Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn

    Vừa qua tôi thấy mình có hiện tượng tức tức khó chịu ở phủ Vị từ chiều, tối về nhà cũng khó chịu, đêm đó tôi chằn trọc không ngủ được đến 2h đêm tôi tỉnh dậy ngồi thiền bài Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo Trận. Ngay khi vào trận tôi thấy năng lượng tác động ngay vào vùng phủ vị,khí độc ở phủ vị được ép xuống 2 lòng bàn chân rất mạnh làm bàn chân tôi co gập lại. Một lúc sau tôi thấy năng lượng chạy dọc từ phủ vị dịch lên phía trên cổ, có lẽ tôi đã bị trào ngược dịch vị, khí xấu được ép thông xả mạnh ra hai lòng bàn tay. Sau đó năng lượng xoáy vào Ấn đường xuyên sang Ngọc chẩm. Tiếp đến năng lượng xoáy vào khu vực đốt sống lưng của tôi khu vực L3-L4 khí xấu từ đốt sống lưng được thông xả mạng xuống 2 chân. Sau đó năng lượng tác động vào Tâm để hoàn thiện tâm, năng lượng xấu từ tâm thông xả mạnh ra lòng bàn tay trái. Tiếp đến năng lượng tác động vào hai bên Thận, năng lượng xấu từ Thận thông xả mạnh xuống hai chân. Tiếp đến năng lượng tác động vào Can giải độc cho Can độc khí ở Can thông xả mạnh xuống chân phải. Tiếp đến năng lượng tác độc vào khu vực Trực tràng, vì hai hôm trước tôi có hiện tượng đau trở lại. Rồi từ Trực tràng năng lượng tác động lên vùng Tỳ rồi sang vùng phủ Vị. Sau đó năng lượng tác động vào vùng vai gáy cũng là lúc kết thúc bài tập.
    Lúc đó bụng tôi đã hết ấm ách, tôi nằm ngủ tiếp được đến 5h tỉnh dậy lại thấy nhâm nhẩm đau, tôi quay ra tự thở Nội gia quyền. Mặc dù đau ở phủ vị nhưng thở thực công tôi lại thấy bình thường, trong lúc thở thực công tôi thấy khí độc thông xả mạnh xuống 2 chân và 2 tay. Sau khi thở thực công được 30 phút tôi thấy đã tốt hơn không còn khó chịu nữa. Buổi sáng dậy lúc tôi vào máy tính để viết bài thì cái bụng lại thấy đau bụng, muốn đi ngoài. Và sau đấy tôi đã bị tiểu chảy, người bắt đầu mệt như mất hết lực, tay động vào nước là đã rùng hết mình, ngưởi rét run. Có lẽ tôi đã bị nhiễm khuẩn, Tuy vậy cùng với sự kiên trì tập luyện thì đến tối cơ thể tôi bắt đầu ấm dần lên, cơ thể bắt đầu ổn định trở lại.

  2. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    Lungnhi (08-01-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •