Kết quả 1 đến 3 của 3
-
26-02-2025, 14:51 #1
Sự kỳ diệu của chữa bệnh bằng KCTL
Nếu để kể ra sự vi diệu của chữa bệnh phương pháp Khí công tâm linh mà Thầy đã sử dụng để chữa bệnh thì rất nhiều câu chuyện, nhiều bệnh đã được kể qua những câu chuyện thực tế trong chuyên mục “Chữa bệnh bằng khí công” trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net.
Mỗi một ca là một loại bệnh khác nhau, có bệnh rất phức tạp, có bệnh đơn giản. Có những bệnh đến khi biết được nguyên nhân như một câu chuyến huyền bí, vô cùng hồi hộp. Tất cả đều xuất phát chữa bệnh từ "Năng lượng tình thương" mà Thầy đã dàn cho chúng ta.
Có người bệnh chỉ là đau buốt lưng có khám Tây Y chán cũng không ra bởi vì đó là ảnh hưởng của bệnh nghiệp kiếp, Thầy chữa thì quá đơn giản bằng cách quay lại kiếp đó để đẩy lùi viên thiên thạch bay vào thì lập tức phần thực tế giảm đau ngay, rồi khỏi hẳn, thậm chí đến kiếp sau sẽ không bị lặp lại. Hay như bệnh đau cổ vai gáy gần đây tôi vẫn cho rằng do dân VP ngồi máy vi tinh nhiều mà bị đau nhưng thực tế lại là do đó là ảnh hưỡng từ những độc tố từ thần kinh, não bộ lâu ngày dấn đến…
Tôi đã từng chứng kiến có những bệnh nhân đau khớp gối lâu ngày, Thầy chữa bằng cách: Tháo các khớp xương kiểm tra, sửa chữa rồi cho vào cái nồi giống như tráng men sứ lại toàn bộ, lúc đó từng cái xương như được hồi sinh; Có BN thực thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, kiẻm tra bệnh thì có dị tật ở tim do ảnh hưởng bệnh NK, Thầy chữa bằng cách đưa tim ra ngoài, ngâm vào chậu nước sương đọng trên lá trúc ở vườn Nguyệt Quang, BN sau đó hết mệt mỏi, khỏe mạnh...
Bản thân tôi đã nhiều lần là bệnh nhân đã được Thầy và hệ thống Y học trong không gian chữa bệnh với nhiều lần khác nhau. Tôi còn nhớ khi tôi bắt đầu phải trường kỳ chữa bệnh nan y, Thầy đã chữa liên tục bằng thực công, mỗi lần Thầy đều dùng “Năng lương bao vây các vùng u, có tế bào lạ, tạo sợi dây kim tuyến sao cho NL không nuôi các tế bào lạ. Đảm bảo phong tỏa triệt để các tế bào”. Thầy cử HSDS trực tiếp chữa bệnh và cho con thuốc vào cơ thể bệnh nhận. Kho thuốc để ở đản trung, khi nào cần nó tự đưa thuốc ra từ đấy. Rồi Thầy phát công trực tiếp: "Năng lượng Trùng Quang thành tia sáng ngũ sắc tiêu diệt toàn bộ khối u, vùng có khối u…"
Cứ như vậy nhiều lần được chữa, có lúc Thầy khỏe, có lúc Thầy mệt nhưng thương học trò mà Thầy vẫn cố gắng chữa vì đang trong quá trình CB, thậm chí có lần Thầy phải nhắc Thầy chữa cho mà không tự giác hỏi Thầy... Mà không phải mình tôi, bệnh của tôi lúc đó còn là hơi nhẹ so với một số BN khác nhưng Thầy vẫn chữa và chữa...
Có lần Thầy thử cử 2 học trò lần lượt chữa thử bệnh cho tôi bằng cách đặt lên lưng tâm niệm phát công chữa bệnh, chỉ 1 lát, hai tay người chữa người lạnh buốt không chịu được. Thế mới biết Thầy đã tốn nhiều năng lượng và mất nhiều công sức với các loại bệnh nan y như vậy. Cuối cùng sau 01 năm thì tôi cũng không còn tế bào lạ trong người.
Năm 2019, Thầy đã lập ra Trận Pháp chữa bệnh tên là VẠN PHÁP ĐA KHOA TRẬN - có nghĩa là cùng một lúc chữa được tất cả các loại bệnh ở các khoa khác nhau, đó là Bệnh viện đa khoa 260819 một bệnh viện hoạt động trong một không gian kín, vô trùng và có đầy đủ điều kiện để thực hiện tất cả mọi liệu pháp Y – Dược học tiên tiến nhất nhằm phục vụ cho việc giúp chúng sinh chữa bệnh, gồm 7 khoa y học hiện đị nhất với cơ chế hoạt động hợp lý, đồng bộ, nhất quán, theo dây truyền.
Tôi không ngoại lệ, đã xin đăng ký liên tục được “nhập viện” vào BVĐK đó tham gia các đợt chữa bệnh online, nhưng vì mỗi lần chỉ được 10 bệnh nhân, nên Thầy cũng phải cân nhắc xem xét cho từng trường hợp ai ưu tiên hơn. Những bệnh nhân được tham gia CB online đều có những kết quả khả quan như các bài viết đã được đăng trên diễn đàn.
Nhưng không phải Thầy lập trận chữa bệnh trong không gian mà Thầy được nghỉ ngơi đâu, mỗi ca chữa bệnh 05 ngày/lần và liền tù tì đủ 10 lần, các đợt luân phien xen kẽ nhau, Thầy đều phải có mặt và dùng năng lượng thực thể để tác động vào Trận Pháp để CB.
Không chỉ có Bệnh viện đa khoa trên, mà một trong các biện pháp tiên tiến nhất trong không gian phải kể đến chữa bệnh bằng máy tính! Giống như dây chuyền chữa bệnh trong trận đa khoa trận nhưng cần nhiều người tham gia, ban đầu Thầy dự kiến là máy tính này khi đưa ra phác đồ điều trị.., sau đó cần có một người thực hiện phác đồ đó trên cơ thể bệnh nhân, có một người trần tục chữa bệnh trần tục đặt tay trên người bênh nhân để sử dụng năng lượng của những người trong TGTL và những sự chỉ đạo của máy tính mục đích là như vậy, kết hợp cả phần linh và phần thực là tính khoa học chính xác đầy đủ.
Tôi may mắn là người đầu tiên được CB bằng một thế hệ máy tính thông minh mới, máy có thể nhận lệnh từ giọng nói, biết tư duy để thực hiện lệnh từ người chỉ huy. Đây là một máy tính có khả năng khám bệnh, còn chữa bệnh là các vị Thầy thuốc.
Máy tính khám bệnh, thực hiện qua các bước như quy trình khép kín: Kiểm tra hiện trạng các loại bệnh đang có trên cơ thể bệnh nhân; tìm ra Nguyên nhân của các bệnh này; lập Phác đồ điều trị các loại bệnh đang mắc phải; sau đó Máy tính cho đơn thuốc. Sau mỗi lần kiểm tra Thầy đã rất cẩn thận so kết quả giữa máy tính và các Thầy thuốc thì gần như hoàn toàn giống nhau.
Từ một người có khối u nang ở BT 12cm BS dọa phải mổ ngay vì nguy cơ vỡ và nó đã tự nhỏ đi mỗi ngày giờ chỉ là “theo dõi” không có gì nguy hiểm.
(https://www.tukhicongdentamlinh.net/...-hien-dai-nhat).
Chữa bệnh hiện đại và tiên tiến bằng phương pháp KCLT mà Thầy đã chữa có lẽ trần tục còn xa mới tiếp cận nhưng những gì trong không gian đang diễn ra phải chăng được đưa dần vào trần tục, nền Y học nước nhà đã được tác động và thay đổi lớn từ những khoa học của tâm linh!
…
Mỗi dịp đến ngày Thầy thuốc Việt Nam, là dịp đặc biệt để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy Huệ Tâm và những Thầy thuốc trong không gian– những người đã chữa bệnh và truyền dạy những kiến thức vô cùng quý báu, giúp chúng ta không chỉ hiểu sâu về khí công tâm linh mà còn có thể học hỏi, tự chữa bệnh, chữa bệnh cho người thân, lan tỏa giá trị y học năng lượng đến cộng đồng thông qua.
Thầy đã dạy chúng tôi :
“Chữa bệnh không chỉ là hành động giúp đỡ người khác mà còn là cách để bản thân ta rèn luyện và phát triển năng lượng bản thân...”Chỉ tiếc là như tôi thì học khí công nhưng «phí công» vì tôi chưa làm được gì cả. Khi Thầy ốm, tôi cũng không giúp được gì cho Thầy. Tôi chỉ có mỗi điểm mạnh đó là Lòng Tin với Thầy, với các phương pháp chữa bệnh KCTL, đó là ưu điểm tôi được chữa bệnh rất hiệu quả và đến bây giờ tôi vẫn đươc gần Thầy. Tôi sẽ phải rất cố gắng để không phụ lòng Thầy!
Tôi luôn Biết Ơn và Tạ Ơn Thầy Huệ Tâm, Các Thần Y - Thầy Thuốc trong không gian đã chữa bệnh để cho tôi được như hôm nay! Cảm động và trân trọng tình cảm của các đồng môn đã từng giúp tôi, động viên tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn khi chữa bệnh!
Nhân ngày 27/2 – Ngày Thầy thuốc của Việt Nam, con xin được Kính chúc Thầy Huệ Tâm, các Thần Y, Thầy Thuốc trong không gian nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng để làm việc, Thầy có nhiều học trò giỏi biết chữa bệnh sẽ giúp đỡ chia sẻ khó khăn với Thầy để Thầy được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Chúc các đồng môn là thầy thuốc chữa bệnh trong gia đình, trong lớp… sẽ có nhiều trải nghiệm thành công chữa được cho nhiều bệnh nhân hơn!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (28-02-2025),Diệu Hồng (13-03-2025),Hoa Ban Trắng (28-02-2025),Hoasentrang (27-02-2025),kiencuong304 (05-03-2025),Lungnhi (28-02-2025),manhtuongngo (27-02-2025),Một điều lành (27-02-2025),nganuoc (28-05-2025),Nguyệt Lan (27-02-2025),NguyetQuangTu (05-03-2025),PhongThuyGia (19-03-2025),phuongdet (27-02-2025),phuongngoc (27-02-2025),Tamhuongthien (27-02-2025),tam_thuc (17-03-2025),Thanh Bình (01-03-2025),THANHTINH (05-03-2025),thanhvinh (08-03-2025),theoThầy (27-02-2025),thiện tai (02-03-2025),Trung Nghĩa (27-02-2025),TuMinh (27-02-2025),Vidieu (01-03-2025),youme (28-02-2025),ĐoHoa (28-02-2025)
-
28-02-2025, 22:00 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Sự kỳ diệu của Khí Công Tâm Linh trong chữa bệnh!
Phần 1:
Những ai đã từng được chứng kiến hay đã từng được chữa bệnh trực tiếp bằng Khí Công Tâm Linh thì mới cảm nhận được sự vi diệu của nó. Đặc biệt là cánh học trò như chúng tôi khi đã có một quãng thời gian dài theo học và luyện tập, được trải nghiệm thực tế từ bản thân và chứng kiến nhiều sự việc diễn ra khác. Sau đây Trung Nghĩa xin phép được chia sẻ đôi điều về Khí Công Tâm Linh trong chữa bệnh mà bản thân là người được trải nghiệm thực tế từ gia đoạn mới biết đến Khí Công Tâm Linh.
Chặng đường từ trải nghiệm ban đầu đến sự trưởng thành của bản thân:
I.Giai đoạn trải nghiệm:
Nói đây là giai đoạn trải nghiệm thì chưa hoàn toàn đúng mà phải nói đây là giai đoạn thử nghiệm thì đúng hơn. Đây là giai đoạn mà tôi mới biết đến Khí Công Tâm Linh nên ở giai đoạn này bản thân chưa tham gia tập thiền mà chỉ mới tập thử đôi ba lần và cũng đã được gặp Thầy sau khi chị gái nhờ Thầy đến làm bàn thờ cho gia đình.
Tôi nhớ là hồi đó tôi rất hay bị cảm cúm mỗi khi thời tiết thay đổi. hôm đó tôi đang bị ho và chảy nước mũi thì chị gái nhìn thấy và quát “Thằng này sao không tập thiền đi cho nhanh khỏi, chịu khó tập thiền đi là sẽ khỏi” sau buổi gặp Thầy và nghe chị nói nhiều về Khí Công Tâm Linh nên tôi cũng rất có niềm tin vào Thầy vào khí công tâm linh vì vậy tôi quyết định mình sẽ bắt đầu tập chăm chỉ xem bao lâu thì có thể khỏi cúm. Tôi quyết định thử nghiệm để đánh giá xem như thế nào, bình thường tôi bị cảm cúm thông thường thì sẽ uống thuốc Tiffy khoảng 3 ngày là khỏi, lần này tôi tập thiền đều ngày 2 lần liên tục, nhưng tập mãi hết một tuần mà vẫn chưa khỏi tôi sốt ruột quá nên quyết định quay sang uống thuốc, uống thuốc được mấy hôm thì khỏi hẳn cúm. Sau đợt đó tôi cứ băn khoăn suy nghĩ chẳng nhẽ dùng Khí Công chữa cúm lại lâu khỏi như vậy, không thể nào là như vậy được lần sau mình sẽ kiên trì hơn và thử lại xem sao. Thời gian trôi qua không biết bao lâu tôi lại bị cúm trở lại, nhớ lại lần trước khi mình tập thiền thì trong người thấy bất rứt khí huyết cứ như bị tắc mà không thể lưu thông được và người sau khi tập xong có cảm giác không thể đẩy cái khí đó trong người ra được nên lần này tôi suy nghĩ mình cần làm cơ thể nóng lên trước khi tập để cho khí lưu thông dễ hơn vậy là tôi quyết định ăn một bát mỳ tôm hành thật nóng, sau khi cơ thể đang nóng thì tôi ngồi tập ngay và quả thật lần này hiệu quả rất cao tôi cảm nhận khí di chuyển trong người rất thông suốt, tập xong thì thấy người nhẹ nhàng dễ chịu và đến hôm sau thì đã khỏi cúm ngay. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì hiệu quả lại nhanh hơn cả trong suy nghĩ của tôi.
Sau này khi tôi đi học và tìm hiểu nhiều hơn về KCTL thì tôi mới hiểu ra ngày đó khi tôi tập liên tục một tuần mà không khỏi là do trước đó tôi chưa luyện tập KCTL nên hệ thống kinh mạch, lạc mạch, đường ống dẫn năng lượng…chưa được khai thông, khải mở nên việc dùng khí công để chữa bệnh chưa hiệu quả nhanh được, sau này khi tôi đã chăm tập một thời gian các hệ thống kinh mạch, lạc mạch, đường ống dẫn năng lượng… đã được khai thông nên việc chữa bệnh sẽ có hiệu quả rất nhanh và quãng thời gian về sau vì chăm chỉ thiền tôi cũng không còn tình trạng hay bị cảm cúm khi thay đổi thời tiết như trước.
II.Giai đoạn tập chữa bệnh cho người khác.
Đây là giai đoạn tuy tôi chưa được Thầy nhận vào lớp học nhưng tôi đã có một quãng thời gian dài tập thiền và tham gia nhiều sự kiến lớn trong năm cùng lớp nên cũng đã được chứng kiến Thầy hay các Anh/Chị trong lớp chữa bệnh cho mọi người rất hiệu quả.
Tôi nhớ lần được đón Thầy và các Anh/Chị trong lớp về làm bàn thờ cho các gđ ở Thanh Hoá, sau khi làm xong mọi người có về suối cá ở Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá chơi, khi đang ở gần suối cá thì có việc gì đó rất gấp nên Thầy có giao cho anh Học Đạo và phục Long đi làm việc, tôi chỉ nghe lỏm được một câu Thầy dặn riêng hai Anh, Em là “ Nếu không chữa được thì dùng tâm pháp mà chữa”. Đúng là trong các loại hình đi học thì học lỏm là loại nhớ lâu nhất và áp dụng hiệu quả nhất.
Hôm đó khi về nhà anh vợ chơi thì tôi trông thấy đứa con út của anh cháu bị sốt phát ban đã 3 ngày. Đến hôm tôi về thì cháu đã bị mọc nốt nhỏ li ti khắp người và bắt đầu mọc cả trong miệng tình trạng ngày càng nặng hơn. nhìn cháu nằm ngủ mồ hôi nhễ nhại, nút thì chi chít khắp người nhìn rất đáng thương. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh đặt tay lên người cháu và bắt đầu chữa bệnh, tôi nhớ lại câu Thầy dặn anh Học Đạo và Phục Long “Nếu không chữa được thì dùng tâm pháp mà chữa” nên lần này tôi vận dụng và có ý nghĩ mình sẽ dùng Tâm Pháp để chữa cho cháu ( nói thật là ngày đó vì thương cháu quá nên tôi làm liều chứ thực ra tôi cũng không biết phải chữa như thế nào hay dùng pháp bảo gì để chữa…). Tay tôi di chuyển chậm từ phía dưới chân cháu lên đỉnh đầu bách hội, tay vừa di chuyển tôi vừa tâm niệm phát khí và tập trung cao độ vào việc điều khiển khí phát ra đi chậm từ dưới chân lên đỉnh đầu bách hội. khí di chuyển đến đâu thì đẩy hết khí xấu, khí bệnh và các nốt li ti thoát ra ngoài qua da và qua đỉnh đầu bách hội, tôi làm đi làm lại nhiều lần như vậy thì thấy cháu ngủ ngon hơn không còn bứt rứt nên tôi dừng lại và đi xuống nhà. Đến sáng mai khi cháu ngủ dậy thấy cháu xuống nhà chơi mà tôi không thể tin nổi điều mình mới làm hôm qua sao nó kỳ diệu đến vậy, cháu đã hết sốt nên có thể vui chơi, tất cả các nốt li ti cũng đã biến mất. tính từ lúc tôi chữa bệnh cho cháu là 16h ngày hôm trước đến lúc tôi gặp cháu dưới nhà là 9h sáng ngày hôm sau tức là chưa đủ 24h từ lúc được chữa mà điều kỳ diệu đã xảy ra, bệnh cháu đã được chữa khỏi.
Sau này khi tìm hiểu sâu hơn về KCTL thì tôi mới nhận ra, thực ra ngày đó là tôi đã dùng năng lượng tình thương của mình để chữa bệnh cho cháu và được các Thầy thuốc trong không gian hỗ trợ chứ khả năng của bản thân thì chưa thể đạt đến mức dùng “ Tâm Pháp ”.
Còn nữa...Lần sửa cuối bởi Trung Nghĩa, ngày 05-03-2025 lúc 21:32.
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
bần tăng (05-03-2025),Diệu Hồng (13-03-2025),Hoa Ban Trắng (13-03-2025),nganuoc (28-05-2025),NguyetQuangTu (05-03-2025),PhongThuyGia (19-03-2025),Phương Nam (17-03-2025),tamminh (05-03-2025),tam_thuc (17-03-2025),Thanh Quang (01-04-2025),thiện tai (05-03-2025),TuMinh (09-03-2025),Vidieu (05-03-2025)
-
28-02-2025, 22:04 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Sự kỳ diệu của Khí Công Tâm Linh trong chữa bệnh!
Phần 2:
III.Giai đoạn tự tin vận dụng kiến thức KCTL trong chữa bệnh.
Có thể nói đây là giai đoạn mà tôi cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn sau một thời gian dài được Thầy dậy bảo và bản thân rèn luyện theo Khí Công Tâm Linh.
Không biết có phải bản thân có thiên phú hay được các Thầy trong không gian độ trì mà việc tôi chữa bệnh cho mọi người rất hiệu quả, không những thế mà còn hiệu quả rất nhanh, tôi đã chữa bệnh cho nhiều người trong gia đình và lần nào cũng thành công.
1.Chữa sốt cho bé Bảo Linh:
Ngày 2/5/2021 Trung Nghĩa đang đi làm thì nhận được tin nhắn của vợ: Chồng ơi hôm nay con đi chơi với Ông Bà về thì lại bị ốm rồi, con sốt cứ nằm mê man em đang phải dán miếng hạ sốt cho con, con không chịu ăn gì. Để vợ yên tâm nên tôi động viên: Em cứ yên tâm tối Anh về là sẽ khỏi thôi, chắc lại nhớ bố đó mà.
Bé Bảo Linh năm nay đã ngoài 2 tuổi nhưng rất dễ bị ốm mỗi khi được đi chơi xa nhà, có thể do cơ thể cháu dễ bị nhiễm khí xấu của môi trường ở những nơi cháu tới.
Buổi chiều sau khi tan làm Trung Nghĩa bắt xe về quê ngay. Về đến nhà cháu thấy bố thì có vẻ vui hơn, nhưng mắt thì vẫn lờ đờ mệt mỏi, sờ chán thì vẫn đang sốt.
- Tiến hành chữa bệnh:
Trung Nghĩa tâm niện xin thầy Huệ Tâm cho con được sử dụng các pháp bảo HVLB, HLHĐ, OTTQ để chữa bệnh cho cháu và xin Thầy giúp con chữa bệnh cho cháu.
- HLHĐ và OTTQ xuất hiện phía trên đỉnh đầu bách hội của bệnh nhân, một đầu của OTTQ nối vào miệng của HLHĐ, đầu còn lại của OTTQ chụp lên đỉnh đầu bách hội của bệnh nhân, HLHĐ hút hết khí xấu, khí bệnh, hư trược khí ra khỏi người bệnh nhân…
- TN dùng năng lượng thực công của bản thân đẩy hết khí xấu, khí bệnh, hư trược khí trong người bệnh nhân, đẩy mạnh từ dưới lên, thoát ra đỉnh đầu bách hội. (Kết hợp giữa năng lượng thực công đẩy khí xấu, khí bệnh lên bách hội và HLHĐ phía trên bách hội hút mạnh xuống)
Chữa được một lúc thì thấy cháu lim dim ngủ nên TN cũng dừng lại và ôm con ngủ. Sáng ngày hôm sau thì cháu đã dậy trước và gọi bố dậy. thấy con cười, nói vui vẻ sờ trán đã hết sốt trong lòng TN vui mừng vô cùng.
2.Chữa sốt cho bé Bảo Châu.
Ngày 7/5/2021 Trung Nghĩa nhận được điện thoại của Vợ:
- Bảo Châu tối qua bị ốm rồi Anh, nay con mệt quá không đi học được con sốt cao liên tục nên em phải cho uống thuốc và đắp miếng hạ sốt rồi.
- Ok, Em cứ theo dõi con nhé tối mai anh mới về được.
Đến tối ngày 8/5/2021 TN về đến nhà thì thấy cháu lúc này đang nằm khóc và kêu đau đầu, lúc sốt lúc không chứ không còn sốt liên tục như trước nữa. Nhận định lần này có thể con bị sốt vi rút và tình trạng nặng hơn vì đã sang ngày thứ 3.
- Tiến hành chữa bệnh:
Trung Nghĩa tâm niệm xin Thầy cho mời HVLB để làm việc, cho phép sử dụng các pháp bảo trong quá trình chữa bệnh và nhờ Thầy giúp đỡ trong quá trình chữa bệnh cho cháu.
- Mời HVLB
- Bình VTCL xuất hiện trên đỉnh đầu bách hội của bệnh nhân, từ bình VTCL chọn dung dịch giải độc phù hợp để trung hòa chất độc có trong cơ thể, thanh lọc và giải nhiệt cơ thể. Nước từ bình VTCL liên tục rót xuống đỉnh đầu bách hội chảy tràn ngập cả trong và ngoài cơ thể trung hòa, cuốn trôi các chất độc trong cơ thể giúp cơ thể giải độc và hạ nhiệt.
- HLHĐ và OTTQ xuất hiện, một đầu OTTQ nối vào miệng của HLHĐ, đầu còn lại của OTTQ chụp lên đỉnh đầu bách hội của bệnh nhân hút sạch hết khí xấu, khí bệnh, hư trược khí còn sót lại.
- LCĐCS đi vào cơ thể, tìm và bắt hết vi rút, vi khuẩn gây bệnh.
- Năng lượng thực công từ người TN đi vào cơ thể bệnh nhân, chuyển hóa thành năng lượng của bệnh nhân với một lượng vừa đủ, phù hợp với cơ thể người bệnh. Một phần năng lượng đi vào hệ thống miễn dịch, kích phát hệ thống miễn dịch.
- Xin thầy Huệ Tâm cho cháu thuốc chữa bệnh “ Bệnh nào thuốc ấy “. Thuốc được đưa vào đản trung đúng giờ đúng liều lượng.
Đang hăng say chữa bệnh thì con ngủ lúc nào không hay, Trung Nghĩa mở mắt ra thì thấy vợ đang ngồi cười, còn con thì đã ngủ ngon. Trung Nghĩa mừng thầm may quá con không còn khóc nữa, đã ngủ được rồi, con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm đã giúp con chữa bệnh cho cháu.
Đến khoảng 3h sáng thì cháu lại kêu đau đầu, đau quá nên cháu lại nằm khóc. Lúc này Trung Nghĩa lại tiếp tục chữa cho cháu:
- Trung Nghĩa đặt tay lên vùng đầu của cháu, tâm niệm năng lượng thực công đi vào vụng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh. Giải tỏa hết khí tụ, khí xấu, năng lượng xấu. sau đó dùng HLHĐ và OTTQ hút hết khí tụ, khí xấu, năng lượng xấu đi.
Chữa được một lúc thì cháu hết đau đầu và lại có thể ngủ tiếp được. đến sáng hôm sau thì cháu không còn đau đầu và sốt nữa, ngày hôm sau nữa đã có thể đi học trở lại. thật may cho cháu là chỉ còn 2 hôm nữa là cháu thi hết năm học. Trung Nghĩa bảo với con rằng, hôm qua thầy Huệ Tâm đã giúp bố chữa bệnh cho con đấy, con hãy chắp tay và cảm ơn Thầy đi.
Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm đã luôn độ trì, dậy bảo chúng con để chúng con ngày một trưởng thành hơn và đạt được thành quả trong quá trình tu luyện. Thể hiện từ việc có thể áp dụng ngay những thành quả ấy cho gia đình của mình, xa hơn nữa là cho xã hội và chúng sinh muôn loài.
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
bần tăng (05-03-2025),Diệu Hồng (13-03-2025),Hoa Ban Trắng (13-03-2025),kiencuong304 (07-03-2025),NguyetQuangTu (05-03-2025),PhongThuyGia (19-03-2025),Phương Nam (17-03-2025),tamminh (05-03-2025),tam_thuc (17-03-2025),Thanh Quang (01-04-2025),tranquang1510 (10-03-2025),tuluyenthantam (16-03-2025),TuMinh (09-03-2025),Vidieu (05-03-2025),ĐINHQUANG HIỆP (05-03-2025)