Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định Được Thầy chỉ cách chữa bệnh trong giấc mơ

    Giấc mơ được Thầy chỉ cách chữa bệnh
    Trước Tết, khoảng gần một tháng, tôi bị cúm.
    Nguyên nhân bắt đầu từ dịp Tết Dương lịch, sau một lần về quê có việc.
    Ra đến Hà Nội, tôi đã thấy người rất mệt, gần như mất tiếng. Lúc ấy, tôi nghĩ chắc do thời tiết cuối năm mưa rét, nên chỉ bị cảm cúm thông thường thôi. Mọi khi, chỉ cần tập luyện vài hôm là tự khỏi. Nhưng lần này, dù tập luyện, tình trạng cũng không khá hơn được bao nhiêu.


    Ban đầu, tôi xin nghỉ 1–2 ngày, cuối cùng vì sức khoẻ yếu quá lên
    phải nghỉ luôn cả tuần..
    Tình trạng ho, sốt, khó thở cũng kéo dài.
    Mọi khi chỉ sáng dậy mới ho, nhưng lần này, nhiều đêm tôi gần như không ngủ nổi. Nằm xuống thì khó thở, nằm nghiêng cũng không được, ngồi cũng không thở nổi.
    Có những đêm tôi chỉ ngồi mong sao cho trời sáng ,khi nào quá mệt mới thiếp đi được một chút, rồi lại tỉnh dậy ho sặc sụa.
    Uống thuốc thì có đỡ sốt, nhưng ho và khó thở thì ngày càng nặng hơn.
    Ăn uống cũng không vào, có khi cả ngày chỉ cố nuốt được nửa bát cháo.
    Thấy tình hình sức khoẻ cứ như vậy thì không biết khi nào mới đi làm được , ảnh hưởng đến công việc của công ty.
    Cuối cùng tôi cũng đến bv kiểm tra xem sao
    Đi bệnh viện, họ bảo tôi bị cúm A bội nhiễm.
    Nhưng uống thuốc mãi cũng không thấy tiến triển là mấy
    Tôi cũng không dám nhờ đến Thầy, vì thời gian ấy Thầy đang mệt. Thế là cứ để thời gian trôi qua, có hôm thấy khá hơn, có hôm lại mệt nhoài…
    Rồi một đêm, từ khi bị ốm
    tôi ước chừng gần được 1 tháng
    Trong giấc mơ, tôi gặp Thầy.
    Tôi chỉ nhớ Thầy nói: “Bệnh ở phổi, nhưng không hẳn gốc là ở phổi.”
    Trong mơ, tôi cũng lờ mờ hiểu, nhưng chưa dám khẳng định.


    Thời gian trước
    đó, tôi vẫn kiên trì tập các bài Thanh Khí Khai Tâm,Lửa Thiêng, và Hộ Phế, vì nghĩ mình đang bệnh ở phổi.
    Ngay sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là chắp tay cảm ơn Thầy.


    Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn: vậy thì gốc bệnh ở đâu?


    Theo ngũ hành, Thổ sinh Kim.
    Phế thuộc Kim, mà Tỳ thuộc
    Thổ (đất) nếu không đủ, không tốt, thì làm sao sinh được Kim khỏe mạnh?
    Khi hiểu ra điều đó, tôi mới nhận ra: muốn phế khỏe, thì phải dưỡng lại Thổ trước…khi đã hiểu được điều đó lạ thay từ đó, bệnh của tôi bắt đầu thuyên giảm rõ rệt, như thường lệ
    Trước khi bắt đầu tập tôi đều chắp tay tâm niệm xin Thầy và các cụ bề trên chữa bệnh và dạy bảo, sau khi tập xong tôi chắp tay cảm ơn Thầy và các cụ bề trên.
    Đến lúc này tôi mới hiểu ra rằng dù không gặp Thầy , cũng như Thầy không chữa bệnh trực tiếp nhưng nếu ta có lòng tin thì Thầy và các cụ bề trên sẽ vẫn luôn giúp đỡ.
    Lần sửa cuối bởi lê chí công, ngày 08-05-2025 lúc 11:35. Lý do: Do sai từ
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  2. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    bần tăng (08-05-2025),HoangSyHiep (14-05-2025),hoanlinh (10-05-2025),Hoasentrang (08-05-2025),Lungnhi (08-05-2025),NguyetQuangTu (08-05-2025),phuongdet (09-05-2025),tam_thuc (13-05-2025),THANHTINH (12-05-2025),tuluyenthantam (15-05-2025),TuMinh (08-05-2025),youme (08-05-2025),Đại Minh (08-05-2025),Đức Tin (08-05-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •