Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ

    .
    .


    II. PHẦN II: TRẬN CHIẾN VỚI TÀ TRẦN

    Ngày 25/06/2006 (01/06/BT)

    TRẬN CHIẾN VỚI HẮC LIÊN HOA


    Từ Hà Nội về đến Thái Bình lúc 19h;
    * Lúc 20h: Có khách đến, Thạch, Vinh, Liên Chiến, Nguyệt, Tuyết, Lượt + Trợ.
    Nguyệt Quang Tử mời cụ Tuệ Tĩnh về, xin Cụ dạy trận Bách Niên Hoa
    Cụ Tuệ Tĩnh nói: “Ta có nấm linh chi Vạn năm nhưng nó rất to, sợ đưa vào đây không vừa...”
    - Xin thầy cho được chúng con bao nhiêu thì cho, còn thì chia cho mỗi người một phần...
    - Ta muốn giao tất cả cho các ngươi, ta sẽ cố gắng dồn vào cho đủ. Bát Bảo Linh Đan cũng là một loại nấm mọc ở dưới gốc cây Bồ đề của Phật tổ Thích Ca, nếu đưa vào đây thì rất tốt.
    Mỗi lần tập chỉ nên tập 8 người, thời gian tập chỉ nên 30 phút.
    Nội dung như sau:
    “Mỗi viên linh đan đi vào Bách hội của mỗi người... Xoáy mạnh... Xoáy mạnh..., bình bệnh bình bệnh...
    * Linh đan đi vào Hạch tùng, hội tụ tất cả các linh khí từ xung quanh dồn lại...
    * Linh đan đi xuống Đan Điền, xoáy mạnh ở Đan điền xoáy mạnh ở Đan điền...xoáy mạnh ở Đan điền...
    Xem bệnh của mỗi người... Xem bệnh của mỗi người... Tùy từng căn bệnh, để có phương pháp chữa thuốc cho đúng...
    * Tất cả các linh đan hoạt động không ngừng nghỉ, hoạt động thật
    mạnh ở Đan điền... hoạt động thật mạnh ở Đan điền... tạo ra một luồng chân khí bao quanh cơ thể của người bệnh... tạo ra một luồng chân khí bao quanh cơ thể của người bệnh...
    * Hào quang phản ma... Hào quang phản ma... Hào quang phản ma... Tự động... Tự động... Tự động...
    Để kết thúc thì hô:
    * Linh đan xoáy mạnh quay tròn ở Đan Điền, đi lên Bách Hội, trở về phân chia đều cho những người đã giữ.

    Chú ý: Bát Bảo Linh Đan nên dùng chung với nấm, nếu dùng riêng có thể tẩu hỏa nhập ma
    * Khoảng 21h, Trong khi mọi người đang ngồi thiền để chữa bệnh.
    Đột nhiên Phục Long nói: “Địa ngục bị tấn công”
    Phi Long nói: “Diêm Vương xin cứu viện”.
    Ba thầy trò Nguyệt Quang Tử, Phi Long, Phục Long lẳng lặng vào phòng trong để cùng bàn việc với nhau.
    *** Khi ba Thầy trò xuống đến nơi thì Địa ngục đã bị quân ma vây chặt tứ phía...
    Nguyệt Quang Tử dùng “Cát tiên sa” thổi ra đánh ngã quân ma rất nhiều...
    Khi Hắc Liên Hoa xuất hiện, luồng khí đen từ nó phát ra đánh gục rất nhiều thiên tướng, thiên binh và nhiều người khác nữa...
    Nguyệt Quang Tử phát một luồng khí vàng về phía Hắc Liên Hoa liền bị luồng khí đen của nó đánh bật ra...
    Phật Tổ Thích Ca ném Bông sen vàng về phía Hắc Liên, liền bị nó đánh rơi.
    Có người nói: Ném Bát Bảo Linh Đan vào;
    Nguyệt Quang Tử ném Bát Bảo Linh Đan vào liền bị Hắc Liên Hoa đánh tan ngay...
    Có người nói: “Ngay cả các vị Phật Tổ có hợp sức lại cũng không thắng được Hắc Liên!!!...” “Bây giờ cần hội tụ được sức mạnh của tất cả những thánh nhân...”
    Nghe nói vậy Nguyệt Quang Tử bước tới giang hai tay ra và nói: “Con xin nhận trách nhiệm này, dù có phải hy sinh...Sau đó Nguyệt Quang Tử tập trung tinh lực mà nói: “Hỡi sức mạnh của những trái tim con người hãy hợp sức lại vì lợi ích của chúng sinh...”
    Những nguồn năng lượng từ đâu đó dồn tụ vào người Nguyệt Quang Tử sau đó từ tay Nguyệt Quang Tử phát ra một luồng năng lượng đánh thẳng vào Hắc Liên...
    Phi Long nói: “Không ăn thua! Cần phải có cây Quyền Trượng, sức mạnh phải tập trung hết vào đầu Quyền Trượng thì mới đánh được nó.”
    Nguyệt Quang Tử hô luôn: “Ai đang giữ Quyền Trượng hãy cho tôi mượn để cứu giúp chúng sinh”.
    Một cây Quyền Trượng xuất hiện và bay về tay Nguyệt Quang Tử.
    Có một tiếng nói nhắc nhở: “Ba thầy trò phải hợp sức lại mới được”.
    Ba Thầy trò vừa kịp nắm lấy tay nhau thì các vị Phật Tổ và các Đức Phật cũng dồn toàn bộ linh lực Phật Pháp vào người Nguyệt Quang Tử. Sức mạnh tổng hợp nói trên dồn ra đầu Quyền Trượng, Quyền Trượng lóe sáng rực rỡ… các Đức Phật biến mất…!
    Nguyệt Quang Tử vụt thật mạnh liên tiếp Quyền Trượng vào Hắc Liên, nó bị đánh nát ra.
    Từ giữa Hắc Liên, lộ ra một quả trứng. Nguyệt Quang Tử vụt nghĩ “Phải diệt tận gốc” Quyền Trượng liền đập nát quả trứng ra!
    Hắc Liên Hoa tan rã ra nhưng từ trong đám bụi mới tan ra ấy vẫn còn vẳng ra tiếng nói: “Nguyệt Quang Tử, tao chưa thua đâu! Rồi tao sẽ quay trở lại”.
    Trong thời điểm ba thầy trò hội tụ được sức mạnh của Phật pháp vào đầu Quyền trượng cũng chính là lúc các Đức Phật quyết định hy sinh thân mình (tan biến hết đi) để tập trung tất cả năng lượng vào Quyền trượng vì lợi ích của chúng sinh, cùng lúc đó tất cả các pháp bảo đều tan biến hết.
    Mặc dù Hắc Liên Hoa bị phá nát nhưng quân ma cũng đã kịp đánh cho các vị Bồ Tát phải bỏ chạy trốn cả vào bồn nước Cam lồ của Phật Bà vì chỉ có ở trong bồn này thì quân ma mới không xâm phạm được.
    Tất cả mọi người trong cả 3 phái chính đạo bao gồm Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Tiên phần thì bị tiêu diệt, phần còn lại đều bị bắt sống:
    - Các vị La Hán đều bị bắt
    - Đức mẹ bị bắt, Đức Chúa bị bắt
    - Ngọc Hoàng bị bắt, hầu hết các vị Tiên bị bắt, hầu hết các vị Thánh,
    Thần đều bị bắt, hầu hết Thiên tướng, thiên binh đều bị bắt hết...
    “Thật là một thảm họa khốc liệt!!!”
    Phục Long nói: “Bây giờ chỉ còn Phật Bà đang ngâm trong nước Cam Lồ”. Nguyệt Quang Tử tìm đến chỗ Phật Bà xin ý kiến, Phật Bà nói: “Ngay cả ta bây giờ nếu ra khỏi đây cũng sẽ bị chúng nó tiêu diệt, bây giờ ta không giúp gì được”.
    Ba thầy trò đành trở về với một tâm trạng hoang mang khó tả!
    *** Một lúc sau Phục Long nói:
    “Na tra về, Natra bị thương. Vì thể xác của Natra làm bằng hoa sen nên bọn chúng không thể giết được, mà chỉ bị đả thương ở cánh tay thôi!”
    Natra nói: “Cho tôi trú nhờ ở trong tim của Ngài, nếu bây giờ tôi ra thì bị chúng đánh ngay. Cả cha tôi và các anh tôi đều bị bắt hết rồi”. Nguyệt Quang Tử nói:
    - Thái tử đã về đây thì cứ yên tâm! Bây giờ trước tình hình như thế
    này, Thái Tử có ý kiến gì không ?
    - Bây giờ thì không làm gì được! Phải chờ đến ngày 12/6, Ngài cùng học trò tìm về một linh địa có đủ Long, Ly, Quy, Phượng, tại đó hãy hội tụ linh khí của trời đất vào mình, sau đó cùng với Tứ Linh đánh một trận cuối cùng. Nếu thắng thì tình thế sẽ thay đổi, nếu không thắng thì Quỷ dữ sẽ thống trị 1000 năm.
    Khi về linh địa phải chọn lấy 10 người có tâm sáng để tạo thành vòng bảo vệ bên ngoài. Nhưng cần phải có linh khí của 10 bức tượng đồng thì mới đủ sức bảo vệ. Mỗi người phải cầm một cục đồng tròn để xin linh khí của 10 bức tượng đồng về”.
    Xin hỏi: Làm sao tìm được 10 người đó ?
    Natra nói: “Có đủ rồi còn gì! Đó là: Nhân, Từ, Đức, Độ, Nghĩa, Hồng Liên, Quỳnh Hoa”.
    Nguyệt Quang Tử nói: “Vẫn còn thiếu vậy phải chọn ai nữa?”
    Phi Long nói: Thanh Hòa.. À! Nhưng Thanh Hòa đã bị bắt rồi!
    - Trợ có được không?
    - Cũng được nhưng mà phải bổ sung thêm! Hay khoe khoang quá
    - Ông Thủy có được không?
    - Không được! Ông Thủy chỉ nghĩ đến cá nhân mình
    - Giang có được không?
    - Không được, người này cũng giống ông Thủy
    - Đ T H có được không?
    - Được nhưng cũng bị bắt mất một vía rồi!
    - Bà Hòa có được không?
    - Được (Bà Hòa được đồng ý ngay).
    - Còn một người nữa chính là Đường Tam Tạng vì Đường Tam Tạng còn hai kiếp nữa mới thành Phật được.
    Nói xong Natra đi luôn vào tim Nguyệt Quang Tử và tự dùng cánh sen để trị thương.
    *** Tịnh đàn sứ giả về. Bát Giới bị thương khá nặng
    - Bát Giới nói: “Ngộ không và Sa tăng đều bị bắt cả rồi.”
    Nguyệt Quang Tử hỏi: “Bát Giới có biết Đường tăng hiện ở đâu không?”
    - Tôi biết chỗ Sư phụ ở nhưng chưa nói được, sợ bị lộ, đến sát giờ mới nói được.
    Nguyệt Quang Tử trị thương cho Bát Giới xong thì cho Bát Giới đi nghỉ.

    *** Ban đêm
    1. Một mũi tên bắn trúng đầu Phục Long.
    Mũi tên này đem theo một Viên ngọc đó chính là linh hồn của Phật Tổ Thích ca Mâu Ni đã hóa Ngọc để trở về.
    2. Một hòn đá ném trúng đầu Phi Long
    Lấy viên đá ra, nó có đem theo linh hồn Bùi Thị Xuân. Bà đã chiến đấu đến kiệt sức. Còn một chút sức tàn, dồn linh hồn vào viên đá bắn vào đầu Phi Long để được trở về với chồng.

    Ngày 26/06/06 (02/06/BT)
    * Buổi tối
    Ba thầy trò Nguyệt Quang Tử, Phục Long và Phi Long ra bờ Sông Trà Lý chơi
    - Quân ma xuất hiện rất đông, hai bên đánh nhau một lúc lâu...
    Một tên tướng rất oai phong xuất hiện, Nguyệt Quang Tử dùng cung tên bắn chết nó, quân ma bỏ chạy.
    Sau đó mới biết:
    1/ Bọn ma đầu có 3 anh em ruột:
    + Hắc Liên Hoa là anh cả
    + Hắc Đại Vương là anh hai
    + Hắc Thái Thanh là em út và chính là tên vừa bị Nguyệt Quang Tử bắn chết.
    2/ Quân ma đã chiếm toàn bộ thượng giới và chúng đã lập bộ máy lãnh đạo ở đó.
    Đặc biệt ở Thiên cung có một cái cây tên là Cây Phóng Sinh, cây này là của Phật Bà, lá của cây này có tác dụng cải tử hoàn sinh nên bọn Ma quân bảo vệ cây này rất cẩn thận.
    Ngày 04/07/2006 (10/06/BT)
    Từ Thái Bình đi Côn Sơn ở tại Khách sạn Công đoàn
    Đi Côn Sơn lần này là để chuẩn bị cho một trận đánh lớn vào ngày 12/6. Đoàn gồm Nguyệt Quang Tử, Phục Long, Phi Long, Nhiên, Thạch, Vinh, Liên, Chiến, Thư, Trợ, Lượt.
    Ngày 05/07/2006 (11/06/BT)
    * Lúc 14h.
    Cả đoàn từ Khách sạn Công đoàn đi Long Đình gồm Nguyệt Quang Tử, Huyền, Phục Long, Phi Long, Liên, Lượt, Trợ, Thư, Vinh, Thạch, Nhiên.
    1. Khi đi qua Chùa Côn Sơn nghe tiếng Thầy Chu Văn An gọi. Nguyệt Quang Tử đến gần gốc cây lớn phía bên trái chùa để gặp Thầy.
    Nguyệt Quang Tử hỏi thầy: Thưa Thầy, tình hình các vị Bát Cổ thế nào rồi ạ ?!
    - Hầu hết đều trốn thoát nhưng hiện nay không ai dám ra cả! Bà mẹ
    thầy có để lại cho Thầy một quyển sách, nay Thầy giao nó lại cho con.
    Đây là sách: Phật pháp ghi công – Yêu ma tu hành. Sách này để ghi danh những người có công trong Đạo phật.
    Thầy Chu Văn An cho Phi Long một cây bút có tên là: Bách khoa toàn thư.
    Thầy dặn Nguyệt Quang Tử mua một đĩa sứ có hình tháp rùa – Hồ gươm để đem theo đi Long Đình. Khi mua đĩa xong thì mới biết tất cả các vị Bát Cổ đều ẩn cả ở trong đĩa này.
    Mọi người phải đem theo 10 quả cầu đồng nhưng không được đi thẳng Long Đình mà phải lên Bàn Cờ Tiên trước. Thạch là người được lựa chọn để đeo 10 quả cầu đồng này đi, thực ra Thạch chính là người có nhiệm vụ bảo vệ 10 quả cầu đồng này. Hôm đó Thạch rất mệt, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn phải cố gắng để đeo 10 quả cầu đồng mà leo lên núi Bàn cờ. Khi lên được đến nơi thì 10 quả cầu đồng này được bổ xung năng lượng. Nguyệt Quang Tử có nhiệm vụ tiếp tục đeo 10 quả cầu đồng này từ núi Bàn Cờ đi sang Long Đình.

