thể di chuyển đi bất kỳ nơi nào. Gia tiên nhà mình thì ở đâu cũng là gia tiên nhà mình cho nên có thể di chuyển được. Riêng bát hương thờ thần thì có thần ở từng khu vực một. Ông thần linh ông ý chỉ quản lý quanh khu nhà mình thôi, ông thổ thần ông ấy quản lý một vùng rộng xung quanh thôi. Khi mình di chuyển khỏi khu vực ông ý quản lý mới cần bốc bát hương bởi lúc ấy là ông khác rồi. Còn vẫn là ông ý thì không cần. Nhất là bát hương Thầy bốc thì ông ấy thừa biết Thầy bốc rồi thì không dám hạch sách gì đâu.

    Câu hỏi 19: Khi thay đổi bát hương mới phù hợp với bàn thờ mới, thì các bát hương cũ muốn bỏ đi thì nên xử lý thế nào ạ?

    Thầy trả lời: Thường người ta hay nói vứt xuống sông xuống ao, nhưng quan điểm của Thầy thực ra không quan trọng. Bởi vì mình vứt bát hương đi chứ có vứt ông thần đi đâu mà sợ. Người ta có cái sai lầm là cứ trông thấy ảnh Phật là cuống lên, nó bầy nó bán đầy ngoài đường kìa. Ảnh Phật tượng Phật chỉ có giá trị thật sự về tâm linh khi có ông thầy ông ấy có đủ sức mạnh để ông ấy hô thần nhập tượng, thì lúc ấy đừng có dại mà đụng vào. Còn lại thì nó chỉ là khúc gỗ chứ là cái gì? Mà thực ra các cụ dễ tính lắm, tất nhiên dễ với từng người thôi. Ngày trước Thầy và Thuấn đến chỗ Quán Sứ mua ảnh Phật, trong đó có ảnh Di Đà Tam Tôn (Cụ Di Đà, cụ Đại Thế Chí Bồ Tát, Phật Bà). Thì nó vào trong cửa hàng nó xem trước nó bảo Thầy ơi Thầy trên ảnh kia có các Cụ rồi. Thầy mua đúng cái đó, chở từ Hà Nội đi Thái Bình đem cho bà con Thái Bình. Đến lúc buộc lên xe máy thì cụ nói đùa buộc phải buộc ngay ngắn đừng buộc cắm đầu xuống dưới đi mệt lắm (Cười). Đấy là chuyện có thật đấy. Thực ra thì các cụ vào và ra lúc nào mình đâu có biết. Lúc nào cần ra thì cụ ra, miễn là tấm lòng của mình thành thật, sống tử tế là được. Còn vô ý không may làm điều gì cụ không trách đâu.

    Câu hỏi 20: Đối với bàn thờ Chúa, khi Thầy làm sẽ làm thế nào ạ?

    Thầy trả lời: Bàn thờ Chúa cũng làm giống bàn thờ Phật thôi. Bàn thờ Chúa thì họ không cần cúng lễ gì cả, người ta đặt ảnh hoặc tượng Chúa lên Chúa đồng ý về đấy là được xong người ta làm dấu thánh, tụng kinh thôi. Đấy gọi là phong tục từng đạo.

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Ban Trắng

    bần tăng (01-03-2026),Diệu Hồng (28-02-2026),Hanhthong (28-02-2026),Hạnh An (05-03-2026),hoanlinh (30-03-2026),hongvulien (09-03-2026),lê chí công (02-03-2026),manhcao277 (06-03-2026),Một điều lành (06-03-2026),Ngô Minh Thành (01-03-2026),Nguyệt Lan (28-02-2026),songhieu (28-02-2026),Thanh Quang (04-03-2026),thiện tai (01-03-2026),TinhQuang (28-02-2026),TuMinh (05-03-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •