Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Mỗi người CHỈ LÀ MỘT QUÂN CỜ!
-
19-12-2017, 03:07 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Mỗi người CHỈ LÀ MỘT QUÂN CỜ!
Con người sinh ra, học hành, phấn đấu, đầy lạc quan và tự tin bước vào đời. Nhưng rồi, trải qua những đổ vỡ, thất bại, cảm thấy bất lực, uất ức khiến họ nhận ra rằng dường như, cuộc đời của mỗi con người đều đã được ai đó sắp đặt, giống như một quân cờ trên một bàn cờ vậy. Dường như, mỗi người có một số mệnh riêng, có sứ mệnh, bổn phận, trách nhiệm khác nhau.
Ảnh: Internet
Có một Ông Cụ tu luyện đã rất nhiều kiếp và có vị trí rất cao trong không gian. Thế nhưng Ông Cụ vẫn cảm thấy mọi việc liên quan đến mình cũng có sự can thiệp.
Ông Cụ đem điều nghi ngờ này đi hỏi PTDL: “Hình như con luôn luôn được người khác sắp đặt, con luôn luôn chỉ là một quân cờ trên bàn cờ cho người ta đánh”. PTDL bảo “Đúng, có bàn cờ như thế”, và dẫn Ông Cụ đến một vùng có rất nhiều tảng đá bố trí giống hệt một bàn cờ, Cụ bảo: "Chính là bàn cờ này đấy!".
Một lần khác, Ông Cụ hỏi Phật Bà: "Con nghe nói, có một ván cờ Phật Bà đánh với Địa Vương Mẫu. Địa Vương Mẫu có quan điểm "Số phận của mỗi người đã được sắp đặt sẵn!", còn Phật Bà có quan điểm "Nếu cố gắng phấn đấu, con người có thể thay đổi được số mệnh!". Thưa Phật Bà, có đúng là có ván cờ như vậy không?"
Phật Bà nói: "Có một ván cờ như vậy đấy!". Nói xong, PB đưa Ông Cụ bay tít lên cao, từ trên cao nhìn xuống thấy rõ hình thế một bàn cờ! Bàn cờ này lớn lắm, mang tính bao trùm, toàn diện! Phật Bà lại nói: "Nếu việc đó xảy ra thì vị trí của con là chỗ này......." .
Ông Cụ được biết vị trí của mình trên bàn cờ, có nghĩa là có một sự sắp đặt sẵn từ bao giờ ???!!! Ông Cụ không chấp nhận việc đó, đã phản ứng rất mạnh với sự can thiệp quá sâu của những người khác vào cuộc đời mình. Cụ đã tức giận phá tan bàn cờ và tuyên bố từ nay chính Cụ sẽ là người chơi cờ chứ không để cho người khác dùng mình làm quân cờ nữa!
Thế nhưng một thời gian sau, Ông Cụ lại được cho biết: Cụ ra khỏi bàn cờ này thì lại vào bàn cờ khác. Tất cả mọi người đều là những quân cờ! Khi người ta có quyền chơi cờ ở bàn cờ này thì vẫn có thể đang là quân cờ ở một bàn cờ khác!
Vậy! Ai sẽ là người chơi cờ cuối cùng??????????
Có dẫn chứng điển hình về trường hợp cố gắng đã thay đổi số phận, đó là chuyện về Helen Keller - người mù câm điếc huyền thoại: Helen Keller (27/6/1880 - 1/6/1968) là nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ. Bà vì viêm màng não nên bị mù, câm và điếc nhưng đã tốt nghiệp Đại học Harvard. Bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên của nước Mỹ giành học vị Cử nhân Nghệ thuật. Bà là tấm gương đã vượt lên số phận nghiệt ngã để làm được những điều tốt đẹp cho thế giới.
Khi Ông Cụ là người chơi cờ thì Cụ lại có quan điểm: "Không nên sắp đặt một cách quá đáng mà chỉ định hướng cho mỗi số phận thôi. Điều cần thiết là việc hợp tác chặt chẽ trong cộng đồng, hiểu nhau và tìm ra giải pháp hợp lý nhất cho cuộc đời".
Chúng ta đều biết Luật Nhân - Quả: Nếu một người luôn tập trung nghĩ về điều tốt, làm nhiều điều tốt, người đó sẽ tích được đức và vận may. Thậm chí khi họ đối mặt với nguy hiểm, sẽ có thể chuyển vận rủi thành phúc lành. Đó cũng là điều được gọi là “đức năng thắng số”. Sự đức độ và tình yêu thương giữa con người với con người đã thắng, đã làm thay đổi số mệnh. Ngược lại, nếu một người luôn âm mưu và làm những điều xấu xa thì dù có vận mệnh tốt đi nữa, cũng sẽ kết thúc trong sự đau khổ.
Còn nếu chúng ta chấp nhận số phận đã được định sẵn thì không những phủ nhận quyền làm chủ bản thân mà còn không có nỗ lực để thay đổi, làm cho cuộc sống được tốt đẹp hơn.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi Hạnh An, ngày 20-12-2017 lúc 08:40. Lý do: Sửa lỗi chính tả và chèn ảnh
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
bần tăng (20-12-2017),dangthanhha (20-12-2017),Diệu Hồng (22-12-2017),haile (20-12-2017),haixuyentb (19-12-2017),hiepqf3 (07-07-2025),Hieuhoc (20-12-2017),HoangSyHiep (24-06-2023),hoanlinh (31-12-2017),Hoasentrang (20-12-2017),hoatran (19-12-2017),hoatuyet (20-12-2017),honglien (19-12-2017),huongtamlinh (19-12-2017),Hương Nhu (22-12-2017),kiencuong304 (19-12-2017),lê chí công (19-12-2017),Lê Minh (19-12-2017),Lungnhi (07-07-2025),manhcao277 (19-12-2017),manhtuongngo (19-12-2017),Một điều lành (13-07-2025),Minh Toàn (19-12-2017),Nganpham (21-12-2017),nganuoc (21-12-2017),nguyenbinh82cm (21-12-2017),NguyetQuangTu (19-12-2017),PhongThuyGia (19-12-2017),phuongdet (21-12-2017),phuongngoc (20-12-2017),Phương Nam (21-12-2017),tamminh (19-12-2017),tam_thuc (20-12-2017),thanhphong (22-12-2017),THANHTINH (21-12-2017),theoThầy (19-12-2017),Thien Nghia (21-12-2017),thu (20-12-2017),tinhtamtuluyen (23-12-2017),trangpham (10-05-2022),Trần Kim Cương (19-12-2017),trungthanh (20-12-2017),tuluyenthantam (19-12-2017),TuMinh (21-12-2017),Vidieu (19-12-2017),xuangiang14 (22-12-2017),youme (19-12-2017),Đức Tin (22-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (19-12-2017)
-
28-05-2025, 09:17 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Em cảm ơn chị Hạnh An. Bài viết này hay quá con xin phép kéo lên cho mọi người cùng đọc ạ.