Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người thân bị bệnh hiểm nghèo

    Nhớ lại năm ngoái đối với tôi là một năm tôi thường xuyên đi vào viện thăm người thân và cũng là một năm gia đình đã mất đi 3 người thân do mắc bệnh hiểm nghèo. Có thời điểm tôi có tới bốn người thân vào viện cùng một thời điểm, thời điểm đó vợ tôi đang nghỉ việc lên có thời gian để vào thăm và chăm sóc người thân. Trong quá trình thăm người thân bị bênh cũng đã cho tôi có thêm những kiến thức thực tế cũng như việc thực hành chữa bệnh bằng KCTL giúp người thân đỡ đi một phần đau đớn.
    Trường hợp bố vợ tôi bị bênh Ung thư vùng xoang mũi. Lúc đầu tai bị chèn ép dẫn đến khó nghe một bên tai, hạch vùng cằm sưng to. Khi đi khám tai mũi họng bác sỹ siêu âm đã nghi là bị ung thư rồi. Mọi người trong nhà động viên mãi ông mới quyết định đi khám bệnh để chữa bệnh. Thường đi khám kiểu gì bác sỹ cũng yêu cầu trọc để lấy sinh tiết và kết quả khám của ông đã ở giai đoạn 3, bác sỹ yêu cầu phải thực hiện theo phác đồ xạ 35 mũi. Lúc đó mẹ vợ tôi có hỏi tôi có lên đi xạ không con, tôi bảo đã trọc sinh tiết rồi thì phải cho ba đi xạ thôi mẹ. Do bố vợ tôi là bác sỹ chuyên nghành mổ nội khoa lên ông không tin vì vậy mỗi lần bảo chữa cho ông là ông khua tay không cho chữa. Trong quá trình xạ cũng được các bác sỹ tận tình ngoài xạ ra còn bổ sung truyền đạm để hồi phục sức khỏe, tuy nhiên do xạ đã làm tổn thương vùng môi miệng và vùng họng dẫn đến đau đớn khi ăn uống và mất ngủ nhiều cơ thể bố vợ tôi cũng bị suy kiệt. Mỗi tuần xạ xong bố vợ tôi lại bị mệt, là mỗi lần tôi lại chạy sang nhà ngồi ngoài phòng khách tậm niệm chữa bệnh cách không để hồi phục sức khỏe cho ông. Đến mũi 22 tôi cảm nhận thấy đã tốt rồi, vùng cằm đã teo lại gần như bình thường, tai nghe tốt hơn trước, lúc đó bố vợ tôi cũng cảm nhận được lên dừng lại nếu cứ cố sẽ không trụ được. Tôi cũng đã nói với người thân mình lên cho ông dừng lại, nếu cứ cố là thành quá cố đó.
    Nhưng rồi tâm lý từ người thân đã từng bị Ung thư đi xạ, rồi lại thấy ông có tiến triển tốt lên càng tin tưởng phải theo phác đồ của bác sỹ chỉ định thì mới an toàn, lên cuối cùng bố vợ tôi cũng đã cố lên đến được 32 mũi xạ. Cũng chính vì cố theo phác đồ đã làm cho cơ thể suy kiệt mất đi khả năng phòng vệ và mức độ hồi phục chậm liên quan đến vùng môi miệng và vùng họng khi ăn uống. Và sự nguy hiểm đã đến khi cơ thể đã mất đi khả năng phòng vệ do xạ thì việc gặp người thân đang bị nhiễm virut đường hô hấp sẽ rất nguy hiểm. Giường như sức khỏe bố vợ tôi đã tốt lên đôi chút, tuy nhiên sau đó ông đã bị nhiễm Virut đường hô hấp từ người thân đến thăm, mặc dù trước đó ông còn đi lại được, đã nói rõ được, ăn tốt. Trong lúc cả nhà đang dồn hết tâm sức vào người thân khác cũng là con rể của ông thì ông bắt đầu ngả bệnh trở lại, trí nhớ giảm dần, huyết áp tăng dẫn đến có hiện tượng tai biến nhẹ, chân tay mất dần khả năng vận động. Mặc dù người thân đã cố gắng cứu chữa, nhưng rồi mọi sự đã không thể như ý muốn. Một phần người bệnh có chữ Ung thư rồi thì vào viện việc cứu chữa sẽ không có khả quan, bởi khi đã vào phòng bệnh cấp cứu đặc biệt với cơ thể đã xạ rồi rất dễ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp từ người khác là rất cao. Hôm tôi vào thăm đã thấy ông có hiện tượng hồi phục nhưng rồi có một bệnh nhân mới vào cùng phòng lại bị nặng hơn mất ngay đêm hôm đó, thế là những ngày sau đó bố vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu xấu hơn, diễn biến xấu rất nhanh không thể cứu được.
    Trong quá trình từ lúc bố vơ tôi chưa đi khám tôi cũng đã chữa bệnh, tuy nhiên đều phải chữa trộm. Trong quá trình chữa cho bố vợ, tôi đã tập cách chữa bệnh cách không từ xa và tập cách dùng cảm nhận để xem người bệnh đang bị đau, bị viêm ở vùng nào. Mỗi lần chữa cho bố vợ xong, tôi quan sát thấy ông có tiến triển tốt hơn trước. Có một điều đáng tiếc là mọi sự đã không theo ý mình được, và cũng chính giai đoạn bố vợ tôi nguy kịch ngay bản thân tôi sau hôm vào viện gặp bênh nhân cùng phòng mất ngay đêm hôm đó về tôi cũng bị ốm mệt mất mấy hôm. Người khỏe con bị nhiễm bệnh ốm nặng thì người đã có bệnh nền thực sự khó mà qua khỏi được.

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (02-09-2025),Lungnhi (03-09-2025),tamminh (03-09-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •