Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    139
    Cảm ơn!
    4,508
    Thanked 3,835 Times in 133 Posts

    Mặc định KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã 3 năm

    Bà vợ tôi bị ho & lạnh chân “lai rai” đã hơn 3 năm nay. Đó chính là dấu hiệu của hàn khí. Bệnh không nặng, nhưng lúc khỏi, lúc bệnh, thất thường mưa nắng. Đã 65 tuổi rồi, tôi dặn bả & lấy ngón tay chỉ (một cách dân dã) cho bả phải giữ ấm mấy huyệt: Đại chùy(sau cổ), Thiên đột(hõm cổ), Dũng tuyền(lòng bàn chân). Ở vùng cổ, thì bả dùng cổ áo, khăn để che; ở bàn chân, thì bả đi vớ(tất). Cũng tạm ổn. Vì quên, bả lại để trống, hàn khí lại “vỗ tay” xông vào, lại bệnh. Tính bả thì thích chữa theo kiểu “mì ăn liền”, nên bả hay uống thuốc cho nhanh lẹ. Cách chữa bệnh từ “ngọn” này, không giữ được lâu, nên cái vòng luẩn quẩn, lai rai bệnh-khỏi-bệnh, nó cứ quay bả mấy năm nay.

    Tìm hiểu về nhiệt trị liệu, tôi thấy hay, nó có thể giúp tôi 1 tay trong việc trục hàn khí. Tôi thực hành liền. Tôi chắp tay xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS. Xin Thầy: khai thông HT kinh mạch, lạc mạch; HT luân xa, huyệt đạo; HT dẫn dịch, huyết mạch; HT cơ xương khớp; HT hô hấp… cho bệnh nhân(BN). Tôi bấm huyệt dọc theo cặp kinh Th.A.Phế-DM.Đại tràng, cặp TA.Thận-Th.D.Bàng quang. Tôi xoa dầu 1 số huyệt chính. Xoa bóp làm nóng, làm mềm cơ vùng cổ-vai-gáy, vùng Phế từ sau lưng, vùng lòng bàn chân. Dùng máy Sấy tóc, gia nhiệt cho các vùng vừa làm nóng. Chú ý các vùng có hệ Bạch huyết. Nhẹ nhàng di chuyển máy ra xa, vào gần cho phù hợp với sức chịu của da BN. Thử phản ứng của BN, thấy ổn. Vì, trước khi làm trên cơ thể BN, tôi đã thực hành trên cơ thể mình rồi.

    Ngay buổi tối hôm đó, 12 giờ khuya, tôi kiểm tra, thấy bả ngủ ngon, không còn ho, không trằn trọc, tiếng ngáy chỉ phớt qua, rồi không thấy nữa. Vậy là đờm không bít đường thở rồi. Sáng hôm sau, bả ngạc nhiên lắm, vì chưa bao giờ ngủ ngon như vậy. Đêm nào, tôi cũng kiểm tra xem hiệu quả chữa có giữ được không, để rút kinh nghiệm.

    Thế rồi bả nghiền cái món kết hợp này, ngày nào cũng yêu cầu tôi phục vụ. Tính đến hôm nay, chắc cũng vài tháng rồi. Bả không còn nhắc tới lọ “Bổ phế Nam Hà”, viên Prospan con Ếch Xanh của Đức nữa. Vẻ mặt vui vẻ, tươi tỉnh hẳn lên…
    Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con làm một việc tốt.
    Lần sửa cuối bởi bần tăng, ngày 08-05-2025 lúc 17:11. Lý do: lỗi chính tả
    Nguyện lòng thương yêu chúng sinh

  2. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng

    Lungnhi (08-05-2025),TuMinh (08-05-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •