Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!

    .
    .

    P1 - NQT & NQT rồi đến NNTT


    Trong quá trình tu luyện của mình thì ĐVH luôn ngưỡng vọng NQT và coi như người đó là sư phụ của mình!
    Một hôm ĐVH hỏi Lê Văn Định – NGT: Đã có NQT thì phải có Nguyệt Quang Tử chứ ?
    Lê Văn Định trả lời: Tao cũng không biết ông ý là ai và ở đâu chỉ biết rằng ông ý chữa bệnh rất giỏi.

    Ngày 25/05/AD
    Theo lời chỉ dạy của Phật Bà năm trước, lần này ĐVH tìm về Long Vân Động ở vùng Bái Tử Long – Quảng Ninh
    * Lúc 13h: Về đến khu vực Long Vân Động
    Tất cả các cửa động đều đóng, người coi động đã về vì mưa to, đường thì trơn quá… Nguyệt Quang Tử chắp tay khấn: “Xin Linh Ngọc dẫn đường chỉ dạy”.
    Phật Bà về, Cụ chỉ tay bảo cho phép lên một cái đền ở gần chân núi ngay phía dưới Long Vân Động. Đường lên đền bị mưa to làm hỏng… phải leo, phải bò theo sườn đồi thì mới lên được.
    Lên đến sân đền thấy ở 4 cột hiên đền có hai đôi câu đối rất hay. ĐVH nghĩ hình như hai đôi câu đối này có ý nói đến nội dung buổi lễ ngày hôm nay.

    “Lễ nhạc uy nghi kính như thần tại
    Âu ca cổ vũ tại nhạc nhân hòa”
    “Vạn cổ càn khôn hưng tái tạo
    Cửu tiêu Nhật - Nguyệt ánh trùng quang”

    Trong khi đó ở cửa đền có ghi là đền này được xây dựng từ gần một trăm năm trước.
    Mấy Thầy trò vào đền thắp hương xong thì An Tâm nói:
    - Có kiệu về đón chú lên Long Vân Động, chỉ một mình chú được lên thôi.
    ĐVH chắp tay khấn: “Con cầu xin cho bố mẹ con, những người đã sinh thành và nuôi dưỡng con ở kiếp này cũng được về dự buổi lễ này.”
    Vừa khấn xong thì thấy hai cụ về nhưng ngồi ở phía xa đằng sau.
    An Tâm nói: “Cháu thấy có Phật Bà, Ngọc Hoàng… nhiều cụ lắm, có ai đó đọc cái gì cháu không biết, người ấy hình như là Thái Thượng Lão Quân. Đích thân Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát đội mũ cho chú, cái mũ mà hôm trước Đạt Ma Sư Tổ cho chú đội thử ở chùa Duệ Tú ấy. Sau đó là vào tiệc. Chú được phong 2 chữ “TỀ VƯƠNG”.
    Đại Vương Trần Hưng Đạo đến vỗ vai chú nói: “Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề”.
    ĐVH đi đến quì xuống dưới chân Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát rồi nói: “Con xin được quỳ dưới chân người mẹ tâm linh là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát để tạ ơn”. Bồ Tát rút cây trâm gài trên đầu cụ, gài vào mũ Nguyệt Quang Tử rồi nói: “Đây là Cây trâm hoàn thiện cho Nguyệt Quang Tử , khi nào cần thì cứ sờ vào cây trâm này là ta sẽ về”.
    Từ đó trở đi ĐVH chính thức được mang danh TỀ VƯƠNG - NGUYỆT QUANG TỬ
    Sau đó các Cụ dần cho Nguyệt Quang Tử biết thêm thông tin…
    * Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà là hai anh em ruột con trai của Địa Vương Mẫu Phật.
    * Nhật Quang Biến chiếu và Nguyệt Quang Biến chiếu là hai chị em ruột con gái của Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.
    Hai anh em ruột đã lấy hai chị em ruột và hai bà đã sinh ra hai đứa con trai vào cùng một giờ trong cùng một ngày…
    Hai gia đình đã bàn nhau, để các con phát triển tốt và để đề phòng hai đứa không bị nuông chiều quá mức nên hai bà đã đồng ý đổi con cho nhau ngay. Từ đó:
    Nguyệt Quang Tử do Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát sinh ra và được Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát nuôi dưỡng.
    Nhật Quang Tử do Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát sinh ra và được Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát nuôi dưỡng.
    Lần này Nguyệt Quang Tử đầu thai xuống trần tục năm 1951 còn Nhật Quang Tử đầu thai xuống trần tục năm 1960.
    ………………………
    Ngày 24/08/BT
    *** Lúc 14h40
    Ngọc Hoàng Quyết định:
    Tước bỏ quyền năng của Tần Vương NQT sau đó tập thể Quyết định loại bỏ NQT ra khỏi tam giới. Từ nay trở đi người trần tục chỉ có thể dùng khí bình bệnh, thanh khí, điều khí để chữa bệnh mà thôi.
    Lý do:
    1. Đã từ lâu NQT chỉ chấp hành lệnh của Ngọc Hoàng, không chấp hành lệnh của Phật. NQT rất ngông cuồng, làm nhiề việc sai trai và luôn coi thường người khác!
    2. Khi về nhà nếu thấy cha mẹ mặc áo cà sa thì NQT không thèm nói chuyện.
    3. NQT kiên quyết không thay đổi quyết định mặc dù Nguyệt Quang Tử đã giải thích “hiện nay tam giáo đã đồng tâm, Ngọc Hoàng còn dưới sự lãnh đạo của Phật”.

    * Sau khi sự việc xảy ra Nguyệt Quang Tử rất ngỡ ngàng và rất buồn. Nguyệt Quang Tử nói:
    - Con tưởng chỉ nêu vấn đề để tiếp tục giáo dục không ngờ bề trên lại thi hành kỷ luật ngay.
    Một Cụ nói:
    - Không phải hôm nay con nêu vấn đề này ra, nó mới được giải quyết, thực ra bản án này đã được quyết định rồi nhưng vì còn bận chống tà nên chưa thi hành thôi.
    Nguyệt Quang Tử mời chị là Thanh Xuân Vạn Hạnh Bồ Tát về, Nguyệt Quang Tử khóc mà nói:
    - Em rất buồn, chỉ có mấy chị em thôi, nếu ở đời thực được gặp nhau để kết hợp với nhau thì tốt biết bao nhiêu...
    - Lúc xử ta cũng ở đó, nhưng biết làm thế nào được, nói mãi rồi không chịu nghe.
    - Các mẹ có buồn không?
    - Mẹ buồn nhưng cũng phải chịu không làm khác được.
    Ta tặng em một trận đó là: Khổ Nhục Hàn Hỏa Chân Phong Trận
    Muốn chỉ huy được trận này ta cho em “Vạn Hạnh Linh Đan”.
    Trận này dùng để chữa bệnh tâm thần giúp cho những người tâm thần tĩnh tâm được.

    * Sau đó một thời gian Nguyệt Quang Tử mới được biết thêm thông tin:
    - Tần Vương NQT có nhiệm vụ quản lý từ nửa miền Trung trở vào. Ông này được phong Tần Vương từ rất lâu rồi.
    - Còn Nguyệt Quang Tử mới được phong Tề Vương Ngày 25/05/AD thì quản lý từ nửa miền Trung trở ra. Trước khi Nguyệt Quang Tử được phong Tề Vương thì nửa phía Bắc do Trần Hưng Đạo quyền quản lý.
    Cả hai người NQT và Nguyệt Quang Tử đều dưới quyền quản lý của Ngọc Hoàng nhưng vẫn có một Hội đồng trực tiếp giúp đỡ giám sát hai ông này đó là các vị Bát Cổ. Đã từ lâu rồi NQT không phục tùng ý kiến của Bát Cổ nữa.
    Từ trước đến nay ở Đại Việt không có chính quyền Tâm linh hay nói cách khác là không có vua và không có quân đội riêng. Tần Vương và Tề Vương hoạt động độc lập với nhau. Ngày 10/04/GT thì Đại Việt mới có quân đội Tâm linh riêng do Nguyệt Quang Tử làm Tổng Tư Lệnh, còn từ trước đến lúc đó việc duy trì an ninh của Đại việt do quân đội của Ngọc Hoàng đảm nhiệm.
    * Lúc 15h50p
    Bát Cổ Quyết định:
    1. Thống nhất hai vùng Tần và Tề, gọi là Đại Việt
    2. Phong Nguyệt Quang Tử là Đông cung Thái Tử Hiền Vương
    3. Trong tâm linh Đại Việt, Hiền Vương quản lý tất cả không phải báo cáo ai, nhưng khi cần xin ý kiến Bát Cổ và các Thầy thì lúc đó vẫn giữ quan hệ Thầy – Trò như cũ.

    Ngày 22/09/ĐH
    Buổi chiều, vào nhà bác Đạo ở La Nội, phát hiện ra ở sân nhà bác Đạo có 4 cột khí đen bốc lên. Trong những cột khí đen ấy phát hiện ra có một đôi mắt rắn ẩn hiện ... Nguyệt Quang Tử dùng Quyền Trượng Xanh bắt được con rắn này, lập tức ngay lúc đó trên trời xuất hiện một đám mây đen lớn. Nguyệt Quang Tử chỉ quyền trượng xanh lên đám mây thì có một viên ngọc lớn màu đen rơi xuống. Khi dùng nước Cam lồ rửa viên ngọc này thì nó trở thành màu vàng da cam rất đẹp... Kiểm tra lại thì con rắn vừa bị bắt đang bị một lực lượng khác khống chế. Nguyệt Quang Tử giải tỏa cho con rắn này xong rồi hỏi: “Rắn có biết viên ngọc này tên là gì?” Rắn trả lời: “Đây là Nguyệt Quang Trân Châu – là viên ngọc của Nguyệt Quang Tử, bị chủ nhân của tôi đánh cắp từ rất lâu rồi. Chủ nhân của tôi là một người trong Tà đạo, khi tôi bỏ tà đạo để đi thì tôi đánh cắp viên ngọc này của chủ tôi đem đi theo”. Nguyệt Quang Tử gửi rắn về cho Thần rắn quản lý. Nguyệt Quang Trân Châu thì Nguyệt Quang Tử giao cho Hồng Liên giữ.
    Đêm ngày 22/9/ĐH, có một con chim Công cắp một cành thuốc về giao cho Nguyệt Quang Tử, một lúc sau có hai con hạc khiêng một bình thuốc về. Đến đêm khuya thì hồn ngọc Nguyệt Quang Trân Châu không biết từ đâu đã bay về tay Nguyệt Quang Tử. Nguyệt Quang Tử vừa gọi tên ngọc thì Hồng Liên giật mình ú ớ vì viên ngọc đang nằm trong tay Hồng Liên lập tức bay ngay về tay Nguyệt Quang Tử và hồn ngọc liền nhập vào ngọc. Ngọc phát sáng rực rỡ và bay vào hạch tùng của Nguyệt Quang Tử.
    Như vậy là khi Nguyệt Quang Trân Châu của Nguyệt Quang Tử bị tên Tà đánh cắp thì hồn ngọc liền bay ra khỏi ngọc, tên tà này chỉ giữ được xác ngọc mà thôi. Bây giờ khi biết Nguyệt Quang Tử đã thu hồi được ngọc thì hồn ngọc liền bay về tay chủ nhân để nhập lại vào ngọc.

    Ngày 23/09/ĐH
    * Buổi chiều.
    Khi Nguyệt Quang Tử gọi Nguyệt Quang Trân Châu ra tay thì hồn ngọc bước ra, đó là một ông Cụ mặc áo trắng. Nguyệt Quang Tử nghĩ: “Đã có Nguyệt Quang Trân Châu thì ắt phải có Nhật Quang Trân Châu. Nguyệt Quang Trân Châu – là viên ngọc của Nguyệt Quang Tử thì Nhật Quang Trân Châu sẽ là viên ngọc của Nhật Quang Tử. Bây giờ Nhật Quang Tử không còn nữa thì viên Nhật Quang Trân Châu giờ đang ở đâu?”.Nghĩ vậy, Nguyệt Quang Tử gọi luôn: “Nhật Quang Trân Châu xuất hiện”, một ông cụ mặc áo đỏ từ đâu không biết bay về ngay. Khi nhìn thấy Nguyệt Quang Tử, ông ta nói: “Ngươi có tài cán gì mà đòi mời ta?” Nghe cái giọng hống hách đó, Nguyệt Quang Tử bực mình trả lời: “Ta chẳng có tài cán gì cả, nhưng có một tâm nguyện muốn được giúp đỡ chúng sinh có được một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Nếu được các vị thần cùng giúp đỡ thì việc thực hiện tâm nguyện này sẽ tốt hơn, nếu ông đồng ý giúp đỡ thì tốt, nếu không thì tùy ông!”
    Ông áo đỏ thò tay vào ngực lôi tim Nguyệt Quang Tử ra, xem xét một lúc rồi ông ta chỉ tay vào chữ Tâm trên ngực Nguyệt Quang Tử, ý muốn hỏi vì sao có chữ này. Phan Bôi một học trò của Nguyệt Quang Tử thấy vậy nên bực mình trả lời luôn: “Chữ Tâm này do thầy Chu Văn An viết đấy!”. Ông áo đỏ gật gật đầu rồi trả tim về cho Nguyệt Quang Tử.
    Sau đó Ông áo trắng và ông áo đỏ giơ 2 tay nắm lấy nhau, 2 viên ngọc Nguyệt Quang Trân Châu và Nhật Quang Trân Châu bắt đầu hòa nhập, đồng thời từ từ đi vào hạch tùng của Nguyệt Quang Tử. Kể từ hôm nay trở về sau Nguyệt Quang Tử không chỉ là Nguyệt nữa mà đã trở thành Nhật Nguyệt. Sau khi 2 viên ngọc đã hòa nhập hoàn toàn làm một thì Nguyệt Quang Tử lại mời hồn ngọc ra. Lúc này có một cụ tướng mạo uy nghi mặc áo Cà Sa rất đẹp từ hạch tùng đi ra, Nguyệt Quang Tử hỏi: “Con xin hỏi có phải con đang được tiếp kiến Nhật Nguyệt Quang Minh Phật?” Cụ cười và gật đầu. Nguyệt Quang Tử nói: “Con cầu xin Cụ độ trì dạy bảo”.
    Cụ nói: “Tên ngọc bây giờ là Nhật Nguyệt Quang Minh Châu, khi nào cần thì cứ đọc tên ngọc rồi ta sẽ về”.
    Kể từ hôm đó Nguyệt Quang Tử được mang tên Nhật Nguyệt Tuệ Tâm – NNTT.


    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 16-01-2025 lúc 09:02.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (15-01-2025),haixuyentb (29-01-2025),hanguyen1307 (01-02-2025),Hạnh An (05-02-2025),HỌC THẦY (23-01-2025),hiepqf3 (23-01-2025),Hoa Ban Trắng (15-01-2025),HoangNV (19-01-2025),HoangSyHiep (23-01-2025),hoanlinh (16-01-2025),Hoasentrang (12-03-2025),hongvulien (27-02-2025),huongtamlinh (22-01-2025),KhươngDuy (18-01-2025),kiencuong304 (15-01-2025),lê chí công (15-01-2025),longtadinh (20-01-2025),Lungnhi (17-01-2025),manhcao277 (24-01-2025),manhtuongngo (15-01-2025),Một điều lành (18-01-2025),nganuoc (23-01-2025),Ngô Minh Thành (16-01-2025),Nghệ Linh (17-01-2025),Nguyệt Lan (15-01-2025),PhongThuyGia (15-01-2025),PHUCLONG (15-01-2025),phuonganhhp (23-01-2025),phuongdet (22-01-2025),phuongngoc (19-01-2025),Phương Nam (15-01-2025),songhieu (29-03-2025),Tamhuongthien (23-01-2025),tamminh (15-01-2025),tam_thuc (17-01-2025),Thanh Bình (17-01-2025),Thanh Quang (17-01-2025),Thanhduong (30-01-2025),THANHTINH (19-01-2025),thanhvinh (26-01-2025),theoThầy (15-01-2025),thiện tai (15-01-2025),ThienTruong (15-01-2025),tiendung23680 (22-01-2025),Trung Nghĩa (15-01-2025),tuluyenthantam (15-01-2025),TuMinh (16-01-2025),Vidieu (24-01-2025),xuangiang14 (16-01-2025),Đại Minh (17-01-2025),Đậu Đậu (17-01-2025),Đức Tin (25-01-2025),ĐINHQUANG HIỆP (15-01-2025),ĐoHoa (31-01-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •