Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Lễ giải hạn đầu năm Ất Tỵ 2025
Threaded View
-
27-02-2025, 13:41 #5
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Apr 2023
- Bài viết
- 38
- Cảm ơn!
- 1,368
- Thanked 877 Times in 38 Posts
(phần cuối)
Theo thông lệ, vào cuối buổi lễ giải hạn là khoảng thời gian giao lưu, chia sẻ dành cho mọi người. Có một cô mà tôi và nhiều người có mặt hôm đó lần đầu tiên mới biết, từ Đà Lạt về Côn Sơn – Hải Dương để tham dự lễ giải hạn, trong hoàn cảnh vừa đi xa vừa lo bố của cô ở nhà không trụ được vì ông cụ năm nay 90 tuổi, đã ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, hấp hối từ trước Tết. Cách đây mấy năm, Thầy có chuyến đi vào Đà Lạt cùng các chị tiên cá. Gia đình cô có cơ duyên được Thầy đến chơi và không lâu sau đó thì đón nhận niềm vui vỡ òa – con gái cô sau nhiều năm kết hôn không có con thì điều kỳ diệu đã đến. Từ dịp đó, cô có niềm tin rất lớn vào Thầy và các vị Bề Trên, nên từ hôm trước Tết, cô đã luôn cầu khấn xin Thầy và các vị Bề Trên giúp cho bố cô qua được cái Tết này để được thêm 1 tuổi.
Cô chia sẻ rằng, nhờ hồng ân của Thầy và các vị Bề Trên, lời cầu xin của cô đã thành hiện thực, ông cụ đã qua được cái Tết. Cho đến tận 12 tháng 1 AL – ngày lễ giải hạn diễn ra, cô vẫn tâm niệm xin Thầy cho bố cô chờ được cho đến khi cô ra gặp Thầy và được giải hạn xong. Ý nguyện của cô vào thời điểm này chỉ là mong bố mình được ra đi nhẹ nhàng, thanh thản về với tổ tiên. Niềm tin của cô có lẽ đã tiếp tục tạo nên một kỳ tích, cô đã được giải hạn xong cho cả gia đình và quay về nhà rồi thì cụ ông mới ra đi!...
Một niềm may mắn cho những người tham gia giải hạn ở đây là cách thức giải hạn cũng rất đặc biệt, đã có sự nâng cấp trong mấy năm gần đây, đó là: Ngọc Hoàng rắc một loại Bột tinh màu trắng lên tất cả những người tham gia. Lượng bột đó bám vào mỗi người nhiều hay ít phụ thuộc vào đức độ, mức độ tốt xấu của mỗi người. Bột tinh có tác dụng: hấp thu nhiều ánh sáng trắng hơn với những ngôi sao tốt, và phản xạ bớt ánh sáng tối màu của những ngôi sao xấu.
Và cuối buổi lễ, Thầy cũng luôn dành món quà: mời Thần Tài phát lộc đầu năm cho tất cả những người tham gia. Giải hạn, phát lộc đều là những hoạt động ban phúc mà Thầy dành cho mọi người nhân dịp đầu xuân năm mới. Chúng tôi nhận được những món quà quý giá đó, được Thầy ban cho như một thói quen, mà chợt tôi nghĩ đến Thầy và những "vận hạn” của Thầy. Có lẽ vì sự đặc biệt của Thầy mà những "vận hạn” Thầy phải chịu bất kể là năm nào, tháng nào, thậm chí theo ngày, giờ… thì cũng khốc liệt ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai trong vũ trụ này. Câu hỏi tôi cũng từng đặt ra là: “Ai có thể giải hạn cho Thầy?” có lẽ sẽ khó có lời giải. Tôi nghĩ rằng, những vận hạn đó có lẽ cũng chính là những bài toán khó dành riêng cho Thầy, mà Thầy sẽ tự giải!
Chúng con xin cảm tạ Thầy và các vị Bề Trên đã giải hạn, ban lộc cho chúng con ạ. Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, chúc Thầy mau chóng hồi phục và ngày càng khỏe mạnh hơn! Chúng con cầu chúc Thầy kính yêu sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của các vị Bề Trên cao cấp và Thầy sẽ luôn luôn chiến thắng trước mọi thế lực xấu ở bất cứ đâu. Cuối cùng, xin cảm ơn BTC sự kiện đã tổ chức buổi lễ giải hạn rất chu đáo, trọn vẹn ạ!
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin
bần tăng (05-03-2025),Diệu Hồng (05-03-2025),Hoa Ban Trắng (21-03-2025),NguyetQuangTu (05-03-2025),phuongdet (06-03-2025),tam_thuc (17-03-2025),TuMinh (09-03-2025),youme (07-03-2025)