Kết quả 1 đến 6 của 6
Threaded View
-
22-07-2011, 10:33 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Vấn đề này đã được Thầy Nguyệt Quang Tử đề cập đến trong các bài viết của mình ở mục “Những kiến thức cơ bản về khí công học” ở trên diễn đàn. Ở đây tôi xin trích đoạn để tiện theo dõi.
Theo quan điểm Y học phương Đông: Trong cơ thể con người có hai thành phần quyết định sự sống đó là Khí và Huyết.
Khí và huyết có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau.Khí là thống soái của huyết, huyết là mẹ của khí,khí hành thì huyết hành, huyết hành thì khí hành. Khí trong cơ thể con người không chỉ thuần túy là khí của sự hô hấp (hơi thở) mà còn là một dạng vật chất vi tế cực kỳ nhỏ bé và rất linh hoạt. Khí vi tế ấy hoạt động trong tất cả kinh mạch, huyết mạch, nội tạng, cơ xương, thần kinh và ở khắp cơ thể. Khí vi tế ấy chính là khí bức xạ sinh học. Có rất nhiều loại khí như: khí Tiên thiên,khí Hậu thiên, nội khí, ngoại khí, thiên khí, địa khí, sinh khí, thực khí, nguyên khí, chân khí, khí tạng và hào quang khí.v..v…
Chân khí được tạo nên ở đan điền hạ, là năng lượng phù hợp với mỗi cơ thể và là nguồn khí cơ bản cùng với huyết dịch để nuôi sống cơ thể.
Bạn nên đọc các bài viết trong chuyên mục này:
http://tukhicongdentamlinh.net/forum...í-Công-học
http://tukhicongdentamlinh.net/forum...ông-Tâm-LinhLần sửa cuối bởi hocdao, ngày 22-07-2011 lúc 12:05.
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
ducdokieu (22-07-2011),HoaXuan (22-07-2011),Ngô Minh Thành (24-08-2021),NguyenHoa (22-07-2011),nguyenthithu (15-11-2014),Phương Nam (22-07-2011),thanhphong (25-05-2015),TruongKhoat (22-07-2011),tuluyenthantam (30-05-2016),vary (22-07-2011),ĐINHQUANG HIỆP (23-07-2011)