Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định Tấm gương vĩ đại của chúng tôi!

    .
    Có một bài thơ của Thầy từ lâu rồi khi đọc lên thì tôi đã cảm thấy trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Bài thơ ấy phản ảnh một phần cuộc đời của Thầy, xuyên suốt hàng vạn năm với bao khổ đau, gian nan, cơ cực. Có người nói thơ của Thầy là thơ bác học, vì những vần thơ đó là những câu chuyện về cuộc đời Thầy, nên phải biết về hoàn cảnh của những câu thơ thì mới hiểu được những vần thơ ấy viết gì. Một trích đoạn thơ ngắn sau đây, qua một buổi học tìm hiểu lại những câu chuyện về Thầy và Thầy Chu Văn An, tôi mới hiểu được hoàn cảnh, xuất xứ của những câu thơ ấy:

    Có một hôm chau mày Thầy nói thẳng
    “Ta thương con nhưng chẳng biết làm sao
    Bởi đạo tà quá độc ác hiểm sâu
    Con tàn phế hơn cả người tàn phế. (*)
    Con sống được vì trái tim con thế
    Trên ngực con ta viết chữ TÂM
    Mong cho con trong bóng tối âm thầm
    Vẫn vững bước trên con đường chính đạo”.

    (trích bài thơ Đời tôi)

    Và xuất xứ của những câu thơ ấy như sau:
    Ngày 07/04/BT (04/05/06)
    Tại vườn hoa khu chung cư Linh Đàm.
    Nguyệt Quang Tử nói với Thầy Chu Văn An:
    - Thưa thầy cho đến nay con vẫn không nhìn được, tại sao lại như vậy? Con sẽ xin từ chức!…
    Thầy Chu Văn An nói:

    - Người trần hay có tính kiêu căng…Nếu con xin từ chức thì do con quyết định. Việc của con không ai có thể làm thay được…Nếu con nghỉ thì có khi ta cũng phải nghỉ…Đúng là việc con không nhìn thấy được là do phái tà nó phá quá nặng “Con bị tàn phế hơn cả những người tàn phế”. Con làm việc được, kể cả con còn tồn tại được ở đời thực là nhờ ở tâm con sáng. Có thể không bao giờ con nhìn được!
    Nguyệt Quang Tử nói:
    - Con xin lỗi các Thầy, các vị bề trên. Con đã biết rõ như vậy thì con xin hứa: “Bằng chính sự tàn phế của con, con sẽ chứng minh cho phái tà biết, không một sức mạnh nào, không một sự tàn phá nào có thể cản được con đi trên con đường đã chọn”.
    Thầy Chu Văn An nói:
    - Ta biết con không bỏ chúng ta mà… Con cởi áo ra.
    Khi Nguyệt Quang Tử cởi áo ra Thầy Chu Văn an đã dùng một cái bút lông to, từ trên không Thầy viết một chữ
    “Tâm” rất to lên ngực Nguyệt Quang Tử.

    Đọc lại câu chuyện này cùng với đoạn thơ trên, tôi thực sự xúc động và khâm phục ý chí, quyết tâm và nghị lực phi thường của Thầy. Dù cơ thể Thầy bị bọn Tà tàn phá đến mức "tàn phế hơn cả người tàn phế" nhưng Thầy đã dùng chính sự tàn phế đó để chứng minh rằng, không một sức mạnh nào, không một sự tàn phá nào có thể cản trở Thầy đi trên con đường đã chọn. Và Thầy đã thực sự thành công, không chỉ với bọn Tà đạo mà cả với những thế lực cao hơn nữa.
    Năm 2024 này là một năm khó khăn đặc biệt với Thầy khi Thầy bị tấn công và chịu ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe. Chúng tôi dõi theo sự cố gắng của Thầy trong từng hành động, từng bước đi thôi cũng cảm thấy xót xa, bất lực. Rồi những lúc Thầy đang khỏe thì bất chợt lại bị lạnh, bị mệt, tụt năng lượng… sức khỏe thay đổi thất thường không thể biết trước. Tình thương Thầy trào dâng mà không làm được gì, tôi chỉ biết mình phải nỗ lực, cố gắng thật nhiều, và luôn luôn giữ vững niềm tin. Trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ như thế mà Thầy vẫn vững vàng, kiên cường, bất khuất. Vậy thì khó khăn của mình có là gì, cứ nhìn vào tấm gương ấy mà bước tiếp trên con đường mình đã chọn thôi!
    Năm 2025 sắp tới, con xin kính chúc Thầy mau chóng hồi phục sức khỏe, ngày càng khỏe mạnh hơn, có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thêm nhiều chiến thắng vang dội nữa ạ!

    /

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    bần tăng (07-01-2025),hiepqf3 (07-01-2025),Hoa Ban Trắng (09-01-2025),HoangSyHiep (07-01-2025),hoanlinh (15-01-2025),kiencuong304 (11-01-2025),Lungnhi (08-01-2025),manhtuongngo (08-01-2025),NguyetQuangTu (12-01-2025),PhongThuyGia (11-01-2025),phuongdet (17-02-2025),phuongngoc (08-01-2025),Phương Nam (09-01-2025),Thanh Quang (13-01-2025),THANHTINH (11-01-2025),theoThầy (08-01-2025),thiện tai (10-01-2025),ThienTruong (10-01-2025),Tieutrucxinh (10-01-2025),TuMinh (08-01-2025),youme (07-01-2025),Đại Minh (08-01-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •