Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Giấc mơ mang theo điều gì?

    Tôi luôn có một câu hỏi cho mình "Giấc mơ mang theo điều gì?", câu hỏi này đến giờ tôi vẫn hỏi...

    Từ nhỏ, có nhiều giấc mơ quá sâu sắc đến nỗi khi tôi bừng tỉnh, tôi cứ nghĩ mình vừa thực sự trải qua những điều trong mơ chứ không phải là "mơ", cảm xúc thật đến nỗi vẫn còn nguyên vẹn như vừa diễn ra. Những giấc mơ đó khi tôi đang viết những dòng này thì tôi vẫn có thể nhớ và bật lại hình ảnh như kiểu "xem lại cuốn phim" vậy... giống như não tôi đã lưu những bộ phim đó.

    Tôi còn có trải nghiệm về giấc mơ báo trước, nghĩa là mơ xong, sau đó các sự việc diễn ra giống như đã mơ. Tôi không mấy vui vẻ khi phải trải qua điều đó. Mỗi lúc thức giấc mà tôi nhớ rõ giấc mơ như thế nào, diễn biến ra sao... rồi tôi có 1 cảm giác muốn gạt đi, chối bỏ giấc mơ đó, cảm xúc đó, không muốn chấp nhận, nó cứ khó chịu và lấn cấn trong lòng... thì y như rằng... sự việc sau đó cứ thế diễn ra như đã sắp đặt vậy.

    Trước khi theo Thầy, tôi chỉ biết 1 mình "gặm nhấm" và "sống chung" với hiện tượng đó... không lý giải được cho mình. May mắn thay cho tôi, khi biết đến Thầy và theo MP KCTL của Thầy, được tìm hiểu và trải nghiệm nên đã dần hiểu và giải thích được cho mình về giấc mơ... về những hình ảnh, thông điệp, cảm xúc, sự kiện trong mơ diễn ra để "nói" với mình điều gì...

    Có những giấc mơ đến để lý giải giúp tôi mối duyên, nghiệp, nợ, những nguyên nhân sâu xa... của tính chất mối quan hệ đang có ở hiện tại như với mẹ, với bạn, với đồng nghiệp, anh chị em... mà tôi đang tiếp xúc... và điều này có thể chỉ là cảm nhận và "nhận diện" từ phía tôi, chính tôi, giải thích cho riêng tôi mà thôi... nhưng tôi thấy thật sự ý nghĩa...

    Trong rất nhiều kiểu giấc mơ (với đủ các cung bậc cảm xúc, thậm chí có những lúc hình ảnh vượt xa cả những gì mình biết, hình dung, tưởng tượng...), tôi rất "thích" mỗi khi được mơ thấy Thầy, thấy lớp và gia đình KCTL... những giấc mơ đó cho tôi một cảm giác kết nối sâu sắc và củng cố về phần "năng lượng" gắn kết của tôi vẫn còn hiện hữu với mọi người.

    Có khoảng thời gian biết tin Thầy không khỏe, tôi không mơ, không cảm nhận được gì, trong những lúc thiền, có lúc tôi buồn, thương và nhớ Thầy mà nước mắt cứ chảy... chỉ biết cầu mong sẽ có những tin tốt lành về sức khỏe của Thầy. Rồi có 1 hôm, cách đây khoảng 2 tuần, tôi mơ thấy mình ở trong 1 sự kiện đông vui của GĐ KCTL, tôi thấy Thầy, chị V., Vidieu và đông các cháu nhỏ, không khí hân hoan như bao lần sự kiện... cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc trong không gian, hình ảnh của giấc mơ đó... Mà khi tôi tỉnh giấc, tôi thấy như ngàn tia sáng mặt trời lấp lánh vừa chiếu qua, tràn đầy hy vọng, thấy mừng từ trong lòng... và thầm ước, giấc mơ này sẽ là hiện thực rất gần sẽ diễn ra...

    Và thật may mắn, trong ngày chủ nhật cuối tuần một nhóm chúng tôi về CS lao động, trong lúc đó, có 1 tin cực kỳ vui, là chúng tôi được đến thăm Thầy... hôm đó chúng tôi dọn dẹp và hào hứng lao động hơn để di chuyển về HN. Tôi nhận nhiệm vụ lái xe từ CS về HN, trải qua thời tiết nắng từ CS, rồi mưa to tầm tã suốt đoạn Bắc Ninh, HN thì vừa mưa, vừa nắng. Đến đúng cầu Nhật Tân, tôi thấy trước mắt cầu vồng xuất hiện, phía đằng xa mây ngũ sắc ánh lên thật đẹp... trong lòng háo hức... vì chỉ còn 1 đoạn nữa là gặp được Thầy rồi... niềm vui sau bao ngày chờ đón... Gặp Thầy, cập nhật tình hình sức khỏe của Thầy, tôi biết tôi và nhiều anh chị em đều thương và lo cho Thầy, nhưng chúng tôi lại chẳng biết phải làm sao... như những đứa con vẫn còn khờ dại... thương Cha mà chỉ biết lặng nhìn...

    Tôi vẫn chờ và tôi vẫn ước giấc mơ về 1 sự kiện đông vui ấy đến gần... tôi ước sinh nhật sắp tới đây của Thầy, chúng tôi lại được thấy Thầy đi lại, vui vẻ, khỏe mạnh trong không khí rộn ràng, ấm áp, tình cảm... như vốn có của gia đình KCTL...

    Tôi vẫn chiêm nghiệm và lắng nghe giấc mơ của mình mỗi ngày, vẫn tự ngẫm giấc mơ mang theo điều gì... nhưng đúng là lần này tôi mong cầu giấc mơ tôi đã mơ gần đây về Thầy sẽ sớm thành hiện thực, một ngày tháng 7... chúng tôi đều đón chờ... Thầy ơi, Thầy mau khỏe nhé!

    TTX.
    Lần sửa cuối bởi Tieutrucxinh, ngày 17-07-2025 lúc 01:07.
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (08-07-2025),Hanhthong (09-07-2025),Hạnh An (15-07-2025),Hieuhoc (22-07-2025),Hoa Ban Trắng (10-07-2025),Hoa Cát Tường (17-07-2025),HoangSyHiep (10-07-2025),Hoasentrang (09-07-2025),hoatuyet (16-07-2025),huongtamlinh (10-07-2025),kiencuong304 (08-07-2025),lê chí công (17-07-2025),Lungnhi (12-07-2025),Một điều lành (11-07-2025),Minh Toàn (08-07-2025),tam_thuc (08-07-2025),tranquang1510 (01-08-2025),tuluyenthantam (30-07-2025),TuMinh (08-07-2025),Vidieu (07-07-2025),youme (12-07-2025),Đậu Đậu (15-07-2025),Đức Tin (18-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (09-07-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •