Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Nhìn lại một năm qua
Hybrid View
-
30-12-2024, 21:38 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Sep 2017
- Bài viết
- 18
- Cảm ơn!
- 877
- Thanked 314 Times in 14 Posts
Nhìn lại một năm qua
Con kính chào Thầy Huệ Tâm, xin chào các anh, chị, em đồng môn!
Vậy là một năm cũng sắp qua, thời gian như một con thuyền lướt nhẹ, nếu như ta không để ý thì con thuyền đó cứ trôi theo dòng chảy thời gian, thoắt một cái cũng đã thành ký ức; từ khi tôi được gặp Thầy và được tiếp cận với môn học KCTL đến nay cũng đã được 7 năm, từ năm 2017 lần đầu tiên tôi được gặp thầy là cũng là dịp lớp KCTL tổ chức hành hương về yên tử năm 2017; lần đó tham gia cùng đoàn, tôi mang theo tâm trạng nặng trĩu, vì thời điểm đó bệnh tình của tôi theo tây y lúc bấy giờ gọi là bệnh hiếm gặp, xếp vào bệnh nan y rồi, tôi nhìn về một tương lai không mấy khả quan.
Từ một người bệnh đi tìm thầy thuốc, tìm phương pháp để điều trị bệnh, chỉ mong muốn là làm sao tìm ra phương pháp chữa bệnh phù hợp để chữa bệnh và bây giờ không những được chữa bệnh mà lại được học rất nhiều điều, học cách để tự chữa bệnh, học cách tư duy bản chất của các vấn đề trong cuộc sống, học cách để sống tốt hơn, có ích hơn… đặc biệt hơn đến thời điểm này thì tôi được là học trò của Thầy Huệ Tâm, đó là một vinh dự rất lớn mà trước kia tôi không dám nghĩ đến điều đó.
Hàng năm, lớp KCTL tổ chức nhiều các sự kiện định kỳ, đây cũng là dịp để các học trò được gặp nhau đông đủ nhất, được trao đổi với nhau các kinh nghiệm học tập, các vấn đề về kinh tế, xã hội và hơn thế nữa là các học trò và các bệnh nhân được gặp Thầy, được thầy chỉ bảo thêm những điều chưa biết, chưa hiểu. Trong các sự kiện cố định đó thì dịp tổ chức hành hương về Yên Tử hàng năm là một trong những dịp được mọi người trông đợi nhất, với bản thân tôi thì có thể cũng là một trong những sự kiện đáng nhớ, đặc biệt vì lần đầu tiên tôi được gặp thầy cũng là dịp lớp KCTL tổ chức hành hương về yên tử; về với yên tử không những là được về với cội nguồn của môn phái mà còn được về với Tam Tổ Trúc Lâm, được về nơi linh thiêng mà các thế hệ các sư tổ tu luyện; năm nay về Yên Tử tuy không có Thầy đi cùng những mọi người trong đoàn cũng biết rằng Thầy lúc nào cũng luôn đồng hành, luôn dõi theo, Thầy như là ánh hào quang luôn chiếu rọi, chiếu sáng cho con đường tu luyện của các học trò.
Trong dịp cuối năm này, tôi lại nghĩ đến những lời chia sẻ, chỉ dạy của Đệ nhị Sư Tổ Pháp Loa đối với các học trò và những người đang tu luyện theo môn phái KCTL. “con đường tu của Sư tổ Trần Nhân Tông đã đi, mọi người cũng có thể thông qua sử sách để biết một phần rất nhỏ con đường đấy, một người ở trên tất cả mọi người mà Cụ sẵn sàng buông bỏ để Cụ trở thành một người đi chân đất, nói thì dễ nhưng Cụ làm được thì mình phải hiểu là chưa cần biết những thứ cụ đạt được sau đó là gì, nhưng tại thời điểm đấy thì cũng là một thành quả quá lớn trong tu luyện. Ở đây ta cũng biết có một số người kể cả những người đang ngồi đây cũng vậy, có mỗi một việc thu xếp làm sao để cho mình một cơ hội đi tu mà vẫn còn phải tính, mà còn phải tính như thế có nghĩa là đường tu có thể bị đóng lại bất cứ lúc nào. Những người mà vì những cuộc vui, những mối quan hệ xã hội, mà cân nhắc việc đi tu thì ta nghĩ là chẳng cần phải lâu đâu, khi mà vắng Thầy, thiếu Thầy hoặc sau này không có Thầy... thôi thì cứ thẳng thắn với nhau là học như vậy cũng chẳng đi tới đâu xa đâu. Chính vì thế nên là hàng triệu người dân của cụ Trần Nhân Tông thì có mấy người đi theo Cụ khi Cụ không còn là vua nữa đâu”.
Những chia sẻ, lời dạy của Đệ nhị Sư Tổ đã giúp bản thân tôi phải nhìn lại bản thân, sau tròn một năm tôi được làm học trò của Thầy và trong một năm nay đã làm được gì, học được gì và phấn đấu được gì không. Về nhận thức, về học tập thì tôi học thêm được rất nhiều kiến thức về KCTL, suy nghĩ cũng theo chiều hướng tích cực hơn, trách nhiệm hơn; bên cạnh đó tôi thấy rằng mình chưa làm được gì cho môn phái, chưa giúp được gì cho Thầy và các đồng môn.
Do đó trong năm tới, bản thân tôi cần phải khắc phục những khó khăn trước mắt, nỗ lực nhiều hơn nữa, chăm chỉ học tập, nâng cao năng lực, bồi bổ tích lũy năng lượng, tìm hiểu nhiều vấn đề, lĩnh vực để hiểu biết sâu sắc hơn; có cách nhìn và tư duy đổi mới.
Năm 2024 sắp qua, năm 2025 đã tới, con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và có thêm nhiều học trò giỏi; chúc các anh, chị em đồng môn đoàn kết, tinh tấn, kiên trì, vững vàng trên con đường tu luyện.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hieuhoc
Hoasentrang (08-01-2025),Lungnhi (08-01-2025),tam_thuc (11-02-2025),Thanh Quang (13-01-2025),tuluyenthantam (09-01-2025)