Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Thầy cứu tôi về từ “cửa tử”

    Vào ngày chủ nhật 30/3/2025 vừa qua, chúng tôi về NNLD vừa lao động, vừa dâng lễ Tết Hàn Thực. Buổi chiều khoảng 2h30, khi đang nhổ cỏ ngoài vườn tôi cảm thấy xây xẩm mặt mày, khó thở kiểu thiếu ôxy nên đã ngồi nghỉ một lát. Loanh quanh câu chuyện với đồng môn về căn bệnh “tiền đình” của mình, chúng tôi được anh Hanhthong chỉ cho mấy cách bấm huyệt cơ bản để chữa. Trong lúc anh bấm huyệt cho tôi, tôi đã nôn khan nhiều lần, em Trang thấy vậy thốt lên là chị bị nặng thế. Nhớ lại thì tầm 6h chiều thứ 6 vừa rồi tôi cũng có biểu hiện suýt ngất ở trên công ty, cũng may tôi đứng gần cửa sổ nên đã mở cửa ra hít thở khí trời cho tỉnh táo nên cũng hồi trở lại. Trong bụng tôi thầm nghĩ lần này phải tích cực chữa bệnh thôi, kẻo cũng nặng thật rồi…
    Hơn 3h, buổi lễ Tết Hàn Thực được bắt đầu. Sau khi Thầy khấn mời các Cụ về tham dự, tôi lại thấy chòng chành và khó thở. Thầy đang làm việc, nên tôi lặng lẽ nói nhỏ với mọi người xung quanh để ra ngoài hít thở không khí cho đỡ choáng. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh Hanhthong tiếp tục bấm huyệt giúp tôi. Được một lúc tôi thấy đỡ hơn, ra ngoài cùng Thầy và các anh chị em “thụ lộc” món bánh trôi, bánh chay và xôi lạc ngon tuyệt mà các chị đã chuẩn bị. Nhưng cũng chỉ được 1 lát là tôi lại thấy chóng chành bất ổn. Tôi bèn nằm xuống, nhưng từng đợt sóng ở dưới bụng cứ cộn lên dội vào ngực vào não. Tôi bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát cơ thể. Cảm thấy mọi thứ xung quanh trôi tuột ra ngoài tầm tay rất rõ, làm tôi chới với... Chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái như vậy nên tôi biết là bất ổn lắm rồi nên nhỏm dậy xin "Thầy ơi, cứu con"... Thầy, chị TV bèn tới kiểm tra cho tôi luôn.
    Thầy gọi Huệ Minh (vía của Thầy) về kiểm tra giúp cho tôi. Thì hóa ra tôi bị nhiễm hàn khí, kết hợp với có năng lượng xấu ở vùng tâm gây ra chèn ép đường dẫn máu lên não, nên có biểu hiện như vậy. Cụ Huệ Minh và cộng sự bắt đầu chữa cho tôi. Lúc này tôi hiểu là mình “sống rồi”! (Trộm vía là tôi hay nhận được những thông tin xẹt qua đầu mình mà lại rất đúng như vậy.) Thế rồi Cụ Huệ Minh báo là vẫn cần có năng lượng thực công để giúp tôi đẩy hàn khí đó ra ngoài. Và rồi anh Hanhthong được chọn để phát năng lượng thực công chữa bệnh giúp tôi. Theo sự hướng dẫn của Cụ Huệ Minh, tay phải anh phát năng lượng vào Đản Trung, tay trái hút năng lượng xấu từ phía Linh Đài. Được một lúc thì chị TV báo cáo tay trái anh Hanhthong hút năng lượng còn yếu, nên Thầy hướng dẫn chị đã đặt thêm tay của mình vào để cùng anh hút hàn khí, năng lượng xấu ra. Quả thật sau sự kết hợp đó, tôi lập tức thấy năng lượng ở tâm mình xáo trộn mạnh. Tôi nôn khan mấy cái rồi bắt đầu khóc, cảm giác rất nhiều sự khó chịu, tủi hờn, đau khổ,… được bùng nổ theo từng đợt cảm xúc cuộn từ dưới lên. Vài phút trôi qua, tôi thấy dịu dần và rồi chị TV báo cáo là kết thúc và để tôi nằm nghỉ một lúc để cân bằng năng lượng. … À, sau đó Thầy cũng có nhắc tôi về nguyên nhân có năng lượng xấu trong người là vì tôi sợ hãi quá. Tôi dạ vâng nhưng quả thật lúc đó tôi mới nghĩ tới việc sợ rắn thôi hì hì.
    Và không phải bỗng dưng tôi lại đặt tiêu đề là “cửa tử”, cũng không phải bỗng dưng có thông tin “sống rồi” xuất hiện trong đầu tôi như vậy. Bởi vì con đường trở về từ "cửa tử" luôn đầy gian nan trong vài ngày tới của tôi.
    Sau khi được Thầy, chị TV và anh Hanhthong cứu chữa xong, tôi cùng mấy chị em trở lại Hà Nội. Ngồi trên xe, cảm giác chòng chành mất kiểm soát lại bắt đầu, tôi phải nhắm mắt lại, xin Định Tâm Ấn để định tâm về được tới HN. Và tối hôm đó cảm giác chòng chành lại trở lại. Khi nhắm mắt lại và lại cảm thấy mọi thứ lại trôi tuột đi, tuy không vèo vèo ác liệt như lúc ở NNLD, nhưng cũng đủ làm tôi có chút lo lắng. Tôi suy nghĩ về việc nếu mình chết thì sẽ như thế nào? Ngẫm nghĩ lại thì trong tất cả mọi thứ của mình, chỉ còn khoản nợ ngân hàng không nhỏ phải để mọi người trả nợ hộ thì không đành lòng mà thôi. Tôi với chiếc điện thoại, cố gắng viết một số thông tin cơ bản về khoản nợ đó cho người em trước khi mọi thứ xung quanh chao đảo không làm được gì. Và tất nhiên là tôi… vẫn sống ạ hì hì. Hóa ra nỗi sợ khi đối diện với cửa tử cũng rất lớn và là 1 trong những nỗi sợ mà tôi cần phải vượt qua. Nghỉ ngơi và tập luyện 1 hôm tôi tạm thấy bình ổn hơn, tôi bèn đi làm trở lại. Dù chỉ làm được nửa ngày là phải xin nghỉ, rồi kết quả là buổi tối tôi lại cảm thấy các cuộn sóng từ dưới bụng dâng lên cuốn mọi thứ trôi tuột khỏi tầm tay lần nữa. Tự nhủ là mình quá ngốc khi vội vã đi làm trở lại, giờ phải gánh chịu hậu quả thế này đây. Và lần này, tôi lại suy nghĩ nếu mình chết thì sẽ thế nào? Tôi vẫn cảm thấy chút áy láy khi để mọi người phải dọn dẹp hậu quả cho mình, nhưng mà … thôi đành vậy. Tôi tạm chấp nhận tình huống xấu nhất đó. Và giờ nghĩ lại, tôi nghĩ đó lại chính là thử thách để giúp tôi vượt qua 1 phần nỗi sợ của mình. Vì tôi thường sợ đủ thứ: sợ độ cao, sợ tốc độ nhanh, sợ tiếng động mạnh, sợ đủ thứ,… Và giờ thì tôi vẫn sợ, nhưng ít ra tôi dám … chấp nhận 😊
    Mấy ngày sau tôi còn cảm thấy mình yếu hơn trước đó, có lẽ do não tôi hơi kiệt quệ sau khi cố đi làm, cộng thêm người vẫn bị lạnh. Nên tôi kiên trì tập luyện các bài linh pháp của Thầy, lại bắt đầu từ bài TKKT, các bài Hộ, Lửa thiêng,.... Trong một lần tập bài Lửa Thiêng Trận Pháp, khi mũi tên lửa mang lửa thiêng bùng cháy ở trong tâm, bất giác tôi mỉm cười, cảm thấy như có 1 bông hoa nhỏ màu trắng đang nở trong tâm của mình. Và như có ai nói cho tôi biết rằng: có một niềm vui nhỏ bé trong sáng đang được gieo vào tâm của tôi. Rồi có 1 lần tập bài TKKT, khi tới đoạn Hư Tĩnh “... Hãy tâm niệm vứt bỏ đi mọi băn khoăn vướng mắc của cuộc đời trần tục” – tôi bất chợt nhớ lại khi mình chấp nhận tình huống xấu nhất, không còn áy láy khi để lại mọi thứ còn ngổn ngang như vậy. Đó giống như một bài học về sự buông bỏ những băn khoăn vướng mắc của cuộc đời trần tục vậy… Tôi biết những bài học, những niềm vui nhỏ nhỏ đó là sự quan tâm đầy yêu thương từ Thầy, từ các Vị bề trên dành tặng cho mình. Vui, hạnh phúc, biết ơn, … có lẽ là không đủ để diễn tả hết tâm trạng của tôi trong những ngày đó. Tôi thầm hứa sẽ khắc ghi thật sâu ân huệ mà Thầy, các Vị bề trên đã dành tặng cho tôi, để không chỉ kiếp này mà còn nhiều kiếp khác tôi cần nhớ ơn và báo đáp công ơn của Thầy, của các Vị bề trên…
    Về phần thực pháp, tôi cũng phải bắt đầu từ thở 2s, thở 4 thì, rồi mới dần dần chuyển sang thở DDC 4s. Sau 1 tuần tập luyện cả linh pháp lẫn thực pháp, tôi cảm giác đã hồi phục được 70% rồi. Ngày hôm nay khi tỉnh dậy trên giường, cảm giác “mình thuộc về nơi này” đã xuất hiện ở trong đầu tôi, báo hiệu tôi đã thật sự trở lại. Cảm giác vẫn là mình, mà cũng không giống mình (chắc do tụt lại mấy km chăng hiii) 😊
    Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Vị bề trên đã không chỉ chữa bệnh, mà còn giải nghiệp, cải mệnh giúp con; vẫn luôn che trở, dạy dỗ và yêu thương con ạ. Kiếp này được gặp Thầy, được Thầy che trở, được trở thành học trò của Thầy – luôn là phúc phận quá lớn mà đến khi trải qua những “kiếp nạn” lớn con càng thấy thấm thía, thấy hiểu thêm công lao to lớn và tấm lòng yêu thương vô bờ của Thầy ạ.
    Em cũng xin cảm ơn chị TV, cảm ơn anh Hanhthong, cùng tất cả các anh chị em trong lớp KCTL đã giúp em vượt qua được “cửa tử” lần này ạ. Có những lúc chập chờn chao đảo, em thấy vía của mọi người trong lớp KCTL xuất hiện phát năng lượng giúp đỡ em ạ. Có lẽ dân KCTL là vậy: nói ít hiểu nhiều, lặng lẽ làm việc và giúp đỡ nhau. Được sống trong tập thể lớp KCTL như vậy cũng là phúc phận quá lớn với một người tu luyện non nớt như em. Em cảm ơn tất cả các anh chị em ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (07-04-2025),dangthanhha (08-04-2025),Diệu Hồng (11-04-2025),Dungnph (02-05-2025),haixuyentb (07-04-2025),Hanhthong (08-04-2025),Hạnh An (09-04-2025),HỌC THẦY (30-04-2025),hiepqf3 (07-04-2025),Hieuhoc (16-04-2025),Hoa Ban Trắng (07-04-2025),HoangSyHiep (09-04-2025),Hoasentrang (08-04-2025),hoatuyet (09-04-2025),hongvulien (09-04-2025),kiencuong304 (07-04-2025),lê chí công (07-04-2025),Lungnhi (08-04-2025),manhtuongngo (07-04-2025),Minh Toàn (07-04-2025),nganuoc (15-04-2025),Ngô Minh Thành (07-04-2025),Nguyệt Lan (08-04-2025),NguyetQuangTu (07-04-2025),PhongThuyGia (09-04-2025),phuongdet (08-04-2025),Phương Nam (11-04-2025),Tamhuongthien (10-04-2025),tamminh (08-04-2025),tam_thuc (09-04-2025),Thanh Bình (07-04-2025),Thanh Quang (07-04-2025),THANHTINH (07-04-2025),theoThầy (14-04-2025),thiện tai (08-04-2025),ThienTruong (07-04-2025),Thutrang (10-04-2025),Tieutrucxinh (15-04-2025),Trung Nghĩa (07-04-2025),tuluyenthantam (10-04-2025),TuMinh (07-04-2025),Vidieu (11-04-2025),Đậu Đậu (08-04-2025),Đức Tin (07-04-2025),ĐINHQUANG HIỆP (09-04-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •