Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2023
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    567
    Thanked 510 Times in 24 Posts

    Mặc định Gia đình Tamhuongthien được giải trùng tang

    Đêm hôm thứ 5 vừa rồi sau khi tổ của tôi vừa kết thúc buổi học trên zoom thì tôi vào zalo và thấy mình có tên trong nhóm Giúp gia đình Tamhuongthien giải trùng tang. Với lời nhắn từ LT: “Thầy bố trí danh sách các thành viên tham gia Giải Trùng Tang cho nhà anh TamHuongThien. Thầy dặn và nhấn mạnh đây là việc làm nguy hiểm chết người, phải chuẩn bị và làm cẩn thận, không được sai sót”. Và thông tin từ em H - đại diện gia đình có hạn trùng: Thưa các Anh/Chị/Em đồng môn, như Thầy chỉ đạo việc giải trùng tang phải làm cẩn thận, không được sai sót và phải làm ngay trong vài ngày tới. Thầy đang mệt nên chị TV sẽ chủ trì và cần ít nhất 15 học trò có năng lượng tốt tham gia hỗ trợ. Trình tự giải năng lượng trùng ở cả ban thờ (Hà Nội) và ở mộ (Kim Động, Hưng Yên). Nhận nhiệm vụ từ Thầy cũng như BCS Lớp tôi đã sẵn sàng tinh thần để tham gia cùng các đồng môn vào bất cứ ngày nào được chỉ định theo mong muốn của em H và gia đình để góp phần giúp gia đình em vượt qua kiếp nạn này.

    Như Thầy từng viết ở chuyên mục Trùng tang trên diễn đàn:

    • “Theo những sách cũ để lại thì người chết gặp phải: Năm, Tháng, Ngày, Giờ xấu cụ thể là rơi cả vào 4 kiếp sát Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì gọi là trùng tang. Nếu gặp trùng tang thì những người bà con họ hàng gần gũi sẽ lần lượt chết kế tiếp nhau có thể tới 3 người, 6 người hoặc 9 người.
    • Có hai nguyên nhân gây nên trùng tang:

    - Do bọn tà bắt liên tiếp một số người trong gia đình hoặc họ tộc. Nguyên nhân do “TÀ” gây nên thì kể từ cuối năm 2009 đã bị loại bỏ hoàn toàn.
    - Do người chết nhiễm phải một loại khí rất độc từ trong không gian rồi khí độc này lây truyền từ người chết sang những người có cùng huyết thống sống trong gia đình hoặc dòng họ. Hoặc do một số người trong gia đình cùng bị nhiễm một loại khí rất độc từ trong không gian nhưng khí độc này có thời gian phát tác khác nhau tùy thuộc vào cơ địa và sức khỏe của mỗi người.
    => Vậy nên nguyên nhân chủ yếu nằm ở ý thứ 2. Và hôm sau tôi có hỏi Thầy thì được biết khí trùng đến từ bên ngoài vũ trụ của chúng ta.

    Hiểu được đây là vấn đề rất nghiêm trọng liên quan tới tính mạng của gia đình đồng môn nên đến ngày, giờ đã định học trò chúng tôi đã sẵn sàng lên đường để thực hiện nhiệm vụ quan trọng theo trình tự đã được Thầy sắp đặt trước cho chúng tôi. Tại Ban thờ ở nhà Hà Nội của bố mẹ H, chị TV chỉ đạo chúng tôi ngồi thành 2 vòng tròn đồng tâm chị ngồi ở giữa. Bắt đầu vào việc chị có dặn chúng tôi cùng tập trung phát năng lượng từ 2 lòng bàn tay phát mạnh lên quả cầu cách đầu chị 1m. Qủa cầu tiếp nhận năng lượng và đồng nhất năng lượng, năng lượng này có tác dụng phá tan khí trùng. Khi đã nhận đủ chị nói mọi người dừng phát và chị mời học trò trong không gian của Thầy hỗ trợ, chị tâm niệm phát năng lượng để đẩy quả cầu lên cao kết hợp cùng các học trò trong không gian để biến khối cầu năng lượng này thành hình mũi tên tìm và phá hủy hoàn toàn, triệt để khí trùng ở toàn bộ khu vực, toàn bộ khu nhà, toàn bộ khu đất và bao quanh từng người trong gia đình gia chủ. Khi đã sạch khí trùng thì chị tiếp tục hô phát năng lượng vào 4 góc khu đất, khu nhà để trấn nhà trừ tà, trừ cả năng lượng rắn cho khu nhà nữa. Xong việc tôi cũng cảm thấy người cũng nhẹ hơn, đầu không còn bị đơ đơ như lúc mới vào nữa.

    Tiếp đến là giải quyết khí trùng ở mộ của người bị nhiễm khí trùng là em trai của H. Ra đến nghĩa trang, mấy chị em chúng tôi phụ bố mẹ H quét dọn ban thờ, cắm hoa, bày biện bộ mã cho thần, đĩa xôi, mâm ngũ quả, thắp nến,….

    Sau đó, chúng tôi ra đến ngôi mộ của người mất, dọn VS cho ngôi mộ, thắp hương, thắp nến và ngồi quanh ngôi mộ và chị TV hô: Xin mời các học trò trong không gian lập trận để giải khí trùng. Sau đó chúng tôi phát năng lượng lên quả cầu cách đầu chị 1m. Qủa cầu tiếp nhận năng lượng và đồng nhất năng lượng, năng lượng này có tác dụng phá tan khí trùng ở khu vực, quanh ngôi mộ và bao quanh người mất, khí trùng cuối cùng đã được hóa giải, phá tan hoàn toàn. Sau đó, chị tiếp tục phát năng lượng vào 4 góc mộ để trấn mộ trừ tà…Công việc đã được hoàn tất. Chúng tôi chắp tay, cảm ơn Thầy, cảm ơn các học trò trong không gian của Thầy, cảm ơn chị TV đã giúp cho gia chủ thoát được “án tử”. Chúc mừng gia đình Tamhuongthien!

    Nhìn khuôn mặt mọi người trong gia đình H ai cũng hân hoan, vui mừng. Còn đối với học trò chúng tôi thì cũng thật vui và tự hào vì đã được Thầy tin tưởng giao nhiệm vụ và đã góp phần nhỏ giúp cho gia đình của đồng môn từ nay không còn phải nơm nớp lo sợ kiếp nạn trùng tang nữa! Con cảm ơn Thầy đã dạy bảo chúng con và cho chúng con có cơ hội làm những việc thật ý nghĩa!
    Lần sửa cuối bởi Hoa Ban Trắng, ngày 14-07-2025 lúc 10:13.

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Ban Trắng

    bần tăng (08-07-2025),HoangSyHiep (10-07-2025),hoanlinh (14-07-2025),Hoasentrang (09-07-2025),huongtamlinh (10-07-2025),Lungnhi (12-07-2025),Minh Toàn (08-07-2025),Nghệ Linh (10-07-2025),Nguyệt Lan (13-07-2025),Tamhuongthien (08-07-2025),tamminh (08-07-2025),tam_thuc (08-07-2025),thiện tai (12-07-2025),tuluyenthantam (08-07-2025),TuMinh (08-07-2025),Vidieu (07-07-2025),youme (12-07-2025),Đức Tin (10-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (09-07-2025),ĐoHoa (30-08-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •