Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi

    30.4.2025

    Mỗi dịp nghỉ lễ, chúng tôi thường được về Côn Sơn tập luyện và chữa bệnh. Với cá nhân tôi, những dịp như này thật sự như được "đi nghỉ dưỡng" để hồi phục và bồi bổ "năng lượng" cho "tấm thân còm" sau những ngày làm việc vất vả. Bước vào cổng NNLĐ là tôi bỏ lại tất cả những bộn bề ngoài cửa, hít thật sâu bầu không khí trong lành của NQV, ngắm cây cối, hoa lá đã thấy sung sướng rồi. Mở cửa nhà, nhìn thấy các đồng môn đông vui, rồi nhìn Thầy ngồi đó nói chuyện khỏe mạnh, niềm hạnh phúc lại lâng lâng trong người. Đặt đồ xuống là chạy ngay ra ngồi cạnh nơi Thầy... để cảm thấy đã "về nhà" thật sự... để được gần Thầy sau những ngày xa Côn Sơn, xa Thầy... để được thấy ấm áp, nhẹ nhàng, dễ chịu và bình yên.

    Và đúng như mong đợi, sau khi tất cả học trò, người bệnh ngồi ngay ngắn, Thầy bắt đầu làm việc, hôm nay có 50 Thầy thuốc, mỗi Thầy thuốc có 2 trợ lý tham gia trong đợt chữa bệnh lần này. Thầy nói trong 2 ngày ở Côn Sơn, Thầy biết thời gian ít nhưng muốn mọi người đạt được kết quả, hiệu quả chữa bệnh tối đa, nên Thầy nói cần dành thời gian tập luyện, ngồi thiền tối đa. Và quả thật, chúng tôi đã có 1 ngày tập luyện "cường độ cao" chưa từng có tiền lệ.

    Sáng ngày đầu tiên, chúng tôi được thanh lọc cơ thể với bài Thanh khí mà Thầy đã làm phối hợp giữa bài luyện "Thủy thanh cơ thể và Bát quái HT đồ" và cách thanh lọc mới thu khí BH vào Đan điền, rồi xả ra 5 đầu ngón tay và ngón chân. Ngồi tập trong năng lượng của NNLĐ, cơ thể tôi được thanh lọc cực mạnh, cảm giác sau khi tập khí dồn ra nặng 2 bàn tay, cảm giác tay có vẻ "béo" lên chút xíu so với trước khi tập

    Sau khi xong phần thanh lọc, mọi người được nghỉ ngơi, giải lao 15 phút. Chúng tôi lại tập hợp và ngồi sẵn sàng cho bài tập thứ 2, bài VP Cắt lớp chữa bệnh. Hai bài tập gần nhau, nên cảm giác của bài trước như được nối tiếp, tôi nhanh chóng chìm vào tiếng hô và tiếng nhạc, hình dung cơ thể như một cuộn vải, bắt đầu được giở ra... thấy thoải mái dễ chịu. Đặc biệt đến khi được thấm đẫm nước cam lồ, tôi thấy mình như đang bồng bềnh đâu đó, có những ánh sáng, hình ảnh thoáng qua... tôi thấy phần lưng, cổ vai gáy được tác động mạnh, dù trong quá trình ngồi thiền có thấy đau nhức nhiều, nhưng khi hoàn tất bài luyện, cảm giác cơ thể sạch và dễ chịu hơn.

    Chúng tôi dừng tập ăn trưa, nghỉ ngơi.
    Chiều cả đoàn làm lễ tại NQĐ, sau đó chúng tôi lại sẵn sàng cho buổi luyện tập, chữa bệnh buổi chiều.
    Tôi tò mò xem chiều nay sẽ là bài luyện gì. Và khi lời Thầy bắt đầu, tôi phát hiện đó là bài "VP Lửa thiêng", một bài yêu thích của tôi. Phải nói là tập liên tục sáng 2 bài rồi, nên cảm giác có thể có phần "sạch" và "sáng" hơn hẳn lúc đầu giờ sáng. Nhưng có vẻ tác động năng lượng mạnh và liên tục nên vùng lưng, cổ vai gáy tôi thấy đau nhức rất rõ, lại còn được "chỉnh nắn" theo cách nào đó. Bài dừng lại mà tôi vẫn còn đau.

    Sau khi nghỉ 15-20 phút uống nước, thư giãn, chúng tôi bước vào bài tập thứ 4 trong ngày, tiếng nhạc vang lên là tôi nhận ra, bài "VP Liên đăng Thiên thủ Thiên nhãn Phật". Một cảm giác thích thú vì lâu quá tôi không tập bài này. Nhạc bài tập này rất hay, nên cơ thể tôi cũng lắc theo nhịp nhạc và cảm giác hân hoan. Ánh sáng vàng ngập tràn cơ thể thật sự làm tôi lâng lâng, bài thứ 4 trong ngày có khác, chìm đắm trong bài luyện làm tôi quên đi hết những chuyện "đời", mà mới những ngày qua và cả tối hôm qua thôi, với bao nhiêu việc áp lực, đau đầu, hầm bà lằng đủ thứ phải lo toan, đối diện... bỗng dưng chiều nay chẳng còn mảy may tác động gì tới tôi, não cứ nhẹ bẫng, thênh thang. Trong lúc tập, tôi thấy một bàn tay với những ánh sáng vàng lấp lánh như kim tuyến đặt trên đỉnh đầu BH của tôi, tôi như được "ban" năng lượng hay điều gì đó... khoảnh khắc không kéo dài nhưng lại âm ỉ lan tỏa trong cơ thể tôi một sự biết ơn... kết thúc bài tập mà vẫn còn hơi tiếc nuối... dù hôm nay có lẽ ngày tập bài với số lượng và thời gian lâu nhất trong cả hành trình 14 năm theo Thầy... thật là kỳ diệu... tôi cứ nghĩ mình mong đến "từ từ dừng lại", hóa ra dừng lại thì tiếc nuối.

    Một ngày tập kết thúc, chị em chúng tôi thay đồ xúng xính rủ nhau đi chụp ảnh, vui và thật sự hạnh phúc bên Thầy, cùng các đồng môn, bảo sao tôi lúc nào cũng chỉ hóng về Côn Sơn...

    (Còn tiếp...)
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (08-05-2025),Diệu Hồng (09-05-2025),haixuyentb (12-05-2025),HỌC THẦY (27-05-2025),hiepqf3 (29-05-2025),Hoa Ban Trắng (08-05-2025),HoangSyHiep (21-05-2025),Hoasentrang (08-05-2025),hoatuyet (20-05-2025),kiencuong304 (19-05-2025),manhtuongngo (09-05-2025),NguyetQuangTu (08-05-2025),Phương Nam (08-05-2025),tamminh (08-05-2025),tam_thuc (25-05-2025),Thanh Bình (10-05-2025),Thanh Quang (11-05-2025),thiện tai (10-05-2025),Thutrang (20-05-2025),tranquang1510 (11-05-2025),Trung Nghĩa (20-05-2025),TuMinh (08-05-2025),youme (19-05-2025),Đậu Đậu (19-05-2025),Đức Tin (08-05-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •