Kết quả 1 đến 2 của 2
-
08-04-2025, 21:33 #1
Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
Có lẽ với nhiều người, ngày 10/3 âm lịch là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tổ chức ở Đền Hùng. Nhưng với học trò chúng tôi thì ngày 6/3 âm lịch mới là ngày chính giỗ của vị Thủy Tổ đã đặt nền móng đầu tiên cho giống nòi Lạc Việt- Lạc Long Quân, đây mới chính là ngày quan trọng nhất.
Lễ giỗ Quốc Tổ – Một nghi lễ thiêng liêng nhưng đầy gần gũi
Khi đoàn chúng tôi về đến nơi, không khí lễ hội đã rộn ràng. Sân đền tấp nập người dân khắp nơi về lễ Tổ. Bàn lễ vật bên trong phủ đầy hoa trái và đặc biệt không thể thiếu bánh chưng, bánh dày – những món truyền thống tượng trưng cho trời đất, cho lòng biết ơn tiên tổ. Nhóm học trò chúng tôi nhanh chóng sắp lễ, thắp hương và lớp trưởng thay mặt cả lớp đọc lời khấn trang nghiêm.
Chúng tôi cùng quỳ xuống, nhắm mắt thành tâm khấn nguyện. Tôi nhắm mắt nhưng cảm nhận không gian có ánh sáng đỏ rực như mặt trời, sáng lấp lánh. Tôi cảm thấy từng đợt năng lượng dâng trào, gió mát lướt qua và tôi thấy rất xúc động, trào nước mắt – một cảm giác rất lạ, vừa khóc rồi lại như vừa cười, như gặp lại một điều gì đó thân thương, thiêng liêng và rất đỗi quen thuộc.
Ánh sáng đỏ rồi dần chuyển dần sang vàng dịu nhẹ – cũng là lúc bài khấn kết thúc. Cả nhóm tiếp tục vào khu vực phía trong của đền, chúng tôi chỉ đứng vừa chắp tay cũng cảm nhận không gian năng lượng mạnh.
Thăm mộ Quốc Tổ – Thiền định và món quà vô hình.
Sau khi lễ tại Đền, chúng tôi ra khu mộ Quốc Tổ. Mộ được chăm sóc cẩn thận, có hoa tươi, sạch đẹp. Cả nhóm dâng lễ và ngồi thiền một lúc. Trong trạng thái sâu lắng đó, tôi cảm thấy mình như đang trôi trong một đường ống ánh sáng vàng kim, tay tự nhiên đưa ra như đón nhận một món quà vô hình, dù chẳng rõ đó là gì, nhưng lòng tôi thấy hân hoan, như được người chỉ dạy, được tặng điều gì đó…
Trên đường về, chúng tôi ghé thăm mộ cụ Trưởng Cần. Tại đây, chúng tôi được tập một trận pháp, trận pháp này năm ngoái Thầy từng hô cho chúng tôi tập tại nơi đây. Năm nay vì không có Thầy đi cùng, chúng tôi bật lên ngồi tập. Khi giọng Thầy vang lên trên loa, cả không gian như ngưng lại, chúng tôi được vào trạng thái thiền sâu, tĩnh tại, được thanh lọc, được chữa bệnh, được cho thuốc. Tập xong ai cũng thấy người nhẹ như không vậy.
Kết thúc buổi lễ, cả đoàn trở về trong tâm thế nhẹ nhàng. Không cần quá nhiều lời, ánh mắt ai cũng long lanh – bởi chúng tôi biết mình đã được kết nối với điều gì đó lớn lao hơn, sâu sắc hơn, là nguồn cội linh thiêng của dân tộc Việt.
6/3 âm lịch – không chỉ là một ngày lễ.
Đó là dịp để mỗi người con Lạc cháu Hồng nhìn lại mình, kết nối với cội nguồn, với linh hồn dân tộc. Và cũng là cơ hội để gột rửa tâm trí, thanh lọc thân tâm, tiếp nhận nguồn năng lượng thiêng liêng để sống một đời tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn với tổ tiên và với chính mình.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn CBL đã tổ chức cho chúng con những chuyến đi về nguồn ý nghĩa và sâu sắc.
Mộ Quốc Tổ Lạc Long Quân
Ngồi thiền trước mộ Cụ Trưởng Cần, trong hương thơm của lúa mới và tiếng hô của Thầy cứ vang xa mãiView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (09-04-2025),dangthanhha (12-04-2025),Diệu Hồng (11-04-2025),haixuyentb (22-04-2025),Hanhthong (21-04-2025),Hạnh An (22-04-2025),hiepqf3 (28-04-2025),Hieuhoc (14-04-2025),Hoa Ban Trắng (09-04-2025),HoangSyHiep (10-04-2025),hoanlinh (28-04-2025),lê chí công (10-04-2025),Lungnhi (10-04-2025),manhtuongngo (09-04-2025),Ngoạn Hiền (17-04-2025),NguyetQuangTu (09-04-2025),phuongngoc (18-04-2025),Phương Nam (11-04-2025),songhieu (15-04-2025),tamminh (11-04-2025),Thanh Bình (11-04-2025),Thanh Quang (23-04-2025),THANHTINH (13-04-2025),thanhvinh (21-04-2025),theoThầy (14-04-2025),thiện tai (10-04-2025),ThienTruong (09-04-2025),Thutrang (10-04-2025),Tieutrucxinh (14-04-2025),tranquang1510 (14-04-2025),Trung Nghĩa (10-04-2025),tuluyenthantam (11-04-2025),TuMinh (10-04-2025),Vidieu (11-04-2025),youme (09-04-2025),Đậu Đậu (11-04-2025),Đức Tin (11-04-2025),ĐINHQUANG HIỆP (09-04-2025)
-
19-04-2025, 02:53 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Apr 2023
- Bài viết
- 38
- Cảm ơn!
- 1,368
- Thanked 877 Times in 38 Posts
Về đền Nội nhân ngày giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân 6/3/ÂT
.
Về Đền Nội nhân ngày giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân năm nay, tôi đã có những cảm xúc và trải nghiệm khác với một số lần trước được về đây dâng lễ. Bước vào sân đền, vẫn vị trí dựng sân khấu tổ chức đó, vẫn BTC lễ hội của địa phương, vẫn bài hát Dòng máu Lạc Hồng vang lên cùng những thanh thiếu niên mặc trang phục biểu diễn múa hào hùng… bước chân tôi vẫn líu ríu như một đứa trẻ tìm về với các cụ tổ tiên, chỉ có điều, trong thâm tâm thoảng một sự bâng khuâng, trống vắng. Tôi nghĩ rằng, cảm giác này dường như không chỉ ở trong trái tim tôi, mà có lẽ cũng là tâm tư của những học trò hôm ấy. Đó là vì, trong chuyến đi Bình Đà này, chúng tôi không có Thầy - một trong 100 người con của Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ - dẫn bước về nơi đây.
Việc sắp lễ đã quen thuộc nên chúng tôi chuẩn bị rất nhanh rồi cùng nhau vào quỳ trước ban thờ, lớp trưởng đại diện khấn lễ. Theo thông tin tôi tìm hiểu được qua các trang thông tin và báo trên mạng về Đền Nội thì được biết:
“Đất Bình Đà bây giờ chính là nơi Lạc Long Quân lệnh cho các con dừng chân xây dựng cơ nghiệp. Khi Quốc tổ về trời, ngài được các vua Hùng và dân làng an táng tại gò Tam Thai (Ba Gò) thuộc đất Bảo Đà (Bình Đà ngày nay). Để tri ân công đức của Quốc tổ Lạc Long Quân, dân làng Bảo Đà lập ngôi đền Nội cùng bức đại tự “Vi Bách Việt Tổ” (Tổ Dân Bách Việt)."
(theo https://vov2.vov.vn/van-hoa-giai-tri/den-noi-voi-su-tich-con-rong-chau-tien-30991.vov2)
"Đền được xây dựng theo kiểu chữ Đinh, có tường gạch bao quanh, hậu cung đặt long ngai Lạc Long Quân, cung đệ nhị đặt đồ thờ (tế tự), tiếp đến là đại đình (đại bái) phương đình nơi đặt lễ."
(theo https://binhminh.thanhoai.hanoi.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/gioi-thieu-di-tich-en-noi-binh-a-xa-binh-minh-1644-179.html)
“Đại Đình bao gồm:
- Đệ Nhất cung (hậu cung)
- Đệ Nhị cung (tiền tế)
- Đệ Tam cung (đại bái)
- Đệ Tứ cung (thiêu hương)
- Đệ Ngũ cung (cửa tiền môn)
- Hai dãy Tả mạc, Hữu mạc
Tất cả Đại Đình ôm gọn lấy Phương đình tạo thành hình chữ Quốc.”
(theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Đền_Nội_Bình_Đà)
Toàn cảnh đền Nội (nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Oai)
Ngày Lễ hội năm nay, lượng người về chiêm bái đỡ đông hơn do năm ngoái là đại lễ kỷ niệm 10 năm (2014 – 2024) Lễ hội Bình Đà được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của thành phố Hà Nội, nên đoàn chúng tôi mới có cơ hội được BTC dẫn vào tham quan hậu cung, nơi đặt long ngai của Đức Quốc Tổ. Trong hậu cung còn có một Bảo vật Quốc gia đặc biệt hàng nghìn năm tuổi. Đó là bức phù điêu sơn son thiếp vàng tạc hình Quốc Tổ Lạc Long Quân đội mũ bình thiên, mặc áo hoàng bào cùng các lạc hầu, lạc tướng của triều đình Lạc Việt dự hội đua thuyền trên dòng Đỗ Động Giang. Tục truyền, bức phù điêu này được chế tác từ thời vua Đinh Tiên Hoàng. Chúng tôi đứng nhắm mắt, chắp tay, cảm nhận nguồn năng lượng rất mạnh dâng trào cuồn cuộn như những đợt sóng dội vào Bách Hội, dội vào cơ thể. Đứng một lát thì đoàn chúng tôi phải di chuyển ra ngoài để nhường chỗ cho đoàn khác vào lễ.
Bức phù điêu hàng nghìn năm tuổi trong hậu cung (nguồn ảnh: Bảo tàng lịch sử Quốc gia)
Sau khi lễ xong ở đền thì chúng tôi lên xe di chuyển ra mộ Quốc Tổ. Sắp lễ vật xong xuôi, cả đoàn quỳ lạy thành kính, trang nghiêm. Sau khi lớp trưởng khấn lễ xong, chúng tôi cùng nhắm mắt ngồi thiền khoảng vài phút. Lúc này mỗi người có những cảm nhận khác nhau. Cá nhân tôi cảm thấy một màu đỏ thắm trong tim mình, niềm tự hào bỗng trào dâng, dường như nhắc nhở tôi về dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim của mỗi người con cháu đất Việt. Rồi tôi cảm thấy năng lượng như vút bay, tựa như cánh chim, hình ảnh thoáng xuất hiện giống như họa tiết chim lạc trên trống đồng. Đang phiêu diêu ở nơi nào đó rất thích, rất nhẹ nhàng thì nghe thấy tiếng hô “điều hòa hô hấp … … từ từ dừng lại” của lớp trưởng. Cảm nhận khi năng lượng bị gọi về thực thể là rõ ràng nhất, nên sau khi tất cả dừng lại được rồi thì chúng tôi đều chia sẻ cảm giác rõ nhất đó, người thì rùng mình, người thì cảm thấy năng lượng như bị hút, kéo về… chỉ tiếc rằng thời gian ngồi thiền có chút hơi ngắn…
Trời dần vào trưa, ánh nắng dần lên đỉnh đầu, ngồi nghỉ uống nước nói chuyện một lát với vợ chồng hai bác làm công việc trông nom mộ Quốc Tổ nhiều năm nay rồi chúng tôi chào tạm biệt hai bác và nhanh chóng lên xe theo lịch trình hướng về mộ thầy Trưởng Cần. Con đường thơm hương lúa dẫn vào khuôn viên khu mộ giữa cánh đồng với gió hiu hiu thổi nhẹ thật là dễ chịu. Mới bước đến cổng tôi đã cảm thấy vía của mình như chạy òa vào mộ, rất vui và xúc động rưng rưng trong thâm tâm gọi: Thầy ơi!... Thế rồi trong lúc cả đoàn làm lễ, tôi cứ băn khoăn không biết những lần chữa cho con trai ốm có hiệu quả không; thì trong đầu lại vang lên lời dạy của của các Thầy vào ngày kỷ niệm 27/2 mà Thầy Huệ Tâm đã từng kể lại cho chúng tôi: “Cứ yên tâm, cứ chữa từ tâm là sẽ được!”. Làm lễ xong chúng tôi ngồi thiền theo trận pháp mà Thầy đã hô năm ngoái cũng tại đây vào tầm thời gian như thế này (thật may mắn và cảm ơn anh Hanhthong đã ghi âm lại). Ngồi thiền mà giọt nước mắt cứ lăn dài trên má và xúc động nghẹn ngào. Trận pháp thanh lọc, chữa bệnh rất nhanh, vì thời gian có hạn nên Thầy Huệ Tâm đã hô xin Thầy Trưởng Cần cấp thuốc luôn và từ từ dừng lại. Tôi lại tiếc nuối tiếp vì thời gian thiền được ít quá nên tiếp tục ngồi nhắm mắt thiền thêm một lát nữa. Khí ở đây thích quá, dễ chịu quá, ước gì được ở đây thật lâu…
Cả đoàn làm lễ trước mộ cụ Trưởng Cần (nguồn ảnh: hiepqf3)
Tháng 3 Âm Lịch này có những ngày lễ đặc biệt với tất cả con dân nước Việt: Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, giỗ tổ Hùng Vương, lễ Thanh minh, lễ Hàn thực; đều là những ngày lễ mang đậm nét truyền thống thể hiện đạo hiếu, để tưởng nhớ, tri ân công đức của tổ tiên, tôn thờ và tự hào về cội nguồn dân tộc. Đọc lại những kỷ niệm không bao giờ quên (https://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/9483-Nhung-ky-niem-KHONG-BAO-GIO-QUEN) về lần đầu tiên Thầy dẫn các học trò đi hội Bình Đà, về những lời Quốc Tổ nói với Thầy hôm ấy: “Dựng nước là Ta, giữ nước là con…”; nghĩ về những trăn trở, mong đợi của Quốc Tổ, Quốc Mẫu: “Đại Việt phải là Đại Việt” trong những lần họp đánh giá hàng năm vào ngày giỗ Quốc Tổ; ngẫm nghĩ về những gánh nặng và những nỗi niềm đau đáu của Thầy trong bao nhiêu năm qua và có lẽ thêm nhiều khắc khoải, suy tư hơn với nhiều nỗi lo toan trong giai đoạn này, tôi cảm thấy day dứt. Day dứt vì những gì trước đây mình đã không vượt qua được, vì những phần xấu ở trong tâm, trong tư duy, trong con người của mình. Mong rằng, tôi sẽ ngày một tốt hơn, có nhiều tiến bộ hơn, để xứng đáng với tình thương của Quốc Tổ, Quốc Mẫu, của Thầy, của các vị Bề trên, để không làm Thầy thêm gánh nặng, vì Thầy đã có quá nhiều việc đau khổ, vất vả, mệt nhọc rồi…
/
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin
bần tăng (20-04-2025),Diệu Hồng (23-04-2025),haixuyentb (22-04-2025),Hanhthong (21-04-2025),Hạnh An (22-04-2025),Hieuhoc (07-05-2025),Hoa Ban Trắng (26-04-2025),HoangSyHiep (22-04-2025),hoanlinh (28-04-2025),Hoasentrang (21-04-2025),Lungnhi (27-04-2025),nganuoc (29-05-2025),NguyetQuangTu (20-04-2025),phuongngoc (21-04-2025),Phương Nam (04-05-2025),songhieu (20-04-2025),tamminh (23-04-2025),tam_thuc (25-04-2025),Thanh Quang (23-04-2025),THANHTINH (12-05-2025),thanhvinh (21-04-2025),Trung Nghĩa (28-04-2025),tuluyenthantam (30-04-2025),TuMinh (20-04-2025),Vidieu (21-04-2025),youme (01-05-2025)