    B.TRẬN ĐÁNH VỚI HẮC ĐẠI VƯƠNG

    Gần 4 giờ chiều, mọi người lên đến Long Đình, Nguyệt Quang Tử liền họp với Bộ chỉ huy ngay. Có một sơ đồ về căn cứ của bọn Tà mới được gửi về. Mấy ngày trước, đích thân cụ Quang Trung đã đột nhập căn cứ của Hắc Đại Vương tại Âm phủ để điều tra và Cụ đã vẽ được sơ đồ này.
    Hắc Đại Vương đóng ở một căn cứ chia làm 2 khu vực:
    Khu A nằm ở chính giữa có hai tầng. Tầng trên Hắc Đại Vương ở, còn
    tầng hầm dùng để cất các Pháp bảo mà trong đó có viên nhân Hắc Liên.
    Khu B bao tròn xung quanh khu A, giống như một thành trì bảo vệ, khu B cũng có hai tầng nhưng không có tầng hầm: Tầng trên giam những người cao cấp nhất của 3 đạo chính phái, tầng dưới giam Diêm Vương và Thiên tướng, Thiên binh cùng tất cả binh lính của chính đạo mà chúng bắt được.
    Mỗi một tầng ở đây lại được phân thành 4 địa điểm dùng để giam các đối tượng cụ thể khác nhau. Cách bố trí của chúng là dùng những người bị bắt lập thành một hàng rào bảo vệ phía ngoài. Nếu ta muốn đánh vào thì phải vượt qua hàng rào này. Trong khi đó chúng ta lại không được phép làm tổn thương đến những người đã bị bắt.
    Trên bức tường thành của khu B có 4 cửa thành phân đều ở 4 hướng, bốn cửa này được nối với nhau bởi con đường chạy ngay trên mặt thành. Con đường này rộng và được xây dựng rất vững chắc. Trên mặt thành ấy có rất nhiều tướng lĩnh và quân lính của chúng tuần tra canh giữ.
    Nếu chúng ta tiêu diệt được bọn lính canh trên mặt thành mà muốn vào được bên trong thì vẫn phải vượt qua một cánh cửa nữa. Trên cánh cửa này có in hình một bàn tay, muốn mở được cửa thì phải đặt một bàn tay thích hợp vào hình bàn tay ấy.
    Thông tin cho biết, chỉ có 3 bàn tay mở được cánh cửa này đó là:
    + Bàn tay của Hắc Liên Hoa.
    + Bàn tay của Hắc Đại Vương.
    + Bàn tay của Phật Tổ Thích Ca.
    Trong khi bàn bạc cách đánh, có người phát hiện: Phật Tổ Thích Ca đã luyện được một viên ngọc. Nếu đặt viên ngọc này vào cái lỗ tròn trên nóc nhà thì cửa cũng sẽ được mở, giống như khi Cụ đặt bàn tay của Cụ vào hình bàn tay ở cửa.
    Viên ngọc đó hiện đang ở đâu?
    Cánh cửa này được bố trí đặc biệt có thể vào được mà không ra được, nó chính là cửa đi vào bên trong của Địa ngục. Muốn ra khỏi Địa ngục lại phải đi qua một cánh cửa khác, cánh cửa ấy chỉ có thể mở được nếu lấy lại được 3 viên ngọc có màu Xanh, Đỏ, Đen mà Hắc Đại Vương đang cất giữ ở trong người. Nhưng chỉ có một người duy nhất biết cách sử dụng 3 viên ngọc này đó là Diêm Vương, bởi 3 viên ngọc ấy chính là ngọc của Diêm Vương, nó chính là chìa khóa mở cửa, nhưng đã bị Hắc Đại Vương cướp mất.
    ……..
    * Bộ chỉ huy thống nhất phương án đánh của quân ta là:
    1/ Chia làm 4 đội, cùng lúc đánh vào cả 4 cửa.
    + Đội thứ nhất do Nguyệt Quang Tử chỉ huy cùng với quân của các tướng Đỗ Hùng Tâm, Đỗ Dũng Tâm, Đỗ Trung Tâm, Đỗ Nghĩa Tâm đánh vào cửa số 1.
    + Đội thứ hai do Đại tướng Đỗ Thành Tâm chỉ huy Quân đoàn đặc nhiệm số 1 đánh vào cửa số 2.
    + Đội thứ ba do Đại tướng Đỗ Toàn Tâm chỉ huy Quân đoàn đặc nhiệm số 2 đánh vào cửa số 3.
    + Đội thứ tư do ba vị Vua Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông cùng Đại vương Trần Hưng Đạo và Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đánh vào cửa số 4.
    Khi phá được cửa lọt vào bên trong thì mỗi đội chia làm 2 để tạo ra thế gọng kìm đánh dồn từ hai phía đánh lại.
    2/ Bằng mọi cách phải cứu được Diêm Vương.
    Chỉ có Diêm Vương mới mở được cánh cửa nối thông Địa ngục với Trần gian, nếu không tất cả quân ta sẽ bị nhốt ngay tại Địa Ngục.
    * Có thông tin
    “Hắc Đại Vương sợ bị thua nên nó đã cắt miếng thịt ở cánh tay đưa cho một tên thân tín giữ! Nếu Hắc Đại Vương bị chết thì nhờ miếng thịt này mà hắn có thể hồi sinh trở lại”
    Nguyệt Quang Tử đã nói với Thanh Xuân Vạn Hạnh Bồ Tát:
    - Xin chị giúp em, bằng mọi cách phải cướp lấy miếng thịt cánh tay của Hắc Đại Vương mà hiện tên phó tướng của hắn đang giữ.
    Chị nhìn Nguyệt Quang Tử với con mắt thông cảm, và lặng lẽ gật đầu.
    Bàn định xong mọi người ăn uống và ngồi nghỉ ngay trên đỉnh Long Đình. Còn gần 6 tiếng nữa mới đến giờ, quân ta chỉ có thể đột nhập Địa ngục khi âm khí đã bắt đầu suy và dương khí bắt đầu phát.
    Buổi chiều tối nay trên đỉnh Long Đình mây đen bay vần vũ, gió thổi ào ào, trời bắt đầu có mưa nhỏ, sấm chớp nổi lên, những tia sét như muốn xé rách bầu trời… đất trời nghiêng ngả…
    Hình như vạn vật trong không gian đều cảm nhận được sự căng thẳng của cuộc chiến sắp xảy ra, một cuộc chiến mà kết quả của nó quyết định Tà đạo hay Chính đạo sẽ thống trị thế giới này trong 1000 năm tới.
    Mười một con người trần tục ngồi sát lại bên nhau trên đỉnh núi Long Đình trong một đêm giông bão. Không gian như đặc quánh lại, thời gian bò chậm hơn rùa! Có lúc mọi người ngồi im lặng hoàn toàn, không phải là lo sợ mà là chờ đợi. Mọi người đã đồng ý theo Thầy đi diệt trừ tà đạo thì không ai thấy run sợ cả, nhưng trước một trận đánh mà đối thủ là một đội quân vô hình thì quả thật là rất căng thẳng.
    Thế rồi cái giờ đó cũng đến.

    Ngày 06/07/06
    Đúng 0h thì cả năm mạch khí đất cũng vừa hội tụ tại đỉnh Long Đình, những người được phân công cầm 10 quả đồng là: Nhân – Từ - Đức – Độ - Nghĩa – Hồng Liên – Quỳnh Hoa – Tam Tạng và hai người trần tục là Trợ và Thạch. Những người này ngồi thành một vòng tròn xung quanh điểm hội tụ của 5 mạch đất, linh khí từ 10 bức tượng đồng đã bay nhập vào 10 quả cầu đồng để tạo thành hàng rào bảo vệ. Đỗ Thanh Huyền được chọn là người mở đường để dẫn quân thâm nhập Địa ngục. Huyền đứng vào đúng điểm hội tụ của 5 mạch đất, được Thanh Xuân Vạn Hạnh Bồ Tát hỗ trợ, Huyền nhanh chóng mở được lối đi xuống địa ngục. Nguyệt Quang Tử cùng với Phục Thuấn và Phi Nam đứng sát cạnh Huyền để cùng đi với đoàn quân đồng thời chỉ huy trận đánh. Những người còn lại đứng ở xung quanh.
    Phải chăng do nguồn khí thiêng của năm mạch Ngũ Linh dẫn đường nên cả một đoàn quân lớn áp sát đến tận tường thành mà bọn lính canh vẫn không hề hay biết. Theo đúng kế hoạch, quân ta đồng loạt tấn công vào cả 4 cửa…. Cửa bị phá, quân ta ào ạt đánh vào…
    Quân của Hắc Đại Vương bị bất ngờ, chúng không thể hiểu nổi vì sao quân ta có thể đột nhập nhanh như vậy. Một trận chiến dữ dội đã xảy ra ngay trên mặt thành của Địa ngục, càng đánh thì Tà quân càng rối loạn và cuối cùng toàn bộ bọn canh giữ trên mặt thành đều bị tiêu diệt.
    Nguyệt Quang Tử chắp tay trước ngực cầu xin viên ngọc của Phật Tổ Thích Ca bay về, lạ thay viên ngọc đó bay ngay về tay Nguyệt Quang Tử. Sau này mới được biết, khi Phật Tổ Thích Ca nghe tiếng Nguyệt Quang Tử xin ngọc, thì Người đã dồn toàn bộ năng lượng của mình để đẩy viên ngọc này bay về tay Nguyêt Quang Tử.
    Đặt viên ngọc lên cái lỗ tròn ở nóc nhà, cửa được mở ra quân ta tràn vào bên trong. Vào đến bên trong thì bọn gác ngục không dám chống cự nữa, những người bị bắt được giải thoát và tất cả những người này đều tham gia chiến đấu ngay.
    Quân ta đánh vào khu A đột nhập vào kho pháp bảo… Nguyệt Quang Tử dùng Hoàng Long Trừ Tà Vô Thân Kiếm chém vỡ viên nhân Hắc Liên ngay. Những người mới được giải thoát liền tìm lại các pháp bảo của họ đã bị bọn chúng cất giữ trong kho này để dùng ngay làm vũ khí chiến đấu. Khi đánh vào phòng của Hắc Đại Vương, không hiểu vì sao tên này gần như không chống cự, chỉ ngồi im trên ghế chấp nhận bị bắt, hình như hắn biết trước số phận của hắn là như thế. Thanh Xuân Vạn Hạnh Bồ Tát cũng đã nhanh chóng tìm ra tên phó tướng của Hắc Đại Vương khi tên này đang tìm đường tẩu thoát; bà tiêu diệt tên này cướp lại miếng thịt cánh tay của Hắc Đại vương và hủy ngay đi.
    Diêm Vương tìm thấy trong người Hắc Đại Vương 3 viên ngọc, Diêm Vương dùng 3 viên ngọc này mở cửa, một con đường nối Địa ngục với Trần gian xuất hiện. Đó chính là con đường để đoàn quân chiến thắng quay trở lại trần gian.

    Ngày 15/10/2006 (24/08/BT)
    *** Lúc 14h40
    Ngọc Hoàng quyết định tước bỏ quyền năng của Tần Vương Nhật Quang Tử sau đó tập thể Quyết định loại bỏ Nhật Quang Tử ra khỏi tam giới. Từ nay trở đi ... chỉ có thể dùng khí bình bệnh, thanh khí, điều khí để chữa bệnh mà thôi.
    Lý do:
    1. Đã từ lâu Nhật Quang Tử chỉ chấp hành lệnh của Ngọc Hoàng, không chấp hành lệnh của Phật
    2. Khi về nhà nếu thấy cha mẹ mặc áo cà sa thì Nhật Quang Tử không thèm nói chuyện.
    3. Nhật Quang Tử kiên quyết không thay đổi quyết định mặc dù Nguyệt Quang Tử đã giải thích “hiện nay tam giáo đã đồng tâm, Ngọc Hoàng còn dưới sự lãnh đạo của Phật”.
    * Sau khi sự việc xảy ra Nguyệt Quang Tử rất ngỡ ngàng và rất buồn. Nguyệt Quang Tử nói:
    - Con tưởng chỉ nêu vấn đề để tiếp tục giáo dục không ngờ bề trên lại thi hành kỷ luật ngay.
    - Không phải hôm nay con nêu vấn đề này ra mà nó mới được giải quyết, thực ra bản án này đã được quyết định rồi nhưng vì còn bận chống tà nên chưa thi hành thôi.
    Nguyệt Quang Tử mời chị là Thanh Xuân Vạn Hạnh Bồ Tát về, Nguyệt Quang Tử khóc mà nói:
    - Em rất buồn, chỉ có mấy chị em thôi, nếu ở đời thực được gặp nhau để kết hợp với nhau thì tốt biết bao nhiêu...
    - Lúc xử ta cũng ở đó, nhưng biết làm thế nào được, nói mãi rồi không chịu nghe.
    - Các mẹ có buồn không?
    - Mẹ buồn nhưng cũng phải chịu không làm khác được.
    - Nói thật cho em biết tên thật của Hằng Nga là Tuyết Công Nga.
    Ta tặng em một trận đó là: Khổ Nhục Hàn Hỏa Chân Phong Trận
    Muốn chỉ huy được trận này ta cho em “Vạn Hạnh Linh Đan”.
    Trận này dùng để chữa bệnh tâm thần giúp cho những người tâm thần tĩnh tâm được.

    *Hôm nay... Nguyệt Quang Tử mới được biết thông tin:
    - Tần Vương Nhật Quang Tử có nhiệm vụ quản lý từ nửa miền Trung trở vào. Ông này được phong Tần Vương từ rất lâu rồi.
    - Còn Nguyệt Quang Tử mới được phong Tề Vương Ngày 25/05/AD (01/07/05) thì quản lý từ nửa miền Trung trở ra. Trước khi Nguyệt Quang Tử được phong Tề Vương thì nửa phía Bắc do Trần Hưng Đạo quyền quản lý.
    Cả hai người Nhật Quang Tử và Nguyệt Quang Tử đều dưới quyền quản lý của Ngọc Hoàng nhưng vẫn có một Hội đồng trực tiếp giúp đỡ giám sát hai ông này đó là các vị Bát Cổ. Đã từ lâu rồi Nhật Quang Tử không phục tùng ý kiến của Bát Cổ nữa.
    Từ trước đến nay ở Đại Việt không có chính quyền Tâm linh hay nói cách khác là không có vua và không có quân đội riêng. Tần Vương và Tề Vương hoạt động độc lập với nhau. Ngày 10/04/GT (28/05/04) thì Đại Việt mới có quân đội Tâm linh riêng do Nguyệt Quang Tử làm Tổng Tư Lệnh, còn từ trước đến lúc đó việc duy trì an ninh của Đại việt do quân đội của Ngọc Hoàng đảm nhiệm.
    Ở trái đất cũng mới chỉ có một số nước có Chính quyền Tâm linh và Quân đội riêng thôi, đó là các nước: Ấn Độ, Trung quốc, Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Lào, Thái Lan, Nhật bản, Căm Pu Chia... Việt Nam. Còn lại thì vẫn phụ thuộc trực tiếp vào Thiên đình.

    * Lúc 15h50p
    Bát Cổ Quyết định:
    1. Thống nhất hai vùng Tần và Tề, gọi là Đại Việt
    2. Phong Nguyệt Quang Tử là Đông cung Thái Tử Hiền Vương
    3. Trong nước Đại Việt, Hiền Vương không phải báo cáo ai, nhưng khi cần xin ý kiến Bát Cổ và các Thầy thì lúc đó vẫn giữ quan hệ Thầy – Trò như cũ.
    * Ngay sau đó Hiền Vương ra quyết định:
    1. Thành lập Hội đồng nhà nước Đại Việt:
    - Chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước là Hiền Vương Nguyệt Quang Tử.
    - Phó Chủ tịch là 3 vị Chủ tịch của ba Hội đồng:
    + Hội đồng Lập pháp
    + Hội đông Hành pháp
    + Hội đồng Tư pháp.
    Đây là cơ chế lãnh đạo Tam quyền phân lập
    2. Giới thiệu người để bầu vào Chủ tịch các Hội đồng:
    + HĐ Tư pháp: Ngô Quyền, Bùi Thị Xuân, Bà Chúa Sao Sa
    + HĐ Lập pháp: Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Trần Chiến
    + HĐ Hành pháp: Thượng tể Cổ trạch, Nguyễn Phi Khanh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo
    3.Tiến hành bầu cử:
    Có cả 1 số vị bề trên về tham gia bỏ phiếu.
    Những người trúng cử là:
    Ngô Quyền: Chủ tịch Hội đồng Tư pháp.
    Trần Chiến: Chủ tịch Hội đồng Lập pháp (Ông này là một người trần tục hiện đang ở Thái Bình)
    Trần Hưng Đạo: Chủ tịch Hội đồng Hành pháp.
    Bùi Thị Xuân: Thư ký Hội đồng Nhà nước

    Ngày 10/03/2007 (22/01/ĐH)
    1. Tại nhà Phục Long.
    Địa Vương Mẫu chính thức nói, đại ý:
    - Ta đã tạo ra hai đứa: Một đứa nhìn được, một đứa không nhìn được.
    - Đã đúng như ta dự đoán: Đứa nhìn được nghe được đã hỏng, đứa không nhìn được thì tốt.
    - Con sẽ mãi không bao giờ nhìn được, từ nay trở đi những ai được giao quyền năng lớn cũng không cho nhìn để đảm bảo người ấy không phản bội.

    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (19-05-2025),cảnh thắng (21-05-2025),Diệu Hồng (27-06-2025),Dieu Minh (10-06-2025),Dungnph (14-06-2025),haixuyentb (16-06-2025),Hanhthong (23-05-2025),Hạnh An (23-05-2025),hiepqf3 (18-05-2025),HoangSyHiep (19-05-2025),hoanlinh (22-05-2025),hoatuyet (20-05-2025),hongvulien (26-05-2025),huongtamlinh (19-05-2025),KhươngDuy (25-05-2025),kiencuong304 (20-05-2025),lê chí công (21-06-2025),manhtuongngo (18-05-2025),Một điều lành (20-06-2025),Minh Toàn (18-05-2025),Ngô Minh Thành (19-05-2025),Nguyệt Lan (19-06-2025),PhongThuyGia (19-05-2025),phuongdet (20-05-2025),Phương Nam (20-05-2025),Tamhuongthien (10-06-2025),tamminh (19-05-2025),tam_thuc (19-05-2025),Thanh Bình (19-05-2025),Thanh Quang (23-05-2025),THANHTINH (19-05-2025),ThanhTrung90 (25-05-2025),thiện tai (18-05-2025),tiendung23680 (23-06-2025),Tieutrucxinh (22-05-2025),Trung Nghĩa (20-05-2025),tuluyenthantam (22-05-2025),TuMinh (18-05-2025),Vidieu (21-05-2025),Đại Minh (24-05-2025),Đậu Đậu (19-05-2025),Đức Tin (18-05-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •