Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Những nhân duyên trong cuộc đời

    Có lẽ trong cuộc đời mình tôi đã-đang-và sẽ còn gặp nhiều nhân duyên tốt đẹp lớn nhỏ khác nhau. Nhưng tôi xin kể về những nhân duyên nho nhỏ của mình trước ạ. Bởi vì thường tôi hay quên, hay bỏ qua những thứ mà tôi nghĩ là nhỏ; nhưng nhờ có thiền KCTL – mà tôi dần hiểu và trân trọng những thứ nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa những điều lớn lao. Và có lẽ, khi dần dần trân trọng những thứ tốt đẹp nhỏ bé xuất hiện trong cuộc sống của mình, thì tôi mới có thể hiểu và trân trọng hơn những điều tốt đẹp lớn lao khác.

    1, Nhân duyên với người em họ
    Tôi xin kể về một người em trong dòng họ. Mẹ em ấy lấy chồng ở thôn khác, họ hàng cũng không gần lắm, nên chúng tôi cũng ít khi tiếp xúc với nhau, và cũng học ở những trường lớp khác nhau. Chỉ có hồi thi đại học thì 2 chị em cùng lên Hà Nội thi nên cùng trọ chung 1 nhà. Cũng vì hợp tính nhau nên 2 chị em khá thân thiết một thời gian, nhưng sau đó mỗi người học 1 trường, rồi ra trường cũng mỗi người 1 nơi, chẳng ai biết gì về nhau nữa. Cho tới khi bố tôi mất, em ấy tới thăm gia đình tôi, và cũng từ năm đó trở đi, mỗi dịp Tết em ấy đều nhắn tin chúc tôi những lời chúc tốt lành. Mới đầu tôi nghĩ rằng em ấy có ý động viên để giúp tôi vượt qua khó khăn. Nhưng trải qua nhiều năm trời, em ấy vẫn kiên trì giữ những lời chúc như vậy. Mà ngoài những lời chúc nhau như thế, chúng tôi chẳng gặp nhau, cũng chẳng điện thoại cho nhau. Tôi nghĩ em ấy “chu đáo” quá, cũng hợp với tính cách luôn chăm lo và hi sinh cho người khác như thế. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi: em ấy và mình có mối quan hệ gì? Sau nhiều lần thắc mắc như vậy, cuối cùng tôi được các Cụ giải mã bằng một giấc mơ. Ở một kiếp nào đó tôi và em ấy đã từng chơi với nhau rất thân thiết. Rồi tôi đi học ở trên tỉnh, còn em ấy thì phải lấy chồng. Ngày lấy chồng của em, tôi về thăm thì em ấy nước mắt giàn giụa cứ nắm lấy tay tôi không nói được gì. Kỳ lạ nhất khi mơ, đó là có “một tôi” ở trong mơ đang nói chuyện với em ấy, và “một tôi khác” đứng ở ngoài như đang nhìn lại giấc mơ của mình! Và “cái tôi khác” kia lại có thể quan sát và hiểu được rất nhiều thứ mà “tôi trong mơ” không hiểu được! Và ở thời điểm mơ lại đó, “cái tôi khác” hiểu được là vì em ấy cũng có ước mơ được đi học như tôi – nhưng gia đình em ấy khác, và em ấy đã không thể thực hiện được điều đó. Có vẻ kiếp đó em ấy cũng là một người ngoan hiền luôn hi sinh vì người khác như bây giờ vậy. Tỉnh dậy tôi đã hiểu vì sao em ấy vẫn luôn âm thầm kiên trì gửi những lời chúc tốt lành dành cho một người chị … vô tình lướt qua cuộc đời em ấy như tôi. Cũng bởi vì 2 chị em đã từng có một mối nhân duyên tốt đẹp từ rất xa xưa rồi.
    Và cứ thế, mỗi dịp Tết về, nhận được lời chúc của em, tôi lại thầm mỉm cười, cảm giác sự xuất hiện của em như một dòng nước mát giúp cuộc sống của tôi thêm tươi hơn, giúp bầu trời của tôi thêm sáng hơn. Bởi vì ở bên ngoài ngoài xã hội, có rất nhiều người dù tôi ngày ngày cố gắng phấn đấu thì trong mắt họ tôi vẫn rất nhiều khuyết điểm, gai góc… Quả thật để có được mối nhân duyên tốt đẹp như vậy trong đời, không thể bỗng dưng kiếp này đã có được luôn, mà thường phải trải qua rất nhiều thời gian vun trồng và chăm sóc từ những kiếp trước…
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (10-03-2025),Diệu Hồng (13-03-2025),haixuyentb (25-03-2025),Hanhthong (21-03-2025),Hạnh An (21-03-2025),Hoa Ban Trắng (11-03-2025),HoangSyHiep (11-03-2025),Hoasentrang (10-03-2025),kiencuong304 (11-03-2025),Lungnhi (16-03-2025),manhtuongngo (11-03-2025),Minh Toàn (10-03-2025),nganuoc (28-05-2025),Ngô Minh Thành (10-03-2025),Nghệ Linh (22-03-2025),NguyetQuangTu (10-03-2025),phuongdet (13-03-2025),Phương Nam (12-03-2025),songhieu (10-03-2025),tamminh (10-03-2025),tam_thuc (13-03-2025),Thanh Bình (10-03-2025),Thanh Quang (12-03-2025),THANHTINH (17-03-2025),theoThầy (11-03-2025),thiện tai (11-03-2025),Tieutrucxinh (18-03-2025),Trung Nghĩa (11-03-2025),tuluyenthantam (16-03-2025),TuMinh (11-03-2025),Vidieu (10-03-2025),Đại Minh (17-03-2025),Đức Tin (12-03-2025),ĐINHQUANG HIỆP (12-03-2025)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    2, Nhân duyên trong công việc

    Ở công ty cũ của tôi, có một em gái xinh đẹp, giỏi giang, cá tính, tốt bụng và hào sảng, đã tìm cách giúp đỡ mấy chị em chúng tôi rất nhiều: từ học tiếng anh, tới học auto test, chia sẻ các video hay,…. Có lẽ nếu dự án của tôi không quá stress thì tôi cũng không muốn nghỉ việc vì những con người tốt bụng và cởi mở như vậy cũng thật khó gặp trong cuộc đời. NHƯNG… rồi tôi vẫn phải chọn cách ra đi. Và sau khi tôi nghỉ việc một thời gian dài, mấy chị em vẫn cứ tíu tít quyến luyến mãi. Sau đó hồi lâu, tôi mới mơ một giấc mơ giải mã như thế này (mọi người có thể cười tôi vì mấy thứ mơ mộng hão huyền, nhưng tôi lại … rất tin, nên xin phép mọi người để tôi viết tiếp nhé ạ). Tôi mơ thấy mình không rõ vì lý do gì mà đi rất xa quê, tới lúc nhận ra thì rất muốn tìm đường trở về nhà. Tôi cứ đi mãi và tìm tới một vài nông trại – vừa để có chỗ ăn uống ngủ nghỉ vừa để làm việc một thời gian kiếm tiền rồi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thời buổi nghèo khó, nên các nông trại nhìn chung khá hoang tàn, không màu mỡ (nên con người ở đó cũng nhiều cạnh tranh, gai góc…), cho nên tôi cũng chỉ có thể ở lại một thời gian để kiếm tiền vừa đủ rồi lại tìm cách tiếp tục đi. Trôi dạt qua vài nơi, rồi tôi tới một nông trại này, ở đây cũng khá hoang sơ, nhưng mọi người lại hòa thuận. Có một em gái biết ý định của tôi là chuẩn bị ra đi thì đã kéo tôi ra một góc, vẽ vời cho tôi đủ kiểu về tương lai ở nơi này – mục đích để tôi ở lại, đừng đi nữa. Tôi cũng rất quý mọi người ở đây, và cũng rất mệt với việc lang thang trôi dạt khắp các nông trại để sống và kiếm tiền như vậy. Nhưng tôi hiểu tương lai kia chưa chắc đã đến, và dù sao thì tôi vẫn phải về nhà. Cho nên đắn đo hồi lâu tôi vẫn quyết định khăn gói lên đường. Giấc mơ kết thúc.
    Ngẫm lại thấy cuộc sống kiếp này với giấc mơ đó sao mà … giống nhau đến thế! Kiếp này tôi cũng “phiêu bạt giang hồ” khắp nơi, mỗi nơi dù cố gắng tới mấy tôi cũng không thể ở lại lâu được. Có lẽ những người đã cưu mang tôi kiếp trước đó – tôi vẫn nợ họ. Dù kiếp đó tôi đã làm việc nhưng chắc vì vội vàng muốn về nhà nên tôi đã dời đi khá sớm. Nên kiếp này tôi vẫn cần xuất hiện để trả những ân tình còn dở dang đó cho xong… Vậy nên, có lẽ tôi sẽ còn tiếp tục “phiêu bạt giang hồ”, tiếp tục gặp lại những nhân duyên đã được bắt đầu từ một kiếp xa xưa nào đó.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  4. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (08-07-2025),Hoa Ban Trắng (11-07-2025),huongtamlinh (10-07-2025),TuMinh (09-07-2025)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    3, Nhân duyên thứ … n

    Nhân duyên cuối cùng mà tôi muốn kể ở bài viết này – là nhân duyên tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sâu sắc với tôi. Vì ký ức quá mờ nhạt nên tôi lại không nhớ được tên của người chú đó. Năm đó tôi học lớp 9, có một thời gian tôi được bố mẹ gửi đến ở nhà bạn trên tỉnh để học cùng một thời gian. Gia đình của bạn khá nghèo (so với thành phố), bố thì chạy công nông trở gạch đá cho các công trình, mẹ thì buôn bán đủ thứ ở ngoài chợ. Cả 2 bố mẹ đều rất hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng và vui tính. Và bạn ấy thì xinh đẹp, chăm chỉ, giỏi giang biết đủ thứ việc – là một hình mẫu hoàn hảo ở trường cấp 2 hồi đó. Tôi mới gặp bạn nhưng cũng lập tức “thần tượng” bạn luôn. Đối với bạn ấy, tôi khá là ngây thơ được bố mẹ bao bọc nên không biết việc gì ngoài học! Ở nhà bạn, tôi cũng luôn theo bạn đi đưa hàng khắp nơi giúp mẹ. Quãng thời gian vài tháng đó trôi đi rất nhanh, tôi chưa kịp quen với nhịp sống ở thành phố thì thi cử cũng đã kết thúc và tôi trở về nhà. Thế nên trong ký ức của tôi, bố mẹ bạn ấy tên là gì tôi cũng … không nhớ nổi. Và trong một buổi thiền cách đây vài năm, bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên ký ức về buổi chiều 2 đứa chúng tôi đang đi học về, thì bố bạn ấy chạy công nông ở phía sau nhìn thấy, đã đi lên và vẫy 2 đứa lại hỏi han một hồi xong rồi 2 đứa chúng tôi đi tiếp về nhà. Chúng tôi đi rồi, bố bạn ấy còn đứng nhìn theo với ánh mắt đầy trìu mến, yêu thương. Và như tôi đã kể, những lúc mơ hoặc nhớ lại ký ức xưa nó “lạ lắm” vì có những 2 “cái tôi” ạ. Hôm đó “cái tôi thứ 2” đứng ngoài xem cũng nhận ra rằng chú ấy đã coi tôi như một người con, mặc dù tôi chỉ xuất hiện ở gia đình chú có vài tháng thôi. Nhưng ánh mắt trìu mến của một người cha nhìn những đứa con đó đã làm tôi day dứt mãi không yên. Bởi vì quãng thời gian trẻ con vô tư đó tôi đã quên mất gia đình chú rồi. Tuy nhớ lại thì hồi đó bố mẹ tôi cũng khá chu đáo cảm ơn gia đình cô chú. Nhưng có lẽ tiền bạc thôi là … không đủ. Tôi vẫn cảm thấy mình nợ ân tình của gia đình cô chú rất nhiều. Tôi không mơ giấc mơ nào giải mã về gia đình chú, nhưng tôi tin rằng có một kiếp nào đó nhân duyên tốt đẹp này đã được bắt đầu. Cho nên kiếp này tôi đã được gặp lại gia đình chú, được mọi người trong nhà bao bọc che trở một thời gian, dù đó là khoãng thời gian khó khăn vất vả của gia đình chú… Cũng may nhờ có thiền, nhờ những giây phút thoáng chốc nhìn lại ký ức của mình (cũng như mơ lại những giấc mơ xa xưa), tôi cảm thấy mình được cho thêm cơ hội để hoàn thành những thiếu sót, những tâm nguyện…
    Cuộc sống hiện tại đang đề cao vật chất quá nhiều, nhưng cũng may mắn là có thiền KCTL, có Thầy, có các Cụ nên tôi có được những giấc mơ giải mã những nhân duyên tốt lành nho nhỏ của mình. Nhờ vậy mà tôi đã thay đổi quan điểm và suy nghĩ khá nhiều. Cuộc sống cứ trôi đi đưa đẩy ta gặp hết người này tới người khác, nhưng cái đọng lại qua năm tháng, từ kiếp này sang kiếp khác – sẽ là những tình cảm chân thành. Mà những tình cảm chân thành lại thường không ồn ào, không bề nổi nên rất khó để nhận biết, rất khó để nắm giữ. Nhưng nhờ KCTL, tôi tin là sẽ có lúc mình hiểu được những điều đã xảy ra trong quá khứ cuộc đời mình, được dẫn dắt để sửa chữa và bù đắp lại những sai sót khuyết điểm đã qua. Để rồi dần dần, tôi có thể nắm bắt, trân trọng những gì đang có và những gì sẽ có …
    Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Vị bề trên vẫn luôn yêu thương, trìu mến, dõi theo từng bước con đang đi. Có lẽ những điều con đang nhận được vượt quá tầm hiểu biết và cảm nhận của con. Có thể là nhiều năm hoặc nhiều kiếp sau này, con mới hiểu được. Con xin ghi tạc trong lòng những ân đức này ạ.…
    Con kính chúc Thầy và các Vị bề trên luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  6. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (08-07-2025),Hoa Ban Trắng (11-07-2025),huongtamlinh (10-07-2025),TuMinh (09-07-2025),Vidieu (10-07-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •