Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
-
31-03-2025, 22:46 #1
Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
Hôm qua, nhóm học trò chúng tôi được về Nguyệt Linh Đường dự Tết Hàn Thực. Để chuẩn bị cho buổi lễ, chúng tôi mỗi người một việc nhóm làm vệ sinh bể lọc nước cho hồ cá, nhóm chị em chuẩn bị làm bánh bánh trôi bánh chay, nhóm thì tỉa cây cảnh, quy hoạch vườn cây cho gọn gàng, mấy anh chị em thì lau dọn phòng thờ, rửa và bày biện hoa quả...
Lần này đặc biệt hơn, chúng tôi được Thầy cho phép ngồi thiền trước khi lao động. Đây là bài tập thực công, xả khí tay chân, đây là lần đầu tiên tôi được tập ở Nhật Nguyệt Linh Đường. Tôi cảm nhận rõ rệt sự khác biệt, rõ nhất là một nguồn năng lượng tinh khiết, mạnh mẽ như từng đợt sóng cứ thế lan tỏa khắp cơ thể và tâm trí tôi lúc ấy.
Đúng 3 giờ chiều, mâm cỗ Tết Hàn Thực đã sẵn sàng, tinh tươm và đẹp mắt. Dù đầu gối bị đau, Thầy vẫn cố gắng quỳ xuống để làm lễ. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại, không gian lắng đọng thiêng liêng.
Buổi lễ có sự hiện diện của gần 100 vị khách, đại diện của Đại Việt, Thầy Chu Văn An cùng các học trò, cụ Quang Trung, cụ Trần Hưng Đạo, cụ Nguyễn Trãi, dòng họ Đỗ và rất đông quan khách trong thế giới tâm linh về tham dự.
Chúng tôi được Thầy cho phép xuất vía sang không gian tâm linh để mời rượu các cụ. Tôi chỉ nhớ rõ cảm giác lúc ấy vút 1 cái, thân thể bỗng nhẹ bẫng và thì lòng ngập tràn hân hoan.
Bài học quý giá:
Buổi lễ được tổ chức vào ngày 2/3 âm lịch, sớm hơn 1 ngày so với Tết Hàn Thực truyền thống. Để các học trò có thể về tham dự đông đủ hơn, Thầy đã làm sớm 1 ngày. Khi Thầy làm lễ, có khấn câu "Hôm nay là Tết Hàn Thực….", thì sau đó Thầy Chu Văn An đã nhẹ nhàng sửa lại, hãy nói "Nhân dịp Tết Hàn Thực…"
Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi thấy thật xúc động và thấm thía. Ngay cả Thầy cũng luôn được Thầy của Thầy sửa từng câu từng chữ. Còn chúng tôi, đôi lúc được Thầy sửa lời ăn tiếng nói thì lại cảm thấy sợ bị mắng, ngại ngần vì sợ sai, nhưng lúc này mới thực sự hiểu: việc sửa dạy của Thầy từng chi tiết nhỏ từ lời nói, tư duy chính là cách Thầy nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho học trò những giá trị thiêng liêng, đúng đắn nhất của đời người. Chúng tôi đã được Thầy dạy rất rất nhiều lần như thế.
Lời dạy đáng nhớ từ cụ Nguyễn Trãi:
Trong buổi lễ, cụ Nguyễn Trãi có dạy rằng: năm nay là năm Tỵ, năm dễ gặp nhiều sự kiện liên quan đến chuyện oan khuất. Việc tốt sẽ càng tốt, nhưng ngược lại việc xấu cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Vì thế, mỗi chúng ta đều cần cẩn trọng trong từng phát ngôn và hành động của mình, tránh những việc dễ gây kiện tụng hay tranh chấp. Thầy Nguyễn Trãi khuyên Thầy trò chúng tôi nếu gặp những chuyện này, tốt nhất hãy kiên nhẫn, bình tâm để vượt qua giai đoạn nhạy cảm năm nay….
Được biết năng lượng của năm Tỵ thường được coi là mạnh mẽ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, điều này dễ tạo nên các tình huống dễ gây hiểu lầm, mâu thuẫn dẫn tới thị phi và tranh chấp. Năm Tỵ thuộc hành Hỏa. Hỏa chủ về lời nói, hành động quyết liệt và dễ tạo xung đột nếu không kiềm chế. Chính vì thế, trong năm này, mỗi người càng cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh những phát ngôn nóng nảy, thiếu kiểm soát để tránh dẫn tới tranh chấp hay kiện tụng….Trước kia tôi ít khi chú ý đến những chi tiết này, nhưng hôm nay, khi được nghe lời dạy của cụ Nguyễn Trãi tôi càng cảm nhận được sự sâu sắc, tình thương yêu các cụ dành cho Thầy trò chúng tôi.
Kết thúc 1 ngày lao động, tham gia cùng làm việc tại Nguyệt Linh Đường từ sáng sớm, nhưng tôi không thấy mệt, chỉ thấy hứng khởi, hân hoan. Có lẽ chúng tôi đươc thanh lọc, được thiền sớm, được tham dự 1 lễ lớn, được gặp các cụ bề trên, được sang không gian tâm linh đặc biệt, được các cụ dạy dỗ, yêu thương nên như thế
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn BTC lớp đã cho con tham gia buổi lễ này, để trong hành trình tu tập của mình, con lại có thêm những bài học mới.
(Mâm cỗ Tết Hàn Thực năm nay)
(1 nhóm đang thay bể lọc nước định kỳ)View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 02-04-2025 lúc 09:31.
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (02-04-2025),dangthanhha (02-04-2025),Diệu Hồng (11-04-2025),Hanhthong (08-04-2025),Hạnh An (09-04-2025),HỌC THẦY (03-04-2025),hiepqf3 (02-04-2025),Hoa Ban Trắng (02-04-2025),HoangSyHiep (09-04-2025),hoanlinh (05-05-2025),hoatuyet (09-04-2025),kiencuong304 (02-04-2025),lê chí công (03-04-2025),Lungnhi (05-04-2025),manhcao277 (02-04-2025),manhtuongngo (02-04-2025),Minh Toàn (09-05-2025),Ngoạn Hiền (17-04-2025),Nguyệt Lan (02-04-2025),PhongThuyGia (02-04-2025),Phương Nam (08-04-2025),tamminh (02-04-2025),Thanh Quang (04-04-2025),THANHTINH (07-04-2025),thanhvinh (05-04-2025),theoThầy (02-04-2025),thiện tai (03-04-2025),Trung Nghĩa (07-04-2025),tuluyenthantam (08-04-2025),TuMinh (02-04-2025),youme (02-04-2025),Đại Minh (16-04-2025),Đậu Đậu (03-04-2025),Đức Tin (07-04-2025),ĐINHQUANG HIỆP (09-04-2025)
-
01-04-2025, 18:18 #2
Tết Hàn Thực mồng 3 tháng 3 năm Ất Tỵ
Phong tục tập quán của Việt Nam có rất nhiều ngày Lễ Tết truyền thống trong năm, bắt đầu một năm mới có Tết Nguyên Đán, rồi nhanh đến Tết Nguyên Tiêu (ngày rằm tháng giêng), đến tháng 3 sẽ có Tết Hàn thực - một lễ hội truyền thống của người Việt Nam, được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tết này có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng ở Việt Nam đã trở thành một phong tục đặc trưng, gắn liền với món bánh trôi, bánh chay và các hoạt động tôn vinh tổ tiên, gia đình.
Tết Hàn thực còn có ý nghĩa là dịp để mọi người tưởng nhớ đến tổ tiên và cội nguồn, đồng thời thể hiện sự gắn bó với các giá trị truyền thống của dân tộc. Tết Hàn thực còn là dịp để mọi người trong gia đình sum họp, cùng nhau làm bánh và thưởng thức những món ăn truyền thống.
Người ta ví Bánh trôi tượng trưng cho hình ảnh "tròn trịa", thể hiện sự hoàn hảo, đầy đủ trong cuộc sống. Trong một số quan niệm, bánh trôi có thể liên quan đến sự thăng trầm của cuộc đời, như việc "trôi" qua những thử thách, khó khăn. Ngoài ra, bánh trôi cũng thể hiện sự gắn kết trong gia đình, cộng đồng.
Bánh chay mang một ý nghĩa thanh tịnh, nhẹ nhàng và không có sự phức tạp như bánh trôi. Bánh chay có thể đại diện cho sự thanh khiết, tâm hồn trong sáng, đồng thời cũng tượng trưng cho sự tôn kính, tưởng nhớ tổ tiên.
Năm nay, Tết Hàn Thực vào ngày thứ hai nên Thầy đã xin phép các Cụ để chúng tôi được về NNLĐ làm bánh dâng Hương các Cụ sớm 1 ngày để các học trò về được đông đủ. Nhóm lao động nhân tiện cũng được Thầy đổi lịch lao động sớm 1 tuần để về cùng dự ngày Tết ý nghĩa này. Còn tôi thì về CS với lý do mong muốn được làm bánh và tham dự ngày Lễ này.
Ban sự kiện rất cẩn thận họp trước đó để cùng bàn số lượng cần làm bánh, rút kinh nghiệm từ những năm trước để có sự chuẩn bị tốt nhất.
Năm nay học trò về đông nên số lượng làm cũng nhiều hơn, dự kiến là Bánh trôi: Số lượng 450 viên và bánh chay sẽ là 36 viên. Thầy cẩn thận từ 10h sáng đã hỏi nguyên liệu làm bánh và chuẩn bị làm cho sớm.
Những chiếc bánh tròn tròn xinh xinh nhìn rất vui mắt, người nặn bánh làm sao để nhân phải đều tay, vỏ phủ đều, còn bếp trường theoThầy đứng bếp từ đầu đến cuối luộc rất kỹ thuật để từng viên bánh sao không nát quá, nhân phải chín. Thỉnh thoảng chúng tôi lại bị nhắc viên này hơi to, viên này hơi nhỏ, có viên vỏ chưa đều đấy nhé… thế là đội thợ nặn lại sửa ngay và thành quả để có những sản phẩm rất đẹp mắt
Bánh trôi, bánh chay khi đã xong
• Bánh trôi: được làm từ bột gạo nếp, có hình tròn, bên trong có mật, luộc khi nổi lên mặt nước là được nhưng phải đảm bảo mật chín nhân mật không bị sần sật.
• Bánh chay: cũng được làm từ bột gạo nếp, có nhân đậu xanh được luộc chín, có nước đường chưng cùng bột sắn thơm lừng mùi hương bưởi.
Thành quả là mâm Lễ thắp Hương trên NNLĐ được trang trí rất sinh động và trang trọng.
Đến giờ làm Lễ, Thầy khấn các Cụ:
Chúng con xin dâng năm thức hương thơm, hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải thoát, hương Giải thoát Tri kiến năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới cúng dường các Bậc Sinh Thành, cúng dường các Thầy, các Vị khách, cúng dường tất cả các quan khách … Chúng con xin kính dâng lên mỗi Vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật.
Kính thưa các Vị Bề Trên, hôm nay là ngày Lễ Tết Hàn Thực chúng con lòng thành lễ mọn kính dâng lễ vật. Cầu xin các Vị chấp lễ chấp bái…
Thầy và các học trò làm lễ
Khi Thầy khấn xong, Thầy Chu Văn An đã nói riêng với Thầy Huệ Tâm: Hôm nay không phải ngày Lễ Hàn Thực mà phải nói đúng là: nhân Tết Hàn Thực thì sẽ đúng hơn.
Hôm nay có đông các Cụ về dự lễ, tôi chỉ biết được có Gia tiên dòng họ Đỗ, Cụ Nguyễn Trãi, Cụ Quang Trung, có cả các Vua Hùng…
Thầy Chu Văn An đưa 5 học trò cụa Cụ tham gia học cách mà người trần tục làm lễ này
Trước khi Thầy Huệ Tâm mời các Cụ vào tiệc, Cụ Nguyễn Trãi đã dặn Thầy: Năm nay là năm Ất ty, Thầy trò phát ngôn phải hết sức cẩn thận, rất tránh những sự việc liên quan kiện tụng...
Tôi cũng ít khi quan tâm trong việc tìm hiểu ngũ hành của mỗi năm, Cụ nói về tra ra mới biết năm nay năm Hỏa.
Lời các Cụ dạy bao giờ cũng thật sâu sắc!
Thầy mời các Cụ vào tiệc, học trò vinh dự được Thầy cho xuất vía mời tiệc các Cụ.
Buổi lễ kết thúc, chúng tôi được thụ lộc, bánh quá ngon, không chê vào đâu được, mọi người quây quần bên Thầy ấm cúng và vui vẻ.
Một cảm giác lâng lâng vì hôm nay chúng tôi đã có mặt ngày hôm nay. Mỗi một lần đi là những bài học mới, với mỗi ngày Lễ sẽ đều có ý nghĩa riêng và đó là lý do mà nếu ai không về được Nhà thì quả thực rất tiếc.
Con xin Cảm Tạ Thầy, Tạ Ơn các Bề Trên đã cho chúng con được tham gia, được nhận những bài học quý giá các Cụ đã dạy, cũng như hiểu hơn về ý nghĩa sâu sắc của ngày Lễ này!
(nguồn ảnh: Lớp KCTL)Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 02-04-2025 lúc 14:58. Lý do: b/s
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (02-04-2025),dangthanhha (02-04-2025),Diệu Hồng (11-04-2025),Hanhthong (17-04-2025),Hạnh An (09-04-2025),HỌC THẦY (03-04-2025),hiepqf3 (02-04-2025),Hieuhoc (03-04-2025),Hoa Ban Trắng (02-04-2025),HoangSyHiep (09-04-2025),hoanlinh (05-05-2025),Hoasentrang (02-04-2025),hoatuyet (09-04-2025),lê chí công (06-04-2025),Lungnhi (05-04-2025),manhcao277 (02-04-2025),manhtuongngo (02-04-2025),Minh Toàn (09-05-2025),Ngô Minh Thành (04-04-2025),Ngoạn Hiền (17-04-2025),NguyetQuangTu (07-04-2025),PhongThuyGia (02-04-2025),phuongdet (02-04-2025),Phương Nam (08-04-2025),THANHTINH (07-04-2025),thanhvinh (05-04-2025),theoThầy (02-04-2025),thiện tai (03-04-2025),Tieutrucxinh (15-04-2025),Trung Nghĩa (07-04-2025),tuluyenthantam (08-04-2025),TuMinh (02-04-2025),Vidieu (04-04-2025),youme (02-04-2025),Đại Minh (16-04-2025),Đậu Đậu (03-04-2025),Đức Tin (07-04-2025),ĐINHQUANG HIỆP (09-04-2025)
-
26-04-2025, 22:59 #3
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Tết Hàn thực ở Hồ Chí Minh P1.
Thời gian trôi rất nhanh, công việc cuộc sống cuốn mọi người vào guồng của nó mà đôi lúc không cho ta ngồi và ngẫm lại những khoảnh khắc đã qua. Nhưng khi chúng ta trưởng thành thì lại có nhiều lý do để quên đi về những dịp quây quần, điều mẹ cha mong đợi nhất khi thấy cháu con về bên mình. Các cụ trong không gian cũng rất thích những tết cổ truyền của dân tộc, những phút giây sum họp đông đủ bên nhau.
Năm nay tôi đi công tác rất nhiều. Một hôm gọi về hỏi thăm Thầy thì Thầy có nói rằng cuối tuần này là Tết Hàn thực đấy. Tôi nói rằng con không về được vì đang ở HCM. Quả thật sau khi cúp máy xong thì trong lòng tôi rất muốn về CS để hưởng không khí của ngày tết ấy. Nhưng giờ xa quá biết làm sao. Rồi một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, hay mình rủ anh em KCTL ở HCM cùng nhau đón Tết Hàn thực, cùng nhau làm bánh trôi bánh chay. Đã là người của KCTL thì mọi việc thống nhất rất nhanh. Chỉ có điều việc tìm nguyên liệu thì hơi khó khăn một chút vì ở miền Nam không có tết này nên nguyên liệu ít nơi bán. Nhưng rồi chị vợ anh Hoanlinh cũng lo xong xuôi việc này.
Mấy anh chị em tập trung vào buổi sáng, đúng là không khí ngày tết rộn ràng. Ai cũng nói cười vui vẻ với nhau. Anh Hoàn đi dọn dẹp bàn thờ và rửa hoa quả. Chị Phương Nam và tôi chuẩn bị bột và nặn bánh. Chị vợ anh Hoàn thì rang mè. Anh Hoàn, một người không thích làm màu, nên được giao nhiệm vụ làm mè. Một nhiệm vụ tương đối khó nhưng cũng là để anh rèn luyện ở thời điểm này. Một cái Tết đặc biệt giữa lòng tp.HCM đang hối hả, một nền kinh tế đang chuyển mình trở lại sau khi Thầy đã khơi thông hiệu chỉnh lại dòng chảy năng lượng của thành phố năng động này.
Chúng tôi gọi điện với Thầy nói chuyện. Thầy bảo có 3 người đang làm bánh, còn mọi người đang lao động ngoài vườn. Chúng tôi trêu lại Thầy rằng ở CS có ít người làm bánh hơn ở HCM. Thầy trả lời lại rằng ít người làm nhưng nhiều người ăn...Quả thật là ở HCM thì không đông vui bằng ở CS được.
Sau khi những mẻ bánh đầu tiên làm xong. Chúng tôi phân công người sắp bánh lên bàn thờ, người mang bánh sang biếu ba mẹ vợ anh Hoanlinh, người dọn dẹp...Một ngày tết ấm áp của KCTL HCM."Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
-
29-04-2025, 20:05 #4
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Tết Hàn thực ở Hồ Chí Minh. P2
Cái tết Hàn thực này ở nhiều vùng của miền Bắc, nên những người miền Bắc xa quê sẽ lâu lắm rồi chưa được ăn tết này. Gia đình tôi có một bác chị gái và một cô em gái của bố tôi vào HCM định cư từ những năm 1975. Xa quê đến giờ cũng đã 50 năm. Là một người cháu vào chơi, thực tình tôi cũng rất muốn làm gì đó cho người thân ở trong này nhưng cũng chưa có dịp làm gì. Chỉ thỉnh thoảng tôi đi công tác thì sẽ mua một món quà nhỏ vào thăm cô thăm bác. Thật may lần này lại trùng một dịp tết Hàn thực. Tôi nhắn tin với cô tôi rằng chiều cô mua giúp cháu nguyên liệu làm bánh trôi. Buổi chiều cả nhà con cháu quây quần làm bánh trôi thắp hương ông bà tổ tiên, rồi liên hoan ở nhà.
Do đã được tham dự nhiều tết Hàn thực ở CS, và kinh nghiệm vừa làm bánh ở nhà anh Hoàn sáng nay nên buổi chiều tôi nhận nhiệm vụ bếp trưởng. Cái bếp nhỏ nhà bác tôi rộn ràng tiếng cười nói. Mọi người nói rằng bánh trôi phải chan nươc gừng, tôi giải thích cặn kẽ rằng đó là bánh trôi tàu có nhân đậu xanh, còn bánh trôi ta thì làm bằng nhân đường phên. Bánh trôi luộc vừa đủ chín nổi lên thì vớt cho vào bát nước lạnh trước khi bày ra đĩa và chấm chút vừng lên bánh. Khi ăn miếng bánh mềm, cắn có nước ngọt chảy ra và nhai đường thành tiếng kêu cục cục là đạt yêu cầu.
Mọi người đều "bị" tôi phân công trong bếp, từ cậu em chả bao giờ phải vào bếp nặn bánh. Nặn mãi méo mó chả được, các cô bác nói đi ra phòng khách chơi. Tôi cương quyết giữ lại, dạy cách nặn bánh và nói em nặn bánh đến bao giờ được thì thôi. Và cuối cùng cậu em cũng nặn được. Bác rể tôi lớn nhất nhà cũng bị "mời" vào nặn bánh cùng mọi người. Cháu bé nhất nhà thì được giao nhiệm vụ chấm mè ( vừng) lên trên bánh. Người thì đi chợ mua trái cây và hoa. Những chiếc bánh tươm tất được đưa lên bàn thơ thắp hương ông bà. Quả đúng là không khí của một ngày tết.
Bác rể tôi là một người nghiêm nghị, ít khi thể hiện cảm xúc mà nở một nụ cười hết sức hạnh phúc. Một nụ cười mà tôi hiếm khi nhìn thấy. Đến khi liên hoan, chú rể đi làm về muộn, thật sự ngạc nhiên khi thấy đĩa bánh trôi ở mâm cơm. Ai cũng nói rằng lâu lắm rồi mới được ăn lại bánh này.
Đôi lúc phải trải qua để tôi hiểu ra được rằng, việc học được từ các cụ trong không gian là điều rất quý. Nhưng mang những điều đã học để làm điều tốt và niềm vui cho mọi người lại là một điều còn hay hơn nữa."Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
bần tăng (08-05-2025),Hoa Ban Trắng (08-05-2025),HoangSyHiep (16-05-2025),Lungnhi (08-05-2025),ThienTruong (08-05-2025),TuMinh (08-05-2025)