Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Y Bát - Thiền Phái Trúc Lâm?
Hybrid View
-
24-07-2011, 09:06 #1Vũ Hiên Guest
Cảm ơn hai bạn đã cùng trao đổi với Vũ Hiên.
Không biết trong tất cả các thành viên đã có những ai từng đọc bài:
KIẾP NẠN RỒNG THIÊNG - Nhật ký của Thầy NNTT (http://tukhicongdentamlinh.net/forum...ng-Thi%C3%AAng
Mình xin được trích dẫn 1 đoạn:
"....
Toàn bộ mạch đất của linh địa đã được hoàn thiện.
Đệ nhị Sư Tổ đưa cho Hồng Đào một mảnh vải màu vàng, Cụ bảo Hồng Đào đọc to lên. Hồng Đào đọc :
Núi cao trúc ẩn mây che phủ,
Rồng thiêng kiếp nạn dưới âm u.
Rút gươm chém xuống xua đêm tối,
Kết mạch non sông rực sáng ngời.
Đệ nhất Sư Tổ đưa cho NQT một cuốn sách, trông nó rất cũ. NQT hỏi :
- Xin cho con biết tên sách. Cụ nói : “Giở sách ra sẽ biết”.
Ở trang đầu cuốn sách có một bài thơ, Hồng Liên đọc :
Thiên thu nay đã thỏa ước nguyền,
Gươm thiêng trao trọn với niềm tin.
“Định pháp vô minh”, ta truyền lại,
Cho con giữ mãi một đức tin.
NQT nói : Đây là sách “ Định pháp vô minh”. Các Cụ cười to vui vẻ, Sư Tổ nói : “ Đây là bí quyết của thiền phái “Không mà có”. Con chỉ có thể hiểu được sách trong môi trường thiền định thôi.”
Đệ tam Sư Tổ Huyền Quang nói : “ Chúng ta bây giờ không lo thiền phái Trúc lâm thất truyền nữa rồi,ta cũng có một bài thơ tặng anh.”
Đời đạo song tu mấy kiếp người,
Gieo niềm hạnh phúc đã bao nơi.
Vui mà hành thiện tâm con thiện,
Buồn mà hành thiện con thiện tâm.
--Con xin hứa với Tam Tổ : “Nhất định chúng con không để Thiền phái Trúc lâm thất truyền.”
........."
Hi vọng là đến giờ phút này các bạn có thể tự trả lời được câu hỏi:
(Y Bát của Thiền Phái Trúc Lâm có bị thất truyền?)
Vũ Hiên cùng các đồng môn vẫn thường tâm sự với nhau, "Chúng ta thật may mắn khi được là học trò của Thầy", đến với Thầy được cập nhật biết bao kiến thức mà nếu để suy xét theo tư duy trần tục thực lòng "KHÓ TIN".
Chúc cho người bạn mang tên :"kiên trì, nghiêm túc học hỏi" sẽ đến với các bạn, để rồi chúng ta được cùng sánh bước bên nhau với hai từ ĐỒNG MÔN các bạn nhé!
View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên
bocautrang (24-07-2011),ducdokieu (27-07-2011),hanhkhach (24-07-2011),HoaXuan (24-07-2011),HuyenAnh (24-07-2011),KienAnh (25-07-2011),nhuhainguyen (24-07-2011),ĐINHQUANG HIỆP (24-07-2011)