Kết quả 1 đến 6 của 6
Hybrid View
-
21-07-2011, 22:37 #1
Chào bạn Hay Hỏi,
Và câu Hỏi của bạn rất Hay: Khí là gì? Chân khí là gì? Tác dụng của nó đối với cơ thể con người?
Theo khoa học hiện nay thì hầu hết chúng ta đều nhận thức rằng vật chất tồn tại dưới 3 trạng thái chủ yếu: Thể rắn, thể lỏng, thể khí. Còn một trạng thái nữa là thể Plasma (trạng thái các chất bị ion hóa mạnh, các liên kết giữa electron và hạt nhân bị phá vỡ). Cấu tạo của vật chất được biết đến là nguyên tử, phân tử, hạt nhân và electron. Và sự tương tác vận động của các electron có được chính là nhờ một năng lượng sẵn có bên trong các nguyên tử cũng như toàn bộ vật chất đó.
Như vậy, cho dù hiện hữu ở bất kỳ một dạng nào, mọi vật chất cũng đều chứa đựng sẵn một mức năng lượng nhất định bên trong chúng và năng lượng này không thể nào nhìn được bằng mắt thường.
Quay trở lại với câu hỏi trên, có lẽ bạn muốn hỏi “Khí là gì?” với ý nghĩa của Khí công học chứ không phải ý nghĩa “Thể khí” như hơi nước hay không khí mà khoa học đã nói đến rồi.
Theo một số sách về khí công thì “Khí” được nói đến với những khái niệm tương đối cao như Tiên thiên khí, Hậu thiên khí, thiên khí, địa khí, v.v. Tuy nhiên những khái niệm này có vẻ hơi xa vời và lý thuyết đối với những người mới bước vào học khí công. Vì vậy, tôi xin đưa ra một khái niệm xuất phát từ cảm nhận của một người đã tập khí công như sau:
“Khí là một dạng năng lượng vô hình tồn tại ở khắp mọi nơi, bên trong hoặc bên ngoài cơ thể con người, có tác động tốt hoặc xấu đến cơ thể con người, không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng có thể nhận biết được thông qua quá trình luyện tập khí công”.
Có nhiều loại khí khác nhau như đã nói ở trên nhưng tôi tạm chia thành các loại: Khí môi trường và vũ trụ (ngoại khí) , khí của cơ thể (nội khí), Khí tốt, khí xấu.
Khi một thai nhi mới được hình thành từ tinh trùng của người cha và trứng của người mẹ, theo tự nhiên thai nhi đó đã mang năng lượng ( khí ) của cả người cha lẫn người mẹ. Khí công gọi đó là Nguyên khí (Là khí khởi đầu của một cơ thể). Rồi theo quá trình phát triển, đứa trẻ được sinh ra, cơ thể lớn lên nhờ những dưỡng chất của thức ăn đưa vào, thông qua sự hoạt động của các tạng phủ, các dưỡng chất được chuyển đổi từ dạng năng lượng bên ngoài (khí của môi trường – ngoại khí) thành năng lượng của cơ thể (khí của cơ thể - nội khí) để duy trì sự sống của cơ thể. Đối với những người bình thường không tập khí công thì cơ thể mạnh hay yếu chủ yếu là do sự mạnh hay yếu của nội khí. Đối với những người tham gia tập khí công đúng cách, bên cạnh thu nhận ngoại khí từ thức ăn thì còn trực tiếp thu nhận từ môi trường xung quanh và vũ trụ. Những người học khí công có khả năng chuyển đổi trực tiếp năng lượng vũ trụ thành năng lượng của cơ thể thông qua việc luyện tập, lúc này năng lượng đã được chuyển đổi được lưu trữ ở Đan điền hạ (vùng bụng sau rốn) và được gọi là Chân khí.
“Chân khí là khí tốt của cơ thể được dùng để đưa đi nuôi dưỡng hay chữa bệnh cho bất kỳ một tạng phủ hay bộ phận nào của cơ thể. Chân khí được sinh ra nhờ quá trình luyện tập chuyển đổi khí tốt của môi trường bên ngoài và vũ trụ thành khí tốt của cơ thể.”
Vậy tác dụng của khí nói chung và chân khí nói riêng đến cơ thể con người như thế nào?
Khí nói chung có thể hiểu bao gồm cả khí xấu và khí tốt. Khí xấu thì cũng bao gồm khí xấu bên ngoài và khí xấu bên trong cơ thể. Khí xấu bên ngoài là khí xấu của những vùng đất hoặc từ vũ trụ có tính chất không tương thích với cơ thể con người. Khi thâm nhập vào cơ thể con người, chúng gây nên các xáo trộn về năng lượng, mất cân bằng năng lượng, tắc khí hoặc kết dính khí xấu tại tạng phủ của cơ thể và là nguyên nhân các căn bệnh tại các tạng phủ này.
Khi một cơ thể có bệnh, đồng nghĩa với việc một số chỗ trên cơ thể đang có khí xấu (Trược khí, bệnh khí, kết dính khí, tà khí...). Những người học khí công đúng cách có thể sử dụng Chân khí (qua luyện tập mà có) để đưa đến những vùng bệnh trên cơ thể thay thế cho những khí xấu tại đó, loại bỏ những khí xấu đó ra khỏi cơ thể, cân bằng năng lượng của cơ thể và làm cho bệnh tật được chữa khỏi.
Ngoài ra, vì người học khí công có thể chuyển hóa ngoại khí thành nội khí qua luyện tập nên việc họ ăn uống để thu nhận năng lượng cũng hạn chế dần. Điều này giải thích tại sao một số khí công sư thượng thừa có thể không cần ăn uống trong một thời gian dài mà vẫn mạnh khỏe.
Tuy nhiên, việc tập khí công để chữa bệnh hay nâng cao sức khỏe nếu đúng cách thì tốt, nếu không đúng cách thì có thể gây phản tác dụng. Nghĩa là cơ thể sẽ có thể không thu nhận được khí tốt bên ngoài mà còn thu khí xấu bên ngoài vào cơ thể, không chuyển hóa được thành chân khí, bị loạn khí...Những trường hợp này nếu không được người Thầy khí công đích thực chữa trị thì bệnh tật sẽ ngày một nặng lên mà không cứu vãn nổi.
Hy vọng tôi giải thích thêm được phần nào câu hỏi của bạn về Khí. Chúc bạn có nhiều câu hỏi hay như vậy và có nhiều tiến bộ trong việc tập luyện Khí Công Tâm Linh.View more the latest threads:
- Xin thầy và các quý anh chị bày cho cách...
- Sóng não alpha là gì ? Hạch tùng phát sóng...
- Làm thế nào để tập “ Linh Pháp” đạt hiệu quả...
- Trận pháp: CHỮA BỆNH HIỆU QUẢ NHẤT!
- Sự liên hệ 3 học thuyết Âm Dương, Ngũ hành,...
- Cách học mới của tôi
- Luân xa 6 rung mạnh
- Xin thầy cứu giúp em
- Con có cảm giác đau ở tim khi tập bài TKKT
- Có phải con luyện tập chưa tốt như mình đã...
Lần sửa cuối bởi nhuhainguyen, ngày 21-07-2011 lúc 23:01.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
Hay Hỏi (22-07-2011),HoaXuan (22-07-2011),newebook (28-04-2015),nguyenthithu (15-11-2014),PhongThuyGia (22-07-2011),phuongngoc (08-06-2021),Phương Nam (22-07-2011),tamanh (22-07-2011),thanhphong (25-05-2015),thanhvinh (01-07-2014),TrangNTN (22-07-2011),TruongKhoat (22-07-2011),tuluyenthantam (17-04-2016),vary (22-07-2011),ĐINHQUANG HIỆP (22-07-2011)