Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: NHÀ - là nơi ta được trở về
Hybrid View
-
30-06-2025, 07:43 #1
NHÀ - là nơi ta được trở về
Có lẽ với mỗi chúng ta, ngôi nhà của mình đúng là tổ ấm - nơi mình được trở về, được yêu thương, được bao bọc, được che trở, được chữa lành, … Với dân KCTL chúng tôi, thì NNLD cũng là một ngôi NHÀ lớn, rất rất lớn – nơi mỗi chúng tôi không chỉ được yêu thương, che trở, chữa lành, … - mà còn là nơi cho chúng tôi biết điều hay lẽ phải, cho chúng tôi lẽ sống, cho chúng tôi thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn gian khổ trên đường đời cũng như đường Đạo.
Tháng 4 năm 2025 vừa qua, tôi gặp một kiếp nạn lớn, sức khỏe giảm sút còn 70%, người rơi vào trạng thái khó thở, không còn chút sức lực nào. Thế là tôi tìm đường trở về NHÀ. Dù Thầy đang mệt, nhưng vẫn vỗ vai xoa đầu và truyền thêm năng lượng cho tôi khi tôi chạy vào ôm chân Thầy khóc lóc kể lể... Cảm giác được che trở khi đang ở vạch 0, khi đang ở giữa bão tố cuộc đời thật rất khó tả - nó thấm đẫm vào tận tâm can của mình. Có trải qua rồi mới hiểu tại sao những ân tình khi người ta cứu giúp nhau lúc hoạn nạn khó khăn luôn là ân tình vô cùng to lớn… Có trải qua những khó khăn trong tu luyện, tôi càng thấm thía hơn vì sao tâm nguyện của Thầy là xây dựng NNLD để mọi người có nơi được tập luyện cùng nhau mà còn là nơi che trở giúp đỡ học trò trong lúc khó khăn hoạn nạn. Thầy là người đi trước, Thầy luôn hiểu rất rõ những khó khăn, vất vả trên đường đời cũng như đường Đạo – cho nên Thầy đã dành dụm xây dựng NNLD để tặng lại cho các thế hệ mai sau. Tôi thấm thía điều đó trong những ngày được ở NNLD. Bên tai lại văng vẳng câu thơ của Thầy:
Chúng ta đã có NHÀ
Lòng vui như chẩy hội
Mong muốn của nhiều người
Được về đây tụ hội.
(trích trong bài thơ “Nhà đã làm xong” của Thầy Huệ Tâm)
Đối với tôi lúc này, được ở NNLD hồi phục sức khỏe – đúng thật là mong ước vô cùng lớn (và đã thành sự thật). Lòng trào dâng sự xúc động, tôi thầm tạ ơn Thầy vì rất rất nhiều điều tốt đẹp Thầy đã dành tặng cho chúng con; vì chúng con và vạn vật muôn loài mà Thầy đã gánh vác và giải quyết bao nhiêu điều lớn lao từ cổ xưa tới nay chưa từng có; cũng như phải chịu đựng vô vàn những oan trái khổ đau mà không ai tưởng tượng nổi…
Có lẽ sau mỗi sự việc nào đó xảy ra, con sẽ hiểu được một chút tấm lòng yêu thương vô bờ của Thầy. Con thấy mình thật trẻ con, ngốc nghếch và vô tâm…
Thầy ơi, Thầy mau mau khỏe lại Thầy nhé! Con sẽ cố gắng khôn lớn nhiều thêm, để được thấy nụ cười hiền từ của Thầy ạ.
Xin gửi tới các bạn một chút bình yên của NNLD ạ
Giông bão ầm ầm, trúc vẫn xanh…
https://youtube.com/shorts/MxStkX2F0jsView more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (08-07-2025),Hanhthong (09-07-2025),hiepqf3 (07-07-2025),Hoa Ban Trắng (10-07-2025),HoangSyHiep (10-07-2025),hoanlinh (14-07-2025),hoatuyet (16-07-2025),lê chí công (16-07-2025),Lungnhi (12-07-2025),Một điều lành (11-07-2025),tam_thuc (08-07-2025),thiện tai (11-07-2025),tuluyenthantam (08-07-2025),TuMinh (08-07-2025),Vidieu (10-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (09-07-2025)