Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Rực rỡ sắc xuân

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,262 Times in 259 Posts

    Mặc định Rực rỡ sắc xuân

    Mỗi lần về NQV hay khu vườn mới là một lần thay đổi cảnh sắc của khu vườn dù chỉ là thời gian ngắn, muôn hoa đua nở khiến tôi không để dừng được sự sung sướng để lại khoe những tấm hình cho những ai đã lâu không về sẽ thấy đỡ nhớ Nhà!

    Năm nay là năm đầu tiên, chúng tôi đã thử gieo hạt với số lượng lớn cho các loại hoa như hạt hoa bướm, hoa túy điệp, hoa tam giác mạch, hướng dương, cúc sắc màu...có một số hạt được tính bằng cân. Các loại này tương đối dễ trồng nhất, nhưng nếu không biết cách chăm sóc gieo thì sẽ không thành công.

    Rất may lớp tôi có các cô Tấm có tâm huyết yêu cỏ cây hoa lá, vô cùng mát tay đã tiên phong ở lại CS trong thời gian làm đất, gieo hạt... chăm sóc cho đến khi cây đã lên mầm, lại nâng niu trồng xuống khu vực đã được quy hoạch.



    Sau khi làm đất tơi xốp, đủ dinh dưỡng, hạt được gieo và hồi hộp chờ kết quả



    Hạt đã nảy mầm thành những cây non nhìn rẩt đáng yêu



    Có những cây cần chăm sóc riêng, khi mầm lên cao rồi mới trồng xuống đất

    Trong khoảng từ 35-45 ngày từ lúc gieo, mỗi ngày các chồi non dần lớn lên cho đến lúc cây trưởng thành và chúng đã không phụ công người chăm sóc như các luống hoa rực rỡ đúng hương vị mùa xuân như này



    Một trong luống hoa bướm gieo thành công tại vườn.




    Bông hoa rất to, đẹp và rất sắc nét



    Luống túy điệp có tông màu rất hợp với hoa bướm, bông ra cũng rất nhiều

    Thêm loại được gieo thành công đó là các luống hoa tam giác mạch màu trắng màu hồng nhỏ li ti, loại hoa này hay được trồng ở các vùng cao nguyên đá, về khu vườn này cây lại lớn nhanh như thổi, có cây cao ngang đầu người, chúng tôi gọi vui là cây "dậy thì thành công"





    Tam giác mạch màu hồng




    Tam giác mạch màu trắng

    Hoa hướng dương chỉ gieo 1 luống nhỏ ấy thế mà cũng ra hoa rực rỡ trong nắng


    Thật sự là rất rất vui vì gieo hạt đã thành công, nhìn các luống hoa lung linh trong nắng gió mà cảm xúc trào dâng. Nhờ có sự tâm huyết của tập thể, của những người làm vườn hàng ngày mà lớp đã đỡ tốn một khoản chi phí tương đối nếu mua cây sẵn. Sẽ còn nhiều hoa được ra mắt trong dịp Tết đã được các tổ cùng trồng cây chủ nhật vừa rồi, mọi người hãy chờ đón và nhớ lưu lại nhưng khoảnh khắc thật đẹp khi trở về Nhà minh nhé!

    Phải chăng khu vườn đã hồi sinh, một sự khởi đầu mới tốt đẹp đã và đang diễn ra đến với vạn vật muôn loài và vũ trụ muôn màu!?
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 15-01-2025 lúc 16:18.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (15-01-2025),hiepqf3 (23-01-2025),Hoa Ban Trắng (21-01-2025),hoanlinh (20-01-2025),Hoasentrang (15-01-2025),huongtamlinh (22-01-2025),lê chí công (21-01-2025),Lungnhi (17-01-2025),manhtuongngo (15-01-2025),nganuoc (23-01-2025),Ngô Minh Thành (16-01-2025),Ngoạn Hiền (19-01-2025),NguyetQuangTu (15-01-2025),PhongThuyGia (15-01-2025),phuongngoc (19-01-2025),Phương Nam (15-01-2025),tam_thuc (11-02-2025),Thanh Bình (22-01-2025),theoThầy (15-01-2025),thiện tai (15-01-2025),ThienTruong (15-01-2025),Trung Nghĩa (15-01-2025),TuMinh (20-01-2025),Vidieu (24-01-2025),Đại Minh (17-01-2025),Đức Tin (25-01-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •