Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo

    Ngày 30/04 năm nay thật đặc biệt, một ngày Tết độc lập của toàn dân tộc, ngày kỉ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh. Dù là bên thắng cuộc hay bên thua cuộc, những người lính ngã xuống đều gây nên những nhớ thương cho người ở lại, những người thân của họ. Mất mát đau thương là ở cả hai phía. Mấy nghìn năm qua, dân tộc Việt Nam luôn là một trong những dân tộc trải qua nhiều bi thương của các cuộc chiến nhất trên thế giới này. 50 năm kết thúc chiến tranh, tôi luôn có một ước nguyện rằng non sông Việt Nam không phải trải qua một cuộc chiến nào nữa, đất nước phát biển vững bền để trở thành một cường quốc trên thế giới này.


    Nghĩ về ngày Tết độc lập, tôi chợt nhớ đến kỉ niệm được đi Côn Đảo. Nơi đúng nghĩa với tên gọi địa ngục trần gian, nơi con người bị đối xử tàn ác nhất nhưng cũng chính là nơi thể hiện tinh thần sắt đá và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Ngày 28/11/1861, Pháp đánh chiếm Côn Đảo và xây dựng cơ sở tạm thời giam giữ tù nhân người Việt. Ngày 1/2/1862, Thủy sư đô đốc Bonard đã ký quyết định thành lập nhà tù. Dưới mắt bọn thực dân, Côn Đảo là nơi cách xa đất liền, lý tưởng cho khả năng đáp ứng tốt nhất những yêu cầu đối với một nhà tù.. Nhận ra vị trí đặc biệt này, thực dân Pháp đã xây dựng những nhà tù để giam giữ những tù nhân chính trị đặc biệt hoặc những sinh viên tham gia việc biểu tình chống lại chính quyền thực dân. Nơi này có những người chiến sỹ đã trở thành người lãnh đạo nòng cốt của đất nước ta như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn , Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ...


    Phòng trưng bày lưu niệm Nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

    Nếu đồn điền cao su được mệnh danh là mỗi gốc cây có một người phu cao su nằm lại, thì ở nơi này, có nhiều người nói rằng bất kì chỗ nào bước chân đến ở thị trấn côn đảo hoặc quanh nhà tù đều có thể có xương người bên dưới lòng đất. Nơi này với suy nghĩ bọn thực dân Pháp thì là nơi không thể trốn thoát, mà cho dù có trốn thoát thì cũng chết vì lênh đênh ngoài biển khơi, đất liền gần nhất cũng cả trăm km. Suốt lịch sử hơn 100 năm tồn tại, chỉ có duy nhất 1 chiến sỹ sống sót khi trốn khỏi nhà tù Côn Đảo về đến đất liền.


    Nhắc về Côn Đảo gắn liền với nghĩa trang Hàng Dương và người nữ chiến sỹ bất khuất kiên trung Võ Thị Sáu, nhưng còn thiếu sót rất nhiều nếu không nhắc đến nghĩa trang hàng Keo. Trong giai đoạn Thực dân Pháp chiếm đóng nước ta, Nghĩa Trang Hàng Keo Côn Đảo là một trong hai nghĩa trang lớn nhất ở huyện đảo đau thương này. Sự tàn khốc, dã man độc ác của nơi này thậm chí đã đi vào thơ ca với những câu từ đầy ai oán, đau thương: “Côn Lôn đi dễ khó về / Sống nương núi Chúa, thác về Hàng Keo”. Chỉ trong đầu những năm thế kỉ 20 cho đến giai đoạn 1940-1941 đã có khoảng 10.000 người mãi mãi nằm xuống ở nơi huyện đảo này. Hầu hết những người bị chôn tại đây là tù nhân chính trị bị giam cầm nơi Côn Đảo sau khi chịu không nổi những đòn tra tấn dã man, tàn khốc của thực dân và bị đem đi chôn cất tại đây. Cho đến năm 1997, nhà nước ta đã di dời rất nhiều phần mộ quy tập về nghĩa trang hàng Dương. Hiện vẫn còn lại rất nhiều phần mộ không thể tìm thấy do thời tiết tự nhiên. Những người chiến sỹ ấy vẫn bị trôi dạt ngoài bờ biển Côn Đảo nhưng tinh thần và thể xác của họ đã hoà mình vào đất mẹ. Câu nói " Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ" sẽ sống mãi với thời gian khi những con người ấy đã ngã xuống để cho dân tộc ta được hoà bình, độc lập và ấm no.
    Lần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 08-05-2025 lúc 13:52.
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    bần tăng (08-05-2025),Hieuhoc (13-05-2025),Hoa Ban Trắng (08-05-2025),HoangSyHiep (14-05-2025),hoanlinh (10-05-2025),kiencuong304 (07-06-2025),Lungnhi (08-05-2025),NguyetQuangTu (08-05-2025),THANHTINH (12-05-2025),theoThầy (08-05-2025),thiện tai (09-05-2025),ThienTruong (08-05-2025),tuluyenthantam (15-05-2025),TuMinh (08-05-2025),youme (08-05-2025),Đức Tin (08-05-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •