Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Nụ cười của Thầy

    Thầy kính yêu, giờ này đang là đêm mùa đông, những ngày này Hà Nội mưa, ẩm và lạnh, con muốn viết đôi lời lắng đọng từ sâu thẳm bên trong trái tim mình... cùng chia sẻ với Thầy và cả các đồng môn...

    Bất cứ khi nào trước khi đi ngủ, nhắm mắt lại con đều tâm niệm: Con biết ơn Thầy, biết ơn các vị bề trên, biết ơn các đấng sinh thành, các ân nhân, các mối nhân duyên tốt lành, biết ơn hành trình của mình để con đang là chính mình trong giây phút hiện tại... rồi con chìm vào giấc ngủ. Có những khi khó ngủ, mệt nhọc hoặc đau yếu, con bật bài thiền xin Thầy chữa bệnh và chỉ dậy thêm cho con. Vậy mà cũng đã gần 14 năm qua từ ngày con được biết đến Thầy...

    Những ngày biết sức khỏe Thầy yếu hơn, Thầy phải đối diện với thử thách về sức khỏe... mỗi khi tập bài, trước khi đi ngủ, con lại tâm niệm thêm một điều, con cầu mong Thầy sẽ luôn mạnh khỏe, Thầy sẽ chiến đấu và chiến thắng, sẽ vượt qua giai đoạn thử thách, để chúng con vẫn có Thầy trên chặng đường trần tục này, con luôn biết là học trò chúng con tham lam...

    Đường tu mà Thầy đã, đang và sẽ đi thật sự quá đặc biệt và vô cùng khó để nói về, để hiểu, để hình dung và tưởng tượng...vì vũ trụ quá bao la, rộng lớn và còn thật nhiều những bí ẩn, những vùng không gian vượt qua mọi nhận thức hiện tại của thế giới trần tục. Con đã trưởng thành và học được nhiều điều nhờ có Thầy, có những bài học, bài luyện, sự bao dung, yêu thương, cứu giúp, chữa bệnh, bảo vệ... và cả sự nghiêm khắc từ Thầy. Có những lúc con thấy mình bị choáng ngợp, có cả những lúc hoang mang... thấy mình nhỏ bé và quá đỗi bình thường, cảm thấy sao mình có thể có một sự may mắn khi được ở trong Gia đình KCTL, sao mình lại được là học trò của Thầy như vậy... Suy nghĩ đó cho con nhiều sức mạnh và động lực để cố gắng bước đi và đối diện với con đường mà mình đã chọn. Con cố gắng là người tốt, sống tốt hơn mỗi ngày như lời Thầy dậy, dù con biết thật sự chẳng hề dễ dàng.

    Những ngày kỷ niệm như ngày Thầy thuốc, ngày Nhà giáo... là những ngày cho chúng con nói lên tiếng lòng về sự tri ân đối với Thầy... nhưng con nghĩ bất cứ ngày gì đi chăng nữa... trong trái tim con, sự biết ơn với Thầy mãi mãi ở đó, kiếp này, kiếp khác, con muốn mình ghi khắc điều này thật sâu sắc như dấu ấn năng lượng vĩnh cửu dẫn đường, để con biết tìm về với Thầy... mà không sợ sự ngăn cách cản trở của thời gian, không gian...

    Thầy của con có ý nghĩa lớn lao với cả vạn vật chúng sinh, trong đó có con. Con kính mong Thầy mọi điều tốt lành trên hành trình của Thầy, Thầy được khỏe, được vui, được nhẹ lòng hơn, con vẫn luôn nhớ hình ảnh Thầy cười thật hiền và thật đẹp, nụ cười đó tỏa ra thứ năng lượng khiến vạn vật xung quanh thật yên bình và con lại muốn cười theo...
















    Con kính chúc Thầy sẽ luôn chiến thắng và luôn nở nụ cười thật hạnh phúc!
    Con kính yêu Thầy!

    TTX.
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (28-02-2025),dangthanhha (02-03-2025),hanguyen1307 (01-03-2025),HỌC THẦY (03-03-2025),hiepqf3 (03-03-2025),Hoa Ban Trắng (28-02-2025),Hoasentrang (27-02-2025),kiencuong304 (03-03-2025),Lungnhi (28-02-2025),Một điều lành (27-02-2025),nganuoc (23-05-2025),Nguyệt Lan (27-02-2025),phuongdet (27-02-2025),phuongngoc (27-02-2025),Phương Nam (04-03-2025),Tamhuongthien (27-02-2025),tamminh (27-02-2025),tam_thuc (13-07-2025),Thanh Quang (01-03-2025),THANHTINH (05-03-2025),theoThầy (27-02-2025),thiện tai (27-02-2025),TuMinh (27-02-2025),Vidieu (01-03-2025),youme (28-02-2025),Đậu Đậu (28-02-2025),ĐoHoa (28-02-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •