Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Bảo vật của tôi
-
10-07-2025, 01:00 #1
Bảo vật của tôi
Bảo Vật Của Tôi
Khi tôi lớn lên là một chàng trai bắt đầu biết làm đẹp tôi thích đồng hồ, đồng hồ đối với nam giới là thứ trang sức đẹp nhất. Tôi cũng thích vòng tay, cũng thích thể hiện phong cách bằng những đồ trang sức, lúc đầu là vòng dù nhiều màu sắc, sau là vòng gỗ, rồi vòng đá. Đã thích nó thì tôi đeo nó đi khắp nơi, đi học, đi làm, đi chơi với bạn bè, đi thể thao...
Dần dần tôi bắt đầu thấy nó phiền phức, nó vướng vướng, nó dính mồ hôi, ... Cuối cùng cũng chỉ còn đồng hồ là vật tôi mang theo, nhưng cũng chỉ tùy lúc. Lớn hơn nữa là khi đã đến tuổi muốn lập gia đình, tôi thấy chiếc nhẫn cưới trên tay người đàn ông thật là đẹp!...
Thời gian tôi bắt đầu tập khí công, được gặp Thầy và được Thầy cho vào lớp. Tôi thấy các anh chị trong lớp đeo vòng gỗ hóa thạch thì tôi rất thích. Lúc đó chỉ nghĩ rằng học trò của Thầy khi nào xứng đáng sẽ được Thầy tặng, cũng chỉ giữ ước mong đó trong lòng thôi!
Thế rồi tới ngày tôi lập gia đình cũng là ngày Thầy trao cho tôi chiếc vòng tôi hằng ước mong đó! Đeo chiếc vòng tôi cảm thấy dễ chịu khác thường, tôi có thể đeo cả ngày mà không thấy vướng, không có cảm giác muốn tháo ra khi làm việc hay chơi thể thao. Càng đeo lâu tôi càng thấy chiếc vòng đẹp hơn, hợp với tôi hơn và càng thấy gắn bó, yêu chiếc vòng hơn. Phải nói là yêu vì tôi không còn thấy vòng của ai đẹp hơn, hay muốn đeo chiếc vòng nào hơn chiếc vòng này, tôi thấy từng hạt vòng đẹp lạ lùng, nó hợp với tay tôi, màu da của tôi. Khi trên tay tôi có vòng tôi thấy mình tự tin hơn, mình ổn hơn.
Chiếc vòng gỗ hóa thạch của tôi
Giai đoạn năng lượng xấu ảnh hưởng, tôi luôn giữ chiếc vòng bên mình, tôi tin rằng có năng lượng của Thầy ở đây rồi, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua! Khi tôi mệt mỏi, căng thẳng, đêm khó ngủ tôi nằm và để vòng trên trán nhắm mắt lại, khi đó tôi cảm nhận chiếc vòng xoay tròn và cảm thấy thư giãn đầu óc, rồi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi thiền, chiếc vòng bên cạnh tôi. Khi chăm con ốm tôi thường để vòng lên trán con. Chắc chúng cảm thấy chiếc vòng dễ chịu, khi thấy người mệt là kêu ba chữa cho rồi lấy vòng của ba để lên trán.
Có khi vòng đứt dây mà vài ngày chưa xâu lại được, chưa lúc nào đi mua dây được, cảm thấy trong lòng không yên. Rồi tới lúc xếp mọi việc sang một bên, ngồi xâu lại vòng, khoảng thời gian đó có khi chỉ 15 phút thôi mà cảm thấy trong lòng bình yên lắm! Ồ mình thắng mình rồi, mình neo mình lại được rồi, không thể để dòng đời cuốn mình đi được!
Sau này tôi dần hiểu ra chiếc vòng đó là bao nhiêu tình thương, bao nhiêu năng lượng, ẩn chứa quyền năng Thầy gửi trong đó cho học trò! Thầy đã trao bảo vật cho học trò làm hành trang trên con đường Đời - Đạo song tu đầy gian khó này. Khi trên tay tôi không đồng hồ, không nhẫn cưới, nhưng bảo vật Thầy trao vẫn vẹn nguyên! Cảm nhận của tôi không phải là đang đeo vòng mà như là vòng đang là một phần của mình!
Thưa Thầy, học trò chúng con với Thầy cũng như những đứa con thơ dại với bố mẹ, lớn lên mới thêm hiểu tình cảm ấm áp của Thầy! Con xin đội ơn Thầy!
/Lần sửa cuối bởi HoangSyHiep, ngày 16-07-2025 lúc 22:01. Lý do: Format
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep
bần tăng (12-07-2025),Diệu Hồng (13-07-2025),Dungnph (17-07-2025),Hạnh An (15-07-2025),HỌC THẦY (18-08-2025),Hieuhoc (28-07-2025),Hoa Ban Trắng (12-07-2025),Hoasentrang (15-07-2025),hoatuyet (16-07-2025),huongtamlinh (16-07-2025),kiencuong304 (13-07-2025),lê chí công (16-07-2025),Lungnhi (12-07-2025),manhcao277 (13-07-2025),manhtuongngo (17-07-2025),Một điều lành (13-07-2025),Ngô Minh Thành (12-07-2025),PhongThuyGia (04-08-2025),Phương Nam (17-07-2025),tamminh (15-07-2025),tam_thuc (13-07-2025),THANHTINH (12-07-2025),thiện tai (12-07-2025),Tieutrucxinh (18-07-2025),tranquang1510 (12-07-2025),tuluyenthantam (15-07-2025),TuMinh (15-07-2025),Vidieu (16-07-2025),youme (12-07-2025),Đậu Đậu (15-07-2025),Đức Tin (16-07-2025),ĐoHoa (30-08-2025)