Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    4,423
    Thanked 3,104 Times in 131 Posts

    Mặc định Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan của Tamhuongthien

    Phần 1: Gian nan hành trình chữa hiếm muộn

    Tamhuongthien lập gia đình từ sau khi tốt nghiệp đại học được 1 năm. Cưới vợ sau 2 năm không thấy hiện tượng gì, vợ chồng mới đi khám và phát hiện bị hiếm muộn, nguyên nhân chủ yếu từ bản thân Tamhuongthien. Chạy chữa đủ kiểu, Đông Tây y kết hợp cúng bái, bao gồm cả việc chữa chạy bên Cuba là đất nước có nền y học tân tiến nhất. Rồi sử dụng cả phương pháp can thiệp IVF hiện đại nhất 2 lần, cả ở Việt Nam và bên Thái Lan cũng không mang lại kết quả. Có thể nói, cả gia đình phải tằn tiện, gồng mình huy động mọi nguồn lực để lo việc con cái cho vợ chồng, số tiền tiêu tốn phải đến cả tỷ bạc.

    Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn mới thấy việc “tìm con”, “mong con” nó mòn mỏi, gian truân và đầy sức ép thế nào. Cứ hi vọng, rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Người thấu cảm thì động viên chia sẻ, người ác ý thì châm chọc dè bỉu đủ điều.

    Vào cuối năm 2012 khi đang công tác ở Thái Lan, nhờ cơ duyên may mắn Tamhuongthien tìm thấy Diễn đàn. Bỏ liền 2 tuần liên tục để đọc ngấu nghiến hầu hết các bài viết trên Diễn đàn, Tamhuongthien nhận thấy hoá ra còn có một thế giới vô hình tồn tại một cách độc lập với thế giới trần tục. Bản thân cũng thực sự xúc động khi biết rằng ngoài lực lượng vũ trang chuyên trách thì trong không gian còn có Thầy và các vị bề trên cũng đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nữa.

    Quan trọng hơn đối với Tamhuongthien đó là nhận thấy một phương pháp chữa bệnh khác bằng Khí công tâm linh, có thể giúp chữa trị bệnh hiếm muộn cho bản thân mình. Cũng không hiểu sao một người được đào tạo kiểu “vô thần” như Tamhuongthien lại có thể tiếp thu, tin tưởng ngay vào những thông tin trên Diễn đàn. Với tâm thế và niềm tin vững chắc ấy, Tamhuongthien viết thư cho Thầy Nguyệt Quang Tử trình bày hoàn cảnh và xin phép được tập KCTL từ xa. Hành trình “tìm con” đã le lói những niềm hi vọng mới.

    Trong những lần về phép, vợ chồng Tamhuongthien đã được Thầy cùng các anh chị em đồng môn khám và chữa bệnh bằng thực công. Quá trình khám phát hiện 3 nguyên nhân chính dẫn đến hiếm muộn là do chồng bị tinh trùng loãng yếu, vợ bị lạnh tử cung và năng lượng của vợ chồng bị xung đột. Bất cứ nguyên nhân nào cũng là vấn đề nan giải đối với nền y học được coi là hiện đại bây giờ.

    Để giải quyết vấn đề, ngoài các lần Thầy chữa bệnh trực tiếp bằng thực công, hai vợ chồng được yêu cầu phải thiền các bài linh pháp một cách chăm chỉ để thanh lọc cơ thể và nâng cao năng lượng bản thân. Đặc biệt, vợ chồng phải cùng luyện tập Pháp Cực trận đồ - bài luyện được thiết kế chuyên biệt cho việc hoà đồng năng lượng nam nữ. Trong trường hợp không ở gần, phải hẹn giờ cùng tập và Thầy sẽ cho dựng một đường ống năng lượng xuyên biên giới nối hai người với nhau. Bên cạnh đó, Thầy cũng cử 1 vị thần y chuyên trách theo dõi và chữa bệnh cho Tamhuongthien ở nước ngoài, đồng thời yêu cầu các vị Vua Thái Lan tìm mọi cách giúp đỡ vợ chồng Tamhuongthien hoàn thành tâm nguyện “tìm con” trên đất Thái.

    Theo nguyện vọng của gia đình, Thầy còn giúp cho hai vợ chồng nhận cháu Q.A làm con, giúp lập ban thờ cho nhà bố mẹ đẻ và nhà riêng Tamhuongthien để mọi người được sống trong môi trường năng lượng tốt cũng như để “dọn ổ” đón chờ thành viên mới.

    Có thể nói, Thầy đã làm tất cả những việc có thể làm, hai vợ chồng cũng miệt mài tập luyện nhưng niềm hạnh phúc qua vài năm vẫn chưa tới. Thầy cám cảnh nói với Tamhuongthien rằng “Không có con cũng là tội bất hiếu đấy con ạ. Chưa giúp vợ chồng con được việc này Thầy thấy áy náy với bố mẹ của con, Những gì làm được Thầy đã làm hết rồi đấy mà không hiểu sao mãi chưa thấy kết quả”.

    Vợ chồng Tamhuongthien vẫn kiên trì luyện tập theo phác đồ Thầy cho, tập thể dục và uống thêm thuốc Nam bồi bổ cơ thể. Đúng là “con cái là của trời cho”, toàn đến vào lúc ít ngờ nhất.

    (Còn tiếp)

    Không đúng - sai, mà hợp lý hay chưa!

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien

    bần tăng (27-02-2025),dangthanhha (02-03-2025),Hoa Ban Trắng (28-02-2025),HoangSyHiep (08-03-2025),Lungnhi (30-03-2025),manhtuongngo (28-02-2025),nganuoc (23-05-2025),Ngô Minh Thành (05-03-2025),NguyetQuangTu (05-03-2025),PhongThuyGia (27-02-2025),phuongdet (28-02-2025),phuongngoc (27-02-2025),tamminh (27-02-2025),Thắng Lợi (01-03-2025),theoThầy (27-02-2025),thiện tai (27-02-2025),TuMinh (27-02-2025),Vidieu (27-02-2025),youme (28-02-2025),ĐINHQUANG HIỆP (05-03-2025),ĐoHoa (28-02-2025)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    4,423
    Thanked 3,104 Times in 131 Posts

    Mặc định

    Phần 2: Hành trình đón con đầy bất ngờ

    Trở lại thời gian giữa năm 2015, Tamhuongthien kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước. Hai vợ chồng có điều kiện sống gần nhau, tiếp tục kiên trì tập luyện theo các bài của Thầy, kết hợp tập thể dục nâng cao sức khoẻ thực thể. Lúc này, vợ Tamhuongthien tỏ vẻ sốt ruột và giục chồng uống thêm thuốc đông y để chuẩn bị làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) một lần nữa.

    Tamhuongthien nhớ tới Chu Giang Phong, một người thầy thuốc Đông y quen qua facebook hồi còn bên Thái Lan và quyết định liên hệ nhờ giúp đỡ. Theo dõi facebook và qua vài lần nói chuyện qua mạng, Tamhuongthien nhận thấy ông thầy này khác hẳn với những thầy lang khác ở chỗ văn võ toàn tài, rất giỏi kinh dịch lý số và đặc biệt sẵn sàng chia sẻ kiến thức chuyên môn và các bài thuốc bí truyền. Sau có dịp gặp Thầy, được Thầy kiểm tra thì biết cậu này ở kiếp trước đã từng là quan thất phẩm ngự y trong cung vua. Có lẽ đây cũng là nhân duyên được các Cụ bề trên gửi đến giúp vợ chồng Tamhuongthien.

    Uống thuốc của thầy Chu được gần 3 tháng, vợ Tamhuongthien thấy chậm chu kỳ, đến “khiếu nại” và đề nghị điều chỉnh vị thuốc. Thầy thuốc thủng thẳng nói rằng: “Em cắt thuốc cho anh chị là để đón mùa sinh vào xuân năm tới, nhưng biết đâu một tinh binh lại làm nên anh hùng. Chị về mua que thử đã nhé”.

    Vợ chẳng tin cũng chẳng thử vì bản thân không cảm thấy gì khác lạ, yêu cầu chồng đưa đến phòng khám Tây y để điều trị vụ chu kỳ không đều. Đến nơi, bác sỹ yêu cầu vợ làm xét nghiệm máu và siêu âm để loại trừ khả năng có bầu. Thế rồi, trong phòng siêu âm, hình ảnh em bé 12-13 tuần tuổi giơ cả bàn tay hiện lên mà bà vợ vẫn nhỏm đầu dậy thảng thốt “ô.., ơ…, mình có bầu á”.

    Tamhuongthien nghẹn ngào báo ngay tin vui cho Thầy và bố mẹ hai bên. Thầy bảo: “Mừng quá rồi, chúc mừng con. Ngay bây giờ Thầy sẽ cử các vị thần y theo dõi để đảm bảo thai nhi phát triển bình thường. Con yên tâm nhé!”. Lúc ấy, trong lòng Tamhuongthien trào lên cảm xúc khó tả, nước mắt cứ nghèn nghẹn chảy ra. Cuối cùng mình cũng sắp có con, được làm bố, đó là điều chắc chắn vì suốt quá trình mang thai và sinh nở sẽ luôn được Thầy độ trì giúp đỡ.

    Quả thật vậy, trong lần kiểm tra một tháng sau đó Thầy phát hiện bên chân trái của thai nhi gặp vấn đề, nguyên nhân do ảnh hưởng từ phần tử cung bị lạnh của người mẹ, nếu không chữa ngay thì có nguy cơ liệt hoặc bị dị tật sau này. Thầy trực tiếp chữa 2 lần, sau đó giao cho chị Ước định kỳ mỗi tuần 1 lần phát năng lượng vào chân trái của thai nhi. Việc phát công của chị Ước kéo dài khoảng 2 tháng, cho đến khi Thầy sử dụng Hoả Linh Ngọc thay thế. Viên ngọc này là của Phật Bà cho, Thầy đã lập trình cho nó bay dọc và liên tục xoay quanh chiếc chân bị lạnh đến lúc thai nhi ra đời.

    Vào ngày 8/11/2018, sau đằng đẵng hơn mười năm chờ đợi, vợ chồng Tamhuongthien đã chính thức được làm cha, làm mẹ. Cháu gái Lê Minh Anh ra đời khỏe mạnh xinh xắn, nặng 2,9 cân, mắt mở thao láo, mồm choe choé khóc lộ ra 2 mầm răng sữa, thể hiện vẻ già đời kiểu như muốn nói “tôi chờ về làm con của ông bà hơi bị lâu rồi đấy”.

    Gia đình Tamhuongthien xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị thần y, cảm ơn anh chị em đồng môn, cảm ơn các y bác sỹ trần tục đã giúp gia đình được hưởng niềm hạnh phúc vô bờ này, cho bản thân Tamhuongthien hoàn thành một phần đạo hiếu đối với cha mẹ tổ tiên. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, con kính chúc Thầy Huệ Tâm, chúc thầy thuốc Chu Giang Phong và tất cả y, bác sỹ chân chính thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc!

    Hết

    Không đúng - sai, mà hợp lý hay chưa!

  4. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien

    bần tăng (05-03-2025),Diệu Hồng (05-08-2025),HoangSyHiep (08-03-2025),Lungnhi (30-03-2025),nganuoc (23-05-2025),NguyetQuangTu (05-03-2025),PhongThuyGia (06-03-2025),songhieu (05-03-2025),tam_thuc (15-03-2025),TuMinh (06-03-2025),youme (07-03-2025),ĐINHQUANG HIỆP (05-03-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •