Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
-
13-05-2025, 17:39 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
.
.
TÓM TẮT NHẬT KÝ NGUYỆTQUANG TỬ[
[B]PHẦN I : NHỮNG BƯỚC KHỞI ĐẦU
Ngày 29/01/2004 (08/01/GT)
Thời gian vừa qua cả ba triều đại Lý, Trần : và Tây Sơn đã cử quân về:
* Hoàng Đế Quang Trung đã giao cho Nguyệt Quang Tử một đội quân do tướng Phạm Thạch chỉ huy.
* Đại Vương Trần Hưng Đạo đã giao cho Nguyệt Quang Tử một đội quân do tướng Trần Khánh Dư chỉ huy.
* Hoàng Đế Lý Thánh Tông đã giao cho Nguyệt Quang Tử một đội quân do tướng Lê Phụng Hiểu chỉ huy.
Thông tin cho biết mỗi triều đại sẽ cử về cho Nguyệt Quang Tử ba vị tướng và một đội quân lớn. Quân thì đã về đủ nhưng tướng thì về chưa đủ.
Hôm nay được sự đồng ý của Hoàng Đế Quang Trung, Đại Vương Trần Hưng Đạo và hoàng Đế Lý thánh Tông. Để thuận lợi cho công việc chỉ huy ba đội quân của ba triều đại, để thống nhất sự lãnh đạo chung Nguyệt Quang Tử đã quyết định tạm thời:
1/ Thành lập Hội đồng Tướng lĩnh.
Hội đồng tướng lĩnh sẽ chỉ huy chung cả ba đội quân của ba triều đại. Nguyệt Quang Tử là Chủ tịch Hội đồng Tướng lĩnh gồm:
a/ Triều Tây Sơn:
- Đô đốc Ngô Văn Sở.
- Đô đốc Phạm Thạch.
- Đô đốc Bùi Thị Xuân.
b/ Triều Trần:
- Đô đốc Trần Khánh Dư
- Tướng quân Trần Quốc Toản
- Tướng quân Phạm Ngũ Lão
c/ Triều Lý
- Tướng quân Lê Phụng Hiểu.
- Tướng quân Thân Thiệu Thái
- Tướng quân Tôn Đản
2/ Quyết định Phương án luyện quân.
Hội đồng tướng lĩnh thống nhất:
a/ Mục đích:
Quân đội của ba triều đại sẽ luyện tập chung sao cho phát huy được hết tinh hoa quân sự của cả ba triều đại. Quân tướng của mỗi triều đại phải học hỏi, giúp nhau rèn luyên để nắm vững kỹ chiến thuật quân sự của quân đội cả ba triều đại. Từ những kiến thức học hỏi được sẽ phân tích để lựa chọn tổng hợp ra phương án kỹ chiến thuật chung cho quân đội.
b/ Phương pháp huấn luyện theo các bước:
* Lựa chọn quân đội của mỗi triều đại lấy ra 300 người giỏi, chia làm 3 đội, mỗi đội 100 người. Tổng cộng đợt một có 900 người tham gia tập luyện.
Luyện bước 1 Thời gian một tháng.
Các đội 1a - 2a - 3a tạo thành một lớp, các đội 1b - 2b - 3b tạo thành một lớp, các đội 1c - 2c - 3c tạo thành một lớp. Học viên các lớp luyện tập chung với nhau trong vòng một tháng.
Yêu cầu:
Các lớp phải hướng dẫn lẫn nhau học tập binh pháp, chiến thuật, võ thuật…Sao cho sau thời gian luyện tập binh lính ở các lớp phải có trình độ tổng hợp tương đương với nhau.
* Chú ý: Vũ khí chủ lực của giai đoạn này là.
- Ba quả cầu tinh hoa năng lượng của quân đội mỗi triều đại được hội nhập thành một quả cầu lửa. Đó chính là Vũ khí (pháp bảo) để cùng nhau luyện tập.
2/ Hỗn Nguyên Đấu và Phong Hỏa Bồ Đoàn là hai Pháp bảo có uy lực rất mạnh do Nguyệt Quang Tử lấy được từ trong truyện
* Luyện bước 2 Thời gian một tháng.
1/ 300 lính của triều đại nhà Lý đã được huấn luyện sẽ trở về quân doanh để tổ chức huấn luyện cho 3.000 người lính khác của triều Lý.
2/ 300 lính của triều đại nhà Trần đã được huấn luyện sẽ trở về quân doanh để tổ chức huấn luyện cho 3.000 người lính khác của triều Trần.
3/ 300 lính của triều đại nhà Tây Sơn đã được huấn luyện sẽ trở về
quân doanh để tổ chức huấn luyện cho 3.000 người lính khác của triềuTây Sơn.
* Luyện bước 3 Thời gian một tháng.
Chia 3000 người lính của mỗi triều đại thành 3 đội như sau.
Các đội 1a-2a-3a, 1b-2b-3b, 1c-2c-3c luyện với nhau trong vòng 1 tháng. Yêu cầu: Các đội phải hướng dẫn lẫn nhau học tập binh pháp, chiến thuật, võ thuật…Sao cho sau thời gian luyện tập binh lính ở các đội phải có trình độ tổng hợp tương đồng với nhau.
* Luyện bước 4 Thời gian một tháng.
1/ 3000 lính của triều đại nhà Lý đã được huấn luyện sẽ trở về quân doanh để tổ chức huấn luyện cho 30.000 người lính khác của
triều Lý.
2/ 3000 lính của triều đại nhà Trần đã được huấn luyện sẽ trở về quân doanh để tổ chức huấn luyện cho 30.000 người lính khác của triều Trần.
3/ 3000 lính của triều đại nhà Tây Sơn đã được huấn luyện sẽ trở về quân doanh để tổ chức huấn luyện cho 30.000 người lính khác của triều Tây Sơn.
* Luyện bước 5 Thời gian một tháng.
Chia 30.000 người lính của mỗi triều đại thành 3 đội như sau.
Các đội 1a-2a-3a, 1b-2b-3b, 1c-2c-3c luyện với nhau trong vòng 1
tháng. Yêu cầu: Các đội phải hướng dẫn lẫn nhau học tập binh pháp,
chiến thuật, võ thuật…Sao cho sau thời gian luyện tập binh lính ở các đội phải có trình độ tổng hợp tương đồng với nhau.
Cả bốn triều đại đã cử bốn vị Quân sư về cho Nguyệt Quang Tử
- Triều đại nhà Tây Sơn Cụ Ngô Thì Nhậm
- Triều đại nhà Lý Quốc sư Vạn Hạnh
- Triều đại nhà Lê Cụ Nguyễn Trãi
- Triều đại nhà Trần Cụ Chu văn An
Ngày 25/02/2004 (06/02/GT)
HỘI ĐỒNG QUÂN SƯ và HỘI ĐỒNG TƯỚNG LĨNHĐây là lần đầu tiên cả hai Hội đồng đã có đủ người.
1/ Hội đồng Quân Sư có:
- Quân Sư Ngô Thì Nhậm
- Quân Sư Vạn Hạnh
- Quân Sư Nguyễn Trãi
- Quân Sư Chu Văn An
2/ Hội đồng Tướng lĩnh gồm có:
- Bùi Thị Xuân, Ngô Văn Sở, Phạm Thạch.
- Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão.
- Lê Phụng Hiểu, Thân Thiệu Thái, Tông Đản.
Do Nguyệt Quang Tử trực tiếp phụ trách.
A/ Phân công địa bàn triển khai quân:
1/ Tướng Lê Phụng Hiểu phụ trách từ Bến Như Nguyệt lên đến biên giới phía Bắc.
2/ Đô đốc Trần Khánh Dư phụ trách từ Như Nguyệt về đến Tam Điệp.
3/ Đô đốc Bùi Thị Xuân phụ trách từ Tam Điệp trở vào.
4/ Tướng quân: Phạm Ngũ Lão bảo vệ Kinh thành có Tứ Trấn Thăng Long giúp đỡ.
5/ Các đội quân hoạt động độc lập khác gồm có:
* Tướng Trần Quốc Toản phụ trách kỵ binh, chi viện cho mọi nơi.
* Tướng Dã Tượng phụ trách Tượng Binh, chi viện cho mọi nơi.
Sau này Triều Lê đã cử một đội quân về do tướng Trần Nguyên Hãn chỉ huy
Ngày 28/05/2004 (10/04/GT)
ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUÂN ĐỘII/ 9h sáng:
(Đã ghi hình đầy đủ)
* Nguyệt Quang Tử mời Linh Ngọc Dẫn đường xin ý kiến:
- Để chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay con còn phải làm những gì, xin Phật Bà dạy bảo.
- Cụ gật đầu.
- Bây giờ con phải đến để xem xét công việc ạ ?.
- Cụ cười gật đầu, rồi Cụ đi cùng Nguyệt Quang Tử đến Hoàng Thành gặp Tướng quân Phạm Ngũ Lão.
- Ở đây đã chuẩn bị xong bàn ghế, hoa….thảm đỏ …
- Nguyệt Quang Tử bổ sung thêm:
* Một mái che cao 8m, 2 bên có treo các giỏ phong lan.
* Một bản đồ Việt Nam treo ở phông lớn phía trên, một bên có rồng vàng chầu, một bên có phượng chầu.
*Phật Bà dạy: “Bàn của các vị Hoàng Đế ngồi họp là bàn tròn”.
Nguyệt Quang Tử đã cho đặt bàn tròn, ghế có trạm rồng, bàn phủ nhiễu đỏ giữa bàn có một lẵng hoa lớn.
* Phật Bà nói: “Phải sửa lại mái che”
Nguyệt Quang Tử đã cho sửa lại ngay, ngồi trong nhà có thể nhìn xuyên lên qua mái thấy bầu trời, ở bên trên có nhiều đám mây ngũ sắc kết thành hình các Đức Phật
* Nguyệt Quang Tử đã dùng nước thơm xịt toàn bộ khu vực.
* Phật Bà nói: “Dùng Linh Quang Phật quét toàn bộ khu vực”.
Sau khi Nguyệt Quang Tử dùng Linh Quang Phật quét xong thì cả khu vực sáng lung linh cứ như ánh sáng được hắt từ dưới nước lên vậy.
* Nguyệt Quang Tử xin ý kiến Phật Bà về y phục Nguyệt Quang Tử mặc hôm nay.
* Phật Bà nói: “Mặc bộ võ phục bằng vải vàng”.
Trước khi đi Phật Bà còn nhắc: “Hôm nay phải có cả tiệc chay, tiệc mặn”.
II/ Thành phần dự họp:
- Các vị Hoàng Đế của bốn triều đại Lý, Trần, Lê, Tây Sơn và Cụ Hồ.
- Các vị Đại Vương
- Các vị Quân sư
- Các Tướng lĩnh
- Các Bô lão đại diện cho nhân dân
- Đại diện binh lính ở các Quân khu và Tổng cục.
III/ Nội dung họp
Đúng 10h bắt đầu làm việc.
1/ Ban tổ chức đọc lời Khai mạc và Giới thiệu thành phần dự họp
2/ Hoàng Đế Quang Trung phát biểu.
Nói rõ lý do và sự cần thiết phải thống nhất quân đội..
3/ Thảo luận
3.1Có thống nhất quân đội hay không?
Nội dung này nhanh chóng được thông qua: Thống nhất Quân đội 4 Triều đại Lý, Trần, Lê và Tây Sơn làm một.
3.2 Tên gọi của quân đội thống nhất là gì ?
* Bác Hồ phát biểu.
- Đề nghị đặt tên là: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
* Hội nghị thống nhất quyết định đặt tên là:
Quân Đội Dân Tộc Việt Nam
4/ Tuyên đọc Quyết định.
Những người quì nhận QĐ gồm có: Đỗ Văn Hòa (Nguyệt Quang Tử) và các tướng lĩnh. (Nội dung ...).
4.1 Quyết định và khen thưởng:
Đỗ Văn Hòa (Nguyệt Quang Tử) và các tướng lĩnh, đại diện nhân dân các vùng đều được nhận bằng khen.
4.2 Quyết định phong chức:
Phong Đỗ Văn Hòa (Nguyệt Quang Tử) chức vụ: Tổng Tư Lệnh Quân Đội Dân Tộc Việt Nam.
4.3 Quyết định bổ nhiệm:
Cụ Chu Văn An là Chủ tịch Hội Đồng Quân Sư đồng thời cũng là Hội Đồng Quốc Phòng.
5/ Liên hoan.
6/ Bế mạc.
Ngày 03/07/2004 (16/05/GT)
* Buổi sáng tại nhà.
Có một Cụ về giao cho Nguyệt Quang Tử:
- Một lá cờ đại, trên có thêu chữ: Thượng Thiên Bát Vương Kỳ Lệnh. Một Cờ Lệnh hình tam giác màu đỏ.
Từ nay trở đi Nguyệt Quang Tử có thể được gọi tắt là: BÁT HIỀN VƯƠNG vì Nguyệt Quang Tử chính thức là vị Thiên Vương thứ 8.
Ngày 02/09/2004 (19/07/GT)
*Buổi sáng.
Đến nhà cô Toán ở Nghĩa Đô để chữa bệnh nhưng không gặp, hai chú cháu, Nguyệt Quang Tử và An Thái qua nhà Đỗ Đình Hùng định rủ Hùng đi Phủ Tây Hồ. Đến nơi khoảng hơn 9h30’ Hùng mới đang thắp hương, nên Nguyệt Quang Tử không rủ đi phủ nữa mà ngồi luôn ở đây để lễ Phật.
ĂN MỪNG TÂN PHỦ
Nguyệt Quang Tử đang ngồi thiền trước điện thờ ở nhà Hùng tại Trích Sài thì thấy có một người cầm một lá cờ đại phất mạnh, hai mặt cờ có ghi bốn chữ: Thượng Thiên – Bát Vương, quân về rất đông sau đó tản ra một bãi rộng và chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn.
Trông thấy một cái cổng lớn, bên trong cổng là một tòa nhà lớn lắm.
Tự nhiên Nguyệt Quang Tử nói: “Ăn mừng tân gia An Thái ạ” !
Trong nhà có rất nhiều người. Thấy hình ảnh trong một căn phòng Nguyệt Quang Tử ngồi ở trên cùng, hai bên tả hữu có hai dãy ghế và có nhiều người ngồi trên cả hai dãy ghế ấy, mọi người hội ý trao đổi cái gì đó rồi cùng tản đi để chuẩn bị tiệc.
Trong số những người đã đến dự tiệc có Phật Bà & Thái Thượng Lão Quân và rất nhiều người khác nữa. Một lúc sau Nguyệt Quang Tử nhìn ra cổng và reo lên:
- Vương Mẫu đến.
- Tam Tòa Thánh Mẫu đến.
- Ngọc Hoàng đến (Ngọc Hoàng đi xe ngựa).
- Các vị Tiên, Thánh đến.
Sau khi các vị bề trên đã an tọa. Nguyệt Quang Tử chắp tay trước
ngực nói:
- Hôm nay là một ngày trọng đại đối với con, xin các vị bề trên cho phép con được mời những người Thầy, những người bạn, những
người đã giúp đỡ con rất nhiều được về đây để dự buổi lễ này.
Các vị bề trên đều cười rồi gật gật. Nguyệt Quang Tử liền chắp tay trước ngực nói:
- Xin mời, Hoàng Đế Quang Trung, Hoang Đế Lý Thánh Tông, Hoàng Đế Lý Nhân Tông, Hoàng Đế Lê Thánh Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Thầy Chu Văn An, các vị quân sư Nguyễn Trãi, Ngô Thì Nhậm, Vạn Hạnh, Cụ Hồ Chí Minh, Nhật Quang Tử, Thần Rừng, Ngư Ông…
Mời tất cả các bạn chiến đấu, các Tướng lĩnh….
Một lúc sau nhìn ra cổng, thật bất ngờ và Nguyệt Quang Tử lại reo to:
Phật Tổ AdiĐà đến.
Phật tổ DiLặc đến.
Phật Tổ Thích Ca đến.
Phật Tổ Dược Sư đến.
Nguyệt Quang Tử đã khóc…khóc…Khóc rất nhiều, vừa khóc vừa nói: “Con hạnh phúc quá”! Rồi lại khóc….khóc….Con hạnh phúc quá!
Lúc này nhìn ra cổng lại thấy có các đoàn khách:
Đoàn Thần linh Ai Cập đến chúc mừng.
Đoàn Thần linh Ấn Độ đến chúc mừng.
Đoàn Thần linh Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Mê Hi Cô đến chúc mừng…
Mọi người tặng rất nhiều hoa.
* Đã hỏi lại Thần rừng thì được biết: Hôm nay Nguyệt Quang Tử chính thức được cấp Phủ Thiên Vương để làm việc.
Ngày 29/06/2005 (24/5/AD)
TỀ VƯƠNG NGUYỆT QUANG TỬ- Ở nhà thờ Tổ chùa Duệ Tú:
Đạt Ma Sư tổ đội mũ mới cho Nguyệt Quang Tử. Mũ rất đẹp, trông như một tòa tháp 3 tầng. Cụ cho đội thử xong rồi lại thu lại giao cho thư ký Hồng Đào giữ. Nguyệt Quang Tử vẫn chưa biết vì sao? Có lẽ chưa đến lúc được đội mũ này.
- Cụ nhắc cần phải đi lễ ở Long Vân Động tại Quảng Ninh
* Lúc 19h đi Quảng Ninh: Có An Tâm, Thúy Hồng, Đặng Thủy, Nguyễn Thắng đi cùng.
* Lúc 23h30p đến Cẩm Phả - Quảng Ninh, đêm đó ngủ tại Quảng Ninh.
- Nguyệt Quang Tử xin ý kiến Nhật Quang Tử về chuyến đi này: Nhật Quang Tử nói “Cần đi 3 điểm: Đền thờ Bà Chúa suốt, Đền Cửa Ông và Long Vân Động”.
- Thầy Nguyễn Trãi về nhắc: “Vía vào trước Long Vân động mà luyện. Việc làm với Phan Thay như thế là đúng, Nhật Quang Tử cũng đã thiếu kiên quyết”.
Đêm nay tại một khách sạn ở Quảng Ninh không biết tại sao mà không ngủ được. Nguyệt Quang Tử và Thắng cùng làm bài thơ:
Tạ Từ
Khí thiêng sông núi đang tuôn chảy
Đại Việt cờ đào lộng gió bay.
Một lòng tu luyện không ngừng nghỉ
Đền nợ non sông trả nghĩa Thầy.
Ngày 01/07/2005 (25/05/AD)
* Lúc gần 9h chúng tôi tới đền thờ Cô bé Cửa Suốt (mưa to)
Ở đây có nhiều khí xấu, phát hiện ở gần đền có một cái hang, ngoài cửa có hai người đứng gác, bên trong giam giữ nhiều vía của các con hương do bọn đồng cốt bắt giữ. Xung quanh Đền có nhiều vong ăn xin. Ngồi tại đền Nguyệt Quang Tử làm ngay một số việc: ………………..
.* Lúc 10h về đến Đền Mẫu ở gần Cửa Ông (Mưa rất to)
- Khi ở Đền Mẫu: An Tâm nói: “Có kiệu về đón chú. Mẫu bảo mọi việc đã chuẩn bị sẵn ở Long Vân Động rồi, bày tiệc to lắm. Cháu biết mẹ chú rồi, mẹ chú là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Cụ mặc áo bằng bạc sáng rực rỡ đẹp lắm”.
- Tại Đền thờ Cửa Ông: Cụ Trần Quốc Tảng tặng Kiếm và Áo giáp.
* Tại Chùa Cửa Ông:
Nguyệt Quang Tử khai thông một cái giếng ở ngay trong chùa đã bị lấp từ lâu, sau đó hô khí lành bay về, tạo ra một linh cầu khí rất lớn. Xây dựng khu vực này: “Trở thành một pháo đài bảo vệ vùng bờ biển Đông Bắc”
* Xây linh mộ Bà chúa Suốt ở ngay bên bờ biển.
Trong khi đó ở cửa đền có ghi là đền này được xây dựng từ gần một trăm năm trước.
Mấy Thầy trò vào đền thắp hương xong thì An Tâm nói:
- Có kiệu về đón chú lên Long Vân Động, chỉ một mình chú được lên thôi.
Nguyệt Quang Tử chắp tay khấn: “Con cầu xin cho bố mẹ con, những người đã sinh thành và nuôi dưỡng con ở kiếp này cũng được về dự buổi lễ này.”
Vừa khan xong tthấy hai cụ về nhưng ngồi ở phía xa đằng sau.
An Tâm nói: “Cháu thấy có Phật Bà, Ngọc Hoàng… nhiều cụ lắm, có ai đó đọc cái gì cháu không biết, người ấy hình như là TTLQ. Đích thân Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát đội mũ cho chú, cái mũ mà hôm trước Đạt Ma Sư Tổ cho chú đội thử ở chùa Duệ Tú ấy. Sau đó là vào tiệc. Chú được phong 2 chữ “TỀ VƯƠNG”. Đại Vương Trần Hưng Đạo đến vỗ vai chú nói: “Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề”. Ông Nhật Quang Tử nói: “Bây giờ tôi có thể giao lại tất cả cho anh rồi, tôi có thể ra đi được rồi”.
Nguyệt Quang Tử quì xuống nói:“Con xin phép cho bố mẹ con được vào để tạ ơn”.
Vừa nói xong thì thấy bố mẹ Nguyệt Quang Tử đi từ dưới lên, quì lạy tạ ơn rồi lại đi xuống ngay.
Nguyệt Quang Tử đi đến quì xuống dưới chân Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát rồi nói: “Con xin được quỳ dưới chân người mẹ tâm linh là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát để tạ ơn”. Bồ Tát rút cây trâm gài trên đầu cụ, gài vào mũ Nguyệt Quang Tử rồi nói: “Đây là Cây trâm hoàn thiện cho Nguyệt Quang Tử , khi nào cần thì cứ sờ vào cây trâm này là ta sẽ về”.
Chiều đó trên đường từ Quảng Ninh về chúng tôi đã ghé lại Côn Sơn.
Ghi chú: Sau này Nguyệt Quang Tử được biết Tề Vương có nhiệm vụ quản lý nửa phía Bắc của đất nước, mà trước dó Trần Hưng Đạo được quyền quản lý vùng này. Còn nửa phía Nam của đất nước do Tần Vương Nhật Quang Tử quản lý.
Ngày 07/05/2006 (10/04/BT)
KẾT MẠCH NON SÔNG
* Lần này đi Huế với nhiệm vụ hoàn thiện lại mạch đất cho cả nước.
* Buổi sáng
Quay lại chùa Thiên Mụ lúc 7h48p, viên tướng phụ trách lễ nghi của QK3 báo cáo và xin ý kiến:
- QK3 đã chuẩn bị một cái kiệu xin phép đưa về để rước tấm bản đồ có vẽ các mạch đất của cả nước từ Thanh Quang Động đem về đây.
- Xin phép cho mời tất cả quan binh và nhân dân trong khu vực về dự hội.
- Các vua quan nhà Nguyễn cũng xin được vào dự lễ”.
Nguyệt Quang Tử nói:
- Cử một đội quân đưa kiệu về Thanh Quang Động để rước bản đồ;
- Đồng ý mời càng nhiều người đến dự càng tốt, đây là một ngày hội;
- Đồng ý cho vua quan nhà Nguyễn vào dự hội, với tư cách là khách mời.
Một lúc sau, kiệu rước bản đồ đã về đến nơi. Cùng đi về có 4 vị bề trên là: Thầy Chu Văn An, Đại vương Trần Hưng Đạo, Cụ Trần Nguyên Đán và Thầy Nguyễn Trãi.
Nguyệt Quang Tử giới thiệu các vị bề trên với nhân dân miền Trung và QK3. Sau đó chính thức thông báo nội dung của buổi lễ là: Hoàn thiện tất cả các mạch đất cho nước Việt Nam.
Đại vương Trần Hưng Đạo nói: “Chúng ta đại diện cho các vị bề trên, các bậc cổ nhân muốn nói với nhân dân miền Trung: Đây là một sự kiện ngàn năm có một. Nguyệt Quang Tử nghĩ lúc vận nước nó đến cũng là cái phúc đức của nhân dân miền Trung nói riêng và của toàn thể dân tộc nói chung. Mong mọi người biết rằng những ai có mặt hôm nay ở đây là một niềm hạnh phúc mà không bao giờ xảy ra một lần nữa. Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp!”.
Nguyệt Quang Tử nói: “Con xin mời Quốc phụ trực tiếp chỉ đạo việc này”.
Quốc phụ nói: “Việc của tôi chỉ đến đây thôi. Đây là việc của anh. Chú ý ngôi sao vẽ trên bản đồ phải đặt ở thủ đô, đúng vào chỗ tháp Rùa”.
Nguyệt Quang Tử nói: “Lệnh cho Phượng hoàng chúa chỉ huy đàn Phượng hoàng đưa tấm bản đồ lên không trung rồi từ từ hạ xuống, sao cho ngôi sao trên bản đồ phải đặt đúng vào chỗ Tháp rùa ở Hồ Gươm”.
Khi bản đồ đã hạ xuống đúng vị trí thì nó được kéo căng ra để mép bản đồ xác định biên giới đất Việt. Có một số nơi, khi bản đồ được kéo ra thì nó lại co lại vì biên giới khúc khuỷu quá. Quốc phụ đưa cho một bó đinh bạc, để đóng ghim bản đồ xuống”.
Nguyệt Quang Tử nói: “Trước đây con đã được giao Hoàng Thiên Kỳ Lệnh để cắm giữ đất. Có phải chính là để dùng trong việc này không?”.
Quốc phụ nói: “Đúng rồi”.
Khi đóng đinh ghim bản đồ vải xuống đất thì dùng luôn đinh đó để làm cán cờ mà cắm Hoàng Thiên Kỳ Lệnh. Bản đồ đã được căng ra hoàn chỉnh.
Nguyệt Quang Tử hô:
- Thiên linh quang dồn xuống; Địa linh khí dồn lên; Toàn bộ nước Việt Nam sáng rực rỡ lên. Các mạch đất được hoàn thiện.
Lập tức thiên linh khí từ trên dồn mạnh xuống, địa linh khí từ dưới dồn mạnh lên, tất cả nước Việt Nam sáng rực rỡ. Đất chuyển mình rùng rùng, tất cả các mạch đất trong toàn đất nước : nơi đứt thì được nối lại, nơi vỡ thì được đắp vá, nơi lệch lạc thì được hiệu chỉnh…Một lúc sau thì tất cả các mạch đất trong cả nước đã được hoàn thiện. Mạch đất trong đời thực, giống hệt như mạch đất được vẽ trên bản đồ. Nguyệt Quang Tử nói tiếp:
- Nguyệt Quang Tử xin tuyên bố với nhân dân cả nước: Việc kết mạch cho cả nước đã hoàn thành. Đây là một ngày hội non sông. Nguyệt Quang Tử cũng xin long trọng tuyên bố với toàn thế giới rằng: Bản đồ Việt Nam đã được xác lập vĩnh viễn từ đây. Bất cứ kẻ ngoại bang nào đến xâm lược Việt Nam sẽ phải gánh chịu những hậu quả thích đáng”.
Toàn bộ lễ hội vỗ tay reo hò dậy trời.
Vương triều nhà Nguyễn xin có ý kiến, . Vua Khải Định nói:
- Chúng tôi đại diện cho các đời vua nhà Nguyễn, đại diện cho nhân dân miền Trung cũng như nhân dân cả nước có vài điều muốn nói với các vị bề trên và Nguyệt Quang Tử. Thời nhà Nguyễn cũng như thời nhà Trần, nhà Lê v.v. khi làm vua một nước, chúng tôi đều mong muốn đem lại hạnh phúc cho nhân dân nhưng cũng có nhiều hạn chế. Tuy cũng đã làm được khá nhiều việc nhưng những việc thật lớn như ngày hôm nay thì chưa làm được, mặc dù rất mong muốn. Chiêu hiền đãi sỹ cũng nhiều nhưng chưa tìm được người. Ngày hôm nay Nguyệt Quang Tử cũng là con dân đất Việt đã làm nên một sự kiện lớn lao. Tôi thay mặt cho toàn dân đất Việt cảm ơn và kính chúc Nguyệt Quang Tử mãi mãi kiên định trong vai trò của mình để giúp đỡ cho nhân loại. Xin hết”.
Nguyệt Quang Tử nói:
- Xin cảm ơn ý kiến của các vị vua và cả vương triều nhà Nguyễn. Nguyệt Quang Tử nghĩ rằng triều đại nào cũng vậy, có nhiều việc thì làm được nhưng cũng còn có những việc chưa làm được. Nguyệt Quang Tử hôm nay làm được việc này là nhờ có bề trên dạy bảo và tổ tiên cha ông đã đắp nền xây móng cho từ trước”.
Vua Gia Long nói: “Tôi có một số vần thơ, thay mặt cho Vương triều nhà Nguyễn, xin kính tặng thiên tài của đất Việt. Xin Nguyệt Quang Tử nhận cho:
Nguyệt Quang Tử viết trang sử mới,
Mạch rồng thiêng Nam Bắc rạng ngời.
Con dân đất Việt nơi nơi,
Ngàn sau nhớ mãi mồng Mười tháng Tư.”
Nguyệt Quang Tử tuyên bố bế mạc buổi lễ và mời khách về Côn Sơn dự hội.
Vua Gia Long nói: “Hạ chiếu cho nhân dân cả nước tổ chức lễ hội ăn mừng ba ngày ba đêm”.
Nguyệt Quang Tử đã có ý kiến đề nghị với các Cụ để cho vía đọc diễn văn hôm 10/4 tại Côn Sơn vì mình đang ở xa. Đại Vương Trần Hưng Đạo nói: “Người thực phải đọc không được để cho vía làm”.
ĐƯỢC PHONG BỒ TÁT* Lúc 10h30p. (10/04/BT)
Lên tàu đi từ Huế vào Quy Nhơn, vía hai Thầy trò từ trên tàu bay về Côn Sơn để tham dự lễ hội.
Không hiểu trời đất run rủi thế nào mà hai Thầy trò mua vé giường nằm nhưng hai giường bên cạnh trong khoang lại đều bỏ trống tất cả. OK, thế là cầm bút ngoáy vội diễn văn.
* Lúc 12h kém 15p
Vía về đến Côn Sơn. Đúng 12h Nguyệt Quang Tử với tư cách Tổng tư lệnh Quân đội Dân tộc Việt Nam đã đọc diễn văn tại Côn Sơn (trong khi đó người thực cũng phải ngồi trên tàu hỏa cầm bài diễn văn đọc to lên)
- Trước hết, Nguyệt Quang Tử vui mừng thông báo với các vị bề trên, với tất cả mọi người có mặt tại đây và nhân dân cả nước vào lúc 8h sáng hôm nay tại Chùa Thiên Mụ, chúng ta đã kết mạch thành công cho cả nước. Ngày hôm nay không chỉ là ngày thành lập Quân đội dân tộc Việt Nam, mà còn là ngày lễ hội kết mạch non sông.
Nghe đến đây toàn bộ mọi người tham dự Lễ hội tại Côn Sơn vỗ tay vang dội.
…
…
Kết luận
Được phép của các vị bề trên, thay mặt cho toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, binh lính quân đội Dân tộc Việt Nam, Nguyệt Quang Tử khẳng định:
1. Đất nước Việt Nam bắt đầu bước vào một vận hội mới để xây dựng một đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.
2. Quân đội dân tộc Việt Nam có đầy đủ tinh thần, tiềm lực, để bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển và lãnh địa Việt Nam. Chúng ta sẽ đánh bại bất cứ kẻ thù nào dám xâm lược đất nước này.
3. Quân đội dân tộc Việt Nam có đầy đủ tinh thần và khả năng để ngăn chặn không cho bọn tà đạo (và cả những kẻ mang danh chính đạo để làm việc tà đạo) được phép lộng hành nữa”. (*)
Sau khi Tổng Tư lệnh phát biểu, mọi người đứng cả lên vỗ tay, lúc đó từ trên cao Phật tổ A Di Đà giơ một bàn tay lên và mọi người lại ngồi xuống im lặng.
Phật tổ nói: “Phật giáo Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh, giới thiệu nhiều rồi, hôm nay trước toàn thể nhân dân, binh lính, Quân đội Dân tộc Việt Nam, ta tuyên bố: 10/4 (Mồng Mười tháng tư) là một ngày rất hệ trọng đối với nhân dân Việt Nam”.
Phật tổ Adi Đà ngồi trên đài sen, trên lòng bàn tay trái của Phật Tổ có mộ bức tượng nhỏ của Nguyệt Quang Tử. Phật Tổ giơ tay phải vẫy gọi Nguyệt Quang Tử lên, vía Nguyệt Quang Tử liền nhập vào pho tượng đang đặt trên lòng bàn tay trái của Phật Tổ. Phật Tổ tung một cái, pho tượng bay ra ngồi trên một đài sen ở phía bên trái của Cụ. Phật Tổ nói tiếp: “Từ nay sẽ có một người nữa ngồi bên cạnh ta, ta xin công bố Đông Trấn Nam Phương Diệu Thiện Hoàng Minh Bồ Tát sẽ ở đây phù hộ, độ trì cho con dân đất Việt”.
Bát Quái (nói nhỏ) đề nghị kéo dài lễ hội thêm 2 ngày nữa.
Phật tổ Adi Đà trao cho các vị bề trên mỗi vị một bông sen nhỏ. Phật tổ không dùng danh hiệu “vinh danh công trạng” như Nguyệt Quang Tử đã đề nghị mà thay thế bằng các huy chương khác. Nguyệt Quang Tử đi gắn “Huy chương đất Việt” cho tướng lĩnh và các sỹ quan được thưởng gồm: Tư lệnh các Quân khu (Tướng), Bát Quái(Tổng tham mưu trưởng) và Thành Tâm.
“Huy hiệu vì sự nghiệp quốc phòng” được trao cho sỹ quan và binh lính có thành tích. Việc trao thưởng này do các Quân khu tổ chức.
Phật Tổ gắn vào mũ của Nguyệt Quang Tử một ngôi sao 4 cánh với ý nghĩa gắn trên vương miện để soi sáng cho cả đoàn người đi. Nguyệt Quang Tử sẽ là người đi đầu và là người dẫn dắt.
Buổi tối, Nguyệt Quang Tử cùng Bát Quái và Hồng Đào đi đến thăm Thành Tâm (lúc này Thành Tâm đang chỉ huy đội Tiêu binh Hộ quốc bảo vệ Long thần tại Yên Tử, nên trong buổi lễ Thành Tâm đã không có mặt). Khi gắn “Huy chương đất Việt” cho Đỗ Thành Tâm xong, Thành Tâm nói: “Con xin thề trước cha và các vị bề trên, những người đã dạy bảo, dẫn dắt con để có được ngày hôm nay. Con sẽ quyết tâm để cho những ngôi sao gắn trên ngực, trên vai áo, trên mũ luôn tỏa sáng”.
Bát Quái trao huy chương cho các chiến sỹ còn lại.
Thành Tâm nói: “Con có thể mở tiệc để chúc mừng cha hay không vì hôm nay cha có niềm vui lớn nhất”.
Nguyệt Quang Tử nói: “Hôm nay xứng đáng mở tiệc rượu rồi”.
Còn nữaView more the latest threads:
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Bài khấn ĐÊM GIAO THỪA TẾT GIÁP THÌN - ẤT TỴ
- Thầy HUỆ TÂM & HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA!
- Nghe ĐỂ THAM KHẢO!
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p3)
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p2)
- Lời dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p1)
- Bàn về NGHE & NHÌN
- Chúc Tết THẾ GIỚI BÊN KIA!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 14-05-2025 lúc 10:55.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (14-05-2025),cảnh thắng (16-05-2025),dangthanhha (17-05-2025),haixuyentb (16-06-2025),Hanhthong (15-05-2025),Hạnh An (15-05-2025),hiepqf3 (13-05-2025),Hieuhoc (26-05-2025),Hoa Ban Trắng (14-05-2025),HoangSyHiep (14-05-2025),Hoasentrang (14-05-2025),hoatuyet (20-05-2025),huongtamlinh (15-05-2025),KhươngDuy (13-05-2025),Lungnhi (16-05-2025),manhtuongngo (13-05-2025),Một điều lành (20-06-2025),Minh Toàn (13-05-2025),Ngô Minh Thành (14-05-2025),Nghệ Linh (30-05-2025),Nguyệt Lan (19-06-2025),PhongThuyGia (16-05-2025),phuongdet (14-05-2025),songhieu (14-05-2025),Tamhuongthien (10-06-2025),tamminh (14-05-2025),tam_thuc (17-05-2025),Thanh Bình (19-05-2025),Thanh Quang (14-05-2025),THANHTINH (14-05-2025),ThanhTrung90 (25-05-2025),thanhvinh (15-05-2025),theoThầy (13-05-2025),thiện tai (14-05-2025),tiendung23680 (26-05-2025),Tieutrucxinh (22-05-2025),Trung Nghĩa (18-05-2025),tuluyenthantam (14-05-2025),TuMinh (14-05-2025),Vidieu (15-05-2025),youme (14-05-2025),Đại Minh (14-05-2025),Đậu Đậu (19-05-2025),Đức Tin (15-05-2025),ĐINHQUANG HIỆP (14-05-2025